1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Nói đến cái ni mới nhớ, trong mơ cũng có đốt cho họ roài, nhều là đằng khác, hi vọng họ hiểu cho những ước mong của mìn mà phù hộ
    To Ngaonuong: Lần đầu tiên em mơ thía người bên tê là sau khi thầy giáo em mất vì tai nạn mấy ngày, thầy nói thầy ko muốn ra đi, thầy đau và nhớ mọi người lắm, híc
    Lần thứ 2 là lần này đây
  2. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Chị Ngao:
    Hết một tuần làm việc, thời gian cứ trôi đi vèo vèo. Chị và mọi người cuối tuần có nhiều giấc mơ đẹp
    Đi học nào, rét thế này đi làm nhụt hết cả ý trí may mà có cái điều kiện nghỉ học ko có lý do bị phạt 10 k kéo mình phải đi
  3. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Làm j có!Chắc tại đứa cháu đang học lớp 1,sắp thi, mà mẹ nó kêu kèm cháu nó học nên mí thành ra ngớ ngỉn thía chứ...ai lại xế bao h nhể chị Ngao nhể
  4. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Một con đường mòn nhỏ dẫn đến chiếc cổng tre hình vòng cung... Ngôi nhà tranh xiêu vẹo nằm trên một ngọn đồi, xung quanh là rừng núi... Bên cạnh đó là một túp lều khác, to hơn, mái lợp cỏ tranh và được phủ một lớp xanh rì những cây dây leo, mọi thứ đều gọn ghẽ, chỉ trừ trong túp lều có vẻ ngoài rất đẹp ấy, trông nó như một cái nhà kho lộn xộn những dụng cụ lao động, cuốc, xẻng... Một chiếc ghế băng bằng tre dựng bên ngoài... anh ngồi đó đăm chiêu, tôi chẳng biết anh là ai, cũng chưa từng nhìn thấy nơi này, sao trông anh buồn đến thế???... Tự nhiên tôi biết rằng anh còn có một cô em gái, mẹ và một người cha tàn nhẫn, ông bị cả nhà phát hiện là có bồ nhí, và từ đó thì không khí trong nhà anh trở nên căng thẳng như dây đàn, ai cũng buồn khổ và sợ hãi khi người cha nổi cơn tam bành... Anh đã khôn lớn, hơn cả tuổi tôi, vậy mà anh không bảo vệ nổi gia đình mình khỏi những sóng gió... Trông anh buồn quá! Tôi thấy xót xa, thấy hình ảnh của tôi... của những năm tháng qua... của hiện tại... và có lẽ của cả tương lai... Tôi đến bên anh an ủi, nhưng chẳng biết nói sao, "Anh đừng buồn nhé..."
    Tôi bước ra ngoài, trên chiếu cổng hình vòng cung ấy là một tấm biển ghi "Bí mật quốc gia" (buồn cười thật!) và tôi nhìn ra xa... Bầu trời xanh quá, một vài đám mây trắng và cả nâu, đen trôi nhè nhẹ... Tôi chợt nghĩ ra lời an ủi dành cho anh... "... nghe em nói... anh đừng buốn nhé, bởi anh được tạo nên từ hạnh phúc... và hạnh phúc luôn ở trong anh, cũng như bầu trời xanh kia, nó luôn ở đó, cho dù đôi khi màu xanh ấy bị che phủ bởi những đám mây đen, nhưng nó luôn ở đó, chẳng bao giờ mất đi, và một lúc nào đó những đám mây sẽ bay đi và anh sẽ lại thấy bầu trời của mình, anh hãy cứ tin... "
    Lạ thật, đôi khi ta tìm được câu trả lời cho chính những vấn đề của mình trong những giấc mơ. Sâu thẳm trong tôi là niềm hạnh phúc...
    Được daihaithuy82 sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 20/01/2007
  5. moussaoui

    moussaoui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngủ mơ đi đánh lô con 45. Khi đến đi lấy tiền để tối bet bóng thì gặp ông già đang hoảng sợ thì tỉnh giấc. Không biết có điềm gì không nhỉ các bác?
    Thân.
  6. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    á, giờ chị mới biết -biển yêu- nhé, vô tình mà gọi đúng tên . Hà Nội mấy ngày nay lạnh thật đấy, làm chị bắt đầu hắt hơi sổ mũi. Nhớ biển mùa đông. Có một ngày rất lạnh, chị và 1 em gái 82 yêu thương đứng bên biển để gió thổi ào ào, thế mà không thấy rét, chỉ thấy nỗi buồn trong lòng thôi... (lạc đề mất rồi)
    Hihi, thế có phải cô gia sư đang có âm mưu bảo học trò giở tài liệu không?
    Giấc mơ cùng với lời an ủi của em hay lắm. Đọc đoạn em tả về "anh", tự dưng chị nhớ đến một bức tranh của Vroubel mà chị rất rất thích :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chị không tìm được 1 bức tranh to đẹp, xem tạm 2 bức này vậy, cũng không biết màu của bức nào là thật nữa, có lẽ là bức nhỏ ở trên. Trong cuốn Vroubel của NXB Mỹ Thuật có lời bình hay lắm, tiếc là chị không nhớ. Chỉ nhớ mỗi câu : "chàng trai ngồi như trái núi cô đơn"...
  7. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    hic , trưa nay ngủ mơ thấy ông già chủ nhà đuổi đi vì chưa đóng tiền nhà . Ác mộng
  8. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Trưóc biển thở dài.....
    Có giấc mơ nào có thể đưa ta đi vào bến bờ hạnh phúc?
    Mơ rồi..........tỉnh...Mơ cũng chỉ mơ mà thôi!!!!
    @Chị Ngao: hihí, dạy cháu.... học chứ ai lại dạy cháu quay bài nhỉ chị ngao nhỉ...
    Bài vít cuả chị hum nay tâm trạng ghê

    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 20/01/2007
  9. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
  10. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    hì, chị, vậy mà em tưởng chị bít rồi chứ.
    Hôm trước em đi đường tự dưng em nghĩ ra cái tên " ngôi nhà của những giấc mơ " nghe lãng mạn ghê <=== mình đổi tên topic như vậy được ko chị, hì để có thể buôn bán ở đây nữa
    àh. chị làm ở NXB có bít NXBGD có xuất bản sách ôn thi trắc nghiệm môn toán, hoá, sinh ko chị ? em gái em nó bảo nó chỉ mua được của DHQG
    Một ngày tốt lành chị iu !

Chia sẻ trang này