1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wannaberose

    wannaberose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ra trường đã lâu rồi mà thỉnh thoảng vẫn mơ thấy phải làm bài kiểm tra mà chưa học bài, thế là cứ cuống cà kê lên, lúc đấy đang ngủ mà ức chế, lo lắng , khổ sở lắm
  2. wannaberose

    wannaberose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    À, có lần mơ một giấc mơ khá kinh dị là bị ... khủng long đuổi . Nhưng lúc đấy chẳng hiểu thế nào, đang ngủ mà vẫn nhận biết được là mình đang mơ. Tự nhiên nghĩ là trong mơ thì làm gì cũng được, thế là mình tự cho mình bay luôn. Ngộ ghê .
    Một giấc mơ khá kinh dị khác là mơ thấy mặt mình nổi đầy mụn. Thế là lúc tỉnh dậy soi gương luôn, may mà chỉ là mơ. Hihi
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hầu như mình chả mấy khi nhớ đc trong giấc ngủ vừa qua mình mơ thấy rì, thế mà có ng lần nào cũng nhớ mới lạ chứ
    Cơ mà đêm hôm kia thì nhớ mang máng có lúc mình oánh nhau, oánh nhau trong mơ chả sướng tí nào
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ về ex, mơ thấy mình đem trả ex tất cả những đồ vật của ex, của 2 đứa - tất cả những gì gắn với 1 thời đã xa..........
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình có một giấc mơ thật tuyệt.
    Mình mơ thấy Love và Sơn mời mình đi ăn cơm cuốn Hàn Quốc.
    2 bạn ý cho phép mình gọi bất cứ món gì mình muốn.
    Mình đã cảm thấy thật hạnh phúc.
    Nhưng rất tiếc, mình hiểu rằng đó chỉ là 1 giấc mơ đẹp thôi .
    Buồn quá, lại có thêm lý do để phải sang topic vui buồn rồi
  6. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em mơ... mẹ la lên thất thanh... "con Burg bị hăm... con Burg bị hăm"... híc hoá ra mẹ moi từ cái hốc tường phía giường bà ngày xưa ra hai con chó... trông chúng nó trắng trắng, vàng vàng như bị thiếu ánh sáng và bị sống trong ẩm thấp lâu ngày... mà Burg là con nào nhỉ? hình như nó là con chó trong chuyện ngắn của Hemingway??? Nó lại còn đẻ con nữa chứ... buồn cười thế... Mẹ tắm cho 2 mẹ con con Burg, chỉ có con Burg bị hăm ở bẹn thôi... chúng nó tung tăng chạy nhảy khắp sân.
    Thế rồi đào tiếp lên tìm được bao nhiêu các lại đồ vật, sinh vật, cả công chúa nữa trong chuyện cổ tích...
    Chị H còn rủ mình thử xuống kho quái vật xem sao... vì quái vật khoẻ hơn, sống trong bóng tối và ẩm ướt dai hơn nên sẽ còn tồn tại nhiều hơn... Hic, nhảy xuống kho quái vật... thấy núi non hiểm trở... lại có 2 cái lỗ dưới mặt đất ngay trước mặt... mình và chị H cứ nhìn chằm chằm vào đấy đề phòng, rồi tự nhiên chồi lên 2 con quái vật trông như robort... chúng nó bắn mình với chị H, nhưng chả thấy sợ gì cả... lúc đạn ánh sáng của chúng sắp đến nơi thì mình với chị H cùng bấm nút tàng hình ở cổ tay... thế là bọn chúng đi xuyên qua người mình mà không chạm được vào mình... hay thế chứ!
    Thế rồi gặp bao nhiêu con khác, quên hết rồi... nhưng mình lại nghĩ chắc mình đang mơ... mà mơ thật... mình ngồi dậy và xuống nhà hỏi mẹ với chị H... có phải con Burg bị hăm không? cả mẹ với chị H đều bảo đúng rồi, con Burg bị hăm, đang ở ngoài sân ý... mình chạy ra thấy lông nó đã sắp khô, nhìn thấy mình nó còn xông tới mừng tíu tít, nhảy bổ lên người, mình sợ quá, chạy... thế là tỉnh lại.
    Rồi lại mơ đến giấc mơ khác... thấy mình đang đợi chồng đi làm về... chồng gọi điện trước khi bắt đầu về và mình thì bắt đầu nấu nướng vì chồng phải đi mất 45''. Nấu xong xuôi mà chả thấy chồng về... mãi mới thấy tiếng gõ cửa... mở ra... chồng thật... hì hì... Nói chung chả có gì đặc sắc... chả biết trí tưởng tượng của mình có giống thật sau này không
    Rồi lại mơ thấy mình đang ở công ty... và cái anh T ấy cứ tìm cách lại gần hỏi mình hết cái này đến cái khác... mình trả lời qua loa... rồi anh ý hỏi cái T đã đan cái rổ to cho anh ý chưa... mình chả biết anh ý cần cái rổ to làm gì... nhưng sau đấy nhìn thấy cái T vừa đan xong cái rổ ở góc cô D... mình đưa cho anh T... rồi chả nhớ gì nữa.
    Đêm qua mơ linh tinh, sáng 8:03 mới bật dậy... muộn làm rồi, híc. Giờ thì đang ngồi đây gõ lại giấc mơ này... Chả biết thật hay mơ... dạo này cứ hay lẫn lộn...
  7. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tớ ước năm nay tớ sẽ có một chỗ ở với giá hợp lý, và đủ tiền cho tớ sắm đám cưới
  8. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thời tiết thật khủng khiếp, mình ngủ cứ như bị ngất, ko tài nào mở mắt ra nổi. Lại hay mơ lăng nha lăng nhăng, hqua mơ đi ăn chè mà cứ bị chuyện này chuyện khác mãi ko ăn được cho đến khi dậy được. Ức chế!
  9. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ ạ!
  10. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Trong này chỉ được phép mơ chứ không được phép ước ==> yêu cầu mang điều ước sang topic "Mỗi ngày 1 điều ước" nhá

Chia sẻ trang này