1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ra ga tiễn 1 người , lại mưa to như mùa đông năm trước . chả có xúc cảm gì thì fải. ừ, đi đi, " vui vẻ , may mắn nha". tự nhiên thấy lời chúc của mình gượng gạo . mà hay thật, mình đang ra sao ấy, đếk hiểu được. Ở nhà thì mong lắm, rồi ngồi đợi đến 10 fút . Lúc gặp lại bơ bơ , đúng là con dở hơi . Đứng nhìn mưa rơi từ đèn cao áp trắng xoá, cười , đáp trả 1 ánh mắt với vẻ bạn bè . tiếc là cảm xúc đi mất rồi . chuyện vớ vẩn chả đáng để mình bận tâm. trước mắt còn nhiều thứ khác cần lo hơn!Mình sẽ chẳng thương nhớ gì đâu, không rỗi!mà lúc nãy đi làm gì nhỉ, về lại fải gội đầu ngay 11h đêm , lạnh thấu xương !
    EVERYDAY IT''S SOMETHING HIT ME ALL SO COLD...
    Được wandergal sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 08/09/2003
  2. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ra ga tiễn 1 người , lại mưa to như mùa đông năm trước . chả có xúc cảm gì thì fải. ừ, đi đi, " vui vẻ , may mắn nha". tự nhiên thấy lời chúc của mình gượng gạo . mà hay thật, mình đang ra sao ấy, đếk hiểu được. Ở nhà thì mong lắm, rồi ngồi đợi đến 10 fút . Lúc gặp lại bơ bơ , đúng là con dở hơi . Đứng nhìn mưa rơi từ đèn cao áp trắng xoá, cười , đáp trả 1 ánh mắt với vẻ bạn bè . tiếc là cảm xúc đi mất rồi . chuyện vớ vẩn chả đáng để mình bận tâm. trước mắt còn nhiều thứ khác cần lo hơn!Mình sẽ chẳng thương nhớ gì đâu, không rỗi!mà lúc nãy đi làm gì nhỉ, về lại fải gội đầu ngay 11h đêm , lạnh thấu xương !
    EVERYDAY IT''S SOMETHING HIT ME ALL SO COLD...
    Được wandergal sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 08/09/2003
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng chạy dưới cơn mưa tầm tã, chỉ để ghé quán cóc gần văn phòng, uống cafe vì đó đã là thói quen khó bỏ, chính xác hơn là không muốn bỏ...
    Có người nhắc về sinh nhật mùa thu, nhắc về những ngọt ngào của ngày đầu thu trong sự đối lập với mùa đông lạnh lùng và gai góc mà mình vẫn thể hiện
    Có gì đâu nhỉ? Nghe câu này nhé:
    Mắt thì thăm thẳm mùa đông
    Trái tim màu hạ, tấm lòng mùa thu

    eo ơi....
    Và dĩ nhiên, thơ Hainơ thì cũng đáng nghe thêm lắm:
    Mùa hè đang nung lửa
    Trên má hồng của em
    Nhưng đông buồn tuyết phủ
    Đang nằm trong tim em...

    Quên mất đoạn sau rồi. Mà cũng chẳng thơ thẩn gì nữa. Dừng lại một nhịp giữa bộn bề công việc. Đi tiếp thôi!
    Mưa vẫn tầm tã...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng chạy dưới cơn mưa tầm tã, chỉ để ghé quán cóc gần văn phòng, uống cafe vì đó đã là thói quen khó bỏ, chính xác hơn là không muốn bỏ...
    Có người nhắc về sinh nhật mùa thu, nhắc về những ngọt ngào của ngày đầu thu trong sự đối lập với mùa đông lạnh lùng và gai góc mà mình vẫn thể hiện
    Có gì đâu nhỉ? Nghe câu này nhé:
    Mắt thì thăm thẳm mùa đông
    Trái tim màu hạ, tấm lòng mùa thu

    eo ơi....
    Và dĩ nhiên, thơ Hainơ thì cũng đáng nghe thêm lắm:
    Mùa hè đang nung lửa
    Trên má hồng của em
    Nhưng đông buồn tuyết phủ
    Đang nằm trong tim em...

    Quên mất đoạn sau rồi. Mà cũng chẳng thơ thẩn gì nữa. Dừng lại một nhịp giữa bộn bề công việc. Đi tiếp thôi!
    Mưa vẫn tầm tã...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Dạo này cái PC nhà hắn bị hỏng nên chẳng thể nào lang thang trên mạng vào buổi đêm được. Chẳng thể nào viết đôi dòng tản mạn về đêm nữa. Ban ngày thì lại lang thang trên đường, chẳng có hứng thú, tập trung để viết cái gì. Đến đêm về có hứng thì lại k0 viết được. K0 viết bài mà chỉ vô box đọc bài người khác thì hắn lại có cảm giác thế nào, cứ đểu đểu thế nào ấy (đúng k0 cháu gái nhể ).
    Lại nhắc đến chuyện lang thang, thôi thì cứ đổ cho số phận. Ngày nào về đến nhà cũng nhận được những ánh mắt lườm lườm. Đôi khi lại còn được nghe câu "Ơ, cái nhà này là quán trọ ah". Nghe cũng thấy áy náy. Nhưng biết làm sao được.
    K0 hiểu sao dạo này hắn lại có cái kiểu suy nghĩ đơn giản thế. Chẳng bao giờ hắn suy nghĩ theo kiểu tới đâu hay tới đó thế này cả. Mọi khi hắn có bao giờ thế này đâu, bao giờ hắn cũng nắm chắc được những việc đang làm mà. Đằng này, cứ cắm đầu vào làm mà chẳng thể suy nghĩ được. Nếu có sao thì đành thế, biết làm sao được.
    Vậy đó, biết làm sao được.
    Ơ hay, mình đang viết nhật ký mà, sao lại nói linh tinh thế này nhỉ. Uh thì viết nhật ký.
    Ngày hôm nay của hắn thế này. 0h => 2h ngồi ngắm sao trời. 2h => 6h30'' ngủ. 6h30'' => 7h linh tinh lặt vặt. 7h =>11h30'' làm việc. 11h30'' đến giờ thì lang thang trên mạng và viết những cái suy nghĩ dở hơi vào trong topic này.
    Giờ thì lại lang thang tiếp ...
    Cyclo@
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Dạo này cái PC nhà hắn bị hỏng nên chẳng thể nào lang thang trên mạng vào buổi đêm được. Chẳng thể nào viết đôi dòng tản mạn về đêm nữa. Ban ngày thì lại lang thang trên đường, chẳng có hứng thú, tập trung để viết cái gì. Đến đêm về có hứng thì lại k0 viết được. K0 viết bài mà chỉ vô box đọc bài người khác thì hắn lại có cảm giác thế nào, cứ đểu đểu thế nào ấy (đúng k0 cháu gái nhể ).
    Lại nhắc đến chuyện lang thang, thôi thì cứ đổ cho số phận. Ngày nào về đến nhà cũng nhận được những ánh mắt lườm lườm. Đôi khi lại còn được nghe câu "Ơ, cái nhà này là quán trọ ah". Nghe cũng thấy áy náy. Nhưng biết làm sao được.
    K0 hiểu sao dạo này hắn lại có cái kiểu suy nghĩ đơn giản thế. Chẳng bao giờ hắn suy nghĩ theo kiểu tới đâu hay tới đó thế này cả. Mọi khi hắn có bao giờ thế này đâu, bao giờ hắn cũng nắm chắc được những việc đang làm mà. Đằng này, cứ cắm đầu vào làm mà chẳng thể suy nghĩ được. Nếu có sao thì đành thế, biết làm sao được.
    Vậy đó, biết làm sao được.
    Ơ hay, mình đang viết nhật ký mà, sao lại nói linh tinh thế này nhỉ. Uh thì viết nhật ký.
    Ngày hôm nay của hắn thế này. 0h => 2h ngồi ngắm sao trời. 2h => 6h30'' ngủ. 6h30'' => 7h linh tinh lặt vặt. 7h =>11h30'' làm việc. 11h30'' đến giờ thì lang thang trên mạng và viết những cái suy nghĩ dở hơi vào trong topic này.
    Giờ thì lại lang thang tiếp ...
    Cyclo@
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ././.
    Phù, chạy về nhà rùi đây. Nào, leo net tý chơi. Ghiền rồi. Chắc có ngày bị bác đuổi ra khỏi văn phòng và cắt luôn net ở nhà thì tiêu.
    Hôm nay, một ngày vui với mình. Hì, lạ thật, làm như chưa bao giờ được đi làm hay sao ấy? Mình năn nỉ mãi bác mới cho đi. Siêng thế không biết?Lòng vui như mở hội, mình dậy từ sớm, hát hò vang cả nhà trên bếp dưới như bị điên.Mình chọn bộ đồng phục đẹp nhất (ủa đồng phục thì cái nào chả y chang nhau lại còn bày đặt chọn với chả lựa?), mặc vào và ngồi đợi đến giờ đi. Có lẽ gương mặt mình say sưa, hào hứng và rạng rỡ quá nên mọi người ở công ty nhìn lạ lẫm. Mình say sưa chúi mũi vô công việc quên cả ăn trưa. Thế mà chả "nghe" đói. Nhìn đồng hồ tay: 2 h chiều rùi ư? Ăn gì nhỉ? Cơm! Vù đi ăn nào, gần ngay cổng công ty mà. Có điều mình chạy như bay vì vui quá. Ngỡ ở Sài Gòn. Vừa ăn vừa nghĩ đến "cơm nguội" và mỉm cười.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ././.
    Phù, chạy về nhà rùi đây. Nào, leo net tý chơi. Ghiền rồi. Chắc có ngày bị bác đuổi ra khỏi văn phòng và cắt luôn net ở nhà thì tiêu.
    Hôm nay, một ngày vui với mình. Hì, lạ thật, làm như chưa bao giờ được đi làm hay sao ấy? Mình năn nỉ mãi bác mới cho đi. Siêng thế không biết?Lòng vui như mở hội, mình dậy từ sớm, hát hò vang cả nhà trên bếp dưới như bị điên.Mình chọn bộ đồng phục đẹp nhất (ủa đồng phục thì cái nào chả y chang nhau lại còn bày đặt chọn với chả lựa?), mặc vào và ngồi đợi đến giờ đi. Có lẽ gương mặt mình say sưa, hào hứng và rạng rỡ quá nên mọi người ở công ty nhìn lạ lẫm. Mình say sưa chúi mũi vô công việc quên cả ăn trưa. Thế mà chả "nghe" đói. Nhìn đồng hồ tay: 2 h chiều rùi ư? Ăn gì nhỉ? Cơm! Vù đi ăn nào, gần ngay cổng công ty mà. Có điều mình chạy như bay vì vui quá. Ngỡ ở Sài Gòn. Vừa ăn vừa nghĩ đến "cơm nguội" và mỉm cười.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    lại mưa! mấy ngày liên miên rồi. mình ghét nhất mưa thu, nó cứ ủ ủ dột dột !
    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...
  10. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    lại mưa! mấy ngày liên miên rồi. mình ghét nhất mưa thu, nó cứ ủ ủ dột dột !
    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này