1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những ngày giao mùa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovesome, 15/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người bạn hỏi em là nhân vật L đã đi cùng em suốt những ngày giao mùa năm xưa ấy với nhân vật L gần đây là hai người khác nhau phải không? Đúng là khác nhau. Hai người ấy làm sao có thể là một được. Trong những bài viết gần đây thì em đã gọi L ngày xưa của em là LN (để không bị lẫn với nhân vật L mới xuất hiện này.) Lại nói về anh chàng L bây giờ. Trời ơi, anh ấy vẫn nhắn tin. Cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện, buông vài câu bóng gió xa xôi. Và rất tiếc cho anh ấy, em luôn không hiểu những lời lẽ xa xôi ấy. Trước hôm sinh nhật em một ngày, em có nhận được quà sinh nhật của T. Anh hẹn gặp em ở quán trà mà ngày xưa hay vào. Lúc mở quà ra, em cảm động tới mức lúc ấy em nghĩ mình vẫn còn yêu T. Anh tặng em bộ sách mà em rất thích. Thật sự cảm giác lúc đó là em muốn nắm chặt lấy tay T. Cũng may em đã không làm thế. Thấy mình cũng bồng bột quá.
    Hôm sinh nhật em S tới rất muộn. Tất nhiên là đi cùng R. Em (cũng tất nhiên là) hân hoan đón chào đôi uyên ương này. (Vậy mà lúc đầu em cứ nghĩ R sẽ không đến sinh nhật em cơ vì ?onói một cách hợp pháp? thì em và R đã tuyên bố trước tất cả bạn bè chung cũng như riêng của hai người là tình bạn của R và em đã kết thúc và sẽ không còn dính dáng gì nữa.) Thế mới nói em ngố, S là bạn thân yêu của em, R lại là người yêu của S nên R phải tháp tùng S đến sinh nhật của em chứ. It takes for granted! Lúc S bước vào cùng R, mọi người gọi là cứ há mồm ra vì cô ấy đẹp. Trang điểm lộng lẫy, mặc một áo hai dây màu trắng và váy sẫm màu (em nghĩ rằng hơi lạnh so với tiết trời hôm đó). Em đùa S ?oMặc thế này thì tối về mày sẽ chết rét mất!? và cả hội cười ầm. Ai cũng bảo là S béo trắng ra (em lại tự cười thầm chính mình vì trong email S viết cho em nó cứ kêu buồn kêu chán và nói là gầy đi? và em còn thương nó vì điều đó. Bây giờ thấy lòng thương của mình vớ vẩn quá!) Lúc sau bạn bè đến cũng nhiều và điện thoại liên tiếp nên em cũng chẳng để ý được đến ai nhiều nữa. S cũng về sớm, món quà cô ấy tặng em giống hệt món quà năm ngoái đã tặng em. Chắc cô ấy không nhớ nổi đã tặng em món quà đó năm ngoài rồi. hahahaha. Sinh nhật cứ ồn ào mà qua. Phù phiếm!
    À, hôm sinh nhật em tất nhiên còn có cả H nữa. Anh tặng em một quyển truyện. Một quyển truyện hay. Có chuyện này tự nhiên muốn kể ra. Đằng nào thì bây giờ em cũng xác định rõ là em chỉ quý H như một người bạn thôi. Có lần em đã trả lời S là em cũng có quý anh H. Sau đó có lần H gọi điện cho S và nhắc chuyện gì đó tới em, thế là S nói với H như sau ?oÔi, anh cứ nói với nó đi, anh nói gì mà nó chả nghe. Nó nghe lời anh lắm. Anh chỉ nói một câu thôi là ổn.? (?onó? ở đây chính là em). Thế có điên không cơ chứ? Có khác gì S tỏ tình thay em trong khi em chả xác định ro một điều gì cả. Mà vấn đề lại còn éo le hơn cả em tưởng tượng cơ. đến hồi mà S và R vừa mới yêu nhau, bạn thân nhất của em hỏi em ?oNày, mày thích ông H thật à?? Em bảo là cũng chỉ quý mến thôi, chưa phải yêu đâu. Con bạn em buông một câu điếng người ?oThế thì tốt. S nói với tao là ông H yêu nó cơ, chứ không phải mày đâu!? Em lặng người đi và rất nhanh, em phá lên cười ?oÀ, tao biết mà. Tao biết anh ấy yêu S mà. Có sao đâu. Tao quý anh ấy thì là việc của tao, còn chuyện anh ấy yêu S thì là việc của anh ấy.? Và con bạn thân của em thở phào nhẹ nhõm. Sau chuyện này, em càng củng cố quyết tâm là sẽ không yêu H. Rõ ràng S muốn để em biết chuyện này nên mới nói với N (N là con bé bạn thân nhất của em). Tất cả những ai chơi với em đều biết em và N chả giấu nhau chuyện gì bao giờ. Nói với người này cũng có nghĩa là nói với cả người kia rồi. Em chỉ nghĩ đằng nào thì S cũng có R trong tay rồi, cô ấy việc gì phải gào lên rằng H cũng yêu cô ấy nữa. Một khi em đã biết chuyện thì đến chết em cũng không có tình cảm gì khác với H nữa. Em không có thói quen đi yêu thích một thứ đồ do người khác vứt đi. Có hôm S nói với N rằng ?ohôm qua anh H gọi điện cho tao. Anh ấy bảo em cứ yên tâm, dù M khó tính đến đâu thì anh cũng chiều được! (M là tên thân mật của em đấy). và tao đã bảo với anh ấy là : anh nói thế thì em yên tâm rồi? Nghe xong thì em phá ra cười. hahaha? chắc S rủ lòng thương em nên đã phái chàng hiệp sĩ tận tuỵ của cô ấy là H đến thương yêu em đây. Kiểu như H yêu S nhưng S lại yêu R? vì thế S dặn dò H là ?oM là một cô gái đáng thương, xấu xí và tội nghiệp. Vậy anh hãy đến yêu thương cô ấy đi!? và chàng hiệp sĩ H si tình đáng thương đã ngậm ngùi tuân lệnh người đẹp S mà đến để yêu thương em. Bây giờ em thấy mình chả có cảm giác gì. Đôi lúc còn tự hỏi rằng mình có bị tổn thương không nhỉ? Mà buồn cười quá cơ, tại sao em lại tổn thương cơ chứ? Trong khi S và H và bao người khác vẫn là những người bạn mà em vô cùng thương yêu và em nghĩ họ cũng thương yêu em theo kiểu của họ. Thôi thì hài lòng với những gì cuộc đời ban bố cho mình vậy.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  2. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chán thật,lại một buổi tối trôi qua nhạt thếch,tự nhiên lại đổ xăng để đi những con đường ngày xưa mình hay đi,dù sao thì mọi thứ đều đã qua rồi
    Buồn thật
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với xót xa
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Ngồi uống cafe mà tâm hồn cứ để đi đâu vậy,chán thật,dạo này yếu quá,có điếu thuốc mà cũng ko hết,càng tốt,bỏ luôn
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với xót xa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này