1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngố!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 31/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày thật kì lạ, cảm xúc giống như một con sóng lớn tràn đến làm cho ta choáng ngợp, rồi lại rút đi, biến mất không còn một vết dấu... hì... ngày hôm qua của hôm qua là một ngày hay ho và đáng nhớ, lẽ ra hôm qua em post lên cho chị đọc, nhưng mờ , không lên mạng được, đến hôm nay là gần như quên sạch, ạch, thế đấy ! Bây giờ cứ giả vờ bịa ra một tẹo vậy, nếu không cũng chẳng có gì để nói, há, mỗi ngày như mọi ngày mà !
    È, hèm. Vào một đên gió mát nhưng không có trăng ( mưa mà ) có một chú dế mèn phưu lưu kí đến căn bếp nhà em_ thực ra em cũng không biết có phải là chú dế mèn hay không đâu, chỉ có là dế thì chắc chắn ( ấy là bởi, mặc dầu em có thể nhìn con người đi qua mà biết ngay giống đực hay giống cái, nhưng dế, thì tuyệt nhiên chịu ! ) _ Sau khi đã không biết từ đâu, và trải qua những gì để đến căn bếp hôi ấy, thì nó ngứa cổ, và hót ! È, hình như không nên gọi là hót , thế thì sửa lại, nó kêu ! Mờ, một con dế kêu gào thì chẳng có gì đáng nói, nhưng đáng nói, là nó kêu gào bên cạnh phòng em , em thì không phải thợ săn, gần nhà em không có hang rắn nào mà có hai vợ chồng rắn, thế nên em cũng không thể giết con rắn vợ phản bội để cứu con rắn chồng ==> sau một tập hợp lằng nhằng ấy, là em không được con rắn tặng cho viên ngọc mà ngậm vào có thể hiểu tiếng muôn thú ==> tức là em không hiểu con dế nó kêu gì Nhưng, em lại có một điều cam đoan chắc chắn, là con dế thích nhạc TCS, đặc biệt thích KL hát Con đường tình ta đi . Vì sao ấy à, vì nó cứ hợp xướng với KL mỗi khi em bật bài đó, zẹch ! Em đã kiểm chứng rồi, nên xin hãy cứ tin, cho dù là rất rất khó tin. Mà thực ra, cái điều mấu chốt của toàn bộ câu chuyện, cái điểm đặc sắc và hay ho nhất, ấy chính là cái cảm xúc mà em đã quên mất . Chị ạ, giờ chỉ có thể nói, dế và KL đúng là một cặp bài trùng, hay ít ra là con dế ấy. Eo, nó kêu lên cũng lúc với nhạc và tiếng hát liêu trai của KL thì thực là tuyệt vời. Hix, em chắc chắm sẽ bắt con dế ấy, để đem qua cho chị, mờ nhà chị có bài hát ấy không, hình như bài khác thì nó không thèm kêu hay sao ấy !
    Thế, là em hoàn tất việc kể chuyện, ngày nào đó sẽ hoàn tất việc thực nghiệm lại cho chị kiểm tra.
    Mấy hôm nay thế nào rồi ? Hôm nọ đi về bằng zì ? Và, em thấy có người đang quan tâm chị lắm Thế thôi nhá, về với trách nhiệm LTQ đây !
  2. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Wo . . . vừa mới đọc cái bài này , đang định trả lời thì trời mưa , không bít có điềm gì không nữa . . . cầu cho là điềm lành . . .
    He . . . chắc chắn cái con dế đấy là dế đực , nó có 2 cái râu , 2 cái càng . . . nó màu hơi đen 1 tí , còn những chi tiết lặt vặt nữa không tính tới .
    Nhật ký : chết tiệt , mạng hôm nay bị làm sao thế nhở , điên wá . . . Ồi , bắt đầu chán mạng rồi . ( kêu chán thế mờ không lên mạng cứ thấy . . . . . . không chịu được , hết nằm lại ngồi , rồi lại lên mạng ). Nhàn cư vi bất thiện , ngẫm lại cũng thấy mình không " nhàn cư " cho lắm , thế có phải là " vi bất thiện " không đây
  3. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Với đôi mắt
    Với bàn tay
    Và lòng nhiệt thành tuổi trẻ
    Sulico Việt Nam
    Sống
    Hy sinh
    Tôi biết khi mình nói những điều về lý tưởng, sự xúc động sẽ có nhiều bạn cảm thấy không lọt cho lắm. ( bởi cái cách tôi nói không gần gũi và truyền đạt được những giá trị )
    Nhưng hôm nay tôi đọc cuốn " Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" ! Tôi hiểu. Sống là một cách truyền đạt giá trị nhất.!
    Thực khó mô tả cảm xúc khi đọc dòng thư ":xác một cô gái với vết đạn giữa trán hõm sâu>
    Chiến tranh thật là điều khó tưởng tượng, nhưng một dòng chữ đơn giản vậy thôi làm tôi thấy nghẹn lại. Rõ ràng quá !
    Một viên đạn
    Giản đơn
    Cái chết
    Giết con người
    Tuổi trẻ
    Tuổi đang yêu
    Nhật ký của một người con gái bằng tuổi tôi cách đây 35 năm , tôi không đọc từ đầu, mà mỗi lần giở ra như vô tình trở lại một ngày cụ thể mà chị sống
    Ngày tháng năm
    Đich càn vào bệnh xá
    Ngày tháng năm
    Viết thư gửi "em"
    Niềm tha thiết
    Át chèn bom dện
    Ngày tháng năm
    Đồng chí hy sinh
    Ngày tháng năm
    Trái tim
    Ngừng đập.
    Lan man tôi suy nghĩ về những cảm xúc ,những tình cảm của người con gái trong sáng , đầy âu yếm . ..để có thể tư nói với mình.:
    Giá trị không phải vì được lăng xê
    Giá trị không phải vì câu văn chải chuốt
    Mà sự mộc mạc
    Mà Chữ Sống hiện ra.
    Được sangmua sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 31/08/2005
  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đôi khi cái đầu nó bị trơ và đôi tay ko muốn làm việc. Cả ngày hôm qua chẳng làm đc gì ra hồn, kể cả spam 1 bài nhảm nhí nhất. hehe. Hôm nay đỡ hơn rồi. Em ạ, con dế ý mà, chị nghĩ nó chẳng ở đó đc với em lâu đâu, khỏi tìm bắt cho chị. Nó sẽ sớm bỏ cái nơi ấy thôi, vì chủ nhân cái nơi ấy như thế, nó ko sợ mà bỏ đi mới là lạ Khổ thân chú bé kém may mắn. hehe. Bài Con đường tình ta đi là của Phạm Duy nhỉ? Nhưng mà chị ko nghe Phạm Duy bao giờ nên ở nhà cũng chả có bài hát đó đâu. Buồn cười, cứ nghĩ cảnh con dế dóng cổ lên cùng gào với Khánh Ly bài đó, cười chết mất.
    3 ngày liên tiếp ở nhà một mình buổi chiều rồi đấy, buồn ơi là buồn. Hôm trc'' đi siêu thị cũng chẳng mua đc gì mới chán chứ, . Lúc đi trên đường cứ nhìn ngó xung quanh, xem có ai mời mình đi nhờ ko? Thế mà đến lúc có một thằng cho đi nhờ thật thì chạy mất dép, khà khà. Dạo này nhát, với cả hồi trc'' lúc nào cũng có 1 con dao trong người, giờ thì ko mang nữa nên nhỡ có rì thì chẳng làm đc zì, đành thôi. Hehe.
    Hồi trc'' dao với bật lửa là 2 vật bất ly thân, giờ thì tan đàn xẻ nghé, chả đứa nào bên mình nữa
    Thế cái cảm xúc mà em quên béng mất là cái gì nhỉ? dạo nay văn phong dài dòng quá, chả đâu vào đâu cả, ở nhà nhiều nên lẫn hở Nhưng công nhận nghĩ gì ko viết ngay là quên sạch, cũng có chuyện gì hay ho lắm định kể cho em nghe nhưng quên rồi. Chán ( ngáp)
    Hôm trc'' đc đi ăn kem, lâu lắm rồi mới ăn kem, hihi, sướng thế.
    Tình hình này là mãi ko biết viết gì tiếp, oải ghê, đành vậy
  5. thien_nhien2005

    thien_nhien2005 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    10
    tất cả bài viết của mình đều" ngố"
  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Hix . . . chắc phải đề nghị đổi tên cái topic này , hoặc lập 1 cái topic là nhật ký ( không ngố ) quá , hình như là chưa có topic này .

    Hôm nay pháo hoa đẹp thật , vừa ngồi lạch cạch chat vừa hóng ra cửa sổ xem pháo hoa . . . hix , bao nhiêu lần xem pháo hoa mà lần nào cũng thấy đẹp .
    Thằng bạn rủ rê :
    - ei . . . tao mua pháo mày đốt nhớ .
    - ùh , mua pháo hoa ấy , nhiều vào , trèo lên chỗ nào cao cao cài trộm rồi hẹn giờ cho nó nổ . (Thế có bị công an tóm nghi ngờ ********* với cả khủng bố không hah mày ? )
    - chắc là có tao sẽ vào thăm mày thường xuyên mà . . .
    hix bó tay
    (M mình còn chưa biết thằng này nó là con gái hay con trai nữa . . . chắc là con trai . )
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Văn phong dài dòng à ?? Uhm, có lẽ. Chị yêu ạ, có một dạo em cảm thấy phải thay đổi bản thân, cũng như cái mà chị gọi là văn phong chết tiệt ấy, rốt cục, chả ra đâu vào đâu... thực ra trong cái thời điểm hỗn độn này, khi mà người ta ai ai cũng cảm thấy chẳng biết nên làm gì, hay ít ra là mỗi mình em cảm thấy thế ( thì cũng vậy ), thì cuộc sống cứ như cái nồi lẩu hết ga, chín thì chưa chín tới, nên chẳng ăn được, mà lại có bao nhiêu thứ linh tinh đã cho hết vào nồi rồi, vớt ra cũng chẳng làm gì được, chỉ có một giải pháp duy nhất là thay bình ga mới để nó tiếp tục con đường đi đến chín ! Đối với em thì, cái bình ga cần thiết lúc này chắc là một cú sốc, hay một thay đổi.... à, giờ nếu có một cái bigbang, hê, hay là đại hồng thuỷ.... ấy chết.... thôi, nhẹ nhành hơn, có ai đập cho em một phát thì nhanh hơn nhỉ ! Đùa !
    Hôm qua ấy, cái ngày lễ to lớn và trọng đại... em ngồi ở cửa nhà, nhẩm tính số tiền kiếm được trong buổi tối và thấy, chao ôi là buồn ( ăn cắp câu này của NC ). Chẳng có lý do gì, chỉ đơn thuần là một sự trống trải không tên, cô đơn thì bay vòng vòng trên đầu, hoa cả mắt, hix, nhìn người ta đi qua... Em dốt cái công đoạn diễn tả nội tâm này lắm, bỏ qua nhá, dù sao cũng chả còn tí cảm xúc nào mà viết, zẹch ! Bởi thế, nên em nghĩ đến nhiều người khác nhau, nghĩ xem lúc này mọi người đang làm gì, không biết tại sao em có thể tưởng tượng bao nhiêu cảnh vui vẻ của bao nhiêu người ( cho dù chưa chắc đã đúng thế ) nhưng không thể nghĩ là chị đang vui được_ cái này gọi là gì nhỉ, cái gì tương giao ấy... _ em tưởng tượng ra, chị đang ngồi thừ trong nhà hoặc đâu đó, một mình, và cũng buồn như em ấy. Ái, chả hiểu sao nghĩ đến đấy thấy bớt buồn đi một téo, không biết thế gọi là chia sẻ buồn vui hay thấy người gặp nạn thì vui nhểy ( em chọn phương án 2 ) ....
    Mặc dù trí tưởng tượng của em không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đúng đến 7, 8 phần ấy chứ. Bởi vì em nhớ, có một lần nào đấy, chị và em đều đã từng nói rất ghét mấy cái ngày lễ, nhỉ ! Thế thôi, cái ngày lễ ấy qua rồi. Hôm trước em mới biết, năm nay là năm xá tội gì đấy... đại loại là tội lỗi trong thiên hạ đều được tha thứ... chả biết có đúng không..... ????
    Giờ, mong ai đó bình yên !
  8. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Có một điểm chung giữa Cua với Lovely là dấu ... , hai cô bé này xài nhiều ghê, anh đọc thấy cái đó là ngộ nhất .
    (Lâu không gặp anh chỉ định chào hỏi thôi đấy )
  9. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Quá trưa
    Nắng
    Chắc chắn chẳng thể mưa
    Này chú gấu con
    Đi về nhé
    Chị em đang đợi

    Mà này tiếng nói đã ngọt rồi
    Thêm rù rì pha chút muối cũng hay hay
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Eo, lâu lâu chẳng viết gì cũng thấy lười thật ! Cuộc sống hình như mang một bộ mặt khác, vẫn hơi trầm ngâm, vẫn vui rộn rã... bất chợt nghĩ, có lẽ không cần ta, hì. Mặc dầu vậy, ta cần cuộc sống, như là một thói quen không thể bỏ, vậy thôi !
    Hôm qua đi đền Trần, có hẳn xe cao cấp đưa đi ( Sếp đèo ) rồi tới nơi lại thêm hướng dẫn viên du lịch xịn ( Thầy Ân Xuyên ) ... biết chắc kể ra có người ghen tức, hehe, nhưng cứ kể cho mà thèm, ai bảo rủ không đi Buổi trưa ăn cơm gia đình xịn nhé, hi, má thầy Xuân Như nấu cơm hết xảy luôn... ăn xong lại lòng vòng đi mua tờ báo, xong cô bé bán báo xinh đáo để ấy chỉ cho đi đường tắt, báo hại chạy lòng vòng hết sạch xăng mới tìm được đường về ( ngược với hướng cô ta chỉ ) rồi thì trời mưa, eo, mưa to lắm nhá, ào ào một trận, phải chạy vào mái hiên trú mưa với hướng dẫn viên lãng mạn không ! Thế là bộ áo the của thầy Tiểu ướt hết !!! Cuối cùng cũng mò được về đền, có người đang ngủ tỉnh dậy đòi đuổi muỗi, xong lại có người lăn ra ngủ ké, cười rúc rích Chỉ khổ mình ngồi mỏi hết cả lưng.... Và mưa cứ thế đến tận chiều.... ra về thảnh thơi .... The end !
    Thực ra còn đoạn cuối nữa nhưng thôi, cắt đi vì có kể cũng chẳng ai hiểu, kể riêng cho chị thôi, nhờ, bà chị lâu lâu mới được trở về đúng nghĩa làm chị của em !

Chia sẻ trang này