1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí..( "Nha Trang ăn chơi" )...for man only,boy and kid do not enter..

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi namental, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Gởi Nha Trang thân thương
    Ngày tôi đến NT là 1 thành phố .. nóng bức và khó chịu , Ngày rời đi NT với tôi chỉ là " thôi nhé từ nay vĩnh biệt mi " Ở nơi đó tôi chẳng có gì để lưu luyến , Chẳng có chút gì để vương vấn gót chân . Và chẳng có gì mơ tưởng sẽ quay trở lại . Nhưng tôi ko quên được dàn hoa tigon khoe sắc bao phủ ở sau trường Thuỷ Sản . Có lẽ trong tôi NT chỉ có chừng đó trong kí ức
    Vậy mà !!! Ngày tôi quay lại NT ... NT đầy thơ mộng . Phải chăng vì 2 hoàn cảnh khác nhau mà tôi thấy khác nhau chăng ??? NT với con đường Trần Phú .. NT với Biển .. NT với tất cả xung quanh .. Tôi thấy NT đẹp ..uh thì đẹp .. đẹp hơn lần trước .. Và hơn hết .. ở NT trong kí ức tôi là muốn làm thay đổi 1 con người .. Ngày rời NT .. tôi mơ !! đến ngày trở lại , NT với tôi là " người gặp người để mà nhớ nhau "
    Có khi nào tôi quay lại NT ???? Uh sẽ có .. sẽ có 1 ngày tôi quay lại .. Thăm NT .. thăm quán ông mập - thăm đường Trần Phú .. Thăm Biển .. thăm girl_mickey , thăm chị Bắp . thăm anh Đạt anh Long , thăm bagac , thăm ai nữa nhỉ?? à ta sẽ thăm người ..
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thế la? ho?ng, thế la? không được. Đaf quyết sống tốt đơ?i đẹp đạo ma? chư?i thê? 4 lâ?n, nói chuyện linh tinh không dưới 5 lâ?n.Cộng thêm lâ?n na?y nưfa la? 6. Bo? bê công việc, hoa?n tha?nh chi? tiêu chưa đến 50%. Ngu? nướng đến tận 11h00 sáng. Hôm nay ho?ng, thế la? không được.
  3. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi tui được bạn chị tui dẫn đi tham gia hội Đông Du. Nghe nói Đông Du chủ yếu là dân ĐN và HN nhưng ko ngờ lại nhiều đến thế. Chỉ có mỗi con nhỏ tôi là dân NT mà lại là khách chứ chẳng fải thành viên gì cả....vừa mới gặp mọi người, chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị đoán tùm lum tui là người ở đâu.Đến khi cất tiếng lên rồi thì cũng chẳng ai nhận ra tui đến từ cái miền nào...chỉ được khen là giọng dễ xương thui(khoe chút xíu hé). Đến khi tui nói tui là người NT thì nhiều gương mặt sáng và vui hẳn lên...tui nghĩ thầm..chắc là ko fải HN hay ĐN nên họ mới ngạc nhiên thôi nhưng hoàn toàn ko fải vậy, họ nói họ rất thích NT và con người NT, họ nói họ đã từng ra NT thi cái gì đó, họ có một vài người bạn NT và họ rất mong được gặp lai một người NT để họ có thể biết thêm về NT bây giờ...thực sự là tui rất vui để có thể trả lời cho họ những câu hỏi của họ về NT mình. Hì hì..tất nhiên tui được chú ý hẳn. Vẫn chưa hết, đang xem văn nghệ thì nói chuyện với một nhỏ người HN nhưng sống ở HCM. Nó hỏi tui ở đâu thì tui bảo tui ở NT nó cũng ré lên và bắt đầu thao thao về những gì ở NT mà nó biết, tự nhiên thấy vui ghê. Nó nói nó rất muốn trở lại NT lần nữa nhưng có lẽ là sẽ lâu lắm đây. Còn bạn, nếu bạn đã gặp những việc như tui đã gặp thì chia sẻ cho mọi người với nhé, để tự hào rằng mình là dân của thành phố biển
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thế em có gặp cô nào tên Cẩm Các không, đẹp lắm em ạh. Người Đà Nẵng, vòng đo 3 vòng chuẩn tuyệt đối. Dáng người cao cao quý phái thế nào ấy. Anh đây mới nhìn thấy ảnh thôi mà đã muốn rụng con tim. Hôm đó dịnh rủ mấy thằng người ĐN tham gia hội hè cho vui nhưng tối trước đó nhậu khuya, sáng dậy trễ, lại lo họp hành tổ chức gặp mặt anh em cuối năm nên không tham gia được. Với lại nghĩ đến lệ phí tham gia cũng nản lòng
  5. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Noel vừa rồi đi chơi với mấy bạn NT vui lắm..thực sự thấy hạnh phúc vô cùng..mình chẳng biết nói sao để diễn tả được cái cảm xúc đó..chắc có lẽ ko bao giwò quên được.Tối đó lớp mình cùng 6 bạn trai NT rủ nhau đi chơi Noel..hẹn nhau 7h vậy mà đến 10h mới mò lên được Nhà thờ Phú Cam..đi lăng quăng vài vòng..chụp mấy bô làm kỉ niệm.Sau đó về đi nhậu..ngồi tâm sự, hát hò ầm ĩ đến 1h.rồi cả lũ quay về nhà mấy bạn NT thu xếp hành lý, đánh bài,tán gẫu thâu đêm đến 4h sáng đưa mấy bạn lên ga để về NT..hic...đoạn ni là bưa nhất, ko biết có đứa nào chùi nước..ko nhỉ?
    Ko hiểu sao chỉ được chơi với nhau 1 lần và gặp nhau trước đó vài lần nhưng thấy sao mọi người ai cũng có vè thân thương quá,hiểu nhau quá...Đến nỗi mấy bạn NT ko ai muốn quay trở lại NT nữa..chỉ muốn ở lại Huế chơi với tụi mình thôi trong khi mấy ngày trước đó luôn háo hức muốn về lắm..vì ở Huế ai cũng ốm đi, ăn uống chẳng được...
    Về nhà được mấy ngày rồi nhưng lúc nào cũng mail, gọi điện ra bảo là nhớ Huế,nhớ mọi người..đặc biệt là nhớ ai đó nữa..giọng nghe thảm lắm..hic.
    Và bọn mình đây cũng nhớ NT lắm lắm, ai cũng muốn hè này vào NT chơi, sẽ đươj mấy bạn dẫn đi khắp Nt như đã hứa hẹn..ko biết có thực hiện được ko nữa..
  6. kimo

    kimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Này anh em cho hỏi tí, cái trường trung học nằm bên cạnh nhà thờ Núi 1 ngay giữa trung tâm thành phố NT đấy, bây giờ nó đổi tên là gì vậy? Hồi trước có tên là Hoàng Văn Thụ, sau này nghe nói đổi tên khác rồi ???
    Hơi lạc đề một tí, xin lổi mọi người !
  7. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    nói thế bố ai biết ở đâu .?
    Thời gian năm nào ..cách đây bao nhiêu năm.
    Theo tớ biết thì trước giải phóng chỗ đấy chỉ có 1 trường là Trần Hưng Đạo..giờ cũng là rạp hát THĐ.
    Dò hỏi các lão học sinh miền Nam cổ thụ thì ai cũng lắc đầu..ko có trường nào ở nhà thờ núi và núi một cả ...chỉ có trường ty nha gì gì cảnh sát của chế độ cũ ..giờ là công an thành phố Nha Trang.

Chia sẻ trang này