1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày.................................

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi cuunon007, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chú em láo toét quá, chị nhớn rồi, không chấp chú nữa!
    Hôm nay nói chung khá vui vẻ. 9 h sáng nghe tiếng điện thoại léo nhéo đành dậy. Hoá ra enomy gọi điện rủ đi ăn chè.
    Đang cơn buồn ngủ chẳng muốn đi nhưng mà nó doạ đến nhà nên con bé đành cun cút chuản bị đến trường . Sao mình ghét nó thế?????
    Được cái hum nay ăn khao nên thấy ngon lạ. Mình chỉ ăn được mỗi 1 cốc nhưng gọi 2 cho nó chết. Lại còn bóc bao nhiêu bim bim nữa chứ. Chỉ khổ thân đứa trả tiền thôi. Tự nhiên lúc đấy trong đầu mình nhớ đến một câu của ông nào chả nhớ : " phải biết ác, biết tàn nhẫn thì mới sống được"..hehhehe
    Nhưng dù sao với một người hiền lành tốt bụng tuyệt vời như mình thì có đứa tiểu nhân xấu xa nói xấu cũng là chuyện nhỏ, mình bỏ qua hết cho em nó!
    Dù nó nói mình là béo
    Dù nó nói mình ngốc
    Dù nó trù ẻo mình
    Mình vẫn không đánh nó, không mắng nó(dù nó toàn nói điêu) COn người mình thật tuyệt vời, thật rông lượng

    ANTI-LOVE

  2. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    hom qua ngồi chat với Béo tới tận 2h sáng thì.... Bụp! mất điện.... cú thật, vừa rồi mở thư thì hehee béo vứt cho mình vài cái thư ( ko nhiều lắm, độc có vài trăm cái bọ) thú vị thật, ngồi suốt từ nãy đến giờ đang nghĩ có nên rửa hận ko đây này........
    Sống lâu mới thấy lắm đứa dở hơi hơn mình, béo chẳng hạn ức thật nhưng mà.....có lẽ thôi, trẻ ranh hiếu động hâm là chuyện bình thường dù sao cũng phải công nhận rằng mình rất độ lượng heheee béo nhỉthôi, oan oan tương báo bỏ qua vậy hờ hờ

    tối nay ngủ hơi sớm nên 2h mò dậy (tự nhiên thấy nhớ béo ghê) kiểm tra xem béo có ngồi chat ko hờ hờ, thế mà hổng gặp, được rùi, mai bomb điện thoại cho nó chết, Ah xem nào.....bi giờ có nên phone cho nó 1 phát ko nhẩyhề hề ý kiến chả tồi tí nào vui thật
    Chán thật, lúc mò vào Box NĐ thì lại chả có ma nào, vẫn bùn chán sầu thảm như xưa, lắm lúc có cảm giác cái box này lập lên cho cừu và bánh bao béo nội chiến hay sao ý ,
    Thôi đi ngủ, biết thế
    Tiền bạc công minh
    Ái tình...linh tinh cũng được
  3. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường, cũng không bình thường mấy! Có lẽ mình nghĩ nhiều thật. hãy sống cho thoải mái một chút xem nào!
    Cũng chẳng biết mình đang làm cái trò gì nữa.
    Tối qua anh gửi cho mình một trang web nói yêu một ai đó mà tên thì giống y của mình! LẠ thật, khi mình hỏi là ai mà sao giống tên mình quá vậy???? Anh ko nói! tại sao lại ko nói cho mình biết nhỉ????
    Mình muốn là em gái ngoan của anh thôi ! Chỉ thế thôi mà sao cũng khó ! Mình muốn mà người ta thì chẳng muốn!
    Đáng lẽ mình chẳng nên viết ở đây, nhưng viết trên NĐOL thì người ta sẽ trêu chết. MÀ viết trên GF thì anh biết.
    Tốt nhất là viết ở đây, ít người đọc mà mình lại thấy thoải mái! Ôi, cuộc sống cũng không dễ dàng lắm đâu!
    Đêm qua 12h 30 mình out nên thoát khỏi cái mắc áo khỏi quấy rầy. May ghê cơ . Từ giờ mình cho nó độc thoại luôn, ko thèm viết gì nữa!
    Ở lại vui vẻ nhé!!

    ANTI-LOVE

  4. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    [ Thật quái đản, sao trên đời lại có đứa nào mắt bị loạn thị mà lại ko đi viện nhỉ???????
    Cuối cùng thì tối qua mình overnight luôn, ngồi một phát suốt từ 2h tới sáng....đến 6h thì hết chịu nổi bò lên giường luôn....9h sáng mò dậy mình nghĩ béo nó còn đau chân nên điện hỏi thăm 1 cái (nghĩa tử là nghĩa tận mờ) vậy mà kết quả là gặp mámi của béo nói nó bo nhà ra đi từ sáng cháu ạ
    thế thì thua ta ngủ tiếpzzzzzzzzzzzzz
    Tệ thật, chiều nay lại phải mò đến trường học triết, độc có 4 tiết bọ, ngủ chẳng xong, ức thật, tiết cuối mới điểm danh, điên thật, nhớ rùi tiết 4 ta mò vào
    À tự nhiên bùn khi bị béo nó khủng bố (đe doạ thì đúng hơn) ...................
  5. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Ko bít nói gì ngoài 1 từ ỨC kinh khủng chắc ko ai ngoài con mụ béo del mất của mình 1 chủ đề hic điên thật
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay họp lớp mãi 12h30 mới được về. Đói gần chít. Lớp mình chúng nó trồng cả vườn chuối.

    Poh
  7. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dở hơi lại click vào box NĐ.....chẳng có thay đổi nào đáng kể cả trừ việc bọn Mod bị khai trừ..... đang nghĩ mình có nên làm Mod ko đây
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Vào box NĐ, nhìn cái nick của thằng cuu ngứa mắt thế không bít. Nó mà ở đây thì phải cho nó mấy cái giầy vào mẹt mới hả dạ.....Đúng là ......=hạt nho. Hê hê hê.

    Poh
  9. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu có người ăn nói mất lịch sự rồi đấy. Chẳng ra làm sao cả......... hình như cũng mang tiếng SV rồi ấy nhỉ? lại còn là dân NĐ nữa chứ, xin lỗi các bạn Ninh Bình nhé, đừng vì thế mà nghĩ xấu về người NĐ, lại còn con gái NĐ nữa chứ, thỉnh thoảng mới có trường hợp cá biệt thôi........
    À nhắc Poh nhé: đừng biến cái này thành chatroom nhé
    Tiền bạc công minh
    Ái tình...linh tinh cũng được
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật, thế mà mình cũng không được yên. 8h lóc có đến nhà học trò. Hic. Hoá ra là chiều mí phải dạy. Khổ thế. Thế là sáng nay mình lại bị "mất dạy" thật. Hu hu. Tiền lĩnh được chả kịp làm gì đã như bị mất cắp rùi. Đúng là cái kiếp SV.
    To chú cuu non: Em ơi, chị cũng chẳng mún đôi co với em. Còn nếu em mún oánh nhau chửi nhau thì sang bên box GTVT chi bảo mọi người tiếp chú nhé ..... hé hé hé .

    Poh

Chia sẻ trang này