1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngố!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 31/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ngố!

    ặ à, có mỏằTt 'ỏằâa ... ko dỏằY hặĂi ngỏằ"i viỏt nhỏưt kư. Hihi. Nhỏằng dòng nhỏưt kư hặĂi.. ngỏôu hỏằâng 1 tư, nhặng mà cĂi 'ỏằâa này hôm nay 'ang yêu 'ỏằi mà. BỏằYi vơ trỏằi hôm nay 'ỏạp quĂ cặĂ, 'Ăng yêu quĂ cặĂ.
    SĂng, 'ỏãt chuông 7h dỏưy ( sỏằ>m quĂ) nhặng tỏĂi vơ hôm nay có buỏằ.i off nên hi sinh vơ nghâa lỏằ>n mỏằTt tư vỏưy. ( Tinh thỏĐn 1 ngặỏằi vơ mỏằi ngặỏằi muôn nfm! hà hà). si, dỏưy thỏƠy mặa, "ng trỏằi thỏưt thưch 'ạa ( à, thỏ thơ ông vào Nhỏằng ngặỏằi thưch 'ạa cỏằĐa TTVN nhâ, hặĂi bỏằi mặa hỏĂt ( hỏĂt mặa nhặ bỏằƠi bay bay bay bay) thành mỏằTt kiỏằfu mặa Nghỏằ? thuỏưt hỏt ẵ. hihi.
    ặ ỏằ, ngỏm chĂn chê câng 'ỏn giỏằ nỏƠu cặĂm. Chỏạp. phỏÊi tỏằô bỏằ con 'ặỏằng thặỏằYng thỏằâc nghỏằ? thuỏưt 'ỏằf làm nhỏằng viỏằ?c 'ỏằi thặỏằng thôi.
    ............. ( 'ang nỏƠu cặĂm). Ă à, có ngặỏằi thăm món mơnh nỏƠu. hà hà. Mà sao dỏĂo này ỏằ'm 'au liên miên thỏ hỏằư bỏĂn gơ ặĂi? hihi
    Rỏằ"i câng xong, nhỏÊy lên nhà online. Hic, ngỏằ"i nghe gió rưt khe cỏằưa cỏằâ gỏằi là... nhặ mạa 'ông. Đạa, sĂng nay thỏƠy mặa thỏ này ngỏằâa chÂn lỏm rỏằ"i, muỏằ'n nhỏÊy ra ngoài ngay 'i lang thang lỏm rỏằ"i thỏ mà lỏĂi bỏằi type lỏĂi xong chỏằ- lúc nÊy mơnh nhỏằĂ tay xoĂ mỏƠt.
    ?, hôm qua vui vui, gỏãp 2 ngặỏằi bỏĂn nói chuyỏằ?n. LỏĂ thỏưt, ai câng nghâ mơnh Bâo mỏằ>i kinh chỏằâ? Bỏưy, ngặỏằi ta mi nhon lỏm. Hôm qua có ngặỏằi còn tặỏằYng mơnh là cĂi con bâ có 3 vòng bỏng nhau haha. Ko 'Âu, ngặỏằi tuy ko chuỏân câng chỏÊ 'ỏn nỏằ-i thỏ.
    Mà này, cĂi avatar mỏằ>i thay dỏằ. thặặĂng thỏ này, có kỏằ chê. HÂm!
    Quên nhâ, 'ưnh chưnh là cĂi con gỏƠu Pooh cỏằĐa tỏằ> có mỏãc quỏĐn ( nhặng mà quỏĐn nó nhỏằ xưu, bỏằ phỏÊi nói thỏ vơ hôm qua bỏĂn tỏằ> cỏằâ super soi bỏÊo con Pooh cỏằĐa tỏằ> ỏằâ mỏãc quỏĐn. Bỏưy thỏưt! Oâ, lỏĂi có ngặỏằi bỏÊo 'ó là con Măo 'Ê bỏằ cỏĂo mỏƠt rÂu nỏằa chỏằâ? HÂm! GỏƠu xinh gỏƠu yêu cỏằĐa ngặỏằi ta mà...
    Uii, em ặĂi, mặa lỏĂi to rỏằ"i. Hỏt kiỏằfu mặa nghỏằ? thuỏưt rỏằ"i,hic
  2. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    ..... lạnh quá ! Sao trần gian lại lạnh lẽo đến thế ? .....
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hị, con Pooh này công nhận sướng thật! Mới hôm qua còn nằm trong vòng tranh luận của hai đứa thế mà hôm nay nó đã chễm chệ trên cái topic này roài...Cũng chỉ tại chuyện nó có mặc quần hay không? Cuối cùng nó phán một câu là con Pooh mặc quần thủng đít Đúng là con nít!
    Hôm nay ngoan ngoãn ở nhà làm việc. Chủ nhật mà cứ phải cắm đầu cắm cổ vô mấy cái máy với mấy tiếng léo nhéo, chí choé của mấy đứa con nít mà phát ngán. Mà hình như có thần giao cách cảm, mỗi lần mình thấy ngán là ông nhà điện lại cúp một cái phụp. Mấy chục cái máy đang hoạt động hết công xuất, màn hình sáng choang tự nhiên tối thui (<== như cái mặt nì nì). Đóng cửa, lòng vòng ngắm thiên hạ đi chơi chủ nhật.
    Mà hình như hôm nay không phải ngày làm ăn, 2giờ chiều có điện lại thì trời mưa ào ào. Ngó ra đường thấy mấy người đi đường đụt mưa không kịp, ướt lem nhem tội ghê. Nghĩ cũng may mình ngoan ngoãn về nhà sớm, hông thui cũng thành chuột ròm trúng mưa rùi Híc, trời bão mấy ngày nên nghe Diễm xưa mà nghĩ "mưa vẫn mưa bay...cửa hàng ế rề..."
    Chạy loanh quanh TTVN, thấy topic này đích thì dùng để xìpam nên vào xìpam xả xìchét tí. Đói bụng roài, kiếm gì ăn thoai
  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, một kẻ ngồi nhà, thấy con bé bảo nó đi lang thang chơi, rồi out cái phụt, lo lắng, cứ lo nó đi một mình dưới mưa về ốm, rồi thì đi chơi 1 mình dưới mưa buồn lắm, cứ sợ con bé nó cô đơn rồi nó nghĩ ngợi. Trời, nghĩ thế là lo phát sốt.
    Thêm phát nữa, " thử say bên hồ coi sao", ặc, xong. Hiểu rồi đấy. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu thứ nữa chỉ để ko có cái câu này, ko bao giờ thấy cái câu kiểu thế này, hôm nay nói thế khác gì...Mà rõ ràng cũng đã hứa rồi,.. Cứ thử ngồi nhà mà lo lắng như đây xem, rồi trong khi mình lo lắng đến như thế, hoá ra lại vui vẻ với nhau, ko thèm một lời nào Nói xong mới rủ thì chả đi. Ghét thế, tức là thế, giận là thế mà ko bớt quan tâm đc, ko bớt lo nghĩ đc ,
    Ôi, con bé, ôi, ông bác.... 2 người có hiểu ko nhi? Tức nhỉ?
    Mà vui thế? Thích thế? ừ thích nhỉ, vui nhi? thích thật, vui thật, Trời ! mưa, rượu, hồ, mình đang mong mà ko ai thèm nhớ tới. Biết là thích thế rồi mà ko thèm rủ
    Biết rồi đấy
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 01/08/2005
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nóng thía? bớt giận tí Pooh ơi! Tớ đồng cảnh ngộ ngồi ngắm mưa nhìn thiên hạ chạy ào ào đây này.
    Khiếp, mưa sao mà vắng thế?
  6. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trống vắng và chông chênh. Lục tung các box để đọc...ôi thấy buồn.
    Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?!
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nóng nhỉ, từ từ, hạ nhiệt đi Thực ra cả hai đều như nhau thôi, biết thừa có người rất thích đi, nhưng nghĩ trời mưa thế này, đi rồi lại ốm, vả lại, người ta đang cười vui vẻ, chẳng lẽ rủ đi cho lây sầu ...?? Có người còn nghĩ khác mình, lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng muốn gặp, nên cứ bắt mình gọi... đành vậy... mắc kẹt giữa hai người ... !
    Tiệc vui rồi cũng tàn, nhưng niềm vui thì không tắt... yên tâm đi !
    ----------------------------------------
    Hôm nay trời đẹp nhỉ, hì, mát mát. Cái anh luật sư thì chẳng đẹp trai nhưng mờ giọng nói nghe mê li ... hay thật !
    Lâu không gặp một vài người, nhớ, để status : Miss U ... thế là có người hỏi liền : Who do you miss ? Dĩ nhiên trả lời : You ! Vậy mà còn bị vặn vẹo : " you " ? Who is he ?!
    Đến đây thì chịu thật, đành phải đổi status thôi, chứng minh rằng mình cũng chẳng ngang lắm, toàn phải nhường thôi
    Trời đẹp quá !
  8. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày khá tồi tệ của tớ. Dường như rơi vào trạng thái tuyệt vọng ( tất nhiên chưa hẳn là nhất). Tớ còn bị lú nữa cơ. Uống nước ko lấy nước ở bình, tiện tay xả nước vào cốc ngay từ tap (chậc, may mà chưa uống ngụm nào), rồi đi xe máy thì nhầm chân phanh thành cần số, thảo nào mình đạp mãi, nó ứ nổ, mãi sau mới nhớ. Đã thế đi lại còn nhầm đường. Nói tóm lại là hôm qua ba ngơ ko thể tả. Con bạn tớ hỏi tớ, " Chắc mày xài downy đậm đặc?" tớ bảo là " Ko, tao chỉ uống sữa Smart thôi" (ý nó bảo tớ bị bệnh down, còn ý tớ trả lời là tớ ko intelligent thì cũng phải smart )
    À đấy, nhân đây nói sang cái chuyện hôm trc'''' tí tẹo, cái vấn đề là chỉ cần 1 câu rủ thoai, chứ chưa chắc đã đi, tớ đâu ham hố chỗ đông người. chậc, Mà thế này mới tức chứ " Có gì tối qua hồ Tây cho ( chờ, chở?) về", nghĩa là lúc đó biết đi rồi đấy, thế mà cũng ko đặt vấn đề với tớ câu nào. Gì mà vui, gì mà sợ buồn lây, thật vớ vẩn, người ta bảo " chia ngọt sẻ bùi" hoá ra là tớ sờ sờ ở đây chả là cái gì sất cho các cậu à? Mà để tớ kể cho mà nghe cái cảm giác ko ai mời mà đến như thế nào nhớ, sau 1 hành trình hơi hơi gian khổ ( tối mờ, có 1 đoạn mưa to, chẹp, 1 đoạn đường vắng, 1 đoạn vừa vắng vừa tối, nghe như lạc vào thế giới game kì ảo ý nhỉ), bước vào quán " Ờ, đến làm gì thế nhỉ? cái nơi này có chào mời mình đâu?", ngồi xuống " A à, chè tam rượu tứ, nhớ rồi, hì, thế nên là mình đến thì thừa, hiểu ko nhỉ?", Tớ đến để xem tình trạng các cậu thế nào thôi chứ lúc ngồi đó tâm trạng tớ cũng chả hay ho gì, tiệc vui thì xong rồi, mà rõ là mình thừa, đến cứ có cảm giác chả ai mong mình. Cơ mà có cái chuyện dài gì ý nhỉ?
    Mấy ngày hôm nay mất ngủ, 2 bên má của tớ gày đi 0,05g mất cả yêu, mất cả xinh
    Giờ tớ mới biết là làm con ngoan khó phết,. tớ chỉ làm con ngoan cùng lắm là 2/3 ngày, còn đâu là nửa ngày hoặc ít hơn. Chẹp, không biết tình hình còn làm con hư đến bao giờ mặc dù đã rất cố gắng
    Mà đúng là chẳng có cái gì đc trọn vẹn nhỉ? Cứ ngỡ hôm trc'''' đc vui trọn vẹn thế mà...
    Đêm qua 12h còn lục tục rửa bát rồi dọn phòng, hâm phết., rồi ngồi bên cửa sổ ngắm....cửa sổ nhà đối diện như Tot_to_chan ( đúng ko?)
    À, may thế, giữa lúc mây đen bão bùng thì loé lên 1 tia sáng, hị hị. Hôm qua tớ mất 15,800 VND để mua 1 tờ báo chán chít, ( mà hồi trc'''' hình như giá của nó có 15,000 VND thôi. Đúng là giá xăng dầu tăng nên kinh tế khó khăn, càng ngày càng đắt đỏ, đến cái kẹo mút cũng tăng giá cơ đấy, cơ mà nhắc đến kẹo mút, thèm quá nhỉ?) chỉ để đọc có mấy dòng bài tớ viết. Khỉ thật, mà bài mình viết cho họ hay thế, biên tập lại cẩu thả làm chán cả bài mình, mất hết cả uy tín danh dự mình còn đâu. Thôi, cho qua. Dẫu sao cũng là niềm vui nhỏ nhoi đc đổi = 15,800 VND hè hè
    Sáng nay dậy cũng ko vui mấy, giờ tớ mới biết cảm giác của người lúc buồn mà cứ cố cười như thế nào, đang buồn phát khóc mà cứ cố giả vờ nhắng nhít thế này chả xi nhê gì, tệ thật 1-8, ngày mới, tháng mới, đầu tuần mới. Cái gì cũng khởi đầu mới mà sao gian nan vậy nè?
    Lúc này, tinh thần tớ tồi tệ, tâm trí thì trì trệ ( toàn vần T ) nên tớ cũng ko nhớ chuyện gì của hôm tr''''c đâu. Chẳng qua ứ cười nổi nên mặt lạnh 1 tí. Đêm qua rủ nhau nhắn tin cho tớ à? Tớ cũng nhớ nhưng tớ đang ghét, tớ cũng muốn đi nhưng tớ đang ghét mà cái lí do to đùng tớ ko nhắn tin lại là "tinh thần tớ tồi tệ, tâm trí thì trì trệ " nên nó cản trở công việc vĩ đại của tớ là nhắn tin lại cho các cậu hehe.
    Có lẽ tớ đi làm con ngoan đây, sáng định dậy tập thể dục, hị hị, nhưng mờ cái giờ này ra đấy thì " ngẫm ra lại thẹn với ông Đào" hà hà
    Ôm Pooh béo, hôn Pooh béo 1 tí cho nó có tinh thần
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 02/08/2005
  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ lập topic này để giúp vui cho mọi người sau khi đã quá chán mấy thứ nhặng xị về cuộc sống, nhất là những định nghĩa, kiến giải và triết lí ì xèo về cái gọi là cuộc đời trong này. Ai bảo là để spam nào? Vớ vẩn. Mà sao lại biết đc nguyên nhân sâu xa đó thế nhỉ?
    Hôm qua cũng vẫn tồi tệ như thế, suốt nửa ngày hôm qua tớ ko cười một tí nào (nhếch mép thì có), mà tớ cũng đố ai làm tớ cười đc, Nếu tính tổng số thời gian hôm qua tớ cười chỉ mấy phút, chưa đến 5''. Sợ thật, nhưng hôm nay khá hơn chút ít rồi.
    ờ, ngồi thèm mấy thứ quá ( ví dụ, hiểu gì ko?)nhưng toàn là thứ cấm kị cả, hị hị. Đến là chán.
    Nhớ con rùa quá đi.
    Hôm qua tớ đánh thằng Ý chí mấy phát để kêu gọi thằng Nghị lực, thế mà chúng nó vẫn lăn ra ngủ như bất tỉnh. chậc, ko biết đến bao giờ mới dậy cho tớ nhờ? Cái bọn này, đến là vô tích sự
    Tự nhiên nghĩ, nguyên nhân chính của sự chậm tiến mang tên Việt Nam là thói cá nhân và sức ỳ, bỏ đc 2 cái này yên tâm là sẽ xoay chuyển đc tình hình đất nước. Nói thế nhưng biết là khó lắm cơ, ngủ vậy, chả biết cái gì nữa. Thế mới có câu " Ăn đc ngủ đc là sướng như tiên", đúng thật, các cụ nói cấm có sai câu nào, hì.
    Có gì vui ko nhỉ? Chán quá
    À, sắp có show Rock, toàn bọn cũ, chắc cũng toàn hát lại bài cũ, hồi trc'' đi còn cổ vũ cho anh em, nhưng tình hình thế này thì..., đổi mới đi chứ. Chất lượng vẫn thế chả gì hơn thế mà cái giá tiền cứ tăng ngùn ngụt, các cậu cứ gọi là cơ hội, ko khéo lại trở về cái thời kì xuống chó trong suốt thập niên 90 đi. Mà dạo này tình hình cũng có vẻ yên ắng nhỉ, ngồi chơi xơi nước vậy. Đến chán!
    Hình như bọn trẻ con bây giờ sinh ra để khôn, ( hay là mánh của mình quá cũ?), ko dụ dỗ nổi bọn chúng nó nữa. Cách đây mấy ngày, tớ đang đi ngoài đường, thấy mấy đứa chơi trốn tìm với nhau. Tớ bảo cho tớ chơi với, chúng nó nói, chị chơi thì vào làm luôn đi. Tớ bảo làm gì có trò đấy, oẳn tù tì đê, chúng nó bảo ko thì thôi, nhiều người rồi. Cái bọn, chả biết nể nang người lớn gì cả. Đàm phán mãi mới chịu oẳn tù tì, 1 đứa thua, ko phải mình hê hê. Thế là đi trốn, tớ đứng nghe thử cái đứa thua nó đếm thế nào, oái, rõ là ăn gian mà đếm nhanh còn hơn ngựa phi. Đang 5, 10, 15, . 70, 80, 95, 100 ( oạch, đáng nhẽ là 70, 75, 80, 85,..) thế mà nó chuyên môn đếm nhảy cóc. Cái đồ ăn gian, hồi trc'' chị chơi chả bao giờ ăn gian thế đâu em ạ. Thế là ko tốt, thế là hỏng, nhá. Chậc, chèm chẹp, trẻ con thời này đến là ghê..
    Rồi có hôm tớ nhìn thấy mấy đứa trẻ ngồi thổi bong bóng thi ( bóng xà phòng ý), tớ bảo, ko biết thổi rồi, chị dạy cho, ( giả vờ để chơi luôn, hehe) ai dè nó bảo, ko, em chả cần, rồi nhao nhao ko cho chị chơi. Trời, cái bọn lắm lời, trẻ con, đến là ghê, như tr''c á, mình dụ khị đc ối đứa rồi, bây giờ bọn nó chả thèm nghe lời người lớn gì cả.
    Bây giờ mình thấy cái gì cũng đi xuống, chỉ số đạo đức tỉ lệ nghịch theo vật chất đời sống rồi.( tương đối theo chủ quan)
    Muốn đc ngủ trọn vẹn nguyên cả ngày mà ko bị đánh thức quá. huhu
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 04/08/2005
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vốn là một ngày dở hơi kì lạ, sáng ra hình như mưa... hê... ngủ đến 11h trưa mới dậy mà vừa mới mắt nhắm mắt mở dậy, đã ăn cơm, hix, sớm muộn cũng biến thành heo mất. Nhưng đừng ai cười vội nhá, tớ chẳng thể nào biến thành heo được, vì sao ư ? Vì ăn xong chưa tiêu hoá hết đã phải sắn tay áo mới cả ống quần lên để dọn nhà Mình vốn kẻ lười nhác sẵn rồi nên thật khủng khiếp thay, ặc ặc, sao mà lại lắm thứ thế chứ ? Vườn cây, ôi trời, còn đâu là những cái cây mọc tùm lum yêu quí nữa, chúng biến hết thảy thành những con quái vật gớm giếc nhe nanh đòi bón cơm , tỉa lá, tưới.... ặc ặc... rồi lại đòi di chuyển chỗ ở nữa chứ... thật đúng là một lũ rắc rối, biết thế lúc trước tau không vì vẻ đẹp bên ngoài của tụi mày mà khen lấy khen để khiến má tau vác chúng mày về... cái miệng hại cái thân !!!
    Qua trận mưa gió bão táp, được xả hơi với tí teo nhạc nhẽo thì cái bọn VNN chết dẫm hôm nay không phát bài hát mình thích, ối giời, thế là cùng nhá, tau thì tau lại không phải loại thích đấm đá, nếu không nể tình đánh mày xong lại phải sửa tốn tiền, mày đã thành đống sắt vụn !
    Đột nhiên, trời quang mây tạnh, có lẽ mình ở hiền nay gặp lành chăng ? Má cất tiếng gọi ngọt ngào, đi chơi Hí hí hí... ....... nếu không biết thế nào là mật ngọt chết ruồi thì nay đã thấm nhuần tư tưởng rùi đó .. .. đi đâu chứ, đi đến cái chỗ dớ dẩn tận phố Vọng, mà mình thì ghét đặc cái đường Đại La bụi mờ ấy, cái quán thì trông ghét ơi là ghét, loè loẹt, xanh đỏ tím vàng, thía mà má cứ khen lấy khen để cái bể cá, bắt mình zề làm y chang zậy ! Trời hỡi, sao mà oan trái, nghiệt ngã
    Ít ra là giờ còn nguyên vẹn ngồi đây than thở, thui thì ngậm ngùi zậy thui... hix..... Tự nhiên nhận được mess của ai đó mình không biết, còn dặn mình 5h xem phim, kì lạ, lên mạng chút thì thấy ai đó nhắn tin " đã chuyển tin nhắn...." à, ra thế, cũng sáng tỏ... Chít, trùi ui, không xem được phim, thế nhưng mờ có người nhận mua truyện đó cho mình coi, vậy cũng ổn rồi... Mình chán không muốn viết bài mà bắt mình lên spam một cái để có cái đọc, thì viết... ai đọc xong nổi giận cũng đừng bắt tui chịu, là người ta bắt tui spam chứ bộ ! Hê, giông bão....

Chia sẻ trang này