1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí "Nghệ củ"

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ngongochanchan, 13/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongphuong21

    dongphuong21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, buồn chết đi được....
  2. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đi làm được nủa đường thì xe thủng lốp. Đúng là xui hết biết mà. Dạo này toàn gặp chuyện xui ko hà. Chán vật vã.
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện mà không trong tầm kiểm soát của mình nữa .Chán như con gián
  4. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Lại nghe Thu Hiền hát bài Dân Ca Nghệ Tĩnh. Đất Nghệ ơi nhớ lắm
  5. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Mun quá!
    Thèm canh gà ơi là thèm
  6. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    ơ, Người tự dưng quan tâm và yêu thương ta khiến ta run sợ
  7. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    mưa, khuya rồi, một mình ta, bài hát buồn nhai đi nhai lại, bùn quá, muốn nổ tung lên mất, sắp phát điên lên rồi, gru....chát chát...tội nghiệp bàn phím iu quý.
    đang điên, đừng có động vào!
  8. dongphuong21

    dongphuong21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chưa điên đâu, nhưng sắp khùng rồi....hehehe!
  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Một ngày niềm tự tin lớn hơn .Vui với cuộc sống và thu HN mặc dù trời xấu ẹc .Ảnh hưởng bão nên mưa cả ngày
  10. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Hnay papa gọi điện , bảo hqua giỗ đầu của bác ...vậy là 1 năm rùi đấy!...hichic
    Đứa bạn thân nt bảo đang ở bviện K, chú nó bị ung thư vòm họng kg nói đc nữa , nghe thấy sao rùng mình.....

Chia sẻ trang này