1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Dreams, those changed my life
    Lại một trải nghiệm từ giấc mơ...
    Đêm qua em mơ em gặp hai người đàn ông khác khi anh không ở bên em. Hai người đó đối với em rất tốt, mặc dù có đầy những dấu hiệu biểu hiện họ chả tốt đẹp gì, nhưng vì em ngu muội, em chả nhận ra. Và em sa chân vào vũng bùn... em ngoại tình với họ. Cho đến tận một đêm, khi họ cùng đến và giả vờ vẫn tốt với em, nhưng họ dụ dỗ em rút tiền từ tài khoản ATM ra, nhưng thẻ của em không rút được, họ lại dụ chuyển tiền đó sang tài khoản ACB của một gã cao to, rồi gã sẽ rút ra cho. Em đồng ý nhưng đã nghi ngờ, em chỉ chuyển 300.000 đồng, và gã rút tiền ra được thật. Thế rồi em chuyển hết số tiền đó sang, và gã rút ra cho em chắc được khoảng vài chục triệu, em thấy nhiều tờ 50,000 lắm. Nhưng em nghi ngờ và đem số tiền đó giấu dưới giường mẹ đang ngủ, mà lạ thật, em thấy cả bố ở trên giường với mẹ như hồi em còn bé. Gã nhỏ con ngó theo xem em cất tiền ở đâu... Chúng lộ diện là nhưng kẻ xấu xa, tồi tệ, những kẻ đồi bại. Nhưng rồi bằng cách nào đó em đã đánh bại 2 gã và làm cho chúng đau đớn về thể xác, rồi cảnh sát bắt chúng đi. Đến lúc đó em mới thấy đau đớn vì bị lừa dối, lại một lần nữa bị lừa dối. Và em sợ, em sợ em bị bệnh tật từ 2 gã đó, em thấy mình không còn xứng đáng với anh, em sợ em sẽ mất anh, sợ hơn cả là em có thể làm anh lây bệnh... AIDS. Em sợ phát ốm, mẹ đã ở bên chăm sóc... mà hình như em còn phải uống một thứ thuốc nước để ra thai. Dì H cũng sang chơi, nhìn em ái ngại. Em buồn khổ, sợ hãi và em khóc. Em cầu xin Trời Phật để em không bị bệnh và em đã hứa nếu em không bị bệnh em sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa.
    Anh yêu, và em tỉnh dậy, em biết rằng chính cuộc sống này, cuộc sống sau cơn ác mộng đó là một cơ hội khác cho em, và giấc mơ là một trải nghiệm giúp em có được những cảm xúc rất thật nhưng lại không bị trả giá. Em biết ơn những cơn ác mộng, bởi khi thức dậy em học được rằng em phải sống tốt hơn và cố gắng để tránh những cạm bẫy ngọt ngào luôn giăng ra trước mắt. Em biết rồi anh ạ, có những kình nghiệm sống, có những bài học em may mắn có được khi em nhắm mắt lại... và bắt đầu mơ...
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    hị mơ thấy tắm biển đêm với bạn thân. Nhìn thấy nước biển dựng lên như một tấm màn dai dẳng ...
    mơ thấy đi leo núi với bạn èo.. núi rõ cao..--->>> tình bạn giúp ta vượt qua mọi khó khăn ngang trái của cuộc đời
    rồi lại thấy hát cùng với Mr đàm chứ lị --->> đoạn này thì ko suy diễn dc <sozi yêu thương ;))>
  3. oldnick

    oldnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày hôm nay toàn mơ những giấc mơ theo đúng nghĩa " ác mộng". Ai lại toàn mơ kiểu" nào cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi " bao h, kinh khủng quá, hôm qua còn mơ học luyện thi ở giảng đường Y, sao mà giảng đường cao mà dốc thế, trèo mãi...trèo mãi..gẫn đến nơi thì.... May mà ko có" ..hoa hồng, bàn chân thấm đau vì những mũi gai", hehe....Nói vậy thôi các bác ạ, túm lại là em sợ lắm, toàn mơ như thế, mấy hôm liên tiếp liền. Cuối cùng em fải hỏi ông anh của em ngay các pác ạ, ông ấy bảo tại em bị áp lực nhìu quá, đang cố gắng hoàn thành dự định nhưng mà chưa có fuong fáp, e bùn lém....
    Được oldnick sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 11/06/2008
  4. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    dạo này gặp gái TTVN nhiều quá, đêm qua mơ thấy 1 bạn
  5. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ, mơ thấy động đất, nhà cửa sập hết => Trái đất diệt vong.
    Kinh luôn.
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Mơ thấy trong xóm gà nhà ai đẻ trứng đầy đường, giắt cả lên hàng rào . Sáng sớm đi học nhặt trộm bỏ vào đầy túi bóng, về nhà giở ra nát bét nhè
    Mơ thấy đang fải làm tiểu luận cuối khoá về fẫu thuật tử thi. Thằng bạn trong lớp kiếm đâu đc 1 cái xác mới tinh vẫn còn ấm hơi. Đó là 1 cái xác k có tóc, đầu trọc lóc và to cao vạm vỡ. Nhưng k biết giấu cái xác đi đâu để mổ xẻ mà k bị ai fát hiện. May sao, cô giáo hồi tiểu học cũng là ng dướng dẫn viết tiểu luận (ngược đời thế chứ lị ) cho mượn nhà để mổ xác trong ngày cô đi SG khám bệnh. Bóng đèn nhà cô cứ chập chờn chớp tắt đến là bực! Hì hụi cả đêm cuối cùng cũng mổ xong cái xác, dự định bài luận sẽ có 2 fần, fần ổ bụng và 2 chi dưới, k cưa hộp sọ. Khâu vá ổ bụng lại xong xuôi rồi quấn vải quanh ng trông như trong fim Xác ướp Ai Cập, vác lên bàn thờ, đặt trong tư thế ngồi xổm
    Trời sáng, nhìn ngắm kỹ lại thì thấy đó có vẻ như là 1 đứa bé trai. Rồi bỗng dưng thấy mắt nó động đậy, nghĩ mình chắc do đêm qua k ngủ nên hoa mắt. Rồi mắt nó chớp chớp liên hồi, thế là ng nó đổ nhào từ trên bàn thờ đánh bộp xuống nền nhà. Giật bắn cả mình. Lồm cồm bò lại cái xác thì thấy nó... còn sống. Lật đật gỡ đống vải đang quấn quanh ng để nó thở thì hoá ra đó là 1 thằng bé chỉ trạc 1 tuổi, mập mạp, trắng trẻo, đầu tròn vo k có tóc, sau gáy nổi u lên 1 cục to cứng do máu tụ lại sau khi chết. K rõ thằng bé chết do nguyên nhân nào, nhưng có lẽ do mình mổ xác nó đã làm nó sống lại chăng
    Đem thằng nhỏ đi tắm. Thấy sau lưng nó chằng chịt những ký tự kỳ lạ màu bút chì...
    K biết bố mẹ nó là ai. Thế là tự dưng có 1 đứa con trai. Cô giáo tiểu học cũng ủng hộ.
    Ôi đúng là mơ
  7. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tao mơ thấy mày! Amen vì cái ý nghĩ ám ảnh về ông Anh tanh :))
    tao thấy tóc mày xù lên như ông í, mồm lảm nhảm thuyết lỗ đen, còn tao đang cầm gậy phù thuỷ :)) đúng như mày nói - tao lảm nhảm về thuyết lỗ trắng của chúng mình
    Trời ạ! Chết cười
  8. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn nhỉ. Em thật là sướng, không mất tiền mà được xem phim kinh dị như thật.
  9. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bên f69 có bạn hỏi về con chó, nhìn cái ảnh nó yêu ko chịu được. Thế là đêm hôm đấy nằm mơ mình có 1 con chó y hệt thế, xinh xinh yêu yêu, lại rõ ngoan nữa chứ
  10. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vì một giấc mơ buồn, lại kéo topic này lên.
    2.2.09
    Cảm thấy như có ai vừa mở cửa, nghe tiếng động ở ngoài nhà bếp, mình muốn chạy ra xem mà không nhấc chân lên được. Rồi một bóng người trong suốt lơ lửng bay vào, nằm xuống bên cạnh và ôm lấy mình. Mình sợ hãi, chống cự, bỏ chạy mà không được. Bỗng dưng có một cảm giác ấm áp quen thuộc, nhưng cả lạnh lẽo nữa, rồi bóng người tan biến đi ngay.
    Không hiểu là mơ hay bị bóng đè, tỉnh dậy lúc nửa đêm, sợ hãi vô cùng. Hay là người ấy đã mất và linh hồn vẫn quanh quẩn bên mình.Gọi điện thoại, nghe tiếng chuông đổ và tiếng người nói, cảm thấy yên lòng.Dù không còn gì, cũng mong cho người được bình an.
    Vậy thì tại sao nhỉ? Hay có linh hồn nào đó đi theo mình thật. Bỗng dưng căn phòng quen thuộc trở nên quá lạnh lẽo và đáng sợ.
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 14/02/2009

Chia sẻ trang này