1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngố!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 31/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi cũng chẳng viết gì cả, vào topic này tưởng tượng ra em pik, em lovely, con-cua ngồi ngõ nhật ký cho thiên hạ đọc, tự nhiên thấy buồn cười :-))
    giật mình........ mình đâu có avatar mà sao bây giờ lại có, chẳng hiểu nổi, 1 con gà trống mới ghê chứ, chắc phải qua Thái Lan đổi giới tính wá , gà trống gáy ò ó o ooooooooo.......pó tay:-))
    to:lovely
    Em được đăng báo mà không khao chị àh????
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đặc biệt là một ngày khó quên,khó quên vì những kỉ niệm vui cũng được,mà vì kỉ niệm buồn cũng vậy!Đã lâu lắm rồi tôi ko có những ngày đặc biệt,tất cả những người bạn của tôi đều bỏ tôi!vì những ly do hết sức đáng buồn....
    ...Hôm qua,con tim cảm thấy cô đơn,ko chỉ riêng hôm qua,đã vài tuần nay con tim tôi cô đơn,tôi thiếu đi sức sống một cách rõ rệt...chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi...Đêm qua(chưa muộn lắm) tự dưng có hai đứa bạn cũ đến tận nhà gọi tôi(đang muốn ngủ)!Mặc dù cực vui,nhưng cũng ra chửi chúng nó
    -Tao đang ngủ ngon(một lý do mà chúng no ko đến chơi)
    Hoá ra chúng nó rủ đi uống rượu!vài quả xoài,vài quả cóc một cái cốc!ba chúng tôi chuyền tay nhau...uống hết rượu trắng của cái quán đấy...sau đó uống đến rượu thuốc...lúc đó tôi mới tìm được bản thân của mình...Có những người bạn là mãi mãi...có những người bạn là nhất thời...Một lý do làm tôi thêm vui đó là tôi nhận được vài cái tin nhắn của một người bạn...xa!Lúc này là 11h vừa vui vưa buồn.Vui là tôi vừa nhận được tín hiệu từ người con gái tôi thương...cái tín hiệu này làm tôi muốn nghe nhạc quá,một bài gì đó thật lãng mạng.....................Có cái ta ko biết có cái ta tưởng là ko biết.........
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng ngạc nhiên khi thấy tớ bảo tớ làm con ngoan. Lạ nhỉ? Có gì mà ngạc nhiên?
    Hôm qua, đã nhất quyết dứt áo.. mẹ để ngủ một mình. Buồn ngủ lắm rồi mà ko ngủ đc, thế mới lạ. Cứ nhắm mắt là lại tưởng tượng có con ma hiện ra. Thế là.. quay bên nọ, xọ bên kia rồi nằm im re luôn, chả dám động đậy. Sợ phát khiếp. Hơn 1h sáng ta lại quay trở về ngủ với mẹ yêu thương. Hihi. Ko biết đến bao giờ mới ngủ 1 mình đc đây. Tình hình thế này e là rất.. tình hình
    Dọn dẹp cái phòng đc đúng 1 hôm tử tế, rồi chán, bỏ bê nó luôn. oải ghê.
    ...Thế là thằng trẻ con ranh ma hàng xóm nhà mình biết tên ở nhà của mình rồi. Thế nào cũng sắp suốt ngày nheo nhéo. Cái thằng đến lạ, trc'' kia cứ nhìn thấy mình ở đâu nó cứ réo lên Chị ... ớt. ngượng ghê. Nói nó hoài mà nó ko bỏ. Làm nhiều người cứ tưởng mình cũng đanh đá, ghê gớm như Phượng ớt trong Hồng Lâu Mộng. Thế này thì ko đc rồi. Ko ổn, ko ổn
    Hôm qua ngồi đọc mấy bài viết trong TTVN, toàn thấy chửi nhau tùm lum. Đến chán các cậu. Thằng thắng cuộc là thằng khôn ko thèm chấp. Mà chửi nhau ai dè cứ viết một tràng dài mà ko rõ cái đứa mình chửi có đọc hay ko thì nói làm gì? Cần thiết thì vào chat chit mà chửi nhau, mỗi đứa một câu cho sướng hoặc hơn là gặp mặt hẳn nhau cho rồi. Tưởng mỗi mình ghê gớm biết chửi nhau hay sao ấy mà tung hê lên, om sòm lên cho mọi người biết. Thật thất vọng. Đã thế còn khoe khoang mình biết chửi thế này thế nọ, doạ dẫm kẻ này kẻ nọ, đòi lên mặt dạy đứa khác chửi. Tớ đọc bài của mấy cậu nhạt thếch, chán chả buồn chết
    Đời lắm thứ nhố nhăng! ( tớ cũng là một đứa nhố nhăng, thế đấy! )
    Hôm qua lôi 2 cái nhẫn của em ra xem ( 1 cái là xin đểu một cái là em cho xịn), chả hiểu sao từ khi mình giữ, nó mất hết cả lấp lánh. À mà cái cây em tặng chị, nó ko sống nữa rồi. Chả hiểu sao, chăm sóc thế mà. Xin lỗi em nhiều... thơm 1 cái gọi là đền bù hihihi ( tranh thủ)
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi chẳng có cảm giác viết, cố ép mình viết thì đọc lại toàn những từ ngữ sáo rỗng, xoá luôn đi cho rồi, hix, nhưng có người kêu chán, muốn mình spam để cho có cái mà đọc, hơn nữa, là để luyện cho da mặt dày hơn lên, spam công khai chẳng thèm che chắn
    Thì viết ! Viết nhật kí một ngày khi ngày đó mới đến trưa thì quả là hơi dớ dẩn, vả chăng, cũng đâu có gì mà ba hoa bốc phét. Thế thì ta viết về ngày hôm qua, ừ, ngày hôm qua kì diệu, ngày hôm qua không trở lại, và ngày hôm qua mãi mãi bên cạnh hôm nay.
    Ngày hôm qua nên bắt đầu thế nào nhỉ ? Chẳng biết ! Có lẽ bắt đầu từ lúc mình cảm thấy ngày hôm qua kì diệu. Đó là buổi xế chiều, vì gia trạch toạ hướng Tây, nên mỗi khi chiều đến lại được ngắm nhìn ánh nắng lung linh chiếu xiên xiên qua ô cửa sổ, dường như là một thứ gì ta nắm bắt được, nhưng lại không thể nắm bắt được. Mẹ vừa thắp hương xong, đã là mùng một tháng bẩy_ Vì ta lười nhác mà quên đi ngày tháng, ngày mùng một tháng này, ta quên mất thói quen của mình, xin lỗi bạn nhé, đền sau mà, đừng giận_ khói hương quyện vào với ánh nắng thành một không gian huyền ảo khiến một kẻ ngớ ngẩn ngây người ra nhìn ngắm. Ôi chao, có cái gì ủ ê đến nao lòng ... ! Mẹ kêu ra ngoài mua đồ, cũng may, giả như ta đứng thêm lúc nữa chắc sẽ tình nguyện hoá thành làn khói để được bay lượn với nắng, để có kẻ đứng nhìn ngây dại như ta đã đứng nhìn... Ngày hôm qua đã đi ra đường thế nào chẳng nhớ rõ, chắc hẳn chẳng có gì đáng nhớ... Khi trở về, úi, những chuyện bất ngờ luôn là điều thú vị, nhưng một món quà bất ngờ từ một ai ta không rõ thì thật là vô cùng thú vị. Vừa về tới nhà đã thấy trên bàn quyển sách to đùng ( xúc động quá nên nhìn nó lớn hơn bình thường ) Trịnh Công Sơn_ Một Người Thơ Ca _ Một Cõi Đi Về Eo, hét toáng lên, mẹ ơi, cái gì thế này ? ! Mẹ bảo có đứa bạn vừa mang sang cho mày ! ư ? đứa nào nhỉ, ôi, cái đứa bạn yêu quí nào thế ? Hix ! Thực là trong lòng cồn cào chẳng biết tả sao cho thấu Cứ nghĩ mãi không biết ai là người bạn tuyệt vời, nếu mẹ không miêu ta là một đứa con gái đi xe đạp thì chắc mình đã tưởng tượng ra được một cơ số người hiểu mình và yêu quí mình đến thế.... nhưng, thực tình không thể nghĩ ra là ai ! Hix, vồ lấy quyển sách đọc ngấu nghiến, mờ, tuy nó rõ ràng là sách cũ, nhưng việc mình phải nâng niu dọc từng trang giấy chứng mình chưa có ai đọc trước mình ! Xúc động kinh khủng, vui ... quá ... ! Càng đọc càng thích thú vô cùng, nhưng, càng lúc càng thấy mình tệ quá vì không sao đoán ra được là ai ??? Chẳng biết phải cảm ơn thế nào nữa ! Ước gì mình phát hiện ra là ai, hix, để mình hun tặng
    Và ngày hôm qua tuyệt vời ấy của tôi kết thúc khi tôi ngấu nghiến hết cuốn sách lúc 3h44'' sáng ! Cám ơn người bạn tuyệt vời ! Cám ơn cuộc đời !
    Chị yêu : Cái cây ấy đi hết chu trình của nó là điều đáng mừng chứ ? Em vui vì nó thoát khỏi bàn tay chị Ấy quên, nhầm, em vui vì nó đã hoàn tất hành trình của mình, sinh ra là để chết mà, có gì đâu ! Em sẽ tìm cho chị một cái cây khác, để chị tận hưởng niềm vui chứng kiến một chi trình sống khác nhé, vui lên nào ! HAPPY BIRTHDAY ! Còn một tuần nữa nhỉ !
    À, thông báo, em đã làm xong cái công việc mất hết nhân tính ấy rồi !
  5. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Thế là sụt sịt suốt từ trưa rồi cũng khóc. Vớ vẩn, có gì mà khóc, mà ông khóc nhanh nhanh lên, cho cháu còn đi chơi. Đc mỗi ngày thứ bảy đi chơi mà ông thế thì khác gì ghét bỏ cháu. Cũng có một lúc nin nín rồi đấy, làm người ta mừng hụt. Thật là.. ko ai đang ê bàn toạ ngồi cạnh bên ông sao()? Ko ai đưa khăn giấy cho ông à()? Ko ai gấp hạc giấy cho ông ư()? Buồn thì phải nói người ta mới biết chia sẻ chứ.
    Hôm nay mưa nên chạy ra chạy vào như gà mắc tóc mà chả biết làm gì. Lâu lâu ko nghe Rock, ừ, mà sáng nay lại có người bật nhạc để nghe và chờ mưa, thế là lại thèm, lại hứng. Nghe bài nào nào? À, IF I COULD FLY:
    No fear, no pain
    Nobody left to blame
    I''ll try alone
    Make destiny my own
    I learn to free my mind
    Myself I now must find
    Once more
    Once more
    ......
    If I could fly
    See the world through my eyes
    Would not stumble nor fail
    To the heavens I sail
    If I could fly
    So here I am
    In solitude I stand
    I''ve got dreams inside
    I need to realize
    My faith has grown
    No fear of the unknown
    No more
    No more
    à, đúng bài, đúng ý phết. Lại khiến mình tâm trạng ( 13'' tâm trạng nào)
    Sắp 1 năm rồi đấy, hôm đó đi ăn mừng kỉ niệm nhỉ?
    Nhiều lúc như kẻ điên, vừa biết là tháng 8 thế mà lúc này lại tưởng mình đang ở tháng 6.
    " Tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng tr''c cửa...."
    À ra Thu đã đến đấy à Thu ơi, nhưng tao chẳng thích mày tí nào. Lúc nào cũng tỏ vẻ đài các, kiêu sa, cái vẻ mặt u buồn luôn tỏ ra mình chịu đựng, tao ghét. Đã thế mưa, đã thế rồi lại nắng, đã thế vui rồi lại buồn ngay. À mà cái mùa của mày ý, là tao bị lỗi ngày sinh đấy, chán thế
    Mùa thu, mày cứ nồng nàn với những nắng vàng trên tay đi, cứ vội những cơn mưa trắng xoá trời hờn giận đi. Rồi cứ vặn mình mà khóc cho đám lá ngoài kia đang rơi đi, âu đó cũng là hận là thương là trách móc, mày à, tao vẫn ko ưa mày đâu.
    Buồn rồi, chẳng muốn viết nữa. Mà mấy hôm nay cũng chẳng có gì để kể.
    Sẽ lại đến mùa Đông chứ? Phải rồi, ngày trắng trời nước mắt rơi, thả những viễn ước để nghe hoài tiếng vọng trôi theo gió theo mây theo mênh mang lạnh lẽo những tháng ngày, chông chênh....
    Một bản nhạc ko lời....
  6. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hum nay cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mờ, chị ạ, em định tiệc tùng một tẹo, tuần sau ấy mà, chị đồng ý không ? Tại hum nay vừa ý kiến ý cò đã có ngừi kêu, thế nên ... băn khoăn ..... Sáng nay bác em gọi lên, kêu là có buổi off trù bị của Thư Pháp, cuối cùng chỉ có mấy người, đến trưa thì lần lượt đi hết, giao trứng ( thầy D ) lại cho ác ( em ) ..... Hii hiii ..... Nhẽ ra chiều nay còn đi với nhóm HOT, nhưng má kêu về... túm lại... một ngày lượn lờ.... ạch, hâm quá !
    Vừa rủ rê một tên dở hơi, nói đến ăn uống là hai mắt sáng rực, cảm tưởng nhìn ra cái mặt hắn lúc này, hê, rõ là , có ăn là có mặt ! Lại còn trình bày với em là đang tự lập, hix...
    Nhưng mờ, chị phải đồng ý cơ, lâu lém người ta mới được một bữa, hehe, có lý do lý chấu đàng hoàng, nhá !!
    À mà, hôm nay lên quán mới bít, hôm qua có kẻ off tàu ngầm nhé, một nữ hai nam... ạch.... bít ngay là ai mà người gì mà cứ hay off chui thế ... hiii ... Không bít có cần ... của mình nữa không
  7. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tuần trở nên quá dài .... và hình như cũng chẳng còn giây phút nào để nghỉ ngơi nữa..... chậc..ta bị căng thẳng quá độ.. đến khi ngủ cũng còn mơ thấy công việc nữa thì thật là tồi tệ với bản thân mình....
    Giấc mơ đẹp cũng không còn..thôi mình cũng chẳng thèm ngủ...vớ cái balô nặng trịch đi làm sớm....đồng nghiệp cứ trố mắt ra mà nhìn
    Chẳng buồn nhắn tin chúc bạn bè ngày tốt lành....lười quá....
    Ngày vẫn bình yên trôi.....
  8. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngồi lải nhải bài hát If I could fly lại vừa viết nhật kí Ừ, số phận do chính chúng ta tạo ra mà thôi, ừ thì có bao giờ đi mà ko ngã, làm mà ko thất bại.
    Thằng em, hôm nay ngồi nhớ thằng em, lâu lắm rồi chả thông tin chả gì cả. Nói chung là lặn một hơi thành ra lặn suốt cuộc đời luôn em ạ. Nhớ thằng em ở cái nhiệt tình và ngoan ngoãn biết nghe lời, chắc bây giờ chẳng có ai như thằng em quá. Nghĩ ra thì cũng có lỗi với thằng em nhiều lắm. Giờ lênh đênh nơi nào thế?
    Hôm qua ra ngoài đường thấy tai nạn nhiều quá, sợ ghê. Mà đúng là cái thói xấu ko bỏ đc, xúm xa xúm xít, một số người ko giúp đc gì thì đi chỗ khác, làm tắc nghẽn cả giao thông. Hiếu kì, tò mò ko đúng lúc đúng chỗ ghét ghê
    Kể ra thì vui nhỉ, yêu cuộc sống quá đi. Có những con người gặp mặt nhau vài ba lần, nói chuyện mấy câu bâng quơ nhưng cái tình cảm họ dành cho nhau và dành cho mình thật đáng quí. Cảm động ghê, xúc động ghê. Eo, mai mốt nhà mình có nuôi Vẹt, yểng hay gì đó mình sẽ dạy nó 2 câu thôi. ƠI CUỘC SỐNG MẾN THƯƠNG và YÊU MỌI NGƯỜI. Mà nếu mãi ko nuôi đc hoặc dạy đc nó nói thế thì mình thay vai trò chúng nó, nói mỗi ngày vậy Yêu ghê.
    Chiều qua thằng nhóc hàng xóm nó réo tên kị của mình ra rồi Minh sứ suỵt suỵt nó thì nó càng hét to lên. Cẩn thận chị đét đít đấy nhá.
    À mà, mình yêu trẻ con ghê gớm, và ở bọn chúng có những điều thật đáng để học. Khi người lớn ko thích cái đứa trẻ con đó, họ thường ko chơi và mặt lạnh với chúng, khó chịu vì sự xuất hiện nghịch ngợm của chúng. Nhưng chúng vẫn vô tư, ko để ý, ko hiềm khích ko thù hằn ko ghét bỏ ko gì cả, chúng vẫn yêu họ, vẫn vẫy tay và chào một cái thật tươi, thật tình cảm tr''''''''c khi ra về. Người lớn ư? Họ ko đối xử với nhau thế đâu., nhất là đối với kẻ ghét mình ra mặt như thế.
    Em à, lần sau mình ko chơi trò PHI NHÂN TÍNH NỮA mà chơi trò PHI PHI NHÂN TÍNH nhé? ( phủ định của phủ định), nếu ko thì..sợ ko ổn sau này đâu. Khổ, hôm qua mình có nói một câu " Mặc dù đã qua nhưng vẫn là từng có", chả biết có hiểu gì ko mà cười một cái rất chi là...
    Còn cái chuyện kia ý. hôm đó cứ cho chị cạp cạp chẹp chẹp mấy cái, chụt chụt mấy chục cái , ôm thật lâu thế là ok rồi. Ngon hơn là cái trò tiệc tùng. hị hị. Ko phải bận tâm, nhé! Nhưng nếu muốn đàn đúm thì..lấy tạm danh nghĩa đó thôi nhé, cứ tiệc tùng đi ( tranh thủ tàu ngầm) nhưng vẫn nhớ coi đó là một ngày bình thường như mọi ngày, nhé
    Còn cái người off chui ý, cũng nghe nói, rồi mess hỏi thăm lun, thế mà lờ, thế mà ứ quen biết mình, thế mới kinh! Đúng là...
    Sáng nay dậy sớm ( sớm 15'', bình thường 8h dậy, sáng nay 8h kém 15), gọi điện, nhắn tin, ai cũng chưa dậy mới ghê chứ, mọi ngày thì mình mới là cái đứa chuyên dậy muộn, dậy sau cùng. Buồn cười ghê. Chuyện lạ thế này mà chả thấy ông trời phong ba bão táp gì cả
    À à, hôm nay bà chị Nhoc_cj học tập đàn em spam bài, ghê thật, hị hị
    Ngày đẹp thế 8-8
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 08/08/2005
  9. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mượn đỡ "nhật ký ngố" của em lovely để giãi bày cảm xúc "tưng tưng khìn khìn" của mình.
    Chiều mưa nhè nhẹ, lang thang ngang qua nhà cũ của bạn, tự nhiên kỷ niệm của thời SV ùa về.
    Hồi đó chúng ta còn là những SV năm 2 lơ ngơ, buổi chiều hôm đó cũng mưa nhè nhè, cả lớp vừa đi dã ngoại về, tớ vừa về đến cổng đã lật đật quay ngược trở lại nhà bạn để lấy bọc đồ gửi nhờ trong ba lô của bạn. Sau một hồi chuông tớ bấm, bạn thò....mắt kiếng ra nhăn nhở: "ăn cơm nguội hông?". Ôi....cảm giác đói trốn ở đâu để bây giờ ùa về, tớ hăm hở xuống bếp nhà bạn... hai đứa hai cái muỗng, một nồi cơm và một hũ chà bông....
    Nhớ bạn quáaaaaaaaaa! ngày xưa ơi, bao giờ trở lại ngày xưa?!
    Được akika sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 08/08/2005
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Shock - tức giận - lo lắng - buồn...
    Mình còn như thế - người trong cuộc thì sao? Cái sự đời tồi tệ đến thế là cùng...muốn chửi quá!
    Mới bắt đầu đã thấy khó khăn, chẳng biết sắp tới thế nào. Cố gắng nhé, đừng nản lòng!
    Kiếm cho bài Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng.

Chia sẻ trang này