1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, ishi giỏi thế!
    Quê tao ở Thái Bình đấy! Ôi quê hương 5 tấn. Tặng mày bông hoa này
    Được duongmeo sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 02/08/2007
  2. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ hay xem phim kiếm hiệp, đến đêm toàn mơ bay nhảy đánh nhau . Có lần mơ bị một toán cướp đuổi theo mà lúc đó chắc nằm ngủ co chân thành ra chạy không được nhanh đang chạy thì cái sụt.. ngã xuống hố giật mình tỉnh dậy thì ra ngã xuống giường ..
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bố gọi điện lên lúc mình đang ở cơ quan: Con được 27 điểm trường BK, đỗ rồi, cả trường chỉ có 8 người được 27điểm. Mình thì nghĩ ngợi, quái lạ giờ đi làm thế này thì đi học vào lúc nào nhỉ? chả lẽ lại nghỉ làm đi học, mà giờ đi học thì mình già chết...reng reng...chuông điện thoại kêu và mình tỉnh ngủ
    Chắc bị ám ảnh bởi điểm thi đại học mấy ngày hôm nay, hờ hờ, bây giờ thi mà được 27 điểm thì ăn thua gì, cái ngày cách đây 8, 9 năm nó mới có giá chứ, 27 điểm còn trượt trường Y kìa
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 03/08/2007
  4. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ và đặt dấu hỏi ko hiểu sao tối qua lại mơ giấc mơ "bà chị họ gọi điện bảo lên làm quản lý vũ trường New Century hộ" . Không thể hiểu được ! Hay tại đọc báo chí nhiều quá.
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ông anh họ của mình sao mà tự dưng đi làm thầy cúng. Ông í đến nhà mình chơi, nhìn mình ông í bảo tháng 11-12/2007 sẽ cưới chồng, và cưới là đẹp (ông í lại còn ghi lên bảng như thế), mình mới hét lên, anh có nhầm không đấy? tháng 10 chứ, mà năm 2007 hay 2008? 2007 sao kịp? Ông í nhìn lên bảng, bảo: à, anh viết nhầm, năm 2008, và tháng 11-12 dương lịch, tức là tháng 10 âm, đẹp lắm đấy em ạ. Thế nhất định là em sẽ cưới vào tháng ấy chứ? tất nhiên. Vui quá là vui Eo, trong mơ mà cũng cười khúc khích
  7. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Úi, giời ơi, mày nghĩ đến ngày cười nhìu quá đấy mờ Cơ mà cứ chờ xem, bít đâu tháng 10 cưới thật
  8. blue0602

    blue0602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Èo, ngày nào tau cũng mún được mơ thía nài
    Ngày lấy chồng, ui sao mừ xa vời thía
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
  10. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Èo, ngày nào tau cũng mún được mơ thía nài
    Ngày lấy chồng, ui sao mừ xa vời thía
    [/quote]
    Thế thì mày phải lập kế hoạch như ishi í, đảm bảo ngày nào cũng mơ thế

Chia sẻ trang này