1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngố!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 31/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lại đi kỳ vọng vào ngố. Anh có nhầm lẫn không vậy. Cái gì mà ráng làm luận văn luôn đi cho kịp ra đợt này. Ngố có làm gì đâu mà ráng. Đừng bắt ngố phải nói dối hoài như thế chứ. Rầu quá đi !
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Em ạ! Sao mà em... ngố thế. Người ta đem em làm bức bình phong cho những ý kiến cá nhân nhạt thếch với góc nhìn vừ cổ hủ, vừa nhỏ nhen và chẳng có chút nhân bản nào. Thế sao em lại phải nghĩ nhiều. Quen thế rồi chăng? Anh chẳng biết nhiều về em hay chúng ta chẳng biết nhiều về nhau. Đáng ra anh cũng không cần quan tâm vì phụ nữ nói chung và con gái bọn em nói riêng làm anh khổ, bực mình, phiền toái nhiêu quá rồi. Nhiều đến mức phát ngán lên được.
    Em ạ! Vì anh là một tên lãng tử. Thoải mái sống và đam mê nhiều thứ nên biết đâu lại gây hiểu lầm. ANh không muốn giải thích cho mình nhưng rõ ràng người ta không có cái quyền lôi em ra làm đề tài bàn tán hay không chỉ mình em, mà tất cả những người con gái nào đi qua đời anh. Ai cũng có thể xúc phạm anh, nếu nhịn được, anh sẽ nhịn, nhưng xúc phạm hay giẽu cợt bạn anh thì... Dẫu chẳng là gì của nhau thì em, chính em đấy, đã khiến anh phải quyết định "bẻ kiếm" ai đó muốn giở lại trò cũ.
    Em ạ! Có những lúc như thế này chúng ta mới hiểu thêm về cuộc đời. Nếu nhận ra, ta sẽ bớt đau hơn. Tặng em câu này vào hành trang sống: "Cuộc đời nó gặm nhấm chúng ta còn chép miệng khen ngon. Tội gì ta phụ họa thêm với nó để làm đau mình?"
    Em ạ! Lần nữa anh xin lỗi vì đã làm phiền em dẫu em coi đấy là một điều ngốc xít trẻ con đi chăng nữa. Anh không muốn nói dối, vậy thôi.
    Được always_say_love sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 20/10/2005
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ðúng hay sai cung chỉ là một cách nhìn. Con nguời ta ai lại không có lý lẽ riêng của mình, mình cho rằng dúng, kẻ khác lại bảo sai, thế rồi cứ lao theo một cách mù quáng, quyết phải khiến nguời kia tâm phục, làm sao đuợc !?! Những hiểu lầm trong cuộc sống này đầy rẫy, những tin đồn lại càng tầng tầng lớp lớp hơn. Hiểu lầm dẫn đến tin đồn, rồi từ tin đồn hoá ra hiểu lầm nhau. Nó cũng như những hòn dá nhỏ trên con đường ta di, nếu có vấp phải một hòn đá, ta lại làm toáng lên thì có ích gì chăng ? Chỉ mệt thân ta mà thôi. Càng suy nghi nhiều về nó, hòn đá lại càng to và nặng thêm, nếu mình nghĩ thoáng đi một chút, coi như không, thì tự nhiên hòn đá ấy cứ bé dần bé dần, cuối cùng chỉ còn là cát bụi, có thể làm ta khó chịu một lát, nhung không thể đè nặng lên ta mỗi ngày.Chẳng phải là lên lớp chỉ bảo nhau, nhưng thiết nghĩ, nên cầm chừng một chút, độ lượng một chút, vui vẻ một chút. Nếu đã tự nhận mình là người sống thoải mái, thì những chuyện như vậy hãy coi là chuyện nhỏ đuợc không ? Ấy là nói chung. Còn xét trường hợp riêng của cá nhân thì ... [] ... Bản thân tớ là một vật thể kì lạ thì phải, mọi nguời hiểu theo một cách khác nhau, và ai cũng cho là mình đúng. Những nguời xung quanh mình, họ yêu quí mình theo cách mà họ hiểu. Bởi vậy nên rất rắc rối ! Mỗi nguời suy luận một kiểu, mỗi nguời thêm vào một câu. Nên dôi khi, chuyện dùa hoá thật, chuyện thật lại thành dùa. Chuyện to thì ra nhỏ, chuyện nhỏ lại hoá to đùng ! Giá trị đảo lộn hết cả []
    Ban đầu thì cũng mệt lắm. Nhưng đã nói rồi, họ đều yêu quí mình cả, bởi vậy những tin đồn hay những hiểu lầm dều không xuất phát tư ác ý. Chẳng nỡ mà trách cớ hay hờn dỗi. Ừ thì, cũng quen rồi thật. Mình cứ coi như không, rồi tin đồn nào cũng theo gió mà đi hết thôi. Vậy nên, nếu ai dó cho rằng đang làm hay đã làm chuyện gì dó vì tớ, thì cám ơn nhiều, nhưng e là, hoi có phần bao biện đấy []
    Trời lạnh rồi, mùa đông đang đến ! Ðiều đáng yêu nhất trong mùa dông là trời lạnh khiến mình càng cảm nhận được tình người ấm áp hơn. Mong mọi nguời luôn vui vẻ
    Được con_cua2005 sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 30/10/2005
  4. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    "Mùa đông năm nay cũng chả khác mấy. Vẫn lối sống cũ, hành trình cũ và có chăng là các gương mặt mới..."- một kẻ chán đời bảo thế. Có phần đúng nhưng cực đoan quá.
    Thống kê nhỏ: tháng vừa rồi dùng 700.000 card đt. 26% nhắn tin. 41 % gọi cho công việc. phần còn lại gọi linh tinh. Tính ra vẫn còn thua xa số cuộc nhận và tin nhắn nhận được. LỖ và LÃI là hai khái niệm khó cụ thể trong vụ này, hic.
    Cái được nhất chính là TÌNH NGƯỜI.
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Hình như dạo này sống tách bạch quá ... thế nào là bạn net và thế nào là bạn đời . Chúng nó trách mình dạo này bỏ bê bạn bè . ừ ..xin lỗi nhưng đâu phải muốn thế chỉ tại ..hình như đang muốn khép kín cuộc sống ảo của mình lại thôi .Đừng trách , đừng buồn .... tao nhé
    HP nhỏ quá chúng mày ạ , đi loăng quoăng một hồi đụng kha khá người quen đấy , chúng nó lại nhắc đến một TB tung hoành ngang dọc của ....2 năm về trước . Cười ..nghĩ vu vơ vậy thôi ..vẫn những gương mặt nhí nhố ấy , khi từ trên mạng cho đến gặp nhau ngoài đời có những sắc thái hơi khác . Bây giờ chẳng còn gọi nhau bằng nick , chỉ là những cái tên như đã rất thân quen .... một phần cuộc sống đã qua của mình ..cũng khá nhiều cái để nhớ và ....... nhớ ....cũng buồn , cũng vui ...cũng cảm xúc rất thực tế ...vậy thì ....đâu là ảo , đâu là thật hả chúng mày .
    Nhảm nhí ..
    Vu vơ ...
    Thôi ....đi nghe nhạc
  6. caychuoi

    caychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh quá..ra quán cóc ngồi gọi chén chè nóng,rít mấy điếu thuốc lào,tán phét với mấy bác chả quen biết đek gì.mẹ kiếp tối thứ 7 là qoái gì mà thiên hạ đi ngoài đường đông thế?
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    đường đông quá , đi bộ muốn gãy chân , đã thế lại còn đú đi giầy cao gót nữa chứ
    nó mà k rét dám tháo giầy xách tay đi bộ cho nó máu
    sụt sịt từ hai hôm trước đến hôm nay thì nó bùng nổ
    cảm lạnh
    chẹp
    chả ai nhớ mà sao cứ hắt xì hoài
    lễ hội hoa đã bắt đầu rồi , vậy là lại thất hẹn
    chán
    muốn gọi điện , muốn hỏi thăm lắm nhưng k muốn làm con ngốc lẵng nhẵng theo sau họ còn cao hơn nên thôi ...đành âm thầm vậy
    rét ơi là rét
    buồn ơi là buồn
  8. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật mưa, một đêm không ngủ ... cũng đã lâu không hưởng thụ nên giờ ngồi gõ gõ thử xem sao
    Đọc lại ngày xưa, vui nhỉ, thú vị nhỉ. Ấy mà bây giờ, người thì đòi làm kẻ bình thường, kẻ thì mải mê chinh chiến và yêu đương, thành ra bỏ bê cả, tiếc !
    Này nhé, ngày xưa, mưa thế này là thú lắm, rủ nhau đi kem, đi rượu, lang thang hồ, loanh quanh sách ... vui không ?
    Rồi ngày xưa, thức cùng đêm, thì thầm cùng gió, hát với mưa ... chẳng sợ gì ... ghê không ?
    Mà ngày xưa cũng lạ, sao lạnh thế mà không thấy rùng mình, sao nóng thế mà không đổ một giọt mồ hôi ... kì không ?
    -----------------------------
    Chẳng phải đang thương tiếc mình, thương tiếc người. Chẳng phải đang ôm lấy ngày hôm qua mà mơ mộng. Chẳng phải đang nhìn ngày hôm nay mà dửng dưng.
    Chỉ là nhớ !
    -----------------------------
    Ngày hôm nay mưa, thì lạnh .... nắng, thì nóng. Nhưng không vì thế mà chẳng còn chút vị nào của đời.
    Khi mưa, nghe cái lạnh thấm dần vào da, lên má, lên môi, nhưng mỉm cười hạnh phúc vì cái lạnh chẳng thấm được vào tim mình.
    Khi nắng, nghe cái chói chang trong mắt, cháy trên tóc, đổ mồ hôi, nhưng mỉm cười hạnh phúc vì cái nóng không đốt cháy tim mình.
    Ngày hôm nay thật thà hơn với cái tôi, phải không ?
  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Oái, lâu lắm rồi mới login nick, suýt nữa quên cả pass, chán đời thật đấy.
    Nhật kí ngố à, lâu lắm rồi mới chào mày đc một câu. Mày thì vẫn thế, những dòng chữ cũ đó vẫn nguyên xi còn tao thì mới mẻ hơn một chút và rối liem biem thêm một chút. Keke
    Ngày xưa à, tao lại nhớ những cái ngày xưa ấy, nhớ lắm chứ. Có hôm tao đội mưa đi xuống chơi với em và mua khoai nướng ấy, tao nhớ cái chốn đó và những con người ở đó lắm. Ko hẳn là tốt mà vẫn nhớ lắm.
    Hôm trc'' tao đi ngoài đường lại gặp lại cái con người hay hát ca đó, thỉnh thoảng hâm hâm một cách đáng yêu. Người đó liệu có vừa đi vừa hát : Hôm chợt thấy em đi về trên kia phố, trong lòng bỗng vui như đời rất lạ ko nhỉ?
    Hôm trc'' lại gặp lại bạn, bạn ơi, tớ nhớ bạn nhiều lắm, vui lắm
  10. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Em bảo nó ở trang 14, chị tìm thấy nó ở trang 12 đây này. Vẫn là con số 12 đây này, mình chả thích tí nào cả.
    Trong chơi game có F9 để giết nhau, sao ngoài đời ko có nhỉ? solo đi, đứa nào chết cũng cam.
    Tự nhiên xót một topic quá. mình thích. Topic Sad days..., có khuôn mặt của một thằng hề đang khóc. Mình cũng đang là một thằng hề, đang học cách biết cười.. Lần sau đừng thay đổi những gì em có. nhé! Vốn dĩ em ghét, rất ghét, ai chạm vào những gì cá nhân. tự ý thay đổi của em, dù chỉ là một chút xê dịch đồ đạc thôi cũng là em nổi điên. Như bây giờ đây.
    Em đã học đc cách chửi mk rồi, mình thấy hay. Người ta chả thấy hay ho gì cho một đứa con gái, nhưng biết chửi là biết cảm nhận, biết chửi là biết mình có chính kiến và lập trường em ạ. Chẳng có gì đáng nói khi có người cứ lập lờ nước đôi, chả gì rõ rằng, cái gì cũng chấp nhận. Bực mình, như cái người em hằng ngưỡng mộ í. Vớ vẩn quá ( ấy là chị hàm hồ nghĩ thế nhá hơ hơ)
    Sống thực tế, nhìn một cách thực tế làm con người ta trưởng thành và chín chắn hơn đôi chút. Có khóc lóc vì mình ko viết đc những câu văn, từ ngữ đa cảm, đa tình, ko muợt mà, ko uyển chuyển cũng chả làm gì. Thơ giờ trở thành thứ xa xỉ. Ồ, nên vui! ( ai đó khuyên thế, mà mình cũng thấy thế)
    Những điều đơn giản đó, chưa chắc là tâm hồn ta đã quá đỗi khô cằn, nhưng nói rằng nó ko căng mọng để nuôi những mầm sống nữa thì có lẽ cũng đúng.
    Spam đi nào em.

Chia sẻ trang này