1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Trang: có chứ, đứa bạn tớ nó mơ nó làm đám cưới mí một người, tại thời điểm đó nó ko bít người đó là ai nhưng nó nhớ rất rõ khuôn mặt của người đó.... và bi h người đó là chồng của nó .. một giấc mơ hạnh phúc đấy chứ
  2. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko có khả năng đánh lô, bạn đánh nhất định sẽ thua, bạn luôn gặp may vì có người cản bạn khỏi mất tiền
  3. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em làm gì cũng được, hay chị qua Hội biển buôn với em . Toán thì chị biết có cuốn "Bài tập trắc nghiệm Toán 10" của Thầy VNCương, còn Hoá, Sinh... thì chịu thôi em à, để chị hỏi lại nhé
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 22/01/2007
  4. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    Hiz, hum qua lạ thiệt lạ,tự dưng mơ thấy mình đi vào 1 ngôi nhà, sâu hun hút(vừa quen,vưà lạ).Một mình, sợ và lạnh.Mình cứ đi mãi,đi mãi mà k thấy đường ra...
    @_bienyeu_:Mình bít biển yêu là ai rùi.Mình cũng hy vọng là có.Mình cũng biết k có chuyện j là k có thể xảy ra.Nhưng con người mà, ai cũng vậy.Luôn khao khát tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình.Mình nghĩ biển yêu và mình cũng k nằm ngòai quy luật đó.
    Và mình vẫn dang mải miết đi tìm một giấc mơ
  5. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    hu, cái YM của em phò thế, ko chat được mí chị. Em hỏi sách thi trắc nghiệm của lớp 12 í, xem giúp em có hay ko nhé !
    @ Trang: tất nhiên là Trang bít tớ roài , rồi sẽ có những giấc mơ hạnh phúc
  6. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @bienyey: trc khi có 1 giấc mơ hp cho riêng mình,R cũng có 1 giác mơ hp với gđ mình.Bienyeu cũng vậy mà, phải k?
  7. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    2 lần em năm mơ thấy 1 người gần chết, đúng ra là chết rồi nhưng lại sống lại.
    Hôm qua em mơ vừa sợ vừa buồn cười, thế nào mà người đem thiêu rồi nhưng đang thiêu giở dang ( hì, thiêu bằng củi ) lại phải chuyển đi chỗ khác, em đưa họ đi, trên đường đi thì tỉnh lại khoẻ mạnh nhưng em vẫn có ý định phải đem thiêu tiếp, bật khí ga lên nghĩ " đang khoẻ mạnh này ai lại đem thiêu"...
    2 đứa chạy trốn trên một xe ngựa, đến một nhà ở lại làm cho họ, được một thời gian bị phát hiện người bạn kia vẫn còn sống, vậy là bắt đầu chiến dịch chạy đuổi.. em nghĩ đến chuyện phải báo lại cho người thân của bạn... đến đây thì thức giấc
  8. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ở trại sách nằm mơ thấy mình đang giải 1 bài toán, thức dậy chỉ nhớ được đáp số là (2căn31)/6. Ghi lại đây để xem có trùng hợp với điều gì trong tương lai không.
    Hôm qua mình mơ thấy tin nhắn của sếp (đang ở Bãi Cháy) : "Út (con chị K) ốm lắm. Mọi người ở đây 3,4 ngày nữa để ngắm tuyết. Thích cực"
    (chắc tại hôm qua vào blog của mad0 đây mà )
  9. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng mơ thấy rất nhiều rắn bò ngoe nguẩy trên đường tôi đi. Sợ gần chít. Mình tuổi rắn mà sao sợ rắn thế nhể?
    Rắn to bằgn cổ chân hic.
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mẹ gọi điện: "Về ngay con, mai ăn hỏi đấy"
    Mình vội vàng về quê, và mới biết chú rể chính là anh (anh mà có lúc mình tưởng là đã... chỉ chờ anh về, sẽ chính thức, nhưng rùi anh mắc lỗi, và mình không chấp nhận... anh đã về rùi, ngay trong HN thôi, nhưng gần cả năm rồi không gặp, không liên lạc, và mình cũng đã trở lại bình thường, k quên nhưng không fải là...). Mẹ nói 10h nhà trai sẽ đến, thế mà mới 9h30 đã thấy mẹ anh, anh và họ hàng vào nhà mình. Mình cuống lên chạy trốn vì chưa kịp mặc áo dài,lại còn vừa gội đầu xong nữa chứ (chi tiết này không hiểu). Chả thấy cô dâu đâu mà mọi người vẫn tiến hành nghi lễ bình thường, lại còn thông cảm vì lỗi là tại họ đến sớm nữa chứ. Khi xong thủ tục thì thấy chú rể đi vào, nhìn thấy cái mặt mà cả năm trời không gặp giờ làm chú rể thấy bực mình, mình đẩy ra, bảo huỷ đám cưới, sao lại có thể có việc cưới xin vớ vẩn thế này Anh mang từ đâu ra một đống thư tay, viết suốt từ hồi xa mình, mắc lỗi ra sao và yêu thương thế nào, mình khóc như mưa... và tỉnh giấc
    Giấc mơ buồn cười thật...

Chia sẻ trang này