1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    hum qua mơ sinh con trai (trộm vía ) rất kháu khỉnh, mình hun môi <hội chứng hun đây > nhưng mà sao mình ko thấy bị đau đớn gì cả, đi lại bình thường mới ghê chứ. Người ta bảo kiêng nói chuyện mà thấy mình nói lien tục Họ hàng nhà chồng đông kinh khủng, họ chăm sóc cũng ghê..
    í thế mà trong lòng vẫn buồn
  2. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ của AQ hay nhỉ, tớ cũng mún có con trai. Cơ mà lại chẳng bao giờ mơ ngủ cả
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Mài thì cần gì fải mơ. Cưới xong zồi sinh. Còn giề chả có
    Cái AQ mài mót chồng mót con lắm zồi đấy. Ban ngày ước ban đêm ngủ mơ. Cưới khẩn trương đê!
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    é.. hôm í mơ đoạn trước còn đang tung tăng đi chơi với bạn bè, tự dưng thấy sinh con --> ý nghĩa chủ đạo của giấc mơ: đang tuổi ăn chơi thì đột nhiên fải làm ngừi nhớn, chứ mót miếc nghĩ ngợi gì..
    cũng tại buồn quá, mệt quá nên có những giấc mơ rất nà kì lạ
    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 29/02/2008
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mơ cái máy ảnh nó cứ hiện lên dòng chữ: máy bị dính virus, không chụp được
    Chắc tại máy tính ở cơ quan đang bị virus khiếp quá
    còn mơ cái gì nữa nhưng không nhớ
  6. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nằm mơ mà mình cử tưởng thật! Buồn cười quá! Chả là hôm nọ đăng ký đi thi tuyển làm lễ tân ở khách sạn Nikko. Hôm đi phỏng vấn có hỏi anh ở phòng nhân sự thì anh ý bảo thứ 4 là biết kết quả. Hôm thứ tư làm mình đứng ngồi không yên.Thế là hôm đấy ngủ trưa mơ luôn.
    Mình mơ rằng: Lúc đang ngủ thì có điện thoại gọi đến hỏi:
    - Có phải hôm nọ em đi thi tuyển ở Nikko ko?
    - A: vâng ạ
    - Em ơi, em được chọn trong số 18 người đi phỏng vấn tiếp lần 2. Em nên chúc mừng đi. Thông báo cho mấy bạn ở lớp. Mình nghĩ bụng :"Có cái gì mà thông báo chúc mừng cơ chứ" (trong giấc mơ mà vẫn nghĩ bụng đấy)
    - Thế hôm đấy em đến đi thi nhé! (thực ra mình cũng chẳng nhớ là chị này có nói ngày không nữa)
    Đúng là hội chứng sau khi đi phỏng vấn. Đến lúc tỉnh dậy, mình cứ tưởng là thật mới chết chứ. Mình dở điện thoại ra xem nhật ký cuộc gọi, mở phần cuộc gọi đã nhận. Nhưng chả thấy cuộc gọi nào từ khách sạn cả. Lúc đấy mới biết là mình đang mơ. Lại làm mình tiu ngỉu.
    Nhưng cũng may hôm sau họ có gọi điện đến thật. Chả giống như mơ gì cả, tức cười quá!
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    chả là hôm trc bị ám ảnh thịt chó với cá mú, đêm mơ thấy ishi chống tay vào nạnh quát hỏi cái AQ: "đây, xem xem trong cháo cá có xương chó ko?" < =)) > AQ mếu máo lắc đầu.
    Ishi vạch cái riđô ra, thấy con chó đang ngồi ngẩng đầu, mắt chớp chớp nhìn, chỉ vào mũi con chó.. "thế đây có xương chó ko?" AQ vẫn lắc đầu. Ishi tức giận hét lên: "Mũi chó thì fải có xương chó chứ " =)) =)) ...
    A.Q ôm bụng cười. mà chả fải ôm bụng cười, tự nhiên cười thành tiếng mới chết chứ. Thế là ishi híc mạng sườn: mày cười cái gì thế. Lúc í là tầm 7h sáng.. thế là fải dậy hic...
  8. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1

  9. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, hồi còn bé có lần mình bị ốm gần như không nói được, không đi nổi. Thế mà đến giờ vẫn còn mơ mấy lần giấc mơ như thế này : Mình đang ngồi và cố gắng hết sức để đứng dậy, cố gắng một cách khổ sở để tự đứng lên mà không phải bám víu vào cái gì. Thế nhưng mình không thể đứng được và tự trách mình, ghét chính mình. Cái cảm giác ấy trong giấc mơ có lẽ chỉ những người tàn tật mới hiểu. Sợ
  10. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình có một giấc mơ thỉnh thoảng lại lặp lại : đó là tự nhiên đang đứng rồi bị rơi xuống khỏang không ... hic rất sợ ... choàng tỉnh khi gần rơi xuống đất . Bạn mình nói có thể là dấu hiệu sắp bị ốm. Mọi người có ai bị như mình ko

Chia sẻ trang này