1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí "Nghệ củ"

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ngongochanchan, 13/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi ngồi một mình !
    Và có gió mát như lời tự tình
    Đến bên em, và tôi nói rằng
    ...
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày
  3. ksony

    ksony Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Con người Nghệ trong tôi còn gì nữa ko, hay chỉ còn trong lời nói khi anh em gặp nhau, thật là buồn chán chỉ mãi yêu đất quê mình mỗi lần về !
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Một chút bâng khuâng khi gặp em .Nhưng có lẽ xa nhau là điều tốt cho cả 2 ta.Mạc dù tôi biết em thật lòng yêu tôi,nhưng cuộc sống còn quá nhiều thứ khác.Hãy sống hạnh phúc nhé e
  5. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mai về quê rồi!
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Box nhà mình chán thật .Vu vơ mới có 1 chú lươn vô.Bản thân cũng chán up linh tinh mất rồi .Ngày ..........mẹ nói và lặng nghe.....
  7. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    mua, lanh...
    Di cuoi yen thinh 8 h moi ve!
    Vui, buon!!!!
  8. moson

    moson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Duyên nợ một đời
    Có duyên không nợ
    Một mình nhớ ai
    Nhớ em không nợ
    Một mình vẫn nhớ
    Một mình vẫn hai
    Hai hai mà một
    Có duyên không nợ
    Vì hai mà vẫn một mình
    2. Duyên nợ thở dài
    Có duyên không nợ
    Một ngày đã phai
    Hai hai mà một
    Một đời có có
    Nhớ em không nợ
    Một đời không không
    Một mình có không
    Hai hai mà một
    Có duyên không nợ
    Dù xa, xa cũng là tình...
    Bài hát cũng hay hay cop vô đây chơi
  9. 3Fjackie88

    3Fjackie88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu có người xứ Nghệ,ở đó có em:D
  10. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ko duoc lam nhu the mot lan nua!!!!!!!!!!!!!
    never make me hurt by myself again!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này