1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Có một lần mơ thấy Bác Hồ lấy vợ.
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    í, em cũng hay mơ chạy giặc nhá, hay mơ đi trốn cái gì đó nữa những giấc mơ này thì em ko gặp ngoài đời. Hôm nào mơ chạy trốn thì đúng là em đang phải trốn tránh một cái gì đó
  3. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hay mơ thấy chạy giặc hoặc đang trong trận đánh. Toàn đánh mỹ. Có khi mơ thấy mình ở giữa rừng Trường Sơn và đang rình tụi thám báo Mỹ. Có khi kiếp trước đi đánh Mỹ thật !
  4. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hì, mơ thật hay giả mà nhạy cảm thế
    To quênđểnhớ& remembermuadong: Mơ lâu chưa đấy, giấc mơ của chị là từ hồi bé xíu, mới lớp 2, lớp 3 cơ, chứ bây giờ mà mơ thế thì hơi trẻ con, nhỉ . Mơ thế này mới gọi là người lớn này:
    Đêm 11/10/06
    Mình đang mặc áo cưới. Cái áo có màu hồng hồng, phía dưới phồng ra như áo của các mama Hàn Quốc ấy. Người mặc áo cho mình đang kéo những sợi vải rút, còn mình thì chợt lo lo vì dạo này hơi mập. Chụp ảnh cưới nghệ thuật mà sao bạn bè đông thế. Đứa bạn thân bảo :"N đi ăn đi đã kẻo đói". Mình nhìn lên thì thấy có mấy người đứng xếp hàng. Chú rể kia rồi, mặc comple hẳn hoi, khá điển trai nhưng mà lạ hoắc (cảm giác trong mơ đấy nhé). Mình vẫy vẫy chú rể đến chụp ảnh. Hai người xếp chữ M, N để chụp ảnh.
    Bình: Chắc là sau này mình sẽ lấy chồng theo kiểu hợp đồng hôn nhân mất rồi . Bác trai nào có chữ cái đầu của tên là M nhỉ, lên tiếng cái
  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng giống như trường hợp của bạn này,lắm lúc có cảm giác như được dự báo trước,đến khi nó sảy ra thực sự ngoài đời thì cứ nghĩ rằng mình đã gặp phải chuyện này rồi,nhưng thực tế là mới chỉ gặp chuyện đó trong mơ.
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tớ cũng hay mộng mị lắm. Thỉnh thoảng còn mơ cười lên thành tiếng cơ, tỉnh dậy vẫn cứ tiếp tục cười; cũng thỉnh thoảng có những giấc mơ khiến tớ toát cả mồ hôi hột, lạnh cả sống lưng. Nhớ cũng nhiều mà quên cũng không ít.
    Vừa đêm qua mơ bị mất xe máy như thế này, góp vui với topic của bạn tí nào: Một buổi sáng đẹp trời, không mưa không gió, tớ dắt xe xuống nhà chuẩn bị đi đâu đó. Chợt nhớ ra quên một thứ gì đó trong phòng ngủ. Dựng xe trước cửa nhà rồi ù té chạy lên phòng lấy đồ xuống. Lúc bước ra cửa thì ôi thôi... xe của tớ đã không cánh mà bay. Tớ ngẩn ngơ hết hỏi người trong nhà lại quay ra nhìn ngoài cửa tấp nập người đi lại, nhà tớ ngay đầu chợ mà. Nghĩ rằng chỉ chạy lên nhà 1phút thôi nên không khoá khiếc gì hết, nghĩ bụng chắc thằng trộm chỉ dắt đi được 1 đoạn ngăn ngắn thôi. Hai chị em tớ chạy bủa ra ngoài đường, chia 2 ngả hòng đuổi kịp kẻ mất dịch kia. Tớ chạy lơ ngơ một hồi rồi lạc vào một khu nhà tập thể cấp 4 lạ hoắc, vắng hoe không một bóng người... một lúc sau lại thấy ngồi ở nhà bác tớ, bà chị họ lấy xe đạp đèo tớ đi tìm xe... đi được 1 đoạn thì gặp một nhóm choai choai ngồi trong một cái lán xiêu vẹo dựng ở một khu chợ tạm nào đó... Trong nhóm choai choai kia lại có cả ông anh họ tớ. Thấy chị em tớ đi qua, cả tụi còn trêu cứ như là họ biết cái xe của tớ ở đâu vậy... Tức lắm nhưng chả làm gì được... rồi sau 1 hồi lại thấy 2 chị em ngồi toạ trên 1 chiếc thuyền nhỏ về nhà...
    Rồi... "Kính... koong..."... có người bấm chuông cửa nhà tớ gửi thiếp mời cưới cho Bố Mẹ tớ... Thế là tỉnh... mà xe pháo thì vẫn không thấy tăm hơi đâu May quá, lúc xuống nhà vẫn thấy cái xe đang "nằm ngủ" ở chỗ nó vẫn "ngủ"...
    Hì hì... giấc mơ hơi banana nhỉ Cơ mà tớ nghiệm thấy, tớ hay mơ ngược với thực tế lắm. Ví dụ mơ thi trượt, mấy hôm sau báo điểm cao hơn mức tưởng tượng, khoảng top 5 hay top 10 gì đó. Mừng húm, không thì chết chắc Cách đây khoảng 1 năm, tớ cũng có cái ý tưởng ghi lại các giấc mơ mà tớ có thể nhớ lại. Được đâu 3,4 lần gì đó rồi bỏ xó. Giờ lại gặp topic này của bạn ngao nướng (không biết tớ luận thế có đúng không) thì lại nổi hứng... "ngứa nghề"... hì hì
  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ hôm nay trúng số
  8. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ mơ từ hồi bé đến giờ, thỉnh thoảng lại mơ, mà vãn mơ đại loại thế.
    Tớ cũng có những giấc mơ dự báo. Khi thực tế sảy ra thì tớ thấy mình đã biết trước rùi. Nhưng thỉnh thoảng thôi nháh, không phải lúc nào cũng thế. Còn thường xuyên hơn là mơ mình ở giữa một chốn thâm sơn cùng cốc - như là rừng nguyên sinh ấy, với vô số rắn ! Cứ bước chân bên những con rắn trơn tuột. Kinh thật đấy.
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chị ngao nướng: em chờ mãi giấc mơ như chị mà chả có, vẫn chỉ mơ những giấc mơ trẻ con kia thôi
  10. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình thường mơ thấy những giấc mơ có sự kiện nối tiếp nhau, giống như một câu chuyện dài, hôm nay mơ tiếp chuyện của hôm qua. Lúc mới tỉnh dậy thì cực kì nhớ, nhưng chỉ khoảng 1 tiếng sau là không còn nhớ tý gì
    Hồi trước có mơ một truyện gần giống như chiến tranh giữa các vì sao(không hiểu có phải do mình thích thiên văn học và vật lý không) có đủ các tập hẳn hoi, oánh nhau như thật, mỗi tội không thể nhớ hết các chi tiết để ghi lại được.
    Bây h không hiểu sao không thể mơ đc như vậy nữa.

Chia sẻ trang này