1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

    Tớ mở topic này để các bạn ghi lại những giấc mơ của mình và những tình tiết thực trong cuộc sống có liên quan đến giấc mơ đó. Tớ rất thú vị với sự không lôgic của những giấc mơ. Càng thú vị khi một ngày nào đó đọc lại những giấc mơ của mình mà nếu không viết ra, tớ sẽ không thể nhớ được. Có lẽ các bạn cũng vậy. Và ai biết được một ngày nào đó, topic sẽ trở thành tài liệu nghiên cứu của nhà "giấc mơ học" (tớ là kẻ hay tưởng bở).
    Tớ bắt đầu nhé.

    Ngày 2.10. Một người bạn bảo tớ hãy tham gia các câu lạc bộ cho đỡ buồn, chẳng hạn clb tennis...
    Ngày 3.10. Tớ đi Big C, mua được cái bánh mì dài ngoẵng (tên gì nhỉ). Trên đường về, tớ bẹo vài mẩu bánh ăn tạm cho đỡ đói. Tối xem bản tin thời sự, thấy phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đang chỉ đạo sâu sát bão lũ miền Trung.
    Và đây là giấc mơ đêm 3.10 :
    Tớ đang chơi tennis, 2 người một đội. Tớ quay lại ném quả tennis cho đồng đội, không hiểu sao quả tennis lại trở thành mẩu bánh mì, và người đón nó lại là PTT N.S.Hùng. Bác ấy giơ tay chụp lấy mẩu bánh mì. Tất cả khán giả trừng mắt hoảng hốt. Tớ đứng tim, và rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngây thơ vô tội đánh tiếp. Cắt.
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hi, mình cũng lập một topic như thế này nhưng tên đơn giản hơn chỉ là " cơn mơ bất tận..."
    tớ ít mơ cho những gì đã xảy ra mà hay mơ cho tương lai hơn, tức là hôm nay mình mơ thì thế nào nó cũng xảy ra trong một vài ngày tới hoặc bất chợt một lúc nào đó mình gặp lại hình ảnh trong mơ đó
  3. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ. Tớ thỉnh thoảng cũng trải qua những hình ảnh, những hoàn cảnh mà tớ cảm thấy rõ ràng nó đã xảy ra một lần rồi, nhưng chắc chắn không phải là trong cuộc sống thật. Và mỗi lần như thế, tớ tự hỏi liệu đó có phải là một giấc mơ của mình hay chỉ là ảo giác, nhưng tớ không thể tự trả lời được.
    Hầu như đêm nào tớ cũng nằm mơ, nhưng đa số là quên ngay sau khi tỉnh dậy. Tối qua cũng thế
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ của bác funny thế? Liên kết sự kiện với giấc mơ rất funny. Em cũng hay mơ nhưng thường là quên luôn ngay khi ngủ dậy. Chỉ có 1 số giấc mơ mang tính ám ảnh thì còn đọng lại sau 1 thời gian
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    khi tỉnh dậy chị nằm nghĩ lại một chút chị sẽ nhớ được giấc mơ đó em hay mơ theo kiểu trong cơn mơ mình đã kể cho một ai đó khác rùi
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ, mình không phải là người duy nhất
    Đúng là có rất nhiều lúc tôi đứng trước hoàn cảnh mà thoáng qua trí nhớ thì đã gặp ở đâu rồi.
    Tôi cũng không rõ là ảo giác hay là đã thấy trong giấc mơ!
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 09/10/2006
  7. iluvhn

    iluvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Mình đôi lần cũng gặp tình huống tương tự.
    Cái này môn Tâm lý học người ta cũng đã làm khảo sát và nghiên cứu rồi thì phải. Hình như có cả tên khoa học nữa. Mình là dân ngoại đạo nên ko biết họ gọi là gì
    Nếu ko nhầm thì người Tây gọi hiện tượng này là: deja vu. Bạn nào biết thì dính chính hộ với. Thx
  8. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tìm đọc cuốn "Khoa học với những giấc mơ" do Lê Giảng biên soạn. NXB Văn hóa Dân tộc phát hành.
    Trong đó có lý giải khá nhiều các giấc mơ theo nhiều khía cạnh khác nhau. Với riêng tôi thì cuốn này ko có gì là mê tín cả, chỉ có những lý giải khá khoa học và lô-gic của các học giả có tiếng của TQ và thế giới.
    Chúc vui.
  9. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chị cũng thấy thế, nhưng từ hôm mở topic này, chỉ nhớ những thứ lặt vặt, chán thế .

    Đôi lúc mình nghĩ đến kiếp trước, đến sự luân hồi
    Mình vừa search trong google với từ deja vu của bạn, xem mình tìm được gì này
    What is déjà vu?
    The term déjà vu is French and means, literally, "already seen." Those who have experienced the feeling describe it as an overwhelming sense of familiarity with something that shouldn''''t be familiar at all. Say, for example, you are traveling to England for the first time. You are touring a cathedral, and suddenly it seems as if you have been in that very spot before. Or maybe you are having dinner with a group of friends, discussing some current political topic, and you have the feeling that you''''ve already experienced this very thing -- same friends, same dinner, same topic.
    The phenomenon is rather complex, and there are many different theories as to why déjà vu happens. Swiss scholar Arthur Funkhouser suggests that there are several "déjà experiences" and asserts that in order to better study the phenomenon, the nuances between the experiences need to be noted. In the examples mentioned above, Funkhouser would describe the first incidence as déjà visité ("already visited") and the second as déjà vecu ("already experienced or lived through").
    As much as 70 percent of the population reports having experienced some form of déjà vu. A higher number of incidents occurs in people 15 to 25 years old than in any other age group.
    Déjà vu has been firmly associated with temporal-lobe epilepsy. Reportedly, déjà vu can occur just prior to a temporal-lobe epileptic attack. People suffering an epileptic seizure of this kind can experience déjà vu during the actual seizure activity or in the moments between convulsions.
    Since déjà vu occurs in individuals with and without a medical con***ion, there is much speculation as to how and why this phenomenon happens. Several psychoanalysts attribute déjà vu to simple fantasy or wish fulfillment, while some psychiatrists ascribe it to a mismatching in the brain that causes the brain to mistake the present for the past. Many parapsychologists believe it is related to a past-life experience. Obviously, there is more investigation to be done.
    Here are some interesting links:
    Skeptic''''s Dictionay: Deja Vu
    Time Magazine: Been There Done That
    How Time Works
    How Time Travel Will Work
    How Your Brain Works
    http://people.howstuffworks.com/question657.htm
    Cuộc sống còn quá nhiều bí ẩn, và vì thế nên nó mới diệu kì
    Cảm ơn nha, tớ sẽ tìm đọc.
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 11/10/2006
  10. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chắc mọi người cũng thế thôi, sao không ai vào góp vui với mình nhỉ?
    Giờ nghĩ lại chị chỉ nhớ có vài giấc mơ từ ngày xửa ngày xưa.
    Hồi bé có lần mơ thấy giặc tràn vào nhà, mình nấp trên gác tủ. Trong mơ cứ lo nơm nớp sợ bị tìm thấy.
    Rồi một lần cũng lại mơ đánh nhau loạn lạc, tay mình ôm một đứa bé, vừa mở cánh cửa bước ra thì bị ông nào đó chặt đứt cánh tay phải. Khiếp vía tỉnh dậy luôn.
    Có hôm mơ thấy cõng cháu gái đi chơi, đi giữa đường ham vui, về đến nhà chẳng thấy cô bé đâu, trong lòng đau khổ và cảm thấy tội lỗi vô cùng, tỉnh dậy thì nước mắt đang đầm đìa.
    Một lần, thời sinh viên, mình mơ thấy mình ngồi ở dãy ghế cuối giảng đường, cả phòng vắng tanh. Rồi ba bước vào, ánh mắt ba làm cho mình dự cảm được... Ba bảo "mạ mất rồi". Trong mơ, mình chết lặng, rồi khóc như mưa như gió. May mà có người gọi, tỉnh dậy vẫn còn khóc tiếp (chắc là vì quán tính )(Giờ mẹ mình vẫn sống khoẻ ). Đôi khi mình ước chết trước ba mẹ, khỏi phải chịu đựng cái cảm giác đó, cảm giác khi mất người thân.
    Trong mơ, những tình tiết rất lạ, nhưng cảm giác là hoàn toàn thật. Thế nên chuyện Hary Potter (tập mấy nhỉ) kể ra cũng có lý.
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 11/10/2006

Chia sẻ trang này