1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bạn ngao nướng (Nhật Lệ) "múa môi" "bói" tớ vài đường xém chút nữa là trúng foóc, cơ mà không dễ bắt nạt đâu nhé, hiền như bụt nhưng khi cần cũng có thể làm họ với "bà chằn" được á.
    À, vậy ra ngao nướng gốc Bình - Trị - Thiên à? Tớ cũng từng có nhân duyên với "dân" Quảng Bình. Mà chỉ dừng lại ở nhân duyên thôi, có lẽ thế lại tốt!
    Lại nói lại về vụ mơ mất xe của tớ. Thì ra... đúng hôm sau, đứa cháu chở Papa tớ vượt đèn đó có... tẹo tèo teo mà được "kớm" mời xơi trà đặc sản No.1 với giá kắt kổ 400k lận. Hix, đúng là điềm báo. Chả ai biết đâu mà lần.
    Hôm qua cũng có mơ, cơ mà quên mất tiêu rồi. Để lần khác cố nhớ, lại góp vui với topic của ngao nướng cho xôm tụ
  2. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    imissum nhớ đấy nhé. Tớ mooooong
    Hôm qua, tớ đi xem máy nghe nhạc mp3, chọn được con creative khá ưng ý, màu trắng rất dễ thương. Tối mẹ gọi điện. Mình có hỏi xem bà chị bụng mang dạ chửa yêu quý của mình thế nào. Đêm, V gửi tin nhắn : "N ngủ ngon và mơ thành chú đại bàng bay về phía mặt trời nhé...". Kết quả :
    Mình mơ thấy mình bị treo lơ lửng rất lâu ở trên cao cùng với một xô nước. Phải nhờ đến bà chị mình quay cái vít màu trắng rất đẹp có gắn hai chữ cám ơn, mình mới xuống được. Dưới đất, đứa cháu dễ thương của mình đang nghịch gì đó...
  3. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    mấy lần mơ được bay như chim, sướng thế ko biết, gió thổi ***g llộng, trời thì xanh biếc,........
    nhưng một lần đang "bay" thì rơi tụt 1 phát xuống đất, sợ kinh hồn, thế là sau ko mơ thấy được bay nữa
  4. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    À, cái "rơi tụt" ấy hình như là một hiện tượng khoa học hẳn hoi. Tớ ko biết lắm nhưng tớ rất hay có kiểu "rơi tụt" đó : VD như rất nhiều lần tớ mơ thấy mình đang chạy trên đường rồi bị hẫng chân. Mỗi lần như thế lại giật mình thảng thốt.
    Hôm qua mơ thấy sếp đưa cho một list những việc cần làm, thấy hai vai nặng trĩu. Tớ ghét nhất là giấc mơ liên quan đến công việc, cả ngày đã công việc rồi.
    Hôm qua mơ nhiều lắm nhưng giờ chẳng nhớ gì cả.
  5. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận rộn, mỗi lần tỉnh dậy không còn time để nằm nhớ lại những giấc mơ... Quên hết cả.
    Tối hôm qua mơ gì nhiều lắm, có một hành trình, một diễn biến, vài nhân vật, giờ lại quên hết cả. Chỉ nhớ chi tiết có hai thằng bạn bị chết : goals và H bét. Hôm nay chắc gặp may rồi. Ra đường nào...
  6. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua T kể L yêu một người bị nghiện, kể về một người 79 bị đi tù...
    Nghe tiếng anh rể đang phát biểu như là phát biểu trước Hội đồng ndân tỉnh về xây dựng. Và rồi mình đang ngồi ở đó, bên cạnh L. Mọi người nhìn anh rể mình, rồi quay về nhìn một chỗ trống. Tất cả mọi người đều cảm thấy xót thương cho mình, lòng bỗng nhiên thấy xót xa. L quay qua mình, mắt ướt nhoè. Hình như mắt mình cũng rơm rớm. Chỗ trống ấy, nghe bảo 2 người họ đã ly dị, bác ấy đi tù. Giá như mình đừng quá lạnh lùng. Mình có nên vào thăm không?
    Và rồi mình đi xa với mẹ. Chị H dặn phải giải quyết bài toán gì đó có lệnh lặp ...
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 13/11/2006
  7. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Khi tối tui mơ tui CHỐNG LẦY.Híc,tưởng chuyện đại hỉ nhưng mà bà con biết không.Tui...híc....làm vợ HAI .Đã thế còn lấy người tui hổng thích chút nào nữa chứ.Thế có oan gia không!
  8. nobita_chipchip

    nobita_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đây là giấc mơ của tôi đêm qua !
    Đêm hôm qua , lúc đó là khoảng 1h đêm tôi bắt đầu ngủ . Trong lúc ngủ tôi thấy đói nhưng tôi lười nên không dậy ăn. Và khoảng 8h30 tôi ngủ dậy. Và thế là tôi nhìn thấy trời nhá nhem sấp tối. Lúc đó khoảng 5h chiều. Tôi ra lấy xe và về nhà.Thế là hết 1 ngày làm việc chăm chỉ.
  9. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    16.11.
    Đi sinh nhật về, tự nhiên mình thấy buồn cho chị, cho mình, mà hoá ra chị không buồn tí nào. Ước ao được lang thang bên bờ Hồ. Nhưng đêm khuya rồi, không ai đi cùng mình cả.
    Mình mơ thấy ngôi nhà của mệ (bà). Ngôi nhà nhỏ nằm bên cạnh dòng sông với luỹ tre rì rào chứa rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ của mình, trước mặt có hàng dâm bụt và bên trái là cái giếng. Thằng Tồ đang ngồi trên xe máy, quay mặt về phía dòng sông (thằng này mà biết mình mơ thấy hắn chắc hắn buồn cười lắm vì mình với hắn có bao giờ chơi với nhau đâu). Cái giếng bỗng nhiên thành chiếc bàn tròn, nhiều người ngồi quanh. Mình kéo ghế ngồi bên cạnh thằng Tồ. Hắn bảo những lúc buồn hắn vẫn hay ra ngồi bên cạnh dòng sông một mình...
    Tỉnh dậy thấy nhớ mệ, nhớ ngôi nhà bên cạnh dòng sông. Nhớ cái lần mình đẩy chiếc xe lăn đưa mệ đi dạo trên đường quốc lộ, chỗ Dinh Mười. Mình chỉ về phía làng : "Mệ ơi, nhà mệ ở hướng bên ni". Mệ nhìn về phía đó. Cả mình cũng chỉ nhìn thấy những rặng dương và bãi cát trắng mà thôi. Mệ chẳng nói gì... Tuổi già đến và ai cũng phải ra đi, mệ ra đi trên chiếc giường ngày xưa mệ vẫn thường quạt cho cháu ngủ, trong căn nhà bên cạnh dòng sông. Giờ thì căn nhà hoang vắng...
  10. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay mơ như vậy đấy, sợ lăm. Toàn mơ bị rơi từ trên cao xuống, tim thắt lại hoặc đang nhảy thì bị ngã hoặc bị ai rượt đuổi. Ngày xưa đi học hôm nào có bài tập khó giải không ra là y như rằng đêm hôm đó về mơ giải ngon lành. Nhưng tỉnh lại thì ko nhớ được cách giải. Đó là những giấc mơ tớ hay gặp thì nhớ được thôi còn hầu như đêm nào cũng mơ nhưng toàn quên thôi à. Có những giấc mơ khi tỉnh dậy chẳng nhớ là mơ hay thật nữa.
    Mà sao tớ ít khi mơ những gì đẹp đẽ lắm, toàn thấy lo lắng, hồi hộp rồi sợ sệt. Hôm nào mơ giấc mơ đẹp thì sáng tỉnh dạy lại quên béng. Hay ban ngày mình làm điều gì ko tốt nhỉ. Hic. Tớ chỉ nhớ bạn tớ đã kể cho tớ một giấc mơ rất đẹp. Bạn tớ mơ thấy hai đứa bọn tớ nắm tay nhau đi qua bao nhiêu con đường, cứ đi mãi, đi mãi......thật là hạnh phúc......
    Hôm nào tớ phải cố nhớ một giấc mơ đẹp để vào đây buôn cho đỡ tủi thân mới được

Chia sẻ trang này