1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những ngày mình là "bồ" của nhau........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beobeo2005, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    bồ ơi...!
    mai mình đi chơi :))
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Tuần này không được gặp bồ
    Nhớ thật đấy.
    Hôm nay đi đám cưới bạn lại thấy mình ngày càng già đi, cả nhóm còn mỗi mình với con bạn thân chí cốt là chưa thấy gì. Càng nghĩ càng bùn hơn. Chẹp chẹp lại thấy nhớ bồ hơn nữa chứ. Bồ ơi mau về với em
  3. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    anh, vậy là em đã về, đã về HN và ng đầu tiên em gặp lại là anh, anh đón và đưa em về nhà, ngồi sau lưng anh mà em thấy đau lòng lắm, đớn đau lắm, cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa. Liệu em có đủ lý trí và tự tin để chấm dứt chuyện tình này ko anh??? Kéo dài thì cũng chỉ đến thế, điều em cần ở anh thì anh lại ko thể , anh lại bắt đầu chiến dịch tán tỉnh thêm 1cô nữa, có vẻ như anh thích chinh phục tán tỉnh phụ nữ thì fải, em sợ điều đó nhất ở con ng anh, em vẫn ko thể chấp nhận nổi cái tính đó...Và khi em có quyết định cho riêng mình thì anh lại quay về với em, csóc lo lắng cho em, anh lại làm em băn khoăn và sợ rằng lại ko thể rời xa anh đc...làm thế nào bjờ hả anh ơii, xin hãy buông tha cho em đc ko???
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    1 tuần trôi qua thật nhanh đúng ko anh. Em vẫn ko thể nào khá đuwợc, tưởng rằng sẽ cố gắng để có thể ko nghĩ về anh từng giây từng phút nhưng sao nó lại khó thế này. Có lời chia tay nào trọn vẹn và hoàn hảo thế không anh? Ngay lúc này đây, em lại muốn nhìn thấy anh kinh khủng. Yêu anh. Nghĩa là em đã chọn cho mình một con đường đau khổ mà không bao giờ tới được bến bờ hạnh phúc. Nhưng thử hỏi, nếu lý giải được tại sao lại phải như thế, trên đời này liệu còn có tình yêu hay không. Mọi người có thể mắng em, nhưng em không làm khác được. Vì anh ơi, em đã lỡ yêu anh mất rồi.
  5. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em say, thế mà hqua em đã say, say nên em đã dám nói hết tất cả với anh, em đã nói thật nhiều, em vẫn nhớ những lời em nói, em biết anh đã suy nghĩ nhiều, nhưng tất cả chỉ đến thế mà thôi anh nhỉ. Em đã quyết định dừng , dừng để tìm được bình yên cho chính mình, dừng để anh có cơ hội đi tiếp với ng khác, dừng để ko bjờ fải khóc vì anh nữa....Anh biết em đang chênh vênh, chao đảo lắm, cứ bảo em đừng nghĩ gì nữa, làm sao em ko nghĩ đc, làm sao em ko buồn đc hả anh??? ôi cuộc đời sao lắm ngang trái đến vậy.......
  6. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em vẫn thế, vẫn chẳng quyết đoán được cho tình mình, cứ thế và cứ thế, em giận bản thân mình nhiều lắm. Ôi ty chẳng thể nào hiểu được lí do nữa...Em và anh đã nói chuyện nhiều cuối cùng cũng thế, ko đi đến đâu. Mấy hnay em đã cố gắng tránh anh, đôi lúc cáu anh vô lý, đôi lúc tự nhủ lòng sẽ ko thèm nc với anh nữa, ấy thế mà em vẫn nói chuyện, vẫn yêu anh...
  7. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi cho hỏi stt là gì? (ko phải là số thứ tự chứ )
    Thật ra có bồ cũng tốt..Mình cũng thích có bồ..thêm bịch nữa càng hay Có ai tuyển bồ cho đăng ký một xuất đới
  8. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    STT là status chú ạ. anh cũng mới biết. ngôn ngữ xì tin quá.
  9. hoacomayxambac

    hoacomayxambac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Buồn như ly rượu đầy,
    Không có ai cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn
    Không còn rượu để say.
    Buồn như trong một ngày
    Hai đứa không gặp mặt
    Buồn như khi gặp mặt
    Không còn chuyện để vui
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Trái tim không có lỗi gì đâu khi nó không thể nghe lời lý trí để đừng rung động trước một người. Nói cho cùng thì ?oai thương yêu ai đó chỉ là tình của mỗi một con người? làm sao nỡ trách trái tim chỉ vì nó đã trót yêu thương hả anh?
    Một tuần nữa lại trôi qua, time nó cứ đi qua vùn vụt và đi rất nhanh a nhỉ. Hôm qua c T đi lấy chồng, e mừng vì hạnh phúc của anh chị ấy mặc dù nó làm em 2hôm mệt lừ đừ luôn. Tình yêu của anh chị ấy đã vượt qua bao nhiêu sóng gió và ngăn cản để đến được với nhau thế mờ đến ngày hôm qua lại những chuyện không đầu không cuối xảy ra. Nhìn bà ấy lo lắng rồi muốn khóc cũng ko thể nào khóc được phải kìm nén, làm em lại khóc, lại nghĩ. Rồi mọi chuyện cũng được giải quyết hết nhưng càng nghĩ càng thương bà ấy nhiều hơn rồi lại nghĩ "Chả bít đến bao giờ mình mới được mặc áo cô dâu" nghĩ mờ bùn thật đấy
    Kể từ ngày mình là "bồ" của nhau đến giờ, tình cảm của em vẫn thế. Có đôi khi em muốn nói với a rất nhiều nhưng em không thể nào nói được vì em sẽ nói với tư cách là gì nhỉ, bồ chăng hay chỉ là............
    2 tháng xa anh, và thật sự qá dài để ngày tháng trôi wa, em bước đi 1 mình em từng ngày, từng ngày một... Nhưng thật qá ngắn ngủi để em có thể vơi đi nỗi nhớ anh...
    Nửa tháng nhận nhau làm...... nỗi nhớ của em về a dường như vẫn thế, tình yêu em dành cho a vẫn thế. Làm sao bây giờ hả a. Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu khi em.................

Chia sẻ trang này