1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Mơ được cùng anh vào chùa đón giao thừa, hái lộc đầu năm rồi 2 đứa đứng trước tượng Phật cầu nguyện theo nghi thức như 1 lễ cưới. Chuông đt, giật mình tỉnh dậy trong đêm, mất anh thật rồi, hết giấc mơ.
    Tiếc chưa kịp ròm bản mặt anh ra sao?
    Đêm nay mơ tiếp sẽ nhìn kỹ mặt anh, mai miêu tả lại nhá
  2. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đêm ... mơ
    Đầu gấu nắm tay mình
    - Sao bảo không bao giờ nắm tay nữa mà
    - Thế tại sao không rút tay ra
    Thế là hết một giấc mơ. Không ngờ đối với đầu gấu, tất cả chỉ nhẹ như cơn gió thoảng. Nhạt nhẽo như vậy chắc là đầu gấu sẽ sung sướng hơn em rồi :) Mà em thấy cũng chẳng có gì đáng buồn, đáng tiếc. Cũng may.
    Đêm qua. Buồn bã, lẻ loi và gọi cho ex dù biết ex vứt cái sim đi rồi. Không ngờ điện thoại reo. 15 phút sau ex đỗ xe trước nhà. Đã 12 giờ đêm rồi. Giống như ngày xưa anh nhỉ. Em núp ở cửa sổ nhìn xuống. Đthoại reo và em hoảng hốt tắt đi. Nhắn tin "anh về đi". Chiếc xe phân vân rồi trườn đi chầm chậm, ra khỏi con đường, và mãi mãi ra khỏi đời em.
    Đêm mơ thấy anh nấu rất nhiều món mang đến cho em. Trong mơ, em biết rằng sẽ không bao giờ tìm được thêm một tấm chân tình như anh, nhưng em phải làm sao đây ? That''s the way the story go... Vĩnh biệt anh.
    Ôi Tết
  3. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    mơ! một giấc mơ kinh dị nhất mà tui từng mơ thấy!
    đang ở cái tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi chơi ,tuổi buồn nhớ vu vơ!tôi gặp anh, anh tiêm nhiễm vào đầu óc tui về một gia đình về những đứa con!híc tui ghét nhất những ai nói với tui về những diều tương tự như thế này , vậy mà người nói ra những điều đó lại là anh, người mà tui rất thích vì thế cái nguyên tắc trên của tui đã bị loại bỏ ngay khi tui gặp anh!
    chính vì thế mà nảy sinh ra cái giấc mơ khủng khiếp này:
    -tui khoảng gần 30 tuổi có một đứa con gái xinh và đáng yêu kinh khủng nhìn chỉ mún thơm (nhìn rõ ràng cả mặt mũi như thế nào luôn) còn bố nó là ai thì tui lại chẳng biết (hình như trong giấc mơ đó tui đã bỏ chồng hay là chông tui bỏ tui cũng kô biết chính xác) nhưng có một điều là lúc đó tui cảm thấy hạnh phúc vô cùng là mình có một đứa con gái đáng yêu đến vậy và không hề cảm thấy buồn về chuyện bỏ chồng vì tui đã có con gái niềm hạnh phúc lớn lao nhất
    một chi tiết nữa khủng khiếp cũng không kém là sau khi bỏ chồng thì tui đã cặp bồ với anh(người mà tui đã nói đến ở trên ặc ặc )và anh một chàng trai chưa vợ hợ hợ hợ
    Điều đáng nhớ nhất trong giấc mơ đó đọng lại trong tui là cảm giác hạnh phúc ngọt ngào vẫn còn khi thức giấc và nghĩ lại chính là biết mình có một đứa con gái ước gì trong tương lai một phần giấc mơ đó sẽ thành hiện thực
  4. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    kéo cái topic này lên cho mọi người kể về những giấc mơ. Mình dạo này toàn mơ linh tinh, chả có gì để kể ca
  5. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không spam với em. Tối hôm qua tự dưng mơ vào box Quảng Bình ở ttvn này lại thấy topic : Hội những người yêu biển, buồn cười
  6. lamhai_2006

    lamhai_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Có một đêm tôi mơ thấy mình lang thang trên một con đường vắng ngắt không 1 bóng người , tôi đi đi hoài mà không thấy đến cuối đường, sợ quá ...tôi chạy , chạy thật nhanh ..... ,tôi té ,.. thức dậy ,.. tôi đang nằm trên giường nhưng vẫn còn thấy đau chân vì bị .....đá .[ r38)]
  7. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Vâng chị, dạo này em ko còn nghiền spam nữa
    chị mơ thấy HB trong topic QT á ? hi.. chị bị hội Biển ám rồi
  8. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    chắc là bác đang lo lắng một vấn đề gì đó,
  9. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cổ phiếu len lỏi cả vào giấc ngủ, kinh thế không biết. Tự nhiên thấy lo lo, cứ tiền tiền thế này thì làm sao thăng hoa được chứ
  10. TomBiTi

    TomBiTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Được TomBiTi sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 08/03/2007

Chia sẻ trang này