1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những ngày bắt mình quên anh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kutebu, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn khi phải chia tay, khi phải ngày ngày đối diện với những điều của quá khứ của những kỉ niệm. Thật khó khăn biết bao, mọi thứ dường như cứ xuất hiện trước mắt mình........Làm sao đây ? làm sao có thể không để hình bóng anh ngự trị trong đầu em? Tất cả... tất cả.... Hãy đứng vững chỉ có mình mới có thể cứu đc mình. Chỉ có mình mới làm đc. Mong cuộc sống sẽ tốt đẹp!
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tuần rồi, gặp anh liên miên qua các bữa tiệc cưới đám bạn và sắp tới mình còn gặp nhau nhiều ......... hơn 1năm rồi, em vẫn cảm thấy anh là người hiểu em nhất, cũng là người làm em đau nhất .......... buồn ......... nhớ ........ ghét ......... và không còn yêu, nhưng sao ............. nhưng sao vẫn nhớ ......... !
  3. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài viết của các bạn, tôi chợt tìm thấy tôi trong quá khứ, cũng nhiệt thành, chân tình, tha thiết; cũng cháy bỏng , nồng nàn, dồi dào tình yêu ; cũng nhớ, cũng mong, cũng thương, cũng đợi , và cũng quằn quại đau đớn lúc chia tay . Nhưng lại chợt giật mình nhận ra rằng đã nhiều ngày nay trái tim tôi bị đông cứng rồi, lạnh buốt và vô cảm . Tôi mới thấy hỏang , hỏang vì sống mà ko có một nơi để mong, một người để nhớ về, để cố gắng vì họ; nỗi đau và cái con đường vô định đang mịt mù bước kia càng khiến tâm hồn nhạt nhẽo và vô ý nghĩa làm sao . Con người sống vốn dĩ phải có mục tiêu, là vì người khác hay vì chính mình, cũng còn hơn là chẳng vì cái gì cả.
  4. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống người yêu của mình hiện tại quá, Vì gia đình mà bạn gái mà em đành bỏ mình. Không biết khi quyết định như vậy chắc em đau lòng lắm nhưng đối xử với mình cảm nhận em không đau tí nào thật khó hiểu quá. Nếu bạn còn yêu người ấy tại sao bạn lại chia tay. Chúc bạn sớm có một quyết định đúng đắng. Chắc người ấy đang chờ ngày bạn trở về
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Càng muốn quên, càng muốn dời xa nhưng sao ... những hình ảnh lại tràn về ... những câu nói xuất hiện ...

Chia sẻ trang này