1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, sau vài ngày mất ngủ, nhìn lại cái quãng đời 2x năm của mình thì cảm giác thật là.. uhm... khó tả quá. Ngán ngẩm? Ừ, có lẽ thế. Con người ta cứ phải kéo lê lết đời mình qua vài chục năm... Mệt mỏi nhỉ. Nhưng mà ai cũng thế thôi. Cứ mỗi lần ngồi uống café ở cái chỗ ấy, nhìn ra ngoài đường thấy xe cộ chạy nườm nượp bon chen, thì lại tưởng tượng ra 1 đoạn phim quay nhanh: Mình ngồi yên ở đó, tóc bạc dần... bạc dần..., nếp nhăn trên trán chồng chất... chồng chất..., ngoài đường xe cứ chạy vùn vụt... vùn vụt... Tất cả vẫn chẳng có gì thay đổi. Cuộc sống ngoài kia vẫn hối hả... quán xá vẫn xập xệ... bàn ghế vẫn cọc cạch... café vẫn nhỏ tong tong (chắc là nước tráng phin thứ mười mấy rồi )... Chỉ có mình là thay đổi. Già lụ khụ. Lạc hậu. Đeo cặp kính nửa lão nửa mát, ngồi giương cặp mắt kèm nhèm nhìn ra cửa kính, tay run run quờ quạng cầm ly café và... hic... làm đổ phân nửa lên người trước khi rót được một ngụm vào mồm. Lại lẫn đến độ quên bỏ cả đường nữa chứ ().
    Mình k0 phải là đang chạy, hay đang đi, mà đúng thật là một old - lady - to - be đang cuốc bộ lếch thếch giữa trời trưa nắng chang chang, đang phải khuỳnh tay khuỳnh chân hích người này hích người kia tránh ra để lấy đường đi, kéo lê lết đằng sau là cuộc đời của chính mình. Lâu lâu cái cuộc đời ấy mắc vào chân ai đó, mắc vào khe gạch nào đó, thế là.. vấp. Híc.
    Sống để làm gì? Sống để mà Chết. Tự nhiên lại liên hệ đến phim Hàn Quốc. Tháo nhẫn ra trả. Để làm gì? Thì phải vậy mới có chuyện để sau này anh chàng kia đeo nhẫn vào lại tay cô gái chứ còn làm gì nữa. Mà hình như đây là cái liên hệ lãng xẹt nhất thì phải. Túm lại là đầu óc đang ở đâu ấy. Lẩn thẩn quá đi thôi!
    Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái. Bát quái biến hoá khôn cùng... Cuộc sống cũng như thế đấy... Biến hoá khôn cùng... khôn cùng... khôn cùng...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, sau vài ngày mất ngủ, nhìn lại cái quãng đời 2x năm của mình thì cảm giác thật là.. uhm... khó tả quá. Ngán ngẩm? Ừ, có lẽ thế. Con người ta cứ phải kéo lê lết đời mình qua vài chục năm... Mệt mỏi nhỉ. Nhưng mà ai cũng thế thôi. Cứ mỗi lần ngồi uống café ở cái chỗ ấy, nhìn ra ngoài đường thấy xe cộ chạy nườm nượp bon chen, thì lại tưởng tượng ra 1 đoạn phim quay nhanh: Mình ngồi yên ở đó, tóc bạc dần... bạc dần..., nếp nhăn trên trán chồng chất... chồng chất..., ngoài đường xe cứ chạy vùn vụt... vùn vụt... Tất cả vẫn chẳng có gì thay đổi. Cuộc sống ngoài kia vẫn hối hả... quán xá vẫn xập xệ... bàn ghế vẫn cọc cạch... café vẫn nhỏ tong tong (chắc là nước tráng phin thứ mười mấy rồi )... Chỉ có mình là thay đổi. Già lụ khụ. Lạc hậu. Đeo cặp kính nửa lão nửa mát, ngồi giương cặp mắt kèm nhèm nhìn ra cửa kính, tay run run quờ quạng cầm ly café và... hic... làm đổ phân nửa lên người trước khi rót được một ngụm vào mồm. Lại lẫn đến độ quên bỏ cả đường nữa chứ ().
    Mình k0 phải là đang chạy, hay đang đi, mà đúng thật là một old - lady - to - be đang cuốc bộ lếch thếch giữa trời trưa nắng chang chang, đang phải khuỳnh tay khuỳnh chân hích người này hích người kia tránh ra để lấy đường đi, kéo lê lết đằng sau là cuộc đời của chính mình. Lâu lâu cái cuộc đời ấy mắc vào chân ai đó, mắc vào khe gạch nào đó, thế là.. vấp. Híc.
    Sống để làm gì? Sống để mà Chết. Tự nhiên lại liên hệ đến phim Hàn Quốc. Tháo nhẫn ra trả. Để làm gì? Thì phải vậy mới có chuyện để sau này anh chàng kia đeo nhẫn vào lại tay cô gái chứ còn làm gì nữa. Mà hình như đây là cái liên hệ lãng xẹt nhất thì phải. Túm lại là đầu óc đang ở đâu ấy. Lẩn thẩn quá đi thôi!
    Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái. Bát quái biến hoá khôn cùng... Cuộc sống cũng như thế đấy... Biến hoá khôn cùng... khôn cùng... khôn cùng...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Đã lâu rồi hắn mới lại lang thang trên net vào buổi đêm, và chui vào cái topic này để viết linh tinh vào đó, cái topic mà chả biết thằng ku nào là tác giả cả .
    Hai ngày nay hắn k0 phải lang thang ngoài đường vì được phép mang công việc về nhà làm. Kể cũng sướng, nhưng lại chả làm được cái gì cho nên hồn cả. Cứ hết việc này lại việc khác, toàn những việc k0 tên, cứ như thế này thì bao giờ mới hoàn thành được đây. K0 lẽ được phép làm ở nhà mà lại cứ mò đến vp làm, như thế chắc người ta bảo mình là hâm .
    Mà kể cũng lạ, lang thang suốt ngày thì kêu mệt, nhưng mà ở nhà thì lại kêu chán. Con người đúng là có lòng tham vô đáy, chả biết thế nào cho vừa ý cả .
    Nhưng có chán thì cũng k0 đến nỗi như cái đứa con nít kia. Ba tuổi ranh, k0 lo học tập, làm việc, cứ ngồi đó mà nghĩ ngợi linh tinh. Có lớn mà chẳng có khôn tẹo nào. Đúng là nhàn cư vi bất thiện .
    Hờ hờ, mới viết có 1 tý mà cũng được dài ra phết. Thôi vậy, viết thế thôi, nhật ký thì viết thế là đủ rồi. Có gì mai lại viết tiếp. Giờ thì đi ngồi ngắm trăng ... và làm vài quai cho có cảm giác yêu đời chứ nhỉ .



    Cyclo@
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Đã lâu rồi hắn mới lại lang thang trên net vào buổi đêm, và chui vào cái topic này để viết linh tinh vào đó, cái topic mà chả biết thằng ku nào là tác giả cả .
    Hai ngày nay hắn k0 phải lang thang ngoài đường vì được phép mang công việc về nhà làm. Kể cũng sướng, nhưng lại chả làm được cái gì cho nên hồn cả. Cứ hết việc này lại việc khác, toàn những việc k0 tên, cứ như thế này thì bao giờ mới hoàn thành được đây. K0 lẽ được phép làm ở nhà mà lại cứ mò đến vp làm, như thế chắc người ta bảo mình là hâm .
    Mà kể cũng lạ, lang thang suốt ngày thì kêu mệt, nhưng mà ở nhà thì lại kêu chán. Con người đúng là có lòng tham vô đáy, chả biết thế nào cho vừa ý cả .
    Nhưng có chán thì cũng k0 đến nỗi như cái đứa con nít kia. Ba tuổi ranh, k0 lo học tập, làm việc, cứ ngồi đó mà nghĩ ngợi linh tinh. Có lớn mà chẳng có khôn tẹo nào. Đúng là nhàn cư vi bất thiện .
    Hờ hờ, mới viết có 1 tý mà cũng được dài ra phết. Thôi vậy, viết thế thôi, nhật ký thì viết thế là đủ rồi. Có gì mai lại viết tiếp. Giờ thì đi ngồi ngắm trăng ... và làm vài quai cho có cảm giác yêu đời chứ nhỉ .



    Cyclo@
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày.../.../....
    Vậy đấy, không hiểu rồi cái dòng đời này sẽ cuốn mình đến đâu nữa. Mọi thứ dường như bây giờ mới bắt đầu mà mình đã có cảm giác nó sắp kết thúc.Một ngày bình thường như tất cả mọi ngày.Nhớ chị, nhớ em, và nhớ anh... Hôm qua nhận được tin nhắn của anh trai. Phải rồi, anh nói đúng. Em cần phải dứt bỏ tất cả. Đã vấp ngã rồi, không thể để nhận thêm một kết quả nữa.
    Vậy đấy, sẽ là không quá muộn phải không ???/
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày.../.../....
    Vậy đấy, không hiểu rồi cái dòng đời này sẽ cuốn mình đến đâu nữa. Mọi thứ dường như bây giờ mới bắt đầu mà mình đã có cảm giác nó sắp kết thúc.Một ngày bình thường như tất cả mọi ngày.Nhớ chị, nhớ em, và nhớ anh... Hôm qua nhận được tin nhắn của anh trai. Phải rồi, anh nói đúng. Em cần phải dứt bỏ tất cả. Đã vấp ngã rồi, không thể để nhận thêm một kết quả nữa.
    Vậy đấy, sẽ là không quá muộn phải không ???/
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  7. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Như mọi ngày, có gì khác không hè?
    Công việc và công việc. Ừ, mệt thật. Nhưng nhờ nó mà mình quên đi mọi điều không hài lòng. Cám ơn sự bận rộn này.
    Mình thấy hài lòng bao nhiêu khi công việc của mình thật tốt. Mình được tin cậy. Mình được yêu thương. Thế mà còn một vài điều thì mình thấy thất vọng. Quả là đáng ghét thật. Thất vọng là cụm từ luôn làm mình bực bội và khó chịu kinh khủng.
    Không muốn nghe mà vẫn cứ phải nghe. Không muốn nhớ mà vẫn cứ bị bắt phải nhớ. Sao không chịu để mình yên hè? Cầu mong, mình bị quên, mình bị del khỏi bộ nhớ của họ.
    Cô bạn thân của mình thật đáng thương. Ồ, không, chị bạn chứ nhỉ? Em thật sự bất ngờ và thất vọng giùm cho chị khi nhận tin từ người bạn của chị. Thật là không thể còn từ nào diễn tả nổi chị ạ. Có lẽ em không biết có nên nói cho chị biết không nhỉ? Hic, chán thế. Vấn đề "nhạy cảm" là thế đấy ư,chị? Chị ngây thơ quá. Em đã nhắc chị rồi mà chị không nghe em. Biết làm sao hả chị? Sao em lại nghe nhiều chuyện của mọi người thế? Để rồi em lại chán cho cái gọi là tình người.[/blue]
  8. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Như mọi ngày, có gì khác không hè?
    Công việc và công việc. Ừ, mệt thật. Nhưng nhờ nó mà mình quên đi mọi điều không hài lòng. Cám ơn sự bận rộn này.
    Mình thấy hài lòng bao nhiêu khi công việc của mình thật tốt. Mình được tin cậy. Mình được yêu thương. Thế mà còn một vài điều thì mình thấy thất vọng. Quả là đáng ghét thật. Thất vọng là cụm từ luôn làm mình bực bội và khó chịu kinh khủng.
    Không muốn nghe mà vẫn cứ phải nghe. Không muốn nhớ mà vẫn cứ bị bắt phải nhớ. Sao không chịu để mình yên hè? Cầu mong, mình bị quên, mình bị del khỏi bộ nhớ của họ.
    Cô bạn thân của mình thật đáng thương. Ồ, không, chị bạn chứ nhỉ? Em thật sự bất ngờ và thất vọng giùm cho chị khi nhận tin từ người bạn của chị. Thật là không thể còn từ nào diễn tả nổi chị ạ. Có lẽ em không biết có nên nói cho chị biết không nhỉ? Hic, chán thế. Vấn đề "nhạy cảm" là thế đấy ư,chị? Chị ngây thơ quá. Em đã nhắc chị rồi mà chị không nghe em. Biết làm sao hả chị? Sao em lại nghe nhiều chuyện của mọi người thế? Để rồi em lại chán cho cái gọi là tình người.[/blue]
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Thấy lo lắng quá, hy vọng điều đang nghĩ không xảy ra. Ôi, mong sao đến ngày mai... Mau lên, mau lên...
    Được Zulu sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 19/09/2003
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Thấy lo lắng quá, hy vọng điều đang nghĩ không xảy ra. Ôi, mong sao đến ngày mai... Mau lên, mau lên...
    Được Zulu sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 19/09/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này