1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mơ gặp ngaonuong
  2. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    í, có người mơ gặp chị này chị Ngao, lại còn " đang đi tìm mục tiêu " nữa chứ
    Hôm qua em nằm mơ em chết, híc, dạo nì ko hiểu sao toàn mơ thấy còn sống nhưng mà mọi người vẫn muốn đem chôn, sau đó thì có một cái gì đó or một ai đó làm thức tỉnh lương tâm nên lại để cho sống típ mình sống lương thiện mờ
  3. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đêm 9/3/07
    MÌnh mơ thấy mình đi chơi với bạn gái, dạo một vòng ở 1 quán nào đó. Khung cảnh ở đó mình thấy vừa giống một quán cà phê sân vườn trong VĨnh Long, Đồng Tháp... lại vừa giống ở mấy cái quán ốc ở gần trường Am...
    Sau đó là ăn đủ thứ, uống đủ thứ...
    Cùng lúc là chuyện trò, tâm sự đủ kiểu với bạn gái...
    Cuối cùng là gọi rất oai theo kiểu mấy anh Hai Lúa mới bán đất có tiền đi chơi phố: "Ê chủ wán... tính tiền"
    Chủ wán chạy ra với vẻ rất xun xoe...
    Mình đưa tay ra để tìm ví, nó không có ở đó, mình nhớ ra là mình đang mặc cái quần mới, cái ví đang nằm ở túi cái quần bẩn ở nhà. Hết
  4. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác rada này muốn làm cho chị vương tơ tình đây
    Em sống lương thiện nhưng chắc tâm hồn không lương thiện , VD như đang định đày đọa thằng cu nào đó
    Tuan1007 : giấc mơ của cậu hay thế. Được 1 phen khiếp vía, nhỉ. Và lại được thêm kinh nghiệm nữa chứ
  5. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mưa..Mưa..Một giấc mơ phải chạy trốn trong đêm mưa bão..Muốn thoát khỏi sự truy đuổi của ngưòi nào đó mà k đựơc......
  6. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Chạy chốn. Có thằng người Trung Đông nó đuổi, chạy , nhưng hông hiểu sao chân như đeo trì vậy ứ chạy được, nhưng mà vẫn chạy được và thằng cha người Trung Đông chạy rõ nhanh nhưng nó vẫn không đuổi được.
    Được iamvtn sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 13/03/2007
  7. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Sau bao lần cứ định đi học vẽ rồi lại thôi, hôm nay mình đến nhà Thầy để học. Nghe Bác (vợ Thầy) nói Thầy không còn dạy nữa, cảm giác của mình thật khó tả, trống rỗng và buồn bã. Không còn lớp học đông vui những sáng thứ 5, 7, CN. Mình lên tầng 2, Thầy ở đó và chỉ cho mình thấy 3 bức vẽ mới toanh của Thầy, mà Thầy có vẻ tự hào lắm lắm. Mỗi bức vẽ đều có hình 3 con chim, nhưng cánh là cánh chuồn chuồn, Thầy bảo thế. Trong khi đó, mình lại thấy những đôi cánh rất rất lạ, như hình một chiếc lá nhiều màu sắc, không giống cánh chuồn chuồn tí nào. Đặc biệt là cả ba bức tranh đều vẽ nhà thờ Tam Toà (một ngôi nhà thờ đã bị Mỹ tàn phá trong chiến tranh ở Quảng Bình, đã có lần mình vẽ nó). Ở một bức, nhà thờ to một cách kì lạ, hai mặt đen và đổ vỡ, như là Thầy cố nhấn mạnh nó. Một bức khác, nhà thờ ở rất xa, phía trước là phố xá với rất nhiều nhà cửa hiện đại, bên trên là ba con chim đang sải cánh rất to, không khí lại đẫm hơi sương. (Một cái nhìn từ rất cao, rất xa về thành phố ĐHới ?) Quả thực, mình thấy bức tranh rất đẹp và rất kì lạ.
  8. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Trưa qua ngủ , chợp chợp mắt thía nèo mà mơ đi nộp hồ sơ, bà trg phòng tổ chức, ngó ngó nghiêng nghiêng cái hồ sơ..Buông cho ngay 1 câu, tuần sau em đi làm nhé, k cần phải thi tuyển gì đâu.Nghe mà sướng hít cả ngưòi, giật mình tỉnh dậy, mơ cũng chỉ là mơ mà thôi [mừng hụt, chán quá]
    Còn đêm qua, mơ thấy cái j đấy đáng sợ lém, but hok nhớ đc. Chỉ mong seo giâc mơ trưa qua thành sự thật...Nếu thế thì sưuớng phải bít [hé hé hé hé]
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua MU đá nên cóc ngủ được. Sau khi xem xong thì thức đến sáng luôn nên có ngủ đâu mà mơ với màng.
    Đêm nay lại LIV đá, biết là cũng khó mà ngủ được, ngày mai cả ngày nghỉ, tha hồ ngủ nên chắc là đêm nay cũng không ngủ luôn.
    Lần trước trong một giấc mơ, mơ là đi chơi cuối tuần với em, hai đứa đi đến đoạn đầu Hùng Vương thì dừng lại . Cuối tuần cũng không đi chơi - thế là giấc mơ không thành hiện thực. Chán thế !
  10. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự nhiên nằm mơ thấy hun con bé lớp mình, rồi 2 đứa bỏ trốn loại xạ...Mà mình là girl mà, thế mới bệnh.

Chia sẻ trang này