1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá không chịu được! tới giờ nick lại bị khoá ! Giờ này trong bụng chưa có chi cả, cái đầu cũng muốn nổ tung ra !!!
     NG. MINH
  2. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá không chịu được! tới giờ nick lại bị khoá ! Giờ này trong bụng chưa có chi cả, cái đầu cũng muốn nổ tung ra !!!
     NG. MINH
  3. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cũng một ngày như mọi ngày !
    Dù hôm nay là cuối tuần nhưng vẫn cứ phải đi làm. Đến vp mà chả biết làm gì cả, cứ ngó nghiêng, thế là trốn ra ngoài ol chơi. Dù sao cũng là ngày cuối tuần, chắc chả có ai để ý, tự an ủi mình thế để đỡ cảm giác vừa ol vừa lo .
    Giờ này mình đang nghĩ gì nhỉ, chịu rồi, chả hiểu là nghĩ gì nữa. Có lẽ tại đêm qua thức khuya quá, sáng dậy mắt nhắm mắt mở mà đi làm, nên giờ đầu óc mụ mị quá đi.
    Mà thôi nghĩ làm gì nhỉ, chiều nay có việc phải làm rồi mà. K0 biết trong buổi chiều nay có xong được k0. Cứ cố gắng vậy, cứ làm hết khả năng của mình, như thế là được rồi.
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  4. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cũng một ngày như mọi ngày !
    Dù hôm nay là cuối tuần nhưng vẫn cứ phải đi làm. Đến vp mà chả biết làm gì cả, cứ ngó nghiêng, thế là trốn ra ngoài ol chơi. Dù sao cũng là ngày cuối tuần, chắc chả có ai để ý, tự an ủi mình thế để đỡ cảm giác vừa ol vừa lo .
    Giờ này mình đang nghĩ gì nhỉ, chịu rồi, chả hiểu là nghĩ gì nữa. Có lẽ tại đêm qua thức khuya quá, sáng dậy mắt nhắm mắt mở mà đi làm, nên giờ đầu óc mụ mị quá đi.
    Mà thôi nghĩ làm gì nhỉ, chiều nay có việc phải làm rồi mà. K0 biết trong buổi chiều nay có xong được k0. Cứ cố gắng vậy, cứ làm hết khả năng của mình, như thế là được rồi.
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  5. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay cũng bận rộn thật đầu năm tới giờ mới thấy bận thế này , thế là ngay mai gần như xong toàn bộ công việc cứ thế mà chú tâm vào học , à còn phải online nữa chứ , lâu nay không online chắc bà con có nhiều cái mới còn mình vẫn vậy buồn và cô đơn như hôm nào
    Hongbach2000k3
    Welcom to: http://Nghetinhttvnol.com
     
  6. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay cũng bận rộn thật đầu năm tới giờ mới thấy bận thế này , thế là ngay mai gần như xong toàn bộ công việc cứ thế mà chú tâm vào học , à còn phải online nữa chứ , lâu nay không online chắc bà con có nhiều cái mới còn mình vẫn vậy buồn và cô đơn như hôm nào
    Hongbach2000k3
    Welcom to: http://Nghetinhttvnol.com
     
  7. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Moscow, một ngày khác hẳn mọi ngày...
    Không còn cảm giác lo lắng và giận dỗi ai đó, hôm nay ngày cuối tuần đối với mình trở nên thanh thản và nhẹ nhàng.
    Đi với Ivanov ra cảng nhận hàng quả là hay thật. Anh chàng Nga này rất biết làm cho người khác hài lòng. Hì, anh ấy quả là một đồng nghiệp tuyệt vời. Mình nở nụ cười rạng rỡ khi Ivanov kể chuyện cười bằng giọng Việt _Nga. Anh ta cao thế mà mình thì cũng đứng gần bằng chứ bộ. Mà gần 2 tháng làm việc bên cạnh anh bạn ấy thật vui vẻ biết bao. Giờ anh ấy lại chuyển sang phòng khác rồi. Hôm nay, mình mà không "ma lanh" thì chắc chưa đi được cùng anh ấy đâu.
    G lại nhận tin không vui. Anh ấy lo lắng quá hay sao ấy . Nhìn anh buồn vì mẹ mình không yên lòng tý nào. Quả là mình không thể chịu đựng nổi khi nhìn một chàng trai khóc. Mình cũng lo lắng cho mẹ anh biết bao. Có lẽ anh sẽ về nước ngay ngày mai hay ngày kia thôi.
    Gặp anh một tý thì anh lại bận việc rồi. Mình biết thế mà vẫn buồn quá. Nào, hãy vui vẻ lên chứ.
    Nga có lẽ không hợp với mình chăng? Sao cứ thấy lạ lẫm và nhớ nhung thế này hè? Không nhớ nữa nhá ! Quên đi nhá!
  8. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Moscow, một ngày khác hẳn mọi ngày...
    Không còn cảm giác lo lắng và giận dỗi ai đó, hôm nay ngày cuối tuần đối với mình trở nên thanh thản và nhẹ nhàng.
    Đi với Ivanov ra cảng nhận hàng quả là hay thật. Anh chàng Nga này rất biết làm cho người khác hài lòng. Hì, anh ấy quả là một đồng nghiệp tuyệt vời. Mình nở nụ cười rạng rỡ khi Ivanov kể chuyện cười bằng giọng Việt _Nga. Anh ta cao thế mà mình thì cũng đứng gần bằng chứ bộ. Mà gần 2 tháng làm việc bên cạnh anh bạn ấy thật vui vẻ biết bao. Giờ anh ấy lại chuyển sang phòng khác rồi. Hôm nay, mình mà không "ma lanh" thì chắc chưa đi được cùng anh ấy đâu.
    G lại nhận tin không vui. Anh ấy lo lắng quá hay sao ấy . Nhìn anh buồn vì mẹ mình không yên lòng tý nào. Quả là mình không thể chịu đựng nổi khi nhìn một chàng trai khóc. Mình cũng lo lắng cho mẹ anh biết bao. Có lẽ anh sẽ về nước ngay ngày mai hay ngày kia thôi.
    Gặp anh một tý thì anh lại bận việc rồi. Mình biết thế mà vẫn buồn quá. Nào, hãy vui vẻ lên chứ.
    Nga có lẽ không hợp với mình chăng? Sao cứ thấy lạ lẫm và nhớ nhung thế này hè? Không nhớ nữa nhá ! Quên đi nhá!
  9. hot_summer

    hot_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày buồn tẻ mới sáng sớm chị mình đã gọi điện về bảo là nhớ nhà lắm mình cũng rất nhớ chị ấy biết làm sao được đây. Bây giờ mình & chị ấy đã ở xa nhau làm mình cảm thấy buồn hơn lúc ở nhà thì chí choé nhau bây giờ thì đã xa rồi nhanh thật đấy.
    (Xin lỗi vì đã sửa bài của bạn. Nhưng lần sau bạn hãy gõ tiếng Việt có dấu nhé)
    Được Cyclo sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 14/09/2003
  10. hot_summer

    hot_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày buồn tẻ mới sáng sớm chị mình đã gọi điện về bảo là nhớ nhà lắm mình cũng rất nhớ chị ấy biết làm sao được đây. Bây giờ mình & chị ấy đã ở xa nhau làm mình cảm thấy buồn hơn lúc ở nhà thì chí choé nhau bây giờ thì đã xa rồi nhanh thật đấy.
    (Xin lỗi vì đã sửa bài của bạn. Nhưng lần sau bạn hãy gõ tiếng Việt có dấu nhé)
    Được Cyclo sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 14/09/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này