1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tớ thỉnh thoảng cũng bị thế đấy. Có người còn bảo do tim yếu. Ơn trời, tớ chả thấy bị làm sao cả, ốm vặt cũng không
    Hình như nhiều người cũng bị thế. Giá mà giải thích được
  2. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thế ah , vậy là ko chỉ có mình mình bị như vậy . thanks
  3. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Trong cá giấc mơ tuổi thơ của tôi, luôn luôn là chạy, chạy và chạy. Luôn luôn là 1 cuộc truy đuổi ko hồi kết và cuối con đường ko là ánh sáng. Điều đó có ý nghĩa gì? Bắt đầu từ năm 6 tuổi, những giấc mơ đó ko còn.
    Tôi đọc đâu đó trong 1 tài liệu, những giấc mơ của 1 đứa bé trong khoảng từ 4 tuổi trở xuống, là những đoạn hình ảnh tái hiện lại kiếp trước của nó. Các nhà nghiên cứu siêu linh cũng bắt đầu công cuộc nghiên cứu tiền kiếp của mình bằng việc thôi miên những em bé dưới 5t để hé mở 1 fần ánh sáng.
    Điều đó có đáng tin?
    Dạo gần đây stress, luôn có những giấc mơ dài và fức tạp. Hình ảnh 1 người bị treo cổ, liệu có ý nghĩa gì ko nhỉ? Có ai mơ thấy 1 người bị treo cổ ko? Lạ chứ ko quen nhé.
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Em ngủ ít khi mơ lắm .
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đêm wa mơ thấy cái Hit lái xe Matịt chở mình lượn fố lạng lách đánh võng cứ như trong film í.
    Tối wa vừa xem James Bond
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua mơ đọc tờ ...kết quả
    Nhớ rõ một cặp nhưng ko nói đâu, chiều về phang phát xem thế nào
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là mơ thấy Thí Hàng với Hít chở nhau trên quả Xgame, lông lá đầy. Vừa đi vừa mở nhạc inh ỏi.
    Biển số xe là: Yêu em không mà đòi hun mông?
  8. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hqua đứa hàng xóm khoe mua xe, tối mình lại mơ mất xe còn mơ rõ ràng đến cq bảo mất xe, định mượn tiền để mua xe nữa.
    Lần thứ 2 mơ thấy mất xe rồi
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Xế túm nại nà có hun hông?
    @ Bỉm iu: Tau cũng mơ mất xe òy, những 2 chiếc cơ, nhưng mà đến giờ vữn chửa mất
  10. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm mơ mình yêu một người, một người cao, gầy và dáng vẻ phong sương, khổ nỗi anh ấy lại yêu N, đứa bạn thân của mình, còn N thì không chấp nhận. Đất nước mình (mà hình như nước TQuốc thì phải) đang trong chiến tranh loạn lạc, và anh là người lính, da nhiều vết sẹo. Khắp nơi ngùn ngụt người, kẻ đứng người ngồi lộn xộn, và có rất nhiều người Nhật đi qua đi lại, mặc áo Kimono (chắc tại hôm Chủ nhật đi Lễ hội hoa anh đào đây ). Mình nói với anh, chỉ nhớ đại khái là : anh cầm súng cho đất nước (TQuốc) nhưng chính đứng về phía người Nhật lại hay, họ đâu có tham vọng chiến tranh gì, rất hòa bình (mình đang sẵn ghét bọn TQuốc mà ). Anh có vẻ buồn, nỗi buồn của người lính không tin tưởng vào đường đi của mình. Mình với anh cầm tay nhau đi khắp nơi, rồi đến một đoạn đường có hai bức tường cao vút, mình ôm anh rồi bảo : thôi anh về với N đi, chắc N sẽ đồng ý với anh đấy.
    Hai người quay trở về, mọi người cứ nhìn tụi mình, rồi N cũng nhìn mình có vẻ rất giận. Hình như N nghĩ mình với anh ấy nên N đã lấy chồng và có con (sao mà nhanh thế không biết), trong lòng còn oán trách mình. Mình bảo không phải đâu, mình và anh ấy chỉ là bạn bè thôi.
    Đến đây thì tỉnh dậy. Giấc mơ giống như trong film ấy, báo hại mình đau buồn cả trong mơ

Chia sẻ trang này