1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ra chưa em Chị cũng thỉnh thoảng mới có được 1 giấc mơ rõ ràng, còn thì đa số cứ như là 24hình/s ý, mà các hình đó lại liên hệ rất mập mờ.
    Kinh dị quá. Đúng là có những cảm giác mà trong mơ mình mới có nhỉ? Tớ vẫn thích ngủ mơ, giống như là được sống thêm ý. Mà tớ thì yêu cuộc sống lắm.
    @socoladang : Cuộc sống vẫn có những nơi, những lúc thật thanh bình đó chứ
    Tối qua chẳng mơ thấy gì vì không ngủ được tẹo nào. Nhớ đời
  2. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tối 26.11. Xem chương trình chú gấu Murphy và bộ phim về ông bố Sam bị thiểu năng, không làm được phép nhân.

    Mình làm lớp trưởng, chẳng hiểu thế nào mà trang phục lại có một cái đuôi thật dài. Thầy giáo chuẩn bị vào lớp. Bắt hát nào. Cả lớp hát ầm ầm "Một nhân ba bằng ba. Hai nhân ba bằng ba ba. Ba nhân ba bằng ba ba ba"
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ..."mơ,em mơ mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở.chỉ mình em bên anh ,bên anh..."
    Mơ cả ngay lẫn đêm luôn!
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1

    ..."mơ,anh mơ mơ về cưng ngồi bên cạnh anh trong trời đông giá lạnh, eo ôi ấm áp chết đi được..."
    Mơ cả ngay lẫn đêm luôn!
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi, ba đứa mình ra cầu Long Biên là đc thôi mà!
    Cần gì fải mơ
    Cưng kia đâu nhỉ,ném đá đi nào,cho hai cưng này tỉnh mơ cái!
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hey, người ta đã nói là không bịa, hai anh em nhà người vào đây ném đá gì thế... Đệ nhất Mẹ mìn đang mắng là spam nhiều quá rồi đấy.
    Chiều nay nhá, mình lại ra Long Biên ngồi nhá hai cưng?.
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Anh sathu mơ linh nghiệm nhỉ ? vừa mơ cái đã được ngồi giữa cầu Long Biên mí 2 chị cưng rùi, nóng chít đi được.
    Em so ri chị Ngao nướng ạh, hihi...
  8. zin_online

    zin_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em mơ ngoại tình với anh M ơi. Nhớ anh lắm sao vẫn nhớ anh đến thế Chết tiệt
  9. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em quendenho thì chị tha cho, còn mấy nhóc kia, ra, ra mau . Chị mừng hớn hở khi thấy có người quan tâm đến topic của mình, hoá ra mấy đứa vào đây ném đá nhau.
    Tối qua ngủ muộn, trưa nay ngủ bù, ngủ trong time làm việc thích hơn hay sao ý. Và mơ :
    Giờ trước, trong lúc mọi người đang học thì mình đi lau nhà (tại cái tội hôm nay mình trực nhật muộn ). Đến giờ này, ông thầy (dạy PTĐHR, ngày xưa mình cay cú vì thái độ không coi trọng sinh viên)gọi mình lên bảng giải bài tập. Có 2 người cùng lên bảng, chị kia (không biết là ai) già rồi, không làm được bài, cười cười và được mọi người (sao lại có cả chị K và cô D ban mình nhỉ) xin cho về. Mình biết là mình thì còn lâu mới thoát. Mà sao bài này khó thế nhỉ. Hơi sợ và hơi xấu hổ. Mình nhảy qua làm bài của chị kia và câu giờ cho đến khi tỉnh giấc.
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Mơ về nơi xa lắm

Chia sẻ trang này