1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những ngày giao mùa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovesome, 15/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay trời mưa dữ dội lắm. Mưa xối xả, dầm dề suốt ngày đêm không ngớt. Trời se lạnh. Tiết trời này lại gợi cho em nhớ đến ngày xưa, nhớ đến LN và rồi tự mình mỉm cười vì những tháng ngày đẹp như không có thật ấy. Nhưng cũng khiến em buồn lắm. Thời tiết thay đổi khiến em lại bắt đầu ho. Chị bảo nghe em ho mà sốt cả ruột. Đầu gối trái đau nhức nhối ?" đây là hậu quả do lần đi cùng H và bị tai nạn đâm xe. Bác sỹ bảo có thể do tổn thương dây chằng đầu gối. Em nằm bẹp một chỗ vì mệt. H mà biết thì chắc lại áy náy lắm đấy. Có như thế này thì mới thấy quí sức khoẻ biết bao. À, mà tối qua có người khiến em bực mình quá. Cũng có thể em không thích người ta nên em mới khó chịu đến thế. Thực ra chuyện cũng chẳng có gì là to tát, nhưng em đang bực bội và mệt mỏi vì thời tiết và sức khoẻ kém. L yêu thương em kiểu quái gì mà cứ suốt ngày tỏ vẻ giận dỗi trách móc, cứ như em thuộc quyền sở hữu của L ý. Em điên mất, thế này thì phải xử lý thẳng tay thôi. Hừ, chắc gì L đã thật lòng với em cơ chứ. Anh ta tưởng em là con ngốc à? Nếu định gây ấn tượng với em bằng cách chọc giận em hoặc trách móc này nọ thì L nhầm rồi. Em liến nhắn tin rằng em ko muốn bạn bè chơi với nhau mà cứ suốt ngày phải giận dỗi như thế. Cuộc sống này đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Và em sẽ cắt đứt liên lạc với L, yêu cầu L từ nay đừng nhắn tin cho em nữa. Thế là L hoảng lên, nhắn tin làm hoà liên tục, nhưng em nhất quyết không trả lời. Rồi lại gọi điện cho em, nói được vài câu lại khiến em khó chịu. Anh ta hiểu gì về em mà cứ ra vẻ như là hiểu biết lắm lắm thế hả? Đồ điên!
    Tới hôm nay chắc là L buông tha em thật rồi. Phù, thật may. L nhắn tin, rồi cả gọi điện nữa, nhưng em không nghe điện và cũng không trả lời tin nhắn. Đến hôm nay chắc anh ta nản chí rồi. Em thì cứ lo là không biết phải làm gì nếu chẳng may anh ta nhất quyết không chịu hiểu rằng em không yêu anh ta. Rút cuộc thì anh ta đã hiểu! hihihi, câu này giống quảng cáo quá. Còn em chắc là thuộc diện ?oluôn luôn lắng nghe, luôn luôn ứ hiểu!?. Mấy ngày nay em mệt mỏi quá. Người lúc nào cũng muốn lịm đi vì mệt. Bệnh đau dạ dày lại tái phát. Cứ trở trời và thời tiết ẩm ương thế này là em lại thấy đau quặn ruột. Cảm giác như chất acid đầy ứ trong bao tử. Không ăn được đã đành, nếu có ăn thì cũng không thấy ngon miệng. Sao mà khổ thế này? Đầu gối thì lại nhức lên. Nghe dự báo thời tiết thì ngày mai có áp thấp nhiệt đới. Thế này thì em chỉ có nước nằm bẹp một chỗ thôi.
    Hừ, em đã mừng rỡ vội quá. Ai bảo là L đã chán không muốn theo đuổi em nữa nào? Vừa mới hí hửng được một lúc thì đã nhận được tin nhắn của L hỏi thăm linh tinh. Em đã không reply rồi, nhưng sáng hôm sau nghĩ hơi áy náy nên lại nhắn rằng ?oem vẫn khoẻ, mọi việc bình thường.? Thấy tin nhắn của mình toát ra vẻ lạnh nhạt. Chắc L cũng nhận ra điều đó. Hôm nay có chuyện bực mình ở chỗ làm quá, nhưng em vẫn cố nhịn. Thật ra lúc đó thì tức bầm gan tím ruột rồi. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy mình trầm tính và bình tĩnh hơn xưa nhiều. Giá như em vẫn là em của mấy năm trước thì chắc là gào lên đòi công bằng cho mình, kể cả sau đấy bỏ việc. Tuy nhiên vẫn cảm thấy ?oý chí chiến đấu? của mình đã thui chột ít nhiều. Điên thật. Tối nay phải đi sinh nhật một người bạn. Ngại ra khỏi nhà ghê cơ.
    Lại thêm lần nữa mừng hụt. Tối qua lại nhận được tin nhắn của L. Hỏi vớ vẩn. Mình đang đi chơi hay không thì ảnh hưởng gì đến nhà anh ta. Chán quá. Rất chán. Thật là chán.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  2. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trời se lạnh. Nghe như gió mùa đông bắc về. Phong linh kêu lảnh lót. Người ta bảo có gió chuông sẽ reo, nhưng sao lòng mình thấy dửng dưng quá. Cảm giác nản chí kinh khủng. Hôm qua trên xe bus nhìn thấy một người giống LN ơi là giống. Mình cứ nhìn mãi. Lại nhớ vào độ này của mấy năm về trước, mình và LN kéo nhau đi dạo khắp các phố phường. Nhớ lúc đi qua dãy hàng hoa, LN hỏi mình ?oEm thích hoa gì?? Mình cười bảo ?othích tất cả, trừ hoa hồng.? LN nhìn mình rồi bảo ?oNếu bây giờ anh tặng em hoa hồng thì em có nhận không?? Mình lặng im không nói gì. Cả hai lại mải miết đi trên phố. Mình bảo ?oAnh nói gì đi. Sao im quá!? Anh nhìn mình ?oEm nói đi, vì anh thích được nghe em nói!? Mình lại càng bối rối và cả hai tiếp tục lặng im... Bây giờ cũng khuya rồi. Sao mình ngồi mãi đây mà nhớ về một người giờ đã nghìn trùng xa cách? Sáng mai có lẽ nên dậy thật sớm ra phố, chắc là sẽ khoác chiếc áo màu xanh mà từ ngày xa LN mình đã cất kĩ trong tủ. Để nhớ những ngày xưa rất xưa.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  3. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã sang tuổi 24. Nghĩ lại mà giật mình. Trước hôm sinh nhật mình đã suýt chết trên đường. ĐÚng là hoạ phúc khó lường. Suýt nữa thì không bao giờ bước qua tuổi 24 và tự hỏi nếu chuyện xảy ra như thế thì có mấy ai khóc thương mình đây (tất nhiên là trừ gia đình mình ra rồi).
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    chán thật,đang buồn vào box tâm sự càng buồn thêm,hà nội những ngày này có lẽ là đẹp nhất trong năm,bao giờ cũng thế thì phải,bao giờ cũng là những điều dịu dàng đẹp đẽ báo trước cho những cơn gió của một mùa đông lạnh lẽo đang đến gần
    chán thật,càng lang thang càng buồn
    Đi đâu xa có lẽ nhớ nhất là mùi hoa sữa của hà nội,chả hiểu được hoa sữa tượng trưng cho điều gì nữa,chắc chắn là mùa thu của hà nội rồi,ngại thật,chả hiểu mình viết gì nữa,mệt quá rồi sao?
    Xin lỗi tác giả trước nếu có lỡ làm hỏng topic này
    CHÁN,BUỒN,MỆT
    Đưa em về bên giấc mơ xanh
    Khờ dại thế cỏ vẫn xanh màu cỏ
    Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
    Cuối con đường mưa trắng không em?
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tiết cuối thu rồi , mùi hoa sữa thoang thoảng mà khó quên , HN mùa này thật đẹp chỉ tiếc ta vẫn mình ta với những con phố đó thôi
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  6. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về hoa sữa mùa thu Hà Nội nhé. Đồng ý rằng hoa sữa ở Hà Nội thơm rất dịu dàng. Nhưng tôi lại nghĩ thế này, mùi của hoa sữa thực sự rất nồng nàn, nhưng rất may mùa hoa sữa ra hoa lại trùng với mùa thu, tiết trời mát mẻ... nên rất phù hợp với hương hoa sữa và làm cho người ta có cảm giác dễ chịu. Bạn nghĩ sao?
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có cảm giác dễ chịu không thôi đâu, mùa hoa sữa còn làm cho người ta cảm thấy man mác buồn nữa nhất là lúc về chiều
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hơ,bình thường lúc nào hạnh phúc hay vui vẻ thì chả bao giờ mình vào box tâm sự này,bây giờ thì chắc là vào thường xuyên thôi,để làm gì nhỉ,nhiều người cũng như mình,nhưng dù sao thì với thời gian mọi nỗi buồn,mọi nỗi đau đều qua thôi
    Tình đầu là gì nhỉ,chả là gì cả,đi khi xa rồi mấy thấy thiếu,trống trải và hụt hẫng
    Chán thật lại hút thuốc rồi,bỏ chưa được 1 tuần,nhưng buồn quá làm gì bây giờ,đi uống cafe hay đêm ở nhà ko có điếu thuốc nhạt mồm thật,ko ngủ được nữa
    Sắp mùa đông rồi,thích thật,chờ mãi thì cũng đến,dù sao thì lang thang 1 mình vào những ngày trời xe lạnh cũng hay,nhìn những người hạnh phúc trên đường mình cũng cảm thấy an ủi phần nào
    "Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ,đêm cuối thu,trăng lạnh mờ sương,chỉ còn nỗi im lặng phố khuya ko gian dạ hương sâu thẳm,từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng vào
    .......
    Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu,em đi có đôi lần nhìn lại ,chỉ còn anh còn anh,im lặng đến tê người""
    <P>[blue]Đôi khi ta thèm....lang thang như gió</FONT></FONT></P>
    <P><FONT color=#0000ff size=4>Đôi chân vô định....về miền hư vô</FONT></P>
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 11/10/2003
  9. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, buổi chiều cứ thử ra sân nhà thờ lớn ở Hà Nội xem sao. Không khí rất lành và hoa sữa rất dịu dàng. Nhà thờ ở phố Nhà Chung nối dài với Lý Quốc Sư thì phải. hihihi, mình kém trong việc nhớ tên đường lắm. Cứ lẫn lộn hết cả lên. Già rồi.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc về rồi,chờ mãi mới đến,dù sao thì cũng chưa phải là gió lạnh đầu mùa nhưng mình vẫn thích,mùa đông là mùa mình trông đợi nhất trong năm,lạnh lùng ,khô khan như mình vậy
    mà cũng đúng thôi nếu ko có sự lạnh giá rét buốt của mùa đông thì làm sao biết được sự ấm áp của mùa hạ
    tình cảm cũng vậy thôi,buồn nhưng vẫn phải tồn tại vì ngày mai
    Đôi khi ta thèm....lang thang như gió
    Đôi chân vô định....về miền hư vô
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này