1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những giấc mơ (đề nghị không bịa)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ha ha, bác ngao nuong lại way ra nghề giải mộng ah :D
    hic, nói đến mơ, lâu lắm roài, toàn thức khuya, rùi khò 1 mạch thẳng cẳng, chả mơ tẹo nào. Chỉ có đúng 1 lần, ko hỉu sao, tự nhiên mơ,
    mình chạy lên cầu thang nhà mình lên trên tầng thượng, vì nghe có tiếng rít j đó, nghe lạ lém :( , chạy mãi, cứ vòng tròn, lên cao, quái, nhà mình đâu có cái tầng gác nào như thế, như cái bể nước sâu hun hút vậy, chả có trần, ngửng lên như nhìn từ dưới giếng nhìn lên vây, cứ vòng mãi, càng đi, càng lạnh, rồi tiếng rít đó, cứ mãi, ko dứt, cảm giác lạnh từ bên trong ra chứ ko phải xung quanh lạnh, rồi tự nhiên lại thấy ở 1 cái phòng đổ nát, vấn tiếng rít. khiếp qúa, chả hiểu sao, dần tỉnh dậy, may thế, nhưng mah vẫn thấy lạnh, lạnh và sợ hãi, rất thật, lại còn cảm thấy lúc đó, bản năng tự vệ của mình đẩy lên đến tột cùng. Híc, tỉnh
    ặc, tỉnh rùi cóc dám ngủ típ nữa, thức đến sáng luôn.
    có lẽ là ảnh hưởng của xem nhiều phim kinh dị quá, mà của đáng tội, luk xem phim đâu có sợ đâu cơ chứ :(
  2. quachtinhvcf

    quachtinhvcf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hehe,,nói về giấc mơ,, đây hơi bị phong phú, tối nào cũng nằm mơ:
    Giấc mơ thứ nhất: Cướp nhà băng, không biết cướp ngân hàng nào, bằng cách nào ( chắc đoạn này nằm ở mấy giấc mơ trước, cũng hay nằm mơ về chuyện này lắm, nhưng chưa lần nào thành công), nhưng đại khái là lấy được tiền rồi, đang ở trên xe tải to vật để chạy trốn. Rõ ràng là biết mình không biết lái xe, nhưng vẫn đạp ga phóng tới bến, được cái đường phố vắng hoe. Chạy trên Nguyễn Huệ, xe cảnh sát hụ còi đàng sau dí theo. Chạy tới khu vực KS Rex ( đã biến thành một bãi xe khổng lồ, vứt xe tải, hai tay hai valy tiền ( chắc là đôla, chứ tiền VNĐ chắc hổng được bao nhiêu) phi vào nhà xe, chạy tới chiếc nouvo đã để sẵn, cho tiền vào cốp xe (?). Lái xe ra đường Lê lợi ( cửa sau). Pà mẹ ,,chiếc xe Nouvo rõ mới, sao rồ ga chạy chậm rì, xung quanh toàn mấy thằng dân phòng mặc đồng phụ, tay gậy tay bộ đàm. Hình như có thằng nhận ra mình, nói gì dzô bộ đàm. Văng tục, rõ ràng chiếc Nouvo này mới keng, mấy thằng quảng cáo xạo quá, đã vậy còn quảng cáo Brad Pitt chạy nó trên đường phố SG nữa. Tự nhiên xuất hiện mấy đệ tử, sai tụi nó đem xe về nhà cho ông già đem sửa ( mơ thôi) , bực bội quá, không mơ nữa. Lại thêm một lần cướp nhà băng ko thành.
    Giấc mơ thứ 2: Đang đi ngoài hành lang của một tòa nhà tự nhiên thấy tủ điện bốc khói nghi ngút. Phi tới mở cửa thấy lửa bắt đầu bốc lên. Gần đó có xô nước, vội lấy áo thấm nước trùm dzô chỗ cháy lửa vẫn còn bốc lên, lại lấy thêm nước. Sực nhớ điện mà cứu bằng nước chắc bị giựt chết quá, nên lấy xô nước lật ngược lại, leo lên cho cách điện (?) ( haha, đúng làm nằm mơ) may sao tắt được lửa, dây dien cháy nám, phi đi cho khác không thì ông Minh(?) bắt đền.
    Giấc mơ thứ 3: Đi tới một cong trường nào đó coi bọn nhỏ làm ăn thế nào, vừa mới ló đầu vào bị bà bán vlxd đòi tiền cát chưa trả, hỏi thằng Bắc sao chưa trả tiền. Hết tiền. Leo lên lầu, tám với thằng Capa, thằng này học hồi nào mà nói tiếng Việt sõi thế không biết...
    sáng,, đi làm thôi.
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hi.. cả nhà vào đây để kéo chị về mí biển mà
    anh sathu dám ăn thịt...chị kìa...đi biển Đồng Châu chỉ có lượn thôi ko được ăn đây mà nên mới làm mơ thế
    Sáng nay em dậy muộn vì tội thấy chuông rùi nhưng lại tắt đi ngủ tiếp, lát sau cứ mơ màng ko bít đã có chuông chưa Lại còn mơ mình leo Fan mí đứa em trai và một đứa bạn tên Hà ( nhưng chả nhớ là đứa nào ) làm thế nào mà cả dãy HLS có một cái khe ở dưới, cứ cách một đoạn lại có một cống đầy nước thông sang. Cái Hà với em trai em thì đi ở phía dưới, còn em thì ở trên, híc, ko bít làm cách nào để trèo lên... lát sau thấy 2 chị em nó thò đầu lên cười toe toét ...và em mở mắt nhìn đồng hồ.. thôi chít 7h kém 5... trời ơi... bắt đầu chạy...
  4. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào ngủ tôi cũng mơ, những giấc mơ quên đi rất nhanh sau khi thức, chỉ những giấc mơ sâu sắc tôi mới nhớ được.
    Giấc mơ phản ánh cuộc sống thật của chúng ta rất rõ. Đối với tôi, điều gì ám ảnh sẽ hay gặp trong giấc mơ.
    Ví dụ 1: Đã ra trường được gần 6 năm có hôm tôi mơ ngồi cùng các bạn hồi học đại học, có chú về thông báo: "Mày bị trượt môn gì đó rồi, tôi không được lấy bằng ĐH". Trong giấc mơ tôi rất hối hận và sợ nữa. Thức dậy, thở phào nhưng điều này là do lúc học ĐH có một số môn lười học nên rất sợ, và phải thi lại vài môn. Sự ám ảnh đó bây giờ vẫn còn
    Ví dụ 2: Trong cuộc sống khi gặp một tình huống nào đó tôi lại thấy "Ô, gặp rồi" (Con người, sự vật...). Nghĩ lại hoá ra mình đã mơ như thế.
    Ví dụ 3: Trong giấc mơ tất cả những bạn tôi gặp nhau hết mặc dù trên thực tế chưa bao giờ gặp nhau (bạn cơ quan, bạn ĐH, bạn Phổ thông, bạn làng xã...). Cái này cũng đúng thôi, lúc nào mình cưới vợ thì điều này xảy ra ngay.
    Ví dụ 4: Tôi mơ mình phóng một chiếc ô tô, nhưng sao cách điều khiển nó y như xe máy, phóng vù vù nhưng bẻ tay lái rất khó, như tay lái xe máy. Có gì đâu: Mình đã bao giờ đi ô tô đâu, làm gì có cảm giác đấy, mà trong lòng lại thèm đi ô tô, nên dẫn tới giấc mơ đó.
  5. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm nay được đọc giấc mơ của nhiều người, vui quá.
    KK tả như truyện ý, tớ liên tưởng đến Harry Potter. Mà công nhận nhờ mơ nên mình mới có những cảm giác thật đến thế, nhỉ.
    Quachtinh thì chắc là dân xây dựng, mà cũng chắc là đầu gấu . Mơ gì mà mơ cướp ngân hàng chứ, eo ôi
    Quênđểnhớ : hôm nay chị cũng dậy muộn, sợ hết hồn luôn. Hihi, sau cứ cố bơ mặt đi vào, may mà mình đi bộ và mấy anh bảo vệ cũng thương tình, xem như thoát.
    Romantic-Man : giấc mơ của cậu khá quen thuộc. Tớ thỉnh thoảng cũng mơ thấy mình sợ hết hồn vì làm gì đó không đạt. Tớ thắc mắc cậu học trường nào thế? Chắc dân kĩ thuật hả? Chúc cậu nhanh có ôtô nhé.
    All : mọi người viết ra giấc mơ của mình, thỉnh thoảng đọc lại vui lắm đấy.
    Tớ hôm qua chẳng biết có mơ gì không nữa
  6. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mơ giấc mơ cực kỳ buồn cười!
    :))
    Vừa ***g cái chăn bông để đắp nên lúc ngủ rất ấm và vướng thế là mình "nude" ngủ cho đỡ vướng. Thế mà trúng ngay giấc mơ có mấy cô bạn ở công ty tới chơi. Mình không dám dậy cứ thò cổ ra nói chuyện. Mấy cô bảo sao không dậy nói chuyện thì mình không biết làm thế nào...
    Lúc tỉnh dậy thấy chẳng có ai cả, hú vía!
    :))
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chẻ con tò mò gớm hỉ. Chú chỉ tả ở tận bờ lốc cốc của chú thôi, kể ra đây nại bị chửi là dở người.
  8. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @CB:"Chẻ con" mừh chú Mí nại chứ dở người sẵn roài, thêm vài ngưòi nữa bít thì chít ai đâu nhể
    Đêm qua, mơ thấy tìm đwọc quả việc làm ngon, mà ghê nhất là khi vào phỏng vấn gặp đúng thầy LTD í hài hứơc!Trả lời j k bít, chỉ nhớ thi vào NH mà toàn trả nhời về LTD. Chắc là ngộ môn đấy mất rùi
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hu... hôm qua em gặp ác mộng, em gái đi lấy chồng, cơ mà ngày cưới của nó lại chỉ có mấy người, nhà chồng lại chẳng ra gì... em giật mình tỉnh dậy lẩm bẩm " mình nằm mơ là đúng lắm " rồi lại mơ tiếp, cứ xoay quanh cuộc sống của nó........bi h em vẫn còn sợ nó là thật....
  10. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, anh bạn gọi đt bật cho nghe bài Hello và mình đã bảo sẽ mơ thấy chàng hoàng tử của mình. Thế mà không hiểu sao lại mơ thấy EX. Sau năm tháng chia tay.Mà kì cục, ban ngay mình cũng có nghĩ gì đâu nhỉ! Buồn cười nhứt là EX bảo là không yêu chị người yêu mới, muốn quay lại với mình.Và nếu mình không nhớ nhầm thi lúc ấy mình đã nói với EX là: Không ai tắm hai lần trên 1 dòng sông. Anh quay lại với chị người yêu kia đi! Hi`, ngoài đời mà được mạnh mẽ như thế thì tốt!

Chia sẻ trang này