1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngố!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 31/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Trong Harry Poster có một câu thần chú để vượt qua nỗi sợ hãi đó chính là RIDIKULUS (Ridiculous)
    Khi ta thấy sợ hãi chỉ cần nhìn thẳng vào sự vật, sự việc và hét to dõng dạc 3 lần "Ridikulus! Ridikulus! Ridikulus!"
    dĩ nhiên là phải thật tập trung và ...
    Anh không cần phải thế...mỗi người có một sự lựa chọn mà
    Với anh, đó là dĩ nhiên là điều tất yếu để đạt hạnh phúc..uh....và cả sự thành đạt nữa..
    Nhưng sẽ như thế nào nếu em nói là...em hạnh phúc dù con đường em đi có dài hơn..nhưng em được thong thả hơn....
    Em chưa bao giờ thấy ai phải biến mình thành một con người khác để khích em cả Em vốn máu lạnh mà...
    Ừ..và em lười nữa
    Vậy nhé..cứ làm một ông anh dễ thương và bản lĩnh...đừng có trở thành ridiculous trong mắt em nhé...em đang sợ những con người đó đấy anh ah...anh mà giả bộ một lần nữa là em trốn luôn....
  2. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất lời bài hát " Cuối cùng cho một tình yêu " của Trịnh Công Sơn_ hình như là thơ Trịnh Cung hay sao ấy. Mọi cái kết thúc đều đem lại cảm giác gần như vậy, phải không chị
    Hôm qua chị nhắn tin là lúc em đang nằm dài đọc quyển sách đó, mà không biết chị đã đọc hết chưa, nhưng em thấy quyển sách của em và quyển sách của chị có vài chỗ mâu thuẫn trong câu chuyện đám cưới của Trịnh Công Sơn đấy. Từ từ rùi mình tìm hiểu, chắc phải nhờ chị Quế vụ này quá !
    Thế thôi, giờ phải đi, có một vài lời kêu ca về bài post lúc trước, nên em sáng tạo ra kiểu spam này hay không ?
    Được Con_cua2005 sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 10/08/2005
  3. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Không ngố chút nào !
    Nhưng những điều mỏng mảnh chưa đủ thành trọn vẹn "chân dung"..!
    Chốt lại điểm cuối cùng
    Cuộc sống là thế ! Như ngày ngày đoàn tàu vẫn đi xa...! ( lời một bài thơ)
    Nhật ký giữ lại chút gì cho ta
    Khi thời gian qua..!
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang tuổi 20 rồi, chị chúc em thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Những dòng nhật kí ngố của em bây giờ biết đâu sẽ là nơi để em tự nhìn lại mình về sau với một nụ cười.
  5. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như bao ngày khác, không làm được gì nhiều nếu ko muốn nói là chẳng làm được cái gì. Tệ đến mưc ko có gì để tệ hơn khi bản thân mình ko có muốn làm cái gì, không biết làm gì và không biết mình sẽ phải làm gì
    Mưa rào rào, trời cũng buồn nữa
  6. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Nỗi buồn !
    Mi như bệnh dịch
    Lịch kịch thở
    Lịch kịch than
    Đời nhạt nhẽo đến thế ư?
    Bạn muốn một ngày làm nhiều việc có ý nghĩa không? Liên hệ với tôi nhé !
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe như câu cửa miệng của các bác CLB Tháng Năm, hay là bên Tình Nguyện Trẻ ấy Nhưng mờ, rất hay Giúp người khác thấy cuộc sống ý nghĩa chính là điều có ý nghĩa nhất ! Chúc luôn vui vẻ và giữ được mình nhé
    -----------------------------------------------------------
    Chị à, lại ngồi gõ cho chị đọc đây. Ngày hôm nay đẹp thật, vừa mở mắt đã thấy trận mưa rào, hi, gột rửa để bắt đầu một ngày mới, chớp mắt, nắng đã lên lung linh, rạng rỡ ! Vui quá, hôm nay đúng là ngày đẹp ! Định qua rủ rê bà đi chơi, nhưng mờ, phải ở nhà đây này... hum nay má còn nấu món thịt băm viên sốt cà chua, eo, làm em nhớ món đó chị nấu kinh khủng, thèm quá, hôm nào sang ăn chực thôi.... má nấu món đó không hay bằng món dưa xào, eo.... nghĩ đến là thèm
    Mà, chị ơi, có cái này bí mật, hi, giả vờ nhé : Happy Birthday ! Chúc mừng sinh nhật giả vờ
    Thế đã, lại phải đi rồi, eo, lại giả vờ làm người bận rộn Bye !
    Ôi cuộc sống mến thương ! Một ngày vui vẻ !
  8. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Ư, hôm nay mưa nắng thay nhau xuất hiện. Hê hê. Chắc là mọi người ở trên trời đang cuống lên vì con bé ma lanh này ( là tớ). Thôi, chả cần thiết thế đâu. Cơ mà khổ, cháu có làm gì đâu mà mọi người trên đó sợ thế?
    Ùi, nghe nói có mèo rồi mà thằng bé hàng xóm nó chả qua gọi mình. Mà mưa thế này chắc cũng ngại qua ,nên để mấy hôm nữa vậy. He he, trốn đc hôm nào tốt hôm đấy, hi hi. Chứ mình nuôi lúc nó còn bé quá, chỉ sợ " đi" sớm thôi, lúc đấy thì xấu hổ lắm, ngượng lắm, mà cảm giác tội lỗi nữa cơ. Nuôi nó một thời gian, lớn lớn 1 tí, rồi hành hạ, sướng! Hê hê. Cơ mà, mèo ngu lắm, làm thế nào để nó biết đi vào WC nhỉ? Bạn tớ có nuôi 1 con mèo khôn cực, biết vào WC cơ đấy, chỉ cần thực hiện nốt công đoạn cuối cùng cho nó thôi thế mà nó đi mất rồi ( hay là bị bắt cóc nhỉ?)
    Chiều, đang ngắc ngứ, chán ơi là chán, vì trời hết hửng sáng rồi lại đen thùi lùi. Hic, thì thấy chuông Bính Boong ( thực ra cái chuông nhà tớ kêu khác cơ, kêu hay cực nhưng chả biết diễn tả thế nào), Ngó ra thấy 2 đứa mặc áo mưa, cứ tưởng dân XHĐ
    (), lại gần thì thấy 1 con bé xinh xinh A à, hehe, vui ko chịu nổi. Khiếp, nhận dạng đc con bé này rồi mới biết con bé kia là ai, em iu của chị hôm nay trông như quả bóng ý, đã thế chả thấy mẹt đâu, chỉ thấy trùm cái áo to lù lù. hì.
    5'' sau, nhảy ra khỏi nhà đi chơi. Hết ý! hehe
    À, Hoa đẹp lắm nhá. iu iuuu iuuuuuu nhiều nhiều, hihi. ( chị xin nhá, chả nói cảm ơn, nói cảm ơn, khách sáo lắm)
    Vui vui, vì hôm nay đc thơm mấy cái liền, má mềm mềm mịn mịn mát mát, eo ơiiiii, thích ơi là thích, hihih. Mấy hôm nay đang cuồng, cuồng chân là thứ nhất, cuồng ôm là thứ hai, cuồng thơm là thứ ba, thế là hôm nay đc thoả mãn cả 3, sướng! Đêm nay ngủ ngon lắm nè. hihihi
    Hoa cho ngày 11
    Yêu, yêu, yêu!!!!!!
    ứ, mà quên nhá, hôm nay chưa đc cạp cạp chẹp chẹp, hi hi Hôm khác bù nha.
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 11/08/2005
  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hi, Chúc mừng tớ. hê hê. Tớ kể chuyện trong ngày cho mà nghe.
    Bắt đầu từ ngày 11 nhé, tớ nhận đc 1 lời chúc của một người đặc biệt, hì. iu
    Ngày 12, vẫn lời chúc của người đó hi.
    ngày 13, ( chính xác rạng sáng ngày 13, hehe), nhận đc lời chúc của 1 người bạn, lúc 12h11 am, tiếp đó 2h11 am nhận đc thêm 1 lời chúc nữa. hì. Yêu mọi người quá cơ ( dù mọi người làm tớ ko ngủ đc vui mà)
    sáng 8h15, nhận đc lời chúc Sinh Nhật của người chúc từ ngày 11, hehe, ròng rã 3 ngày trời, mệt ko? Ko nhỉ
    Sáng 13 ( tức hôm nay) dậy sớm, đi loanh quanh, ngồi lang thang đầu đường xó chợ 1 tí ( như đã từng làm), nhận đc lời chúc mừng của Chú từ nơi xa xôi hẻo lánh, vui ghê! Thơm chú cái vào má
    Đến nhà em, ăn cơm ngon! Nhưng mờ sau đó phải lao động vất vả nên cơm cháo nó đi sạch em ạ Cái này là phải đền sau nhá. Lúc này nhận đc ĐT của chị Sóc, vui quá ôm hôn chị, hihi sau đó là ĐT của anh Muống ( có cho em thơm ko? thơm cảm ơn thể hiện tình cảm ý mà ko ai ghen chứ? chắc ko?)
    Sau đó đến cái nơi bất bình thường ý, mưa to, hi, ướt tí xíu ( thế mà giờ về sụt sịt mới kinh. ốm đê), nhận đc ĐT của chị Ốc nữa ( Pooh nhiều chị nhỉ? hì, làm em sướng ghê), eo, vui kinh khủng hihi ôm hôn chị thắm thiết nha
    Nói chuyện với mấy người bạn, nổi hứng rượu chèlâu lâu, nhớ rồi, hiii, nói chuyện trên trời dưới đất, vui vui
    Về nhà lại nhận đc lời chúc nữa
    Phát hiện món quà ông anh tặng, sướng ko biết nói gì hơn.
    Lúc này là đang tưng tưng, chả biết nói gì cả. Yêu mọi người quaaaaaaaaaaaaaaaaaaáa ( biết nói mỗi thế trời, giờ cuồng ôm hôn, cuồng yêu nữa)
    thôi đi ngủ
    Tình yêu, trao cuộc sống Mãi mãi ta mến yêu người, tình yêu thiết tha,
    ôm hôn mọi người
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 13/08/2005
  10. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Chúc Mừng Sinh Nhật ...Pooh và Chị Của Pooh !
    ( Thôi được rồi, nhủ ngon đi pooh ... !)

Chia sẻ trang này