1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày .../.../...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Guest, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không vui mà cũng chả buồn. Mình chán nhất là cái tình trạng lơ lửng thế này. Ai bảo nghĩ cho lắm vào. Kệ đi chứ. Không thể thì không thể chứ làm sao được mà đòi thay đổi.
    Khoảng lặng trong tâm hồn là gì nhỉ? Mình đang "lặng" đi đó à? Không còn hồ hởi, mê say như khởi đầu nữa ư, An? Không phải thế. Vẫn. Đang. Nhưng mà...Làm sao như thế này ? Bình tĩnh đi! Đang bình tĩnh đó chứ. Cứng cỏi lên! Vẫn đang thế mà. Thôi, không nghĩ nữa. Đau đầu quá.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không vui mà cũng chả buồn. Mình chán nhất là cái tình trạng lơ lửng thế này. Ai bảo nghĩ cho lắm vào. Kệ đi chứ. Không thể thì không thể chứ làm sao được mà đòi thay đổi.
    Khoảng lặng trong tâm hồn là gì nhỉ? Mình đang "lặng" đi đó à? Không còn hồ hởi, mê say như khởi đầu nữa ư, An? Không phải thế. Vẫn. Đang. Nhưng mà...Làm sao như thế này ? Bình tĩnh đi! Đang bình tĩnh đó chứ. Cứng cỏi lên! Vẫn đang thế mà. Thôi, không nghĩ nữa. Đau đầu quá.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Lại chui vô đây viết Nhật ký mặc dù chả nghĩ ra được cái gì để viết cả, có lẽ quen tay rồi chăng. Thôi thì đã lỡ chui vô thì viết đại vài dòng vậy.
    Trước tiên là viết cho Ba`co^gia` k0 bà ấy lại tủi thân, già rùi mà như trẻ con. Mà công nhận bà này nhớ dai thiệt, kiểu này chắc là thù dai lắm đây, từ giờ phải cẩn thận mới được . Hôm nay mình mới chỉ gửi thế thôi đã. Đợi hôm nào rảnh thì cái infogate có bản nhạc nào mình gửi cả luôn, chả cần phải bomb làm gì cho nó mất công, thế cũng đủ cho cái ĐT nó đơ rùi. Lúc đó thì, hehe, nó sẽ trở thành ... cục gạch .
    Mấy hôm nay được mang tài liệu về nhà làm, thế là hôm nào mặt trời cũng lên tới ... đỉnh đầu mới bình minh nổi, cho chít, ai bảo thức khuya cho lắm vào. Hì, nhưng mà thế cũng hay, đỡ phải mất công ăn sáng. Đằng nào thì cũng thía, ăn lắm chỉ được cái tức bụng, nỏ được cấy chi chi .
    Nghĩ mãi thì cũng tổ nhức đầu, chả được cái gì cả. Nghĩ mãi thì cũng có thấy được ánh sáng cuối đường hầm đâu cơ chứ. Thui thì cứ kệ, giờ thì cố mà học thuộc cái câu "Đến đâu hay đến đó" vậy. Tuy rằng nó hơi ... chuối, nhưng "Biết làm sao được" .
    Hờ hờ, mình lại nói linh tinh rồi. Lần nào cũng vậy, cứ chui vô Nhật ký là lại dây cà ra dây muống. Có lẽ mình làm tổng đại lý buôn dưa miền Bắc được rồi đó .
    Mà thui, đi ngủ đây, nhớ lời dặn là đi ngủ sớm mà. Ặc ặc, k0 ngủ được cũng bắt người ta đi ngủ, ác như con tê giác .



    Cyclo@
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Lại chui vô đây viết Nhật ký mặc dù chả nghĩ ra được cái gì để viết cả, có lẽ quen tay rồi chăng. Thôi thì đã lỡ chui vô thì viết đại vài dòng vậy.
    Trước tiên là viết cho Ba`co^gia` k0 bà ấy lại tủi thân, già rùi mà như trẻ con. Mà công nhận bà này nhớ dai thiệt, kiểu này chắc là thù dai lắm đây, từ giờ phải cẩn thận mới được . Hôm nay mình mới chỉ gửi thế thôi đã. Đợi hôm nào rảnh thì cái infogate có bản nhạc nào mình gửi cả luôn, chả cần phải bomb làm gì cho nó mất công, thế cũng đủ cho cái ĐT nó đơ rùi. Lúc đó thì, hehe, nó sẽ trở thành ... cục gạch .
    Mấy hôm nay được mang tài liệu về nhà làm, thế là hôm nào mặt trời cũng lên tới ... đỉnh đầu mới bình minh nổi, cho chít, ai bảo thức khuya cho lắm vào. Hì, nhưng mà thế cũng hay, đỡ phải mất công ăn sáng. Đằng nào thì cũng thía, ăn lắm chỉ được cái tức bụng, nỏ được cấy chi chi .
    Nghĩ mãi thì cũng tổ nhức đầu, chả được cái gì cả. Nghĩ mãi thì cũng có thấy được ánh sáng cuối đường hầm đâu cơ chứ. Thui thì cứ kệ, giờ thì cố mà học thuộc cái câu "Đến đâu hay đến đó" vậy. Tuy rằng nó hơi ... chuối, nhưng "Biết làm sao được" .
    Hờ hờ, mình lại nói linh tinh rồi. Lần nào cũng vậy, cứ chui vô Nhật ký là lại dây cà ra dây muống. Có lẽ mình làm tổng đại lý buôn dưa miền Bắc được rồi đó .
    Mà thui, đi ngủ đây, nhớ lời dặn là đi ngủ sớm mà. Ặc ặc, k0 ngủ được cũng bắt người ta đi ngủ, ác như con tê giác .



    Cyclo@
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hả...viết gì đây..hôm nay buồn ngủ rũ rượi... híc...tối ngủ nhớ em yêu thức giấc 2 lần....bây giờ thì cắm đầu vào học không được....híc...vậy là mò lên mạng , vào để thấy cái trang web buồn như chùa bà đanh ..hờ ..hờ....tiếp câu chuyện nhật ký ngày hôm nay nha...nhưng hôm bây giờ mới buổi trưa chưa có gì để viết , hết ngày xem có chuyện gì rồi viết sau nhé...mọi người chờ đọc
    a****a ga aru sa
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hả...viết gì đây..hôm nay buồn ngủ rũ rượi... híc...tối ngủ nhớ em yêu thức giấc 2 lần....bây giờ thì cắm đầu vào học không được....híc...vậy là mò lên mạng , vào để thấy cái trang web buồn như chùa bà đanh ..hờ ..hờ....tiếp câu chuyện nhật ký ngày hôm nay nha...nhưng hôm bây giờ mới buổi trưa chưa có gì để viết , hết ngày xem có chuyện gì rồi viết sau nhé...mọi người chờ đọc
    a****a ga aru sa
  7. angiang1516

    angiang1516 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xibêri...
    Mình đang ở trong cái trạng thái nửa mơ nửa thực. Hic. Mơ với chả mộng ! Thực tế chút đi nào, bạn. Thực tế thì lắm lúc không tuyệt vời như mộng đâu. Hẳn thế rồi , bạn à. Nào, bắt đầu trở về với thực tại nhá.
    Giấc mơ ấy không phải là mong ước của mình. Biết là mơ mà sao lại đau lòng thế, bạn? Nhớ có lần, bạn đã được an ủi "mơ luôn trái ngược với thực tại". Nếu quả thật như thế thì mình phải vui cười chứ! Sao lại thế? Ui, nói vậy chắc mình phải cầu cho luôn gặp những giấc mơ thế này ư? Hic...hic... Không, mình không muốn thế đâu. Không bao giờ mà.
    Quay trở lại với đời thường nghen, bạn! Ừ, có thế chứ! Ai lại thế nhỉ?Mình chán bạn quá rồi đó nghe chưa!
    Hôm nay, mình làm mãi vẫn chưa hết việc. Sáng nay, dậy không nổi. Mí mắt trĩu nặng như chì! Cố mở mắt ra xem đồng hồ mà không thấy gì cả. Nhắm lại. Ngủ thêm tý nữa nào. Tai hại vô cùng. Đầu đau như búa bổ !Huhu...Có bao giờ như thế đâu cơ chứ? Gần 10h30 mới lò dò đến công ty. Một mảnh giấy trên bàn ăn. "Cháu ăn đi, nếu mệt thì hãy ngủ đi nhé! Hôm qua, cháu mơ gì à? Sao lại khóc nhiều thế?". Eo ui, mình khóc trong mơ cơ à?Xấu hổ quá đi mất.
  8. angiang1516

    angiang1516 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xibêri...
    Mình đang ở trong cái trạng thái nửa mơ nửa thực. Hic. Mơ với chả mộng ! Thực tế chút đi nào, bạn. Thực tế thì lắm lúc không tuyệt vời như mộng đâu. Hẳn thế rồi , bạn à. Nào, bắt đầu trở về với thực tại nhá.
    Giấc mơ ấy không phải là mong ước của mình. Biết là mơ mà sao lại đau lòng thế, bạn? Nhớ có lần, bạn đã được an ủi "mơ luôn trái ngược với thực tại". Nếu quả thật như thế thì mình phải vui cười chứ! Sao lại thế? Ui, nói vậy chắc mình phải cầu cho luôn gặp những giấc mơ thế này ư? Hic...hic... Không, mình không muốn thế đâu. Không bao giờ mà.
    Quay trở lại với đời thường nghen, bạn! Ừ, có thế chứ! Ai lại thế nhỉ?Mình chán bạn quá rồi đó nghe chưa!
    Hôm nay, mình làm mãi vẫn chưa hết việc. Sáng nay, dậy không nổi. Mí mắt trĩu nặng như chì! Cố mở mắt ra xem đồng hồ mà không thấy gì cả. Nhắm lại. Ngủ thêm tý nữa nào. Tai hại vô cùng. Đầu đau như búa bổ !Huhu...Có bao giờ như thế đâu cơ chứ? Gần 10h30 mới lò dò đến công ty. Một mảnh giấy trên bàn ăn. "Cháu ăn đi, nếu mệt thì hãy ngủ đi nhé! Hôm qua, cháu mơ gì à? Sao lại khóc nhiều thế?". Eo ui, mình khóc trong mơ cơ à?Xấu hổ quá đi mất.
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã tìm ra câu trả lời cho một số câu hỏi. Đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
    Cần phải cám ơn lão già đã để mình làm phiền
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã tìm ra câu trả lời cho một số câu hỏi. Đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
    Cần phải cám ơn lão già đã để mình làm phiền
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này