1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngố!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 31/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật èn en. Hihi.
    Quả thực ngày hôm nay là ngày đẹp, ấy thế mờ bạn mình bao nhiu người sinh vào ngày này đấy. Khổ nỗi trong đầu mình giờ nhớ mỗi ngày này của một người thôi, chẹp, ngồi day dứt ấm ức từ nãy giờ mà chả nhớ ai sinh ngày này nữa cả Thông cảm hộ nhé, già rồi mờ, khì khì.
    Em, mặt em dày thế nào nhỉ? Chị chẳng biết mặt chị có dày ko em ạ, khi nào giám định hộ chị nhé. Chị chẳng qua dạo này sức yếu, mắt mờ, chân chậm tay run, lực bất tòng tâm nên phải từ bỏ con đường giang hồ thôi em ạ , chứ ko á, bây giờ ối đứa phải bết bát dưới tay chị, hị hị. Nói rồi, TÔI NỔI LOẠN VẬY THÌ TÔI TỒN TẠI mà.
    Nhiều lúc mình cũng muốn giữ mình trong sạch, giữ cái nick của mình trong sạch, nhưng khó thật, lấy cái nick khác để che giấu thì đó cũng là con người của mình thôi. Thà cứ ta đây đường đường chính chính còn hơn là nguỵ trang dưới cái lớp vỏ khác như thế, nhục! Nhưng mờ ý, hì hì, chị mà thể hiện ra đây chắc mọi người chết đứng như Từ Hải quá, Thôi thì cái đứa tốt trong ta ơi, mày đừng có tốt quá, ko thì người ta hiểu nhầm
    Ài, em, em cứ nói lại làm khơi dậy cái bản tính xấu xa của chị. Mà kể cũng tài, hai mặt bản chất trong con người mình nó có khoảng cách quá lớn, đôi khi làm mình hơi bị bất ngờ. Thỉnh thoảng cái xấu lại đạp cái tốt mà ra mặt đấy, nhưng mà ko đc lâu, cái thiện vẫn thắng cái ác Bớ vật ( <~~ chả biết cái từ này có nghĩa rì nhưng mà hồi trc'' hay nói lém, hehe)
    " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra điii, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..." Ôi, có sống thiện mới biết thế nào là an nhàn thảnh thơi, đã lại thấy những đôi mắt ngạc nhiên, ngờ vực và nghi hoặc nhìn ta rồi.
    Chúc mừng sinh nhật
  2. angry_bee

    angry_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    huhu............58 điểm thi tốt nghiệp cấp 2 , học bạ 4 năm cấp 2 đẹp như mơ, 1 đứa "thông minh " như em bị nhét xuống cái lớp cuối cùng hệ Acủa 1 trường THPT có tiếng ở Hà Nội
    huhuhu...................có ai khổ như em ko????????????
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tuổi nhỏ khổ việc nhỏ, tuỳ theo sức trải nghiệm của mình. He he. thế có là gì đâu hả em? Chúc em vẫn luôn vui vẻ với môi trường mới và cố gắng vươn lên.
    Em yêu, gần em thế mà chị cũng chả biết cái Tự kỉ ám thị nó thế nào. khi nào nói nghe thử Mà hoá ra dạo này ngoan ngoãn luyện công cái món Tự kỉ ám thị bí truyền đó hả
    Em có phúc thế còn gì, người ta bảo Lời nói dối ngọt ngào còn hơn là Lời thật mất lòng nhau, đã thế lại còn phũ phàng và vô tình nữa chứ, lấy đó mà an ủi đê, chị còn chả ai nói hiểu mình đc 1 câu nèo, ai cũng bảo khó hiểu thế, rồi bảo mình khác người, mình lập dị. Ặc. Còn có nói cũng là cái câu mà cứ cho mình thêm vết thương đau. Khốn khổ khốn nạn.
    Em là biểu tượng tiêu biểu, một thí dụ điển hình cho trường phái trừu tượng hoặc hoang tưởng ( cái này là viết theo ý của em định nói)
    hì hì
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Lấy cảm hứng từ cái chữ ký của Lovely tớ bon chen một chút . nổi loạn ..!
    đã từ rất lâu mình nổi loạn mà k ai biết và mọi người vẫn cứ nghĩ mình vẫn chỉ là một đứa trẻ mà k biết từ lâu nó đã biến chất đi như thế nào ..tưởng tượng được cam đoan các bác chết ngay . Mình đã k còn nhỏ nhưng cho đến bây h mình đã làm được gì , cho bản thân và cho mọi người xung quanh ...cho mọi người thì chắc là có rồi ...đã biến mình thành một con rối k xúc cảm chừng ấy năm cơ mà ... nhưng hình như chưa thấm vào đâu đâu ...con người vốn có máu tham lam mà , mình sống là cuộc sống của một kẻ cầm tù , của kẻ thua cuộc và đang chịu sự trừng phạt của kiếp trước hay sao ấy ....kiếp người tội lỗi đang mang đây ...nặng quá ....
    và ...nổi loạn ..ngấm ngầm ...sống 2 mặt , sống ương bướng và ngang ngạnh, vẻ ngoan ngoãn , trẻ con , hiền lành này cũng chỉ để cho thiên hạ thấy ...nó còn bé quá ....ha ha ...bé lắm ....trẻ con lắm ...chưa biết gì đâu ...nực cười và tàn nhẫn quá ....đâu có ai hiểu những tổn thương trong tâm hồn nó chứ , những mảnh vá cảm xúc được lắp ghép từng ngày đã làm cho trái tim nó biến dạng rồi ... tồn tại chỉ vì vẫn phải tồn tại ...tồn tại để còn chứng kiến sự ê chề của mình mỗi ngày , chứng kiến sự chán chường của chính bản thân mình ...chứng kiến mọi việc đến rồi đi , người đến rồi đi k chút cảm xúc ....bây giờ nó sống lãnh cảm với thế gian này lắm ...với cuộc sống này ....nó tồn tại chỉ là một nghĩa vụ trả nợ ...thế thôi !
  5. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    spam theo yêu cầu
    Một ngày bị bắt ne bắt nẹt
    Một ngày bị lừa mất ba con thú
    Một ngày bị đàn áp

    Ngáp
  6. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng như bạn và tất cả chúng ta đều đã từng như thế. Tớ xin phép nói 1 câu thôi, khi chúng ta trong cái giai đoạn đấy, chúng ta cho rằng chúng ta hiểu hết, biết hết, thế giới quan này chả là gì với chúng ta nhưng mà.... người trưởng thành và chín chắn trong sự suy nghĩ là người biết yêu quí cuộc sống này và hiểu cuộc sống nó đáng quý dường nào.
    Tớ là kẻ khao khát nổi loạn, khao khát phá phách, khao khát phá nát cái mà người ta cho là hiển nhiên tồn tại một cách cố hữu, cái ma dại điên cuồng trong con người cực lớn. Ngay lúc này đây, lại muốn lộng ngôn, muốn đập, phá, gào thét để thoả mãn cái bi kịch trong con người. Nhưng ko.. bởi tớ biết yêu cuộc sống => nhớn rồi.
    Tớ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi nhận ra cái chân lý trên , mặc dù đôi khi ko kiềm chế đc bản thân nhưng tớ vẫn hiểu là tớ đang thế nào và phải hành động sao cho đúng với cuộc sống lúc này.
    Tất nhiên, cái bản tính kia ko chết, ko mất nó luôn âm ỉ để chờ ngày bùng như ngọn lửa đang đuội dần có một hơi thở luồn vào ý. khơi dậy,, khơi dậy,, nhưng ko đâu....
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    He he he, bắt chước làm người nhớn
    Ngày hôm qua rất thú vị. Suốt cả ngày dài mình được nghe bao nhiêu câu chuyện về tình bạn, Kinh Kha nói với Kì : Ta có thể giết cả thiên hạ vì cậu, nhưng không thể vì Doanh Chính mà giết cậu Chuẩn mực thể hiện tình cảm của mỗi thời đại lại khác nhau thế nhỉ ? Hà, tự dưng thấy nhớ cậu quá, lần lượt từng người một hiện lên trong trí óc, cứ như thể ta đã cách xa mọi người lâu lắm rồi.... Ấy thôi, lại sắp ...
    Chị yêu, dốt thì dốt vừa phải thôi chứ ! Em đã tạo cho chị cơ hội tuyệt vời thế còn gì, hừ, có hai người hỏi chị cùng một câu hỏi hay đáp án thì phải chọn mỗi người một đáp án chứ ! Eo ơi, chị đã chọn đáp án 2 với người kia rồi, đến lúc em hỏi, thì chọn đáp án 1, thế có phải vừa được quà vừa được đi chơi không ? He he he, thế nên giờ liên minh lại chị chỉ còn một món
    Còn cái con người vô tình được nhắc đến hôm qua, em cũng thấy nhớ, em cũng thương, em cũng muốn giúp... nhưng mà, lòng người khó đoán. Đã từng giúp một lần rồi, kết cục là vạ lây đến thân mình, cho tới tận bây giờ em đã rửa sạch được cái oan ức ấy đâu người ngoài hiểu nhầm đã đành, chính đương sự cũng vậy thì .... hix, thôi, em sợ lắm ! Chẳng biết sao, hi vọng tự họ giúp lấy bản thân mình vậy !
  8. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    láo nào, thế nào là dốt? Người ta cũng bảo thằng Bờm dốt khi nó chọn nắm xôi, nhưng ai ngờ nó khôn hơn ối người chỉ thấy cái lợi trc'' mắt mà ko biết cái hại sau này. Tại sao thằng Bờm chọn nắm xôi? Vì nếu nó chọn mấy thứ có giá kia, thằng phú ông mưu mô khôn lỏi sẽ ko dễ dàng để mất của cải như vậy đâu. Sẽ vu oan, sẽ siết nợ, sẽ đủ thứ, lúc đó thằng Bờm chịu nổi ko? Nó khôn lắm, chọn nắm xôi là vì thế.
    Lại nói đến chị, sao lại chọn cùng lúc 1 đáp án, hê hê, kém, thứ nhất bi giờ chị đi chơi đang khó, thứ hai là đi đc thì cũng ko có nhiều thời gian, thứ ba, đi vèo 1 phát là hết, thời gian trôi thì nhanh, chơi cũng chẳng mấy. Còn chọn cái câu trả lời kia thì vừa đúng sở thích, vừa đc lâu dài em ạ. haha
    Hôm qua đi sinh nhật bạn thật là vui. Phát hiện thú vị là con bạn mình cao 1m48 nặng 52kg ( mới tăng cân). Ha ha. nhớ đến câu hát " Hòn đá LĂN trên đồi,.." lăn lăn, lăn lăn.... haha
    Eo, toàn lũ thô bỉ với nhau.
    Hôm tr''c đã đặt hẹn giờ 10h tối qua xem Nhật kí chiến tranh gì đó bên VTV1 mà vẫn quên, ko xem đc anh ạ, tức chết. Ức thế, ko biết khi nào chiếu lại, tiện đây mọi người có biết chỉ cho tớ với
    Sáng nay kênh HÀ Nội lúc 7h45 còn có Rock 3 miền, cái tội, dậy muộn, hừ thế là mất toi. Nghe bảo cũng khá khẩm nhưng mà sao mình ghét cái kiểu đó rồi.
    Suốt hơn tháng nay thấy rầm rộ quá cơ, các cô, các chú cứ gọi là lố => phản cảm quá
    Dọn dẹp đc cái phòng rồi, sạch sẽ hẳn, hihi. Dây dưa mãi đến giờ mới xong, đúng là chậm chạp lề mề, khổ nỗi cứ đang dọn, thấy cái gì hay hay lại xem xét, lại lôi ra đọc rồi nghiền ngẫm, hihi. lâu là phải.
    Lôi đc trong góc một đống tranh vẽ, có cái vẽ dở, có cái đã vẽ xong, " Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận..", hmm, đúng là lận đận thật, lại nhớ, lại tiếc, lại.... Bố bảo thanh lý hết chúng nó đi, nhưng thôi, tốn bao màu của con, chì rồi tẩy nữa chứ, để đấy cho bọn mọt ăn đỡ phí hơn là thẳng tay thanh lý chúng nó, Tiếc công mình thì nhiều...
    Này, anh chơi trò gì mà em online lúc nào cũng biết là sao hả? nghi lắm đây
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Vừa về !
    Nheo mắt nhìn xem trong này có gì lạ không?
    Ah! Những suy nghĩ ra chừng chẳng biết đâu dại đâu khôn ! Nhưng ngộ ! Quá ngộ luôn!
    Bên từ
    Lọc
    Nghĩa
    Dại - Khôn
    Có mang mang đủ
    Vui buồn ngày mưa...!

    Spam tiếp
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    xì trét nặng , sáng nào dậy tóc cũng rụng lả tả như lá mùa thu ..k khéo trọc đầu , ung thư thì sướng . Mặt mũi trông chán đời k chịu được , cứ thức cho đến 1, 2h sáng ..ngủ k được , nằm cứ nhắm mắt lại là những gì xảy ra nó cứ hiện về . Mình k nắm bắt được cảm xúc của mình nữa rồi , rất hoảng loạn . Nó cứ như vô hình đang từng ngày làm cạn kiệt con người mình . Bế tắc , sợ hãi và xấu hổ .... chẳng thể nói với ai ...có ai hiểu được cho tôi k thế này ... làm sao cho tôi lại là tôi bây giờ đây ...
    Đúng là tự đày đoạ mình ...thất vọng !

Chia sẻ trang này