1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chị Ngao nướng dạo nì bận rộn ko mơ mẩn gì àh, để topíc trôi xuống tận đáy thế này
    ui cái giấc mơ chết tiệt kia cứ ám ảnh em mãi, chưa có chuyện gì ám ảnh em lâu đến thế, hu hu... em có nghĩ gì đâu sao nó cứ theo đuổi mãi ko yên, ko có nổi một giấc ngủ trọn vẹn
  2. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ nào hả em? Chẳng lẽ là giấc mơ về cái áo đẹp kia? Chắc phải là giấc mơ về 1 anh chàng nào đó mới ám ảnh thế đúng không? Kể chị nghe nào, xem ai làm em không thể có nỗi một giấc ngủ trọn vẹn . Đừng bảo là Biển nhé
    Có mấy hôm chị mơ giật gân lắm, nhưng xa nét nên không post được, giờ thì quên mất. Chỉ nhớ có đêm mơ đến 4 người chết, có một người bị quả pháo bắn tung toé từ bụng trở lên, còn phần dưới thì nguyên vẹn (Chỉ vì đêm giao thừa có kẻ đốt pháo ở Bờ Hồ thôi đấy). Lại còn mơ tiếp tay che dấu cho 1 kẻ giết người, nói dối cảnh sát, eo ơi. Mà chị đâu có thích xem phim hành động đâu chứ. Chả hiểu sao. Hôm sau lại chẳng may mắn gì mới buồn.
    Mấy hôm nay thì dỗ dành giấc ngủ mãi, cũng mơ nhưng sáng dậy chẳng nhớ gì. Với lại chị cũng muốn bỏ bê rồi. Em chăm sóc topic hộ chị nhá, Biển yêu .
    @loveeverybody : Cứ thấy cô giáo là tớ cảm tình ngay (tớ là con gái nhé).
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 17/01/2007
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hì, cái ác mộng đó cứ lặp lại nhìu đêm sợ lắm, nhiều lúc nghĩ ko lẽ nó lại ám ảnh mình nhiều thế, ác mộng ko thể chia sẻ
    Chị đi công tác xa àh ? em mà chăm topic chỉ toàn spam thôi
  4. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn ở đây thôi.
    Đêm qua mơ thấy Thầy NHVH (ĐH KHTN) bị tai nạn, mà hôm nay mới gặp Thầy lần đầu tiên, nghĩ cũng buồn cười.
    Dạo này mình làm sao mà cứ mơ mọi người bị tai nạn và chết hết cả
  5. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    dã man
  6. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết khấn vái bao giờ, thía mà hôm qua mơ có người linh thiêng về báo mộng phải đốt tiền vàng cho họ, ở thế giới bên tê họ rét và đói. Choáng
    (Mà quên ko hỏi họ cần tiền Việt hay USD nữa?)
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chắc chị làm điều gì tội lỗi nên mới mơ thế
    Chị cũgn học thầy trong trường KHTN àh ?
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mí lại phải hỏi thêm người ta cần bao nhiu nữa, thiếu sẽ bị trách, nhìu người ta thấy mình hào phóng lần sau lại đòi thêm
  9. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi hok mơ, nhưng kể cũng lạ.Hum qua mơ được chuyện rõ bùn cưòi.
    Mơ mình học lớp 1 & thi học kỳ I,hix,baì thì dài: toàn thơ mí thơ.Chẳng hỉu seo mà mình k thuộc bài, nặn mãi k ra chữ nèo.Trong khi bọn trẻ con cứ làm vèo vèo, hết 2,3 mặt giấy.Mà bọn nì cũng giỏi,quay bài ác liệt mà cô k bít j .Chẳng nhẽ lại nộp giấy trắng ra về,đành làm bộ mặt thảm thương, xin cô giáo cho lên lấy vở về chép.Lấy đc quyển vở,nhìn thấy 1 thằng bé, quay bài = chân , 2 ngón cái kẹp vào quyển vở, thò ra thụt vào để chép,hài k chịu đc....
    Thế rùi tỉnh!!!Mún mơ típ xem kết thúc thế nèo cũng k đc,rõ chán
  10. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    @quendenho : em thấy chưa, chị chuyển ngôi chủ nhà cho em xong là đông khách ngay, em có duyên thiệt đó . Thầy NHVH chị gặp là vì công việc thôi, không phải thầy giáo của chị Mà thề là cả năm nay (dương lịch) chị chưa làm điều gì tội lỗi cả nhớ.
    @bigctocxu : tớ có dã man đâu, có ngọc hoàng dã man thì có vì bắt tớ nằm mơ như thế . Trong giấc mơ căng thẳng vô cùng...
    @bive_miss_you : thấy chữ "bên tê" là tớ vui vui... Có lần tớ cũng nằm mơ thấy một người ở "bên tê", mệ tớ. Mệ kêu tớ mở cửa cho mệ : N ơi, ngoài này mệ lạnh lắm. Tỉnh dậy tớ thấy hơi sợ sợ... Lần duy nhất mơ về "người bên tê" đó.
    @socoladang : em đúng là bị sức ép học hành thiệt rồi đó. Mà hình như đang nghĩ đến chuyện quay bài hả?

Chia sẻ trang này