1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Được be_reu sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 19/11/2006
  2. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    hom wa minh mo thay nguoi yeu minh di lay vo the la anh ay di lay vo that,1 giac mo khung khiep
  3. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    có 1 giấc mơ đến với mình thật lạ. Mình đang đi với người yêu, vậy rồi đột nhiên anh biến mất, mình gọi điện thế nào cũng không được, nhắn tin cũng không được. Mình thực sự hoang mang lo sợ, rồi đột nhiên một người lạ đến bên mình với 1 hình dáng mà mình chưa bao giờ gặp (nhưg mình cũng không bao giờ quên bởi vì nó giống anh của mình bây giờ đến lạ) tự nhiên dắt tay mình, đưa mình đi qua con đường khúc khửu.
    Đấy là giấc mơ, rồi sự thực thì sao? Sau 1 time mình chia tay người cũ thật và rồi gặp anh, giống người trong giấc mơ đến lạ. Cho đến bây giờ mình vẫn không thể hiểu nổi lý do vì sao nữa? có phải là một điềm báo hay chăng???????
  4. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hic, dạo này ngủ k tròn giấc. Mơ nhưng chẳng bít là mơ j? Chỉ bít là sợ, và cảm thấy linh tinh lém. Chắc lại "xì trít" roài
  5. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ. Mình chẳng mơ kiểu dự báo thế bao giờ. Vậy là duyên trời định rồi đó, hạnh phúc nhé.
    trươngthidieulinh : Vừa mơ hôm qua mà hôm nay anh ta đã lấy vợ rồi á? Vậy chắc người yêu cũ rồi, chuyện nhỏ
    be_reu : giấc mơ mà cũng không dám kể hả . Đùa thế chứ tớ cũng có những giấc mơ chẳng bao giờ kể
    Socoladang : avatar của bạn đẹp thế, cổng ngôi chùa nào à.
  6. flycatcher

    flycatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    " -tại sao em lại trốn học hả lân??? cô đã bảo em là bây h em phải học hành tử tế chứ,con chúc nó vừa nói với cô đấy,lúc nãy cô tin cầm cái danh sách bỏ tiết hôm thứ 6 kia kìa...cô đã bảo em rồi,em mà ko học hành tử tế thì bọn ở trong lớp còn lâu bọn nó mới chịu phục em,đừng có nghĩ đến mấy cái chương trình ở trường nữa,học bài đi,cấm em trốn học đấy,nghe chưa???
    -ơ kìa,cô,cô có phải chủ nhiệm em đâu?hu hu,con chúc nó cũng bùng cùng em cơ mà,sao nó lại mách cô???"
    hik hik hik,đang mơ đến đoạn này thì phải dạy đi học...chắc đây là hệ quả của việc trốn học ,,,hik hik hik..con cạch đến gìa ko dj vào môn của cô....hu hu hu...
  7. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chị H nói với mình là chị thích nghe Hồng Nhung hát, rất đơn giản mà hay chứ không cầu kì, nghệ thuật như Thanh Lam, Mỹ Linh.
    Mơ :
    Mình vừa để xấp phong bì có tiền ở trên bàn, chuẩn bị đưa cho tác giả mà giờ biến đi đâu mất rồi. Nhất định là chị H lấy, nhưng làm sao bắt được (sorry chị nhiều nhà chị H, giấc mơ của em nó thế chứ em thề chưa bao giờ nghĩ như thế bên ngoài cả). Chết mất, chắc phải bù tiền rồi. Năm này là năm gì mà mình bị mất tiền nhiều thế nhỉ (đời thực thì mình cũng mới đánh mất một khoản tiền kha khá). Mình nhìn chị H ấm ức "Em thất vọng về chị lắm".
    Mình bỏ ra ngoài lan can, nhiều gió lắm. Cảm thấy trong lòng đỡ bức bối hơn.
    Chợt tỉnh dậy trong đêm, mừng quá, có mất tiền đâu, là mơ là mơ, hì hì. Ngủ tiếp
    Anh H chở mình đi. "Sau này em sẽ lấy ai?". "Em lấy Hồng Nhung". "Hồng Nhung hay thế thôi, nhưng bao nhiều phần là thật? Anh tuy có nhiều điểm xấu, nhưng anh sống thật lắm".
    Ặc, cười chết mất. Sao mình là con gái mà lại lấy HNhung cơ chứ.

    Lại mơ, mình nằm trên một chiếc thuyền thật lớn, lênh đênh giữa một hồ nước nhỏ, bên một toà nhà cao tầng. Rồi mẹ dắt tay mình đi...

  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ của chị cũng rõ ràng nhỉ ? hôm qua em mơ mình có may một cái áo mới, nó lạ lắm chẳng giống cái nào ở ngoài, em mặc lên rất đẹp. Em đang cố nhớ lại từng chi tiết để đi may
  9. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lại vậy, sao dạo này mình hay mộng mị thế nhỉ. Đầu óc cứ căng lên vì mơ. Đêm qua, mơ thấy mình lọt vào khoảng k gian lạ. Thật thanh bình. Nhưng giá mà cuộc sống hiện tại cũng thanh bình như vậy thì hay biết mấy. Chẳng phải nghe những lời nói, những câu chuyện bịa đặt k đáng phải nghe như thế nữa thì tốt biết mấy!
    @Chị ngaonuong: Nhà cổ trên Tam Đảo đó chị. Hok phải ngôi chùa nào đâu
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm thứ 3 mình nghe thằng bạn nhắn tin: Bố nó mất. Thương nó quá mà không tài nào dứt công việc để về quê nó một lúc. Đêm hôm ấy mơ, mơ bà chị dâu mất. Mình khóc, vừa khóc vừa bảo mẹ, mẹ ơi, còn thằng tí mẹ có đưa nó về không? Mẹ mình dớm nước mắt mở valy lấy cái bài vị thằng tý ra, nói "Nó cũng không còn nữa" mình khóc vật vã bò toài ra nhà khóc. Đúng lúc ấy thì tỉnh dậy. May qua chỉ là mơ thôi, nhưng vẫn còn vài giọt nước mắt vương lại.
    Đêm hôm thứ 4 thì lại mơ: mơ tụi bạn chụp cho mình rất nhiều ảnh mà chúng giống hệt nhau nhưng tất cả đều không có đầu. Mình mặc áo phông đỏ, vấy mầu nâu đỏ, tay cầm cái quạt. Nhưng tất cả những cái ảnh đó đều không có đầu, cũng sợ hãi mà giật mình tỉnh dậy.
    Đêm qua thì ngủ một mạch từ 9h tối tới 7h sáng không mơ mộng gì cả, thích thế.

Chia sẻ trang này