1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngố!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 31/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    hì, sinh nhật vui nhỉ. Hôm nay, tháng 8, mười ba cũng là sinh nhật bạn thân. Quà đã tặng từ cả tuần trước nhưng lời chúc mừng chưa gởi, để sắp chuyển ngày gởi đến bạn, cho bạn vừa tức vừa vui. Chúc Pooh trẻ khoẻ, yêu đời nhé !
  2. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được bữa đi làm sớm.....biễu diễn cho sếp thấy sự siêng năng đáng nghi ngờ của mình
    UH... mà sao dạo này khó khăn cứ chồng chất như vậy ta...kekeke...chắc muốn thử khả năng tiêu diệt khó khăn của mình đây muh...
    Ui... làm không xong cú này.... coi như đời mình đi tong... bị xếp tiêu diệt....lang thang luôn....
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    oài, sáng nay tớ dậy sớm, ngồi chờ dài cổ ngóng mấy đứa bạn mà chả thấy đâu. Ghét thế, cao su thì cũng vừa vừa chứ, khiếp, chả hiểu hàng cao su nhập từ nước nào mà nó có độ đàn hồi tốt thế chứ.
    Hôm nay nhé, nấu ăn mời bạn bè đến nhé. Ác chiến hê hê. Hơi bị ngon ( tin đê)
    Rồi ngồi lai rai bao nhiêu thứ, eo, đến phải lên mấy lạng trong ngày
    Đến tối, đang ngồi đọc sách thì đèn lập loè lập loè rồi lờ mờ tắt phụt luôn. Eo, sợ dã man, mình lại đang ngồi 1 mình nữa chứ. Tối thui. hix Sợ ma quá đi
    Lò dò chạy xuống nhà, châm nến
    Sau đó ông anh kêu mất điện toàn thành phố rồi phát minh ra cái trò chạy ra ngoài đường. Hê, hấp dẫn, thế là a lê hấp, phóng đi luôn. hihi. Ông anh còn nguyên quần đùi áo may ô, cười chết mất, cũng may mất điện ko thì đến là ngượng.
    Kinh thật, mất điện, nhà nhà chạy ra ngõ, người người người đổ xô ra ngoài đường.
    Bọn tớ đang đi đến nửa đường để quay về nhà thì lần lượt từng khu có điện. Ha ha, buồn cười ông anh mình, ngượng ai bảo ăn mặc thế. cho chít
    Nghĩ đi nghĩ lại thì mất điện thiệt hại nhiều phết. Thôi. Chích choè cho lắm. ngủ thôi
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 15/08/2005
  4. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tối nay không ngủ được...thôi thì mượn topic nhật ký ngố của bạn để viết vài dòng lảm nhảm.....
    Uh..hôm nay làm được vài chuyện trở nên sáng sủa hơn.. có thể gọi đó là một ngày..có sự cống hiến ít nhiều (cho bản thân trước ...hehhe)
    Uh...dành thời gian ăn cơm với gia đình....
    uh... gặp được vài đứa bạn già ... ...có thể là những phút giây vui vẻ trong ngày
    Đến cái tuổi này ...đáng lẽ mình nên thao thức vì tình mới đúng ,,,,cớ sao cứ nhắm mắt vào là hiện ra chữ tiền hả trời??
    Uh ...thế thì cũng nên dứt khóat cho xong...người tốt thì cho ra người tốt... muốn làm kẻ xấu thì còn ngại ngùng gì nữa?? keke
    Thôi....ngủ đi nhé bạn... h khuya rồi đó
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi lặng lẽ nhìn lên cành cây, gió mát thật, bỗng từ trên cành một chiếc lá vàng cựa mình và bay lên theo làn gió, rất thú vị, lần đầu tiên mình chứng kiến từ đầu chiếc lá rời cành, nó bay theo gió nhè nhẹ và tự nhiên như thể nó sinh ra cũng là để bay theo gió như thế... điều thú vị nhất là nó đang bay về phía mình, một cách nhẹ nhành, mình đưa tay ra đón lấy ngọn gió và chiếc lá xà xuống... đất ! :( hix ! Đột nhiên trong lòng trỗi lên một cảm giác kỳ lạ. Mình cứ nhìn trân trân chiếc lá ấy mất một lúc. Cảm giác nhẹ nhành hứng khởi vừa thấy đã biến ngay thành một sự hụt hẫng kỳ quặc. Rõ ràng mình không có trong đầu ý định lấy chiếc lá ấy, nhưng rất tự nhiên, mình cho rằng nó là dành cho mình, đến khi nó chạm vào mặt đất, mình vẫn không tin, mình cho rằng mình vừa mất một điều gì quý giá. Thực ra, nó vốn đâu phải là của mình, đâu có dành cho mình ? Buồn cười thực, nếu như nó nằm ngọn trong tay mình, chưa chắc mình đã nghĩ về nó nhiều như thế này Sau cùng, thấy bản thân thật đáng cười, chuyện vớ vẩn_ cái gì là của mình thì chắc chắn sẽ là của mình, cái gì không thuộc về mình thì có cố gắng cũng vô ích !
    -----------------------------------------------------------------------
    Chị yêu, dạo này năng động ghê chuyển sang làm chuyên gia tư vấn tình cảm qua điện thoại đi, em có một suất làm việc đấy, nhưng em thấy nếu em tư vấn xong thì 90% khách hàng sẽ đi tu luôn cho rồi
    Ngày hôm qua thật hay đúng không, một ngày đẹp trời với nhiều điều kỳ lạ. Mất điện này, mưa này... và những chiếc khăn trắng tung bay, những đám mây trắng mỉm cười, hình như tia nắng cũng màu trắng, .... những bông hoa trắng rơi lệ.
  6. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhà hai chị em, gác hư, chị bày ra sửa.
    Bạn ở quê vô chơi, đi nhậu đến hơn 11h mới về.
    Vẫn biết là mình sai, mà vẫn chưa thể nào thay đổi
    Tháng nữa là biến rồi, fải sống tốt hơn chứ.
    Nhiều lúc cũng thiệt tình cảm
    nhiều lúc cũng khục khặc, chó với mèo mà
    cả tuần chẳng nói với nhau câu nào
    sáng dậy chị đã đi
    chị ngủ trước khi mình về
    buồn
    ....
  7. cuocsong011

    cuocsong011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa chiều hắt nặng những nước là nước vào mặt . tối tăm mắt , chẳng nhìn thấy gì , cuộc sống là đâu đây ư?
    Tiếng mắng chửi của lũ muỗi cúng làm mình đau đầu , cuộc sống quanh đây ?
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Hôm nay trời nắng rồi...hôm nay là ngày ông ngâu bà ngâu đi chơi...mai lại phải xa nhau...chắc ngày mai...ngày kia...lại mưa.nắng vàng đẹp quá...trời nóng...cúng khó chịu...trời lạnh cũng khó chịu...trời nắng hay trời mưa cũng khó chịu...con người đó hả...con nguời sau khi đuổi hết cái lũ muỗi rồi ngồi than thở sao mà im lặng thế này!tất cả chúng ta đều là con người
  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    U oa, đêm qua mưa to kinh khủng. Sợ thật. Lúc đó mắt nhắm mắt mở nghe tiếng mưa mà trong cơn ngái ngủ vẫn mường tượng ra từng hạt mưa rơi thế nào, ngoài kia ra sao. Hay thật
    Sáng dậy mới sướng chứ. Lạnh. Gió đêm qua càn quét đến sáng nay chưa kịp rút. Thích thật, thấy mùa đông gần lắm rồi ta ơi . hahha, cứ nhắc đến mùa đông là lòng lại rạo rực. Chẹp
    Sáng nghe nói tắc đường gần chết, đường ngập kinh khủng. Nghe kể mà thèm. 1 ngày khác biệt với mọi ngày, sáng mẹ và anh đi làm muộn, cứ ríu ra ríu rít buổi sáng vì ko biết đi làm thế nào bây giờ. Thấy bọn trẻ con trong xóm lội nước ì oạp thích thú, tưởng tượng thấy những con người vốn thường ngày bận rộn giờ đang nhăn nhó vì tắc đường thế nào, hà hà. Thôi thì, cũng là cơ hội để con người chúng ta ngắm nhau đc lâu hơn, nhìn đc rõ mặt hơn những người hàng ngày thường xuyên cùng ta đi qua con đường. Mà cái thú lội nước từ lâu bị quên rồi, từ khi chúng ta trưởng thành và mải mê với cuộc sống, hôm nay cũng là 1 cách khơi lại vậy. Có gì đâu, nhỉ? Một ngày thú vị!
    Mấy cây xương rồng của tớ đợt này thiên thời ,địa lợi, nhân hoà
    nên đứa nào đứa nấy ú nụ, xanh tốt cả., hehe
    À, có chuyện này, nói lun Pooh là con giai mọi người nhé, thấy mấy bác trai nhà mình cứ đòi ôm hôn mí cả chăm sóc, tớ chỉ tặng Pooh cho các bạn gái thôi, hihi, đừng nhầm nhé
    Tớ thấy có một vài người than phiền với tớ dạo này tớ hư lắm, viết bậy nữa cơ à, hì, Con người mà. Nếu có sự khác nhau thì một đứa chửi trong đầu cả đời ko nói ra, một đứa thì nói ra rồi quên, thế thôi. Tớ thấy đôi khi tớ cũng chẳng ra gì vì tớ yêu cuộc sống này đấy, rồi lại chửi cái cuộc sống này. Dù sao đó cũng là những gì cuộc sống kiến tạo nên. Tớ cũng thấy mắng chửi nó là ko đc, phải nhìn nó một cách bao dung và uốn nắn, chứ phản ứng mạnh mẽ là sự chối bỏ, ko tốt. Tớ ko muốn thêm phần quay lưng với cuộc sống.
    Ờ ờ, hì, ai cũng bảo giọng tớ nghe hay hay, nhưng cũng ghen ghét nữa, thế có điêu điêu ko? Có, he he. chậc, nhưng mà phải chịu thôi, nói thế tớ càng làm phiền, càng bắt nghe đến lúc tức chết thì thôi. hahha
    Thực ra tớ rất ác
    Thứ 7 rồi ngồi nhà đã có một cuộc PM khá thú vị với một thành viên trong Box mình, rất vui và xin chân thành cảm ơn
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mấy hôm nay giả vờ bận rộn không thèm ngó nghiêng bên này, mà mình đã thề với hai con kiến đánh nhau chết hôm nọ là mình không thèm vào cái CS này nữa, hê, hôm nay tớ mở cái biểu tượng chữ e có vòng ra, trong đầu lẩm nhẩm LTQ, thế mà gõ một mạch về đây, ức chế thiệt rõ là thói xấu thì cũng là bản chất, khó bỏ !
    Ngày nọ ngày kia, cũng như nhau cả. Cứ mỗi ngày qua lại cảm thấy mình có lỗi với cuộc đời nhiều hơn... ấy chết ! Có có không không, không không có có... thực là đáng ghét cái con người mình.. ầy dà ! Hồi này em thành ra mặt dày lắm rồi hay sao chị ạ, chán chẳng thèm dùng nick khác mà chửi bới hay than vãn nữa, rút cục bao nhiêu người đọc cũng vậy mà, đúng không. Có khi thấy sợ, vì mình chẳng ra làm sao, mà nhiều người quan tâm quá. Em đã luyện thành thục cái thói tự kỉ ám thị rồi, thế mà vẫn không sao thoát được cảm giác tội lỗi, ậy, tội lỗi thì thế nào cũng vẫn là tội lỗi đúng không ? Sợ nhất là bây giờ có người nói đọc bài của mình thấy thế lọ thế chai... hix... mờ tránh trời sao khỏi nắng chứ nhẩy ! Mất cái cảm giác gõ phím rồi, post lên cũng toàn thứ hằm bà làng bậy bạ, thế mà ! Rồi thì, bao nhiêu người cho là hiểu mình, bậy thật, mình còn chả hiểu làm sao mọi người lại hiểu rõ thế ? Nếu là một hai người nói, mình còn tự nhủ thầm, người ta cả đời đi tìm chìa khoá bí mật cho bản thân còn không được, mình lại có đến mấy tay tri kỉ, thực là ... quá mức may mắn Ấy thế mà, cái phần may mắn của em ấy chị ạ, nó lại vượt quá mức tưởng tượng, vì một thời gian ngắn mà gặp đến hơn chục người nói, hay hành động như là hiểu mình lắm lắm, eo, xúc động thật ! Em còn được coi là cái thứ tiêu biểu hay cụ thể hay gì gì đó cho một trường phái ... ạch... gì nhỉ, huyễn hoặc .... chả hiểu
    Mà thôi, cũng đành an phận hưởng cái phúc này thôi, chị nhỉ
    Hôm nay sinh nhựt bác, eo !

Chia sẻ trang này