1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Mơ thấy đồng loạt hs nhắn tin nói ko học nữa đâu vì có người nói cô giáo dạy ko hiệu quả, nên chấm dứt học luôn Đọc tin nhắn xong ngẫm nghĩ "Thế cái đống điểm 9,10 kia là do chúng nó chép đáp án à"
    Khói bốc lên tận đỉnh đầu và để hạ hoả mình đi mua bánh, hờ hờ. Ra cửa hàng Haiha-Kotobuki gần nhất mua bánh ăn. Mà mua rõ lâu, đi qua đi lại, xem lên xem xuống. Mà mấy nhân viên bán hàng nhiệt tình & độ kiên trì chịu đựng cao thế, mình nhòm từng kỉu bánh 1 (tất nhiên là nhìn lướt qua những kỉu bánh đề giá tính = $) thế mà họ vẫn nhiệt tình hỏi mình cần mua loại nào, có thik loại này k, có loại bánh này mới ra, rồi tư vấn ăn loại này ngon này... Mình nhìn cái jan để bánh cả chục lần mới chọn mua được 1 bánh ốc nhân kem và 10 bánh su... vẫn còn đang lượn xem thì... papa gọi "bgirl dậy đi con! Hú ú"
    Kết luận là lượn mua bánh chóng cả mặt, đi mỏi chân (dù cái jan bán bánh bé tí tẹo, chưa đc 10m2), suy nghĩ đắn đo xem nên mua loại nào => đầu óc quay cuồng mụ mị +_+ lần sau chắc fải thức thôi
  2. truongcd

    truongcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mơ : đang đứng ở đầu ngõ thì thấy ông thủ tướng nước mình , mặc quần áo thể thao , mặt rất nghiêm như lúc duyệt binh trên TV , đi vào xóm mình .Đi trước , đi sau ông ấy là 2 thằng an ninh mắc thường phục.Sau đó , ông ấy đi vào một ngôi nhà trong xóm mình .Mình hỏi thằng an ninh , nó bảo ổng họp về vấn đề gì đó rất quan trọng.
    còn mơ về 1 số thứ nữa, nhưng gại gõ nên thôi vậy
  3. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Mơ ông bạn đi du nịch, nt hỏi "kưng ngủ có mơ thấy anh ko? Ở nhà ngoan khi nào về, anh mua cho cái mũ bảo hiểm" !!! oạch oạch!
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ thấy mình vớ đc cái máy ảnh chụp đc ... ma, thế là tí tởn đi lùng ma suốt cả đêm để chụp
  5. typnu

    typnu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lại nằm mơ thấy em
    Em ám ảnh anh nhiều quá
    Ước gì.............
  6. truongcd

    truongcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    đêm qua lại mơ: mơ thấy nhà mình có 2 bể cá vàng, nhiều cá lắm .Những chú cá cứ bơi qua bơi lại trong cái bể kính nhiều màu sắc, có cái máy xục ô xi và đèn màu vàng.Lại nhất là trong bể có con cá tên là cá hươu cao cổ hình dáng rất giống hươu , cổ nó dài , có vằn .
  7. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ, nhưng bị dựng dậy đóng cửa cho mẹ đi chùa Hương sớm lúc 5h, thế là chả ngủ được nữa, lên mạng đọc về các tiên đoán, rồi tử vi... thế rồi đi ngủ tiếp, mơ...
    Dưới đáy biển có một loại vũ khí bí mật được cất dấu rất ký càng, nhưng hôm đó một đàn cá voi bơi qua và lật tung tất cả kho vũ khí đó lên, lộ ra một đầu đạn hạt nhân bé như hòn bi ve màu bạc, sáng lấp lánh... các quốc gia túm tụm lại họp hành, và rất nhanh, quyết định một người sẽ bay lên cùng đầu đạn hạt nhân bằng tàu vũ trụ, ném nó xuống mặt trăng... sức công phá của nó rất lớn, sẽ làm chết luôn cả người đã ném đầu đạn hạt nhân xuống vì bay không kịp...
    Người đó bay đi, nhưng sợ chết nên đã không ném ở độ cao cần thiết,... hậu quả là đầu đạn hạt nhân bay ngược lại trái đất... bùm... tan tành... 5 tỉ người chết... còn lại có vài người trong đó có mình, áo quần bẩn thỉu, ngồi la liệt trên vài chiếc ghế... người thi ngồi cạnh bàn uống cafe... nói chuyện, tìm cách để sống tiếp.... hì hì... mình mà có tài tiên tri thế này thì bắt đầu từ hôm nay thế giới loạn!
  8. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Ui, đêm qua mơ gặp 1 người mình gọi là "mẹ chồng" rồi.... uýnh nhau mí mẹ chồng 2 bên cứ bắn chưởng tía lia, bay như chim nhất là mấy cảnh đấu kiếm trong rừng trúc cứ như trong "Thất Kiếm" mí cả "Ngọa hổ tàng long" ý Hết sảy!!!
    Và cuối cùng, tất nhiên là... mình thua hờ hờ.
    Tỉnh dậy vẫn thấy ức => hok ngủ nổi, thức đến sáng lun
    Nếu mà có lần sau, con sẽ fục thù khà khà
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mơ thấy mẹ mình vừa thoát khỏi 1 cô con dâu rách zời rơi xuống. Con dâu gì mà toàn mơ uýnh nhau với mẹ chồng.
    May mà mơ!
  10. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của quen_de_nho viết lúc 10:11 ngày 06/10/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    hi, mình cũng lập một topic như thế này nhưng tên đơn giản hơn chỉ là " cơn mơ bất tận..."
    tớ ít mơ cho những gì đã xảy ra mà hay mơ cho tương lai hơn, tức là hôm nay mình mơ thì thế nào nó cũng xảy ra trong một vài ngày tới hoặc bất chợt một lúc nào đó mình gặp lại hình ảnh trong mơ đó
    mãi sống trong miền quên để tìm lại một bến bờ thương nhớ.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hay nhỉ. Tớ thỉnh thoảng cũng trải qua những hình ảnh, những hoàn cảnh mà tớ cảm thấy rõ ràng nó đã xảy ra một lần rồi, nhưng chắc chắn không phải là trong cuộc sống thật. Và mỗi lần như thế, tớ tự hỏi liệu đó có phải là một giấc mơ của mình hay chỉ là ảo giác, nhưng tớ không thể tự trả lời được.
    Hầu như đêm nào tớ cũng nằm mơ, nhưng đa số là quên ngay sau khi tỉnh dậy. Tối qua cũng thế
    ...................
    Tớ cũng rất giống bạn. Rất nhiều khi đang làm gì đó, như đang trên xe ngang qua 1 nơi nào nó mà từ trước đến giờ chưa bao giờ đi qua đó, tự dưng tớ có cảm giác đã đi qua đây 1 lần nào đó rồi, trải qua 1 lần trong đời mình rôi. Và bây giờ lại diễn lại. Và những sự kiện khác nữa trong cuộc sống nữa. Rất nhiêu lần như vậy mà ko lý giải được là tại sao? Có ai biết ko?????

Chia sẻ trang này