1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những ngày mình là "bồ" của nhau........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beobeo2005, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí những ngày mình là "bồ" của nhau........

    Haizzz, hôm qua em cho chị cái ý tưởng này, kể cũng thú vị đấy chứ, thôi thì đoạn kết của tình yêu nó là thế, sau những ngày đau khổ ,buồn bã vì tình ta dang dở chúng ta lại là bồ của nhau. Đời dở lắm nhưng vẫn niềm nở. Cũng ko biết những ngày sau sẽ ra sao nhưng có lẽ sau những ngày làm bồ của nhau thì sẽ hiểu nhau hơn và sẽ biết mình nên thế nào.
  2. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Anh! Mình yêu nhau bao lâu rồi anh, 5tháng,ko dài và cũng ko ngắn đủ để em hiểu về anh,chắc sẽ chẳng ai hiểu rõ anh bằng em nhỉ, em tự trách mình là sao em lại hiểu và biết về anh làm gì chỉ mang lại cho em những trăn trở trong lòng, em đã tự chọn cách ra đi để anh có thể trở thành ng tốt hơn , để có thể yêu ng đến sau em hơn, để anh có được hạnh phúc theo chính anh nghĩ...Vậy mà anh vẫn luôn đi theo em, vẫn luôn xin em 1cơ hội, cơ hội cho anh và cho em, lý trí em ko cho fép em làm thế vì em biết đời em đã dang dở 1lần rồi, quá đủ và quá sợ , 1năm mới lấy lại được sự bình yên (tạm gọi là bình yên đi dù rằng vẫn còn những cơn sóng lòng), lí trí em ko cho fép em cho anh cơ hội...
    Và rồi 1ngày mấy chị em nổi hứng cùng nhau 1stt đó là Tuyển bồ!!!! Rất nhiều người đã nhảy vào nick em chát và rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Có ng hỏi em lí do sao lại có stt thế, rồi có người xin 1suất bồ...Anh cũng ko ngoại lệ, anh đkí làm bồ của em, cũng ko hỏi lí do vì sao em làm thế vì anh cũng hiểu em. Em phân vân và rồi cũng đồng í vì có lẽ đây là cơ hội cho em và anh. Cơ hội của chúng ta bắt đầu từ đây..........
  3. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Bồ là gì??? Đó là sự quan tâm dành cho nhau, là chia sẻ những niềm vui hay nôi buồn, là những lần đón đưa của anh dành cho em, là những lần em củ hành củ tỏi anh...EM ko hiểu sao em hành hạ anh thế mà anh vẫn chịu đựng nhỉ, đã có lần em chửi rủa anh, em bắt anh del nick em đi, rồi cấm anh ko đc chát hay nc với em nữa nhưng anh vẫn thế, vẫn hàng ngày nhảy vào nick em và gọi em là" bồ iu của anh", có thể chỉ là lời chúc cho ngày mới, có thể đó là hỏi han, đviên của anh sau khi đọc stt của em. Anh vẫn bảo em nắng mưa thất thường, vẫn trẻ con lắm, nhưng sau những ngày mình xa nhau em đã chín chắn hơn, bớt bồng bột, bớt nóng tính, em đã dịu dàng,đằm thắm hơn,đã có cách suy nghĩ rất khác, ...Chuyện mình là bồ iu của nhau chăng ai biết mấy ,nhưng bây giờ thì hầu hết mọi ng đã biết sau chuyến anh đưa em về quê ngoại, mỗi ng 1ý, bạn thân em thì bắt em chấm dứt, chấm dứt luôn và ngay, có ng thì ủng hộ có ng thì ko ủng hộ...Dù rằng mọi ng có nói gì thì em nghĩ mình cũng đã cho nhau cơ hội và cũng sẽ ko để ý mọi ng nói gì, vì sao, vì mình đang sống cho chính mình chứ ko fải sống vì mọi người nữa. Anh cảm ơn em vì những suy nghĩ đó, anh nói anh làm khổ em quá nhiều, nhưng thôi, mong anh sẽ đừng làm khổ em nữa nhé
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Chị béo viết đầy tâm trạng nhỉ, em thấy làm bồ chẳng hạnh phúc gì hết.Toàn đắng cay, ngọt ngào chưa nếm chỉ thấy man trá là nhiều.
  5. nightstar87

    nightstar87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhớ tháng mong năm đợi chờ. Viết cho những ngày cặp bồ với .....................
    Anh yêu!
    Cho phép em được gọi anh như vậy ở đây anh yêu nhớ. Với em anh vẫn là anh yêu của em như ngày nào. Mình yêu nhau chưa được bao lâu hay nói đúng hơn là mình như cặp bồ ấy anh nhở. Vì thời gian chúng mình ở bên nhau cũng rất ít, em và anh cách xa nhau cả trăm nghìn cây số ấy chớ anh nhở. Nhưng mỗi lần ở bên nhau đều rất vui vẻ đúng không anh. Những tháng ngày đấy thật vui vẻ và hạnh phúc. Em vẫn trân trọng từng giây từng phút ở bên anh, có đôi khi chúng ta có những giận hờn vu vơ chỉ là trong chốc lát thôi rồi lại làm lành nhau ngay mờ anh yêu nhở thì tình yêu của chúng mình lại càng thắm thiết hơn.
    Và rồi cái gì đến nó cũng đã đến, điều em lo sợ nhất cũng đã xảy ra với em rồi. Em và anh chia tay nhau, anh đi về phía con đường mà nơi đó có người đang đợi anh còn em đi ngược về phía không có anh để em cảm thấy mình đang hạnh phúc vì anh đang hạnh phúc.
    Đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao em lại yêu anh nhiều đến vậy? Một tình yêu em luôn trân trọng. Không một phút giây nào anh không xuất hiện trong em, hình bóng anh đã chiếm trọn trái tim em rồi. Nhiều khi em cố kìm nén không nhớ anh nữa nhưng em không thể làm được điều đó, nó rất khó đối với em anh ạ. Người ta vẫn thường nói "Cái nhanh nhất để có được tình yêu là cho đi. Cái nhanh nhất để đánh mất tình yêu là cố níu giữ". Em rất sợ mình như vậy.
    Và rồi em cũng chả hiểu thế quái nào mình lại thành bồ bịch của nhau nữa. Chắc tại em vẫn yêu anh nhiều hơn bản thân em nên em mới như thế. Nhưng thôi, kệ nó đi anh đến đâu hay đến đấy thôi đúng không
    Bây giờ chúng ta chuyển sang thành bồ bịch của nhau rồi anh yêu nhở. Chả biết nó sẽ đi đến đâu nữa, nhưng giữa em và anh có những quy định ngầm với nhau rồi đúng không?
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này đã ra đời rồi đây
    Đúng tâm trạng của mấy người nhà mình. Em chẳng biết nói gì nhiều hơn là chị em mình cùng cố gắng vượt qua chị iu nhở. Có khi cặp bồ hay hơn là lấy chồng đới nhở
  7. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hqua mới được nghe ý tưởng viết nhật ký, mìn lại tưởng là mở ở đây cơ.
    Em sẽ vào đây nghe ngóng tình hình bít đâu tới 1 lúc nào đó em lại chuyển từ ng iu sang bồ như chị nhờ.
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Ngày........tháng........năm
    Trời mưa bồ à, em bị ướt hết rồi.
    Nhớ bồ quá
    Mờ theo thông báo là HN mưa cả tuần, bồ đang ốm đừng có về nhá, về lại bị ốm đới. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha
  9. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đang hâm hấp tý em ạ
    Bồ là bất đắc dĩ thôi,ko fải là bồ bịch kia
    Giờ kể cả bồ hay ko bồ hay yêu nhau với ko yêu nhau thì đời cũng rất dở rùi,muốn khóc mà ko khóc đc nưã
  10. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Sapa ...Lạnh và tâm trạng bất ổn
    Em ko biết mình nên thế nào nưã, nỗi nhớ anh vẫn cồn cào trong em, em lại vô tình...vô tình để quên anh... Liệu có quên đc ko anh? Yêu anh mà sao em cảm thấy mêt mỏi quá... Mình từng dang dở tại sao ko biết trân trọng những jì ta đã trao nhau mà lại cứ mang nỗi buồn đến làm jì... Em đang khóc, khóc vì cô đơn vì nỗi nhớ anh .
    Em chợt nghĩ có lẽ từ đây em sẽ im lặng để nhìn anh, để rời xa anh, để quên anh...

Chia sẻ trang này