1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mơ lại làm lên chuyện mà tỉnh chỉ biết đứng nhìn đấy chị ơi !
  2. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Mơ thấy mình rụng hết răng
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chào bà cụ móm mém nhai trầu, khụ khụ.
    @ Bienyeu: Mơ mãi chả được nên phải tỉnh thôi.
  4. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Oái, Phào Phị......phổ phế, phăng phó phụng phết phói phông phên phời.
    Răng rụng rùi, làm seo nhai trầu được bà chị
  5. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ....chuẩn bị mơ......
    ... mai kể......
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua mở hòm thư nhận được giấy đến nhận bưu phẩm, nhưng mà giờ này chắc bưu điện đóng cửa nên không đi(không phải vì ngại vì bưu điện ở ngay chân ký túc xá). Thế là tối nằm mơ, sáng ra chỉ nhớ đúng một chi tiết là hình như trong mơ mình định đi lấy bưu phẩm mà lại làm mất mất cái giấy gọi, chắc chắn là còn rất nhiều cái khác, mà không hiểu sao không nhớ được. Thường thì là thế, mình không nhớ được là mình mơ cái gì. Thế là sáng dậy đi lấy bưu phẩm luôn. Ôi bố mẹ gửi nhiều quá, bây giờ chỉ mong ai có lòng hảo tâm gửi ô mai cho mình nữa thì cái Tết này về khoản ăn uống có thể coi là perfect)!
  7. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tết em không về nhà à?
    Hôm qua đọc bài về đề thi học sinh giỏi quốc gia từ blog của em Trang, tối nằm mơ :

    Mình đang làm bài thi học sinh giỏi Toán quốc gia, ngồi cách HThanh 1 anh bạn (Thanh là bạn cùng lớp đại học với mình, học rất giỏi). Loay hoay mãi mới làm được 1 bài, chán nản, mệt mỏi, mình ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì chỉ còn có 25 phút nữa, hoảng sợ vô cùng. Thế là hết, làm thế nào được nữa chứ, làm thế nào mà có giải được, bao nhiêu hy vọng của ba mẹ, thầy cô... Mình bứt rứt mãi... HThanh hình như làm được bài, vui vẻ lắm. Anh bạn bên cạnh thì đang chép bài của Thanh. Bài của người ta để ngay trước mặt mình. Đấu tranh tư tưởng... rồi mình chép. Vừa chép vừa sợ hãi và âu lo. Chữ sao mà xấu thế... Họ mà thấy mấy bài thi giống y chang nhau thì thể nào cũng huỷ kết quả như đội tuyển Hà Tĩnh năm nào đó... Rồi mình nhìn lại đề. Trời ơi, có một bài về phương trình đối xứng 2 ẩn sao mà mình không làm, tại sao, bài này thì có gì phải suy nghĩ nữa chứ... Bài này là để vớt điểm cho đội nhà (???), mình không làm được thì mọi người cười mình chết. Nhưng không kịp nữa, không kịp làm nữa rồi, hết giờ rồi...

    Đến đây thì thức dậy. Vậy là mình gặp lại mình của đúng 10 năm về trước. Lúc nào cũng lo sợ và tự ti vì mình còn kém quá, không đáp ứng được sự mong mỏi, kì vọng của mọi người. Lúc nào cũng cảm thấy áp lực của những niềm tin mà ba mẹ thầy cô đặt vào. Tội nghiệp mình.
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 09/02/2007
  8. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay mơ như bạn, có một sự kiện gì đó đặc biệt sắp diễn ra thế nào mình cũng mơ đã làm lỡ nó.
  9. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Chị Ngao: chị hay mơ làm toán nhỉ ? ngày trước chắc chị học giỏi toán lắm
  10. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đâu có em. Tại cả đời chị gắn với Toán nên mới mơ nhiều thế :)

Chia sẻ trang này