1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những ngày mình xa nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhavit03, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí những ngày mình xa nhau

    " Chú " yêu của em,giờ này anh phải dậy chuẩn bị di làm rồi anh nhỉ! Trời lạnh ,anh nhớ mặc ấm anh nhé!1 ngày làm việc mệt mỏi nữa của anh lại bắt đầu ,em biết anh muốn cố gắng làm thật nhiều để anh có thể lo lắng cho em,cho cuộc sống sau này của chúng mình.
    Em chẳng giúp gì được cho anh cả,em toàn làm cho anh phải lo lắng cho em,em hay ốm,em sinh hoạt linh tinh,làm cho anh lúc nào cũng phải nhắc em ,giục em ăn,giục em ngủ
    anh đi làm mệt,ăn uống linh tinh cho qua bữa,công việc của anh mệt mỏi nhưng anh không bao giờ than vãn hay kêu ca với em.Anh ơi,em còn phải xa anh,xa anh nhiều nữa,còn rất lâu nữa em mới có thể bên anh để chăm sóc anh,nấu cho anh những món ăn mà anh thích,chuẩn bị quần áo cho anh mặc đi làm.
    Bây giờ tất cả những gì em có thể làm,chỉ là chat với anh,để nói chuyện với anh,luyên thuyên kể cho anh những câu chuyện mà em đọc được,cố gắng làm cho anh vui và cảm thấy thoải mái sau 1 ngày anh đi làm về.
    Thế mà em cũng chẳng làm đc.sao em luôn luôn để cho anh phải lo lắng cho em?
    từ hôm nay,em đã hứa với bản thân mình,em sẽ giữ sức khoẻ,để anh không phải lo cho em quá nữa,anh yêu em nhung em mang lại bao nhiêu rắc rối cho anh.
    em phải qua kì thi này,để em đc về thăm anh ,em muốn khi đó em sẽ khoẻ mạnh để anh yên tâm.
    còn 22 ngày nữa anh à,22 ngày nữa em sẽ về với anh.

  2. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    em đã cố gắng ngủ sớm rùi,mà em không ngủ được,em nhớ anh quá.
    cái mạng vinaphone hâm,trang web nó bị sao vậy,làm cho em không thể gửi đc tin nhắn cho anh,không gọi anh dậy đi làm đc.
    em nhớ anh quá anh ơiiiiiiiiiiii,em muốn được anh ôm em,em muốn được ở trong vòng tay của anh......
    tuyết lại rơi anh à,nhìn tuyết rơi,em buồn và nhớ anh lắm....
    mình sẽ mãi yêu nhau,tin nhau và chờ đợi nhau anh nhé!
    vì chúng mình được sinh ra là để dành cho nhau,mình không thể sống thiếu nhau được anh nhỉ!
    hôn anh nhìu nhìu.....xoxoxo.....
  3. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    anh ơi,anh ngủ có ngon không anh?sắp tết rùi,mà anh càng lúc càng làm nhiều hơn,anh không có thời gian để cho bản thân mình nữa.
    em thương anh và nhớ anh kinh khủng.
    ngày hôm nay em đi học ,sắp thi rồi,mà thầy còn phát thêm bao nhiêu tài liệu bắt đọc nữa.
    hôm nay đi học về em đói ,em ăn hết 2 bát cơm liền,anh cứ bắt em ăn nhìu,em ăn nhiều,người em lại tròn xoe cho xem
    lúc ăn cơm,em ao ước đc có anh ngồi ăn cùng,có anh để nói chuyện,có anh để em được ôm khi em nấu cơm,có anh để em không phải rửa bát khi em ăn cơm xong
    Vịt ui,sáng nay trước khi em đi học em lại gây ra 1 chuyện ....
    càng ngày em càng hậu đậu thì phải
    nhưng mà anh sẽ không bao giờ cáu và mắng em đâu anh nhỉ,anh chỉ ôm em vào lòng thui .
    em học bài cố thức chờ đến khi anh đi làm,để em đc anh dặn dò,đc anh nhìn em khi em ngủ,....
    em thích được làm nũng anh
    càng ngày em càng yêu anh hơn anh ..........xoxoxo....

    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 19/01/2006
    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 19/01/2006
    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 19/01/2006
  4. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,hôm nay em đã quen những người bạn mới,mọi người cũng vui.em nói chuyện với mọi người em thấy vui hơn.
    em vui thì anh cũng sẽ vui anh nhi?
    hôm nay anh đi làm về,em biết là anh mệt và anh muốn về nhà nghỉ lắm,nhưng anh lo em buồn và ăn uống linh tinh nên anh đi ăn thật nhanh rùi về chat với em.
    em thật hư anh nhỉ,em không muốn anh mệt,muốn anh đc nghỉ ngơi,nhưng anh mà về nghỉ,không ra chat với em nữa,chác là sẽ có người
    khi đc chat với anh,em kể cho anh đủ mọi chuyện linh tinh của em,em chẳng muốn anh về,chỉ muốn anh chat với em,để em đc nhìn thấy anh,nhìn thấy nụ cười của anh ......
    ở bên anh,em cảm thấy thật hạnh phúc,thật yên bình
    mình còn phải xa nhau nhiều nữa,nhưng tình yêu của mình sẽ vượt qua đc tất cả phải không anh?niềm tin mà mình dành cho nhau,niềm tin vào tình yêu của chúng mình sẽ tiếp thêm cho anh và em sức mạnh để vượt qua những khó khăn ,để chúng mình đc bên nhau.
    Em yêu anh và em tin anh!Tin anh với tất cả niềm tin của em vào cuộc sống,anh là tất cả của em,anh biết không?
    em nhớ anh quá,nhớ anh .............

  5. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ôi có người để thương để nhớ để mong chờ hạnh phúc quá, chả bù mình
  6. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết quý trọng
    Nhìn thấy một người yêu bạn sâu sắc vì bạn mà thay đổi
    Vì yêu bạn, anh ấy không còn tính khí ngoan cố
    Vì yêu bạn, anh ấy luôn cảm kích người khác
    Vì yêu bạn, anh ấy xem niềm vui của bạn cũng như niềm vui của anh ấy
    Yêu một người là không có nguyên do
    Anh ấy không hối hận khi cho đi và cho rằng điều đó xứng đáng, chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình yêu?
    Thực ra bên cạnh chúng ta luôn có những người như vậy, chỉ là chúng ta chưa nhận ra
    Người hiểu bạn nhất chính là người luôn ở cạnh bạn
    Bảo vệ bạn, không để bạn phải chịu bất cứ sự oan uổng nào
    Người thật sự yêu bạn sẽ không nói những lời yêu bạn nhiều như thế nào mà sẽ làm nhiều việc bởi vì yêu bạn mà họ làm
    Nếu như bên cạnh bạn có người như thế, xin bạn hãy trân trọng?.


    Hoathuytinh.com

    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 20/01/2006
  7. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy thật hạnh phúc khi có anh,khi em được anh yêu.
    em sẽ cố gắng để giữ gìn tình yêu của chúng mình,em không biết em sẽ sống thế nào khi thiếu đi tình yêu của anh !
    em trân trọng niềm hạnh phúc mà anh đã mang lại cho em!
    em cảm ơn bố mẹ đã sinh ra anh,để cho em được yêu anh,để cho em được anh yêu!

    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 20/01/2006
  8. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ông xã của em,hôm nay anh hư lắm.lúc đó em giận anh ,chẳng muốn nói gì với anh nữa,vì anh cứ nghĩ linh tinh rùi anh lại buồn
    nhưng em cũng có lỗi...nên mình xí xoá và quên luôn chuyện này anh nhỉ!
    mình chẳng thể giận nhau đc lâu,mình không thể giận nhau qua 1 đêm đc,vì anh không thể làm gì khi em buồn và em cũng thế.
    lần nào giận nhau,cũng chỉ 1 lúc sau là mình lại làm lành anh nhỉ
    em không nhắn tin đc cho anh,anh ngủ ngon anh nhé!anh đi làm cả ngày mệt rùi,anh ngủ ngon và nghĩ rằng em đang bên anh,đang ôm anh để anh ngủ nhé!
    em biết là anh đi làm bận,công việc của anh làm cho anh còn không đủ thời gian để nghi ngơi ,nên em sẽ không giận anh linh tinh nữa.
    Em nhớ anh lắm,em chỉ yêu anh và em chỉ có anh thôi.mãi mãi em là của anh........xoxoxo...

    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 20/01/2006
  9. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    tối nay chat với anh xong,em chat với bạn 1 chút rồi học bài.đến tối,lúc ngồi ăn cơm,tự dưng em vừa ăn vừa khóc.....chẳng ăn đc nữa em đi ra ngoài để cảm thấy dễ chịu hơn.nhưng đi ra ngoài rồi,trời lạnh,tuyết rơi,mọi người đi bên nhau thật ấm áp,còn em chỉ có 1 mình lủi thủi
    em lại về nhà,nhìn ảnh của anh,nhìn những bức ảnh mà chúng mình chụp với nhau
    em thấy nhớ vô cùng cảm giác ấm áp,cảm giác đc yêu thương khi em bên anh.
    em nhớ anh,nhớ anh nhiều lắm anh ạ.anh có biết em yêu anh còn hơn chính bản thân em nữa không?
    em biết anh yêu em và anh chỉ có mình em thôi,nhưng anh hãy tin em,tin vào tình yêu mà em đã dành cho anh,anh nhé!
    một ngày mới của anh lại bắt đầu,chúc ông xã của em 1 ngày làm việc dễ chịu,
    lại 1 thứ 7 nữa mình phải xa nhau,nhưng em sẽ đc chat với anh,đc nhìn thấy anh.
    chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là em cảm thấy vui rồi,ông xã yêu của em ạ.

    EM YÊU ANH.........xoxoxo.....
    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 21/01/2006
  10. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em yêu
    Từ ngày anh đi làm anh không dành được nhiều thời gian bên em, thực sự anh xin lỗi bxã . công việc của anh đã quá bận nó cứ cuốn hút anh đi . em cũng hiểu nghề của anh lắm mà em . Dân công trường là thế mà em . anh thực sự hạnh phúc và vui lắm khi có bxã bên cạnh anh ,động viên anh . vì em là tât cả của anh nếu không có em anh ko thể làm đưọc công việc này em ạ.
    anh cứ phải làm nhiều, không có thời gian chăm sóc được em . bxã ơi ... những lúc như thế anh lo cho em lắm anhchỉ muốn đc bên em chăm sóc em.
    nhưng giờ anh đi làm nhiều cũng vì anh muốn lo cho tương lai em và con .anh chỉ muốn em hãy nghĩ những lúc anh bận nhất là lúc anh cần em nhất. lúc nào anh cũng nghĩ đên em.
    đọc được những dòng tâm sự của bxã, anh hanh phúc lắm em à. em quan trọng lắm. anh yêu em hơn tất cả . anh chỉ sống khi có em.
    anh mãi mãi yêu em . tin anh nhé
    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 22/01/2006
    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 23/01/2006
    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 23/01/2006

Chia sẻ trang này