1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước nằm mơ leo Fan. Mọi người đứng rải rác trên con đường rất nhỏ dốc xuống, xung quanh cây cối cao vun vút nhưng ánh sáng chan hoà, cảnh đẹp quá... Chẳng hiểu sao mà mình bị lạc. Mình phóng chiếc Nuvo trắng đi tìm đường về. Dừng lại hỏi hai lần : "Cho cháu hỏi biệt thự..., trời ơi, biệt thự gì nhỉ...(khách sạn công đoàn mà sao trong mơ mình lại không nhớ ra nổi). Thấy mấy người chỉ đường ra chiều thương cảm lắm, mà lại toàn người Kinh, chả thấy người dân tộc đâu. Không hiểu sao mình cũng đến được khách sạn công đoàn. Leo lên tầng cao lắm, thấy bọn con trai đang đánh tá lả, có daudau, hakhoai... Hôm nay là ngày thứ 2 của chuyến đi rồi mà còn ở đây đánh tá lả. Mình tức giận mắng : "Tớ lên đây không phải để ngồi chơi 1 chỗ, tớ đi leo Fan cơ"
    Tối về nằm ngủ trong trại, mấy chị Đinh Tỵ nói chuyện với nhau rất vui. Mình chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói cả, tự dưng thấy lẻ loi. Rồi tự dặn lòng "Mình là đứa có tính độc lập mà, không sao cả, không sao cả"...
    Thế mà hôm nay lại phải đành lòng quyết định bỏ hội, buồn ghê. . Bao nhiêu hăm hở thành tan tành cả...
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 20/12/2006
  2. ices_scream

    ices_scream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    kể cho mấy bạn nghe giấc mơ of mình nhe, hí hí, giá mà nó trở thành sự thật thì tốt biết mấy....
    nó xảy ra cách đây khoảng 1 tháng, giấc mơ í mà...
    cũng ko nhớ chinhxác ngày nào nữa
    ngày hôm ấy tớ bùn lém, chẳng nhớ làm sao mà bùn nữa, kiểu như là "tôi buồn ko hỉu vì sao tôi buồn" đó.
    nhưng hình như một trong những cái buồn of ngày hôm đó là khi tớ nghĩ đến ...1 người..., ...chỉ là.... tại vì cậu ấy kocó ở đây, mà có ở đây thì cũng chẳng là của mình...chắc ai cũng hỉu ha!
    rùi đêm hôm đó, tớ mơ thấy...mình .......kiss cậu ấy. mơ thôi, thế mới đau chứ . sáng dzậy thấy sướng run người. ha'' ha''
  3. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước toàn có những giấc mơ quái đản, nhưng vui, và hầu như cứ ngủ là mơ. Bây giờ chả mơ mấy, ko biết nên vui hay buồn.
    Giấc mơ gần đây nhất nhớ dc là 1 hôm đi đâu về cảm nhận được đâu đó có việc chẳng hay. Đi qua phòng thì thấy thằng em mình đang chơi gì đấy bên cạnh giường, sao mà nó lạ lạ. Thấy sợ sợ nên định bước đi nhưng thằng bé đã trông thấy, nó chạy ra, cái bước chạy có gì như vui thích, cũng như là cuống quýt, và 1 chút như của những đứa bé ko còn biết đau là thế nào. Nó chạy ra và ôm được tớ từ đằng sau. Tớ chạm phải tay nó... sao ko thấy bàn tay... trông nó gầy nhom như cái hồi còn bé, lanh lợi, nhưng như vừa trải qua một điều đáng sợ.
    Mơ mà sợ. Nghĩ lại vẫn sợ. :(
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hum qua trước khi ngủ vào ephim.com xem phim về gia đình nhà cáo muốn thành người,nằm mơ con miu miu nhà mình biến thành con cáo bông,hài quá
  5. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vậy từ đó đến nay đã biến được giấc mơ thành hiện thực chưa ấy ơi
  6. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mình ở quê xa ra HNội làm việc. Chuyện nhà cửa là vấn đề to đùng đến mức chẳng mấy khi nghĩ đến, vì nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì. Tưởng là không biết lo, nhưng thực ra là không tự biết mình đấy thôi . Đây nhé :
    Một hôm đến trang trại của Thầy VNC ở Hoà Lạc chơi, có nhiều cây, rất đẹp và trong lành. Ở đó, cảm giác thư thái lắm, gần gũi với thiên nhiên mà. Trong lúc đi dạo ngoài vườn với Thầy ĐQ, mình hỏi về vấn đề mà đã có khá nhiều tranh cãi giữa những người đồng hương : "Thầy bảo nếu có tiền thì nên mua chung cư ở trung tâm HNội hay mua nhà ở xa và mua ôtô đi làm?"
    Tối về nằm mơ
    Mình đòi chị dẫn đi xem hai toà nhà rất cao ở Giảng Võ, cuối cùng hai người vào một toà nhà có hình tam giác rất buồn cười. Lên tầng 4, bước vào một căn hộ chỉ có 1 phòng, hình dáng lạ lắm, xiên xẹo lung tung, chắc chỉ được 20m2. Phòng kê 2 cái giường, trên giường có cái bàn sinh viên..., trong mơ mình liên tưởng đến căn phòng thời sinh viên mình ở cùng T. Mình hỏi "Căn phòng này ấy mua bao nhiêu tiền?" "350 triệu". Thế hả? Kể cũng đắt nhỉ, chắc tại nằm giữa trung tâm Hà Nội. Chà, mình nên thế nào đây, đau đầu quá...
    Chờ xem ngôi nhà tương lai của mình thế nào...
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 28/12/2006
  7. ices_scream

    ices_scream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chắc chẳng bao giờ nó thành hiện thực được.
  8. billgate8x

    billgate8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước ưh. Mình có nhiều lắm.
    Nhưng mà ước mơ lớn nhất là được làm những gì mình thích
    Trờ thành doanh nhân vĩ đại và thành đạt.
    Nói chung mơ ước thì nhiều những hãy thực hiện những mơ ước nhỏ nhất hàng ngày thôi! Mỗi ngày hãy cố gắng sống tốt hơn hôm qua!
    Trong kinh doanh tôi cũng luôn quan niệm như vậy!
    Và bây giờ tôi đã thực hiện được 1/10 giấc mơ đó là
    Hoàn thành dự án "Siêu Thị Chăn, Ga, Gối, Đệm trực tuyến đầu tiên ở việt nam dành cho người tiêu dùng"
    Rất mong mọi người cho ý kiến
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Mơ thấy 1 người hồi cấp 2,tỉnh dậy vẫn thấy sợ,hic hic...
  10. loveeverybody

    loveeverybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mơ ngồi trong xe ôtô với 1 học trò mình rất yêu thương. 2 cô trò nói chuyện về máy ảnh. Giải thích mãi học trò vẫn không hiểu nổi máy ảnh phim khác gì máy ảnh số. Bỗng nhiên thấy mình đang ngồi trên otô một mình với bác tái xế mà không biết bác ấy đang lái đi đâu. Điện thoại kêu reng reng, hoá ra các học trò đang hốt hoảng hỏi cô đi đến đoạn nào rồi. Đến đây thì tỉnh dậy
    Liên hệ thực tế: chắc mấy ngày nay từ sáng sớm đến nửa đêm nhận được nhiều tin nhắn của các học trò quá nên ngủ mơ thấy luôn. Còn mơ đi cũng xe với học trò chắc vì cách đây gần1 tháng đã từng cùng học trò ngồi trên 1 chuyến xe, chỉ có 2 cô trò + tài xế, và sáng nay tin nhắn đầu tiên trong ngày là của học trò chúc mừng năm mới.

Chia sẻ trang này