1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí..( "Nha Trang ăn chơi" )...for man only,boy and kid do not enter..

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi namental, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí..( "Nha Trang ăn chơi" )...for man only,boy and kid do not enter..

    Ngày cuối tuần ..anh em bạn bè họp nhau ..tổ chức party hoặc picnic đây đó cho sảng khoái,đổi gió sẽ làm cho con người sảng khoái hơn ..

    Đầu tiên,mở đầu 1 ngày chủ nhật nắng chói ấm áp ..
    tắm rửa vệ sinh cá nhân sạch sẽ ...chạy xe ra đường Bà Triệu,đoạn nằm vắt ngang nối đường Thái Nguyên và Yersin ...ở giữa là quán phở Nam đậm đà ..nếu ko thích ăn phở,
    ta có thể dùng các món nhẹ hơn bánh canh,vì sáng bà Thừa ko bán nên có lẽ bánh canh cô Lộc là ngon hơn cả ...và quán cũng nằm ngay trên đường Phan Chu Trinh,trong trung tâm thành phố ...

    tiếp theo,nhìn đồng hồ khoảng 8h hơn ..chẹp ..cũng hơi nắng lên 1 ít ..ăn xong ta có thể tới luôn quán cafe để thưởng thức hương vị cafe Nha Trang độc đáo ..hoặc có thể dạo vòng vèo (cho tiêu cơm) ngoài đường Trần Phú hít thở thêm mùi vị đặc trưng của Nha Trang là mùi biển ..

    Cà phê ở Nha Trang có lẽ đối với dân Nha Trang thì quán nào cũng là xem xem nhau ..ko mấy khác biệt ..nhưng với du khách ..
    có lẽ càfe NT quán nào nhìn cũng đẹp,quán nào uống cũng ngon ..

    Nếu ví tiền rủng rỉnh ,ta có thể ghé vào Nha Trang Logde để làm Vip ..uống ly cafe 50.000 với phong cảnh hết sức sang trọng ..nhân viên phục vụ tuy ko xinh xắn nhưng rất lịch sự..có lẽ đây cũng là đặc điểm chung của các quán cafe khách sạn tại NT nói chung..tuy nhiên ..với 1 nhóm bạn trẻ thì ko khí trang nghiêm ở đây có lẽ là ko thích hợp cho lắm ..chuyển !! ..

    Nếu từ 10 người trở lên,thích hợp nhất là ghé luôn vào khu du lịch 4 mùa ngay cạnh đó hoặc nhà hàng Coconut kế bên,tuy ở đây phục vụ ăn uống điểm tâm sáng nhưng ko ngon bằng hàng bình dân ở ngoài ..chỉ được cái là sạch sẽ . ..

    Ít hơn,4,5 người ..ta sẽ có rất nhiều quán cafe sang trọng ...
    cafe Thảo Ly ..cũng nằm sát ngay biển ...vừa uống vừa ngắm biển rất thú ..cafe Phượng Cát nằm ngay trước tiền sảnh khách sạn Green ,rất mát mẻ..sành điệu cafe Tulip khi xưa giờ là Cát Tường ..tới đây nếu may mắn bạn sẽ gặp luôn 1 mớ các vị chuyên gia cá độ bóng đá thảo luận hên xui cho trận cầu hôm thứ 7 cùng các em tiếp viên xinh như ...như gì nhỉ ..thôi ..tự bình luận ..

    Ngồi chán chê,ghế thì như nóng chảy vì cuộc trò chuyện ,tranh luận quá hăng ..hehe ..nên đi tiếp thôi ...làm gì bây giờ nhỉ ..vào quán PC game làm vài ván Empire hay Counter Strikes ..chán vãi ..thôi thì bi-da vậy ...càng đánh càng lên tay ..ganh đua quyết liệt hơn ..Đồng ý nhất trí ..Go..go..go .!!

    Bi da chủ nhật đông như kiến ..người lố nhố ra vào ..mồ hôi nhễ nhại ..thỉnh thoảng lại có tiếng rú lên vì ăn ruồi,ăn nhang ..mẹ ...hôm nay nó mất máu rồi ..chủ quán ..cho vài dĩa tiết canh cho nó có sức đánh tiếp ...
    ...có lẽ nhiều người thích đánh bi-da ở lầu bảy vì ở đó có mấy em tiếp viên chịu chơi ..nhưng tôi lại ko thích hẳn ..bàn ở đó chất lượng ko tốt lắm ..băng cũng thô cứng vì bida máy lạnh mà ..tốt nhất là xuống Torono ở Trịnh Phong hoặc quán ..quên mất tên nằm ngay đầu đường Trần Hưng Đạo ..giá bình dân,bàn chất lượng ...

    Trưa,nóng ko chịu được ..phải giải khát thôi ..nhưng vòng vèo mãi ở Nha Trang cũng chán ..cả bọn phóng xe ra Hòn Rớ ..ngay khi qua khỏi cầu Bình Tân,rẽ thêm vài đường nữa là ta tới quán Hòn Rớ ..quán rộng rãi ..thoáng mát ..giá cả cũng rất bình dân ..
    nhưng đặc biệt ..mồi ở quán này rất tươi,ngon ..hải sản lâm sản thứ gì cũng có ..1 đĩa 25 nghìn ...chẹp..chẹp ..lại ứa nước miếng rồi ..

    Cà kê dê ngỗng tới tận 5h chiều ..thằng thì gật gà vì buồn ngủ ..thằng thì xiêu vẹo lắc lư như bị gió cấp 5 thổi ...cả bọn gom góp kỉ niệm thanh toán cho quán rồi phắn ...
    Chạy về lại thành phố,gió ào ào và bụi xe tải mù mịt làm cho ai cũng phải cố mà tỉnh..về tới Nha Trang thì trời đã tối xẩm ..vừa mệt vừa buồn ngủ ...làm thế nào ..?
    Vét trắng túi ra ..mỗi đứa còn vừa đủ mua cái vé tắm hơi (ở Lan Anh vé chỉ 45.000)..chỉ tắm thôi nhé ..vào Lan Anh ngay gần cạnh sân vận động 19-8 ..cả bọn xì xụp trong phòng Sauna,Steambath ..mùi tinh dầu sả .quế ngất ngây ..
    tắm xong là tỉnh hẳn .. tinh thần minh mẫn ..sảng khoái vô cùng ..lúc này ..hình như cả bọn lại hồi sức trở lại ..lại ko thằng nào muốn về ..tiền tuy cạn nhưng lòng vẫn muốn đi chơi ..How ??..
    Where ??...
    Ò ..í ..e ..ò ..í ..e ..
    oh my God ..we so lucky .
    ông anh tớ vừa gọi ...xuống Trúc Xanh .hát bọn mày ..
    ..chết đuối vớ được canô ...mắt thằng nào cũng sáng rực vì buổi tối free ..nhưng hôm nay trong bọn quả thật có 1 thằng ra ngõ gặp gái ..vừa vào cầm micro thì bụp ..bụp ..cúp điện ..
    damn it ...cha bà cái thằng Công ty Điên nặng .

    ....Về ...
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chuyện đến NT
    Ặc ! vậy là đã đến NT rồi .. hơn 6h tối .. biết ai là ai bây giờ ??? người nào sẽ đón mình nhỉ? ?? wow ..
    reng ..reng .reng .. alo / cho cháu hỏi đó là số máy 090... có phải ko ạ ??? ....bác cho cháu hỏi .. có người nào đón người ở ĐN đến ko ạ ??? ....
    thôi rồi .. mình bị cho chết xó ở NT rồi ??biết làm sao bây giờ ??
    reng ..reng .. reng .. alo .. cháu xin lỗi.. nhưng bạn của cháu lại cho cháu số phone này ..
    điên thật ..
    reng reng... reng ..alo .. có anh Long ở nhà ko ạ ?? .. Anh Long hã ..??bé H đây ạ,, em đang ở NT .. 5 phút nữa anh ra sân ga nhé .. trễ 5 phút là em luộc đó
    reng reng ..reng .. số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khoá .. xin ....
    Ôi chao .. ... từ nay vĩnh biệt cái xứ NT ..này mất .. tối nay có khi mình lại phải ở ngoài đường thôi
    ..
    Xin lỗi có phải là Tina17 ko??
    Yeah .. anh là .........?
    ...
    hạ hồi phân giải .. tiếp theo thế nào khi nào rảnh post tiếp nhá
  3. suphu

    suphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em tới khi nào mà ko có ai đón hết vậy? Tụi con trai NT nó chết hết rồi à? sao ko gọi cho anh ?
    thôi bữa sau nhe''.
    ĐỜI SINH RA TÔI NÓ THẾ
  4. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Các bác nào rành về Nha Trang có thể chỉ cho tớ biết những chỗ massage và bia ôm "chiến" nhất ở NT. Cám ơn.
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ai đưa ra câu trả lời cho câu hỏi trên không nói thẳng ra trên diễn đàn, nếu biết thì gửi PM, và đừng quên sau tên người nhận thêm một dấu phẩy, rồi ghi thêm zesman. Xin cảm ơn.
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Cứ tìm mấy bác xe ôm ấy !
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Vậy mới ác .. số tina đi đâu cũng lận đận .. lạo đạo hết trơn á .. Cũng nhờ ơn ông trời .. vô tình hay cố ý .. mà bagac@ ghé qua .. thấy cái mặt tina ngơ ngơ .. ngác ngác .. rồi còn quen quen nên hỏi thử .. té ra ổng tưởng ngày 11 tina mới đến .. thiệt tình ... thế là bắt đầu phiêu lưu ở NT .. mà đúng là phiêu lưu thật .. Lúc đó ko phải người quen mà người lạ đến ..thì sao nhỉ ?? À báo cáo cho Bagac@ biết .. Lúc đó tin đã thủ thế sẵn .. để nếu bagac@ bước tới 1 bước nữa là tiêu đời ... Chai trẻ rồi .. ặc ặc....
    Lần sau tina mà đến thì tina sẽ nhắn với Suphu@ nhá ... lúc đó hy vọng con trai NT .. ko chết mất xó .. mà cũng hy vọng .. suphu@ ko biến khỏi NT ,, hì hì
  8. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Năm nay lớp tôi có thêm 7 bạn NT ra học nữa...lúc đầu thấy sao sao a..vì ko nghe rõ giọng của nhau lắm nên khó tiếp xúc..dần dần thấy ai tính tình cũng hay hay...rất thân thiện và niềm nở nữa là khác, ai cũng muốn mời tụi tôi vào NT chơi, sẽ cho đi ăn đồ hải sản, đi thăm các đảo...nhưng tôi thấy con trai Nt có vẻ bảnh bao quá, sành điệu quá...
  9. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Khục ..khục ..ra thế Nha Trang cứ con trai là phải lua lúa ..nông dân 1 tí áh ...
    nói về bảnh bao thì phải nói bọn Hà Nội ..hót còn hay hơn cả sơn ca ..
    sành điệu thì đâu bằng Sài Gòn ..
    Nha Trang ..thứ nhất ..giỏi bốc phét ..
    thứ nhì ..giỏi cà phê ..
    thứ ba ..đánh bài ...
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu với mọi ngươi chân dung tự hoạ của Namental
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 13/11/2004

Chia sẻ trang này