1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngao nướng, hì, mà phải là ngao nướng ở biển Nhật Lệ.
    Giấc mơ của bạn dễ thương nhỉ. Mà tớ nghĩ chắc có nhiều tình tiết liên quan đến đời sống thực. Để tớ đoán mò xem nào :
    imissum là người can đảm (dám đuổi theo kẻ mất dịch ăn trộm xe máy), hiền lành (tức lắm nhưng không làm gì được...). Mới hôm trước imissum đã (hoặc ước) đi thuyền cùng ai đó (chắc đạp vịt ở Hồ Tây quá), đã (hoặc mơ màng) được đi mời cưới... . (Đùa thôi nhé).
  2. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thế ngày 13 thứ 6 của bác như thế nào? Theo kinh nghiệm của các cụ thì mơ trúng số là xui lắm đó, còn mơ cháy nhà hay có người chết thì lại cực hên.
  3. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa bao giờ mơ dự báo như thế. Các bác có nhầm lẫn qua déjà vu không?
    Tớ rất hay mơ nhưng đến giờ vẫn không rút ra được tí lôgic nào giữa thực tế và giấc mơ. Ngày xưa yêu một người, cả ngày nghĩ về người đó, trước khi ngủ cầu mong mơ về họ. Thế nhưng có mỗi 1,2 lần mơ thấy người ta, mà chẳng có tí lãng mạn nào. Hèn gì xôi hỏng bỏng không . Lại còn mơ thấy những người nào từ xa lắc xa lơ, lâu lắm không nghĩ đến...
  4. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tớ đoán trong giấc mơ cậu hơi bị tỉnh, cậu ***g khá nhiều ý nghĩ của mình vào, đúng không? Đôi lúc mơ màng ngủ, thậm chí không biết là mình đang thức hay ngủ nữa, tớ cảm giác như mình đang viết một cuốn truyện, mọi tình tiết cứ thế tuôn trào ra, không hề khó nhọc gì. Tiếc là sáng mai dậy lại quên hết.
    Cậu thích thiênvănhọc và vật lý hay thích phim viễn tưởng và trò chơi điện tử . Tớ ngày xưa cũng thích thiên văn học, giờ chỉ thích mỗi lấy chồng thôi
  5. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tối 13/10.
    Mình mơ thấy ngày tựu trường. Các em học sinh từ bé đến lớn thật xinh tươi và dễ thương vô cùng. Có em đang tung tăng trên đường, có em đang lúng túng xếp hàng, những tà áo trắng lướt qua. Hình như mình ước được mặc áo dài trắng...
    Chỉ một cảnh lướt qua trong giấc mơ thôi đã làm mình nhớ lại 2 năm làm cô giáo. Yêu quá những gương mặt hồn nhiên, xinh tươi, tràn đầy sức sống của các em...
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ..hịc hịc....tối qua nằm mơ bị cảnh sát giao thông đuổi.........xuống cái chỗ đồng quê nào đấy , may mà mình lấp sau cái nhà cũ cũ , thế là thoát , lúc cảnh sát gt đi thì mình vọt về .........ôi giấc mơ khủng khiếp......chẳng là dạo này hay vượt đèn đỏ ,xa lại ko có bằng .......
  7. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé cũng hay mơ kiểu series, truyện hôm nay nối tiếp hôm qua. Bây giờ ít mơ, những toàn những giấc mơ căng thẳng như tìm kiếm hối hả 1 cái gì đó, tranh giành đấu đá với ai đó, người thân gặp vấn đề,...Thông thường tỉnh dậy là quên hết, may ra nhớ nét chính chứ chịu ko nhớ được chi tiết
  8. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời! Tớ lúc nào cũng nghiêm túc chấp hành luật giao thông, nhưng đã phải hối lộ 2 lần vì mất tập trung khi đi đường. Thấy các chú công an thì đèn xanh tớ cũng hốt hoảng dừng lại, nhưng không đến nỗi mơ khủng khiếp như you
    Tớ cũng thường quên hết. Nhưng từ khi lập topic, tự nhiên hôm nào tỉnh dậy cũng nằm 1 lúc nghĩ lại xem hôm qua mình mơ cái gì, và có nhớ hơn thật
  9. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua ngồi trong bệnh viện thăm bạn, mình nhìn M và chợt nghĩ đến những người bạn Quảng Trị của mình...
    Hôm qua mình đến nhà H, mẹ H kể chuyện gia đình Đ.A (đứa bạn học cùng lớp 5 với mình và H). Mẹ H bảo, nếu cơ quan bố không giúp đỡ kịp, có khi Đ.A đã phải đi làm..., vì gia đình đông con mà chỉ dựa vào nghề buôn bán thuốc lá của mẹ. Mình thật ngạc nhiên quá, và cũng mừng cho hắn, không những đã ổn định mà còn giỏi giang trong công việc.
    Tối về mình lôi giá sách ra sắp xếp, dọn dẹp lại. Mấy cuốn tạp chí TH&TT định cất vào tủ nhưng rồi lại lấy ra để trên giá sách.
    Đêm nằm mơ
    Mình nhìn thấy chị H đang làm việc gì đó, hình như là việc chân tay. Mình chạy đến hỏi
    - Chị ơi, có phải chị là H, ngày xưa chị hay giải bài ở báo THTT không? Có phải chị là người QTrị không?
    - Ừ, đúng là chị. Sao em biết?
    - Thì em hay nhìn vào danh sách những người giải bài được đăng trên báo, và hồi đó em hâm mộ chị lắm (kì thực thì ngày xưa mình cũng hâm mộ 1 chị nhưng chị ấy ở Huế). Mà chị giỏi thế sao chị làm nghề này?
    - Ừ, tại hoàn cảnh gia đình chị khó khăn, chị không học được theo khả năng của mình...
  10. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm mơ về một người. Hôm nay nhận được tin vui của người ta. Hơi buồn một tí, nhưng mà không sao

Chia sẻ trang này