1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những ngày mình xa nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhavit03, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về,em lủi thủi về nhà 1 mình...trời mưa làm cho em cảm thấy lạnh lẽo và nhớ anh kinh khủng.
    về đến nhà buồn và muộn quá rồi,em chẳng nấu cơm nữa,em ăn bánh mì cho nhanh.Ngồi ăn,em chẳng thấy ngon miệng,mặc dù em đói và mệt,em cố gắng ăn vì em đã hứa với anh sẽ ăn uống tử tế để anh không lo lắng.
    Những ngày xa anh là những ngày thật buồn,cuộc sống trở nên thật vô nghĩa.
    em nhớ anh ,nhớ anh nhiều lắm anh ơiiiiii...
  2. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hâm ui,hâm đọc truyện này nhé
    " MẶt TrỜi VÀ MẶt TrĂng
    Ngày xửa ngày xưa khi đất trời vẫn còn chưa phân rõ ranh giới . Có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Người con gái tên là mặt trăng và người con trai tên là mặt trời . Một hôm mặt trời nói với mặt trăng : " Em à , chúng ta cứ ở bên nhau mãi thế này có vẻ như không ổn lắm . Chúng ta thử xa nhau một lần xem sao . Hôm nay anh sẽ đi sang dãy núi bên kia . Anh hứa với em rằng tối nay anh lại về."
    Thế rồi mặt trời ra đi . Mặt trăng ở nhà chờ đợi . Một ngày đối với mặt trăng như quá dài rỗi phút chốc nàng không còn kiên nhẫn được nữa . Nàng quyết đinh ra khỏi nhà đi tìm lấy mặt trời . Nhưng khi nàng vừa ra khỏi nhà thì cũng là lúc mặt trời trở về . Không thấy người mình yêu ở nhà mặt trời lo lắng hơn bao giờ hết . Chàng biết làm gì đây ? Mặt trời đành ở nhà đợi người yêu của mình trở về . Và hình như cũng như Mặt Trăng chàng cũng không đủ kiên nhẫn để đợi . Chàng nghĩ rằng có thể Mặt Trăng đã đi sang dãy núi bên kia để tìm chàng . Thế rồi chàng cất bước ra đi . Lúc chàng đi cũng chính là lúc Mặt Trăng xinh đẹp về tới nhà .... và cứ như vậy Mặt Trăng và Mặt Trời vẫn đi tìm nhau từ ngày này sang ngày khác và có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ tìm được nhau nữa.
    Tình yêu là vậy đấy , nhiều lúc tình yêu rất cần có những khoảng cách . Nhưng hơn hết tình yêu cần sự kiên nhẫn . Cuộc sống không đơn giản chỉ có tình yêu , cuộc sống còn có nhiều khó khăn thử thách . Hãy tin tưởng vào người bạn yêu thương và cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách đó . Khi đó bạn mới biết thế nào là tình yêu thực sự. "
    xoxoxo...
  3. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu ui,hôm nay em đi học mệt quá.đi học về em ăn tối,đi tắm rùi em ngủ đến 10h tối thì tỉnh ngủ,ko ngủ đc nữa.
    tự dưng em đang ngủ lại nằm mê đến mình--->tỉnh ngủ thì em nhớ mình ,em chẳng ngủ đc nữa
    Mình hư,đến khi người ta ngủ cũng chẳng cho người ta ngủ yên.
    lúc nào cũng làm cho người ta nhớ.
    hôm nay em học bài rùi,ko ngủ đc nên em dậy học bài không có mình lại mắng em lười học.
    ngày hôm nay của mình thế nào?em không chat đc với mình,em biết mình buồn và đi làm về mình lại đi lang thang.
    Hôm trước em hư mình nhỉ,em nói linh tinh làm cho mình buồn.
    Bây giờ nghĩ lại,em thấy em có lỗi với mình nhiều lắm.
    Nhưng em sẽ không bao giờ thế nữa đâu,mình quên chuyện đó đi nhé!...
    Mình biết em yêu mình và em cần mình thế nào rùi.
    Mình tin em mình nhé!Em nhớ mình quá mình uiiiiiiiiiiii
    xoxoxo...
  4. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    bi giờ anh đang ngủ ngon rùi,anh nhỉ?
    ngủ ngon tới mức người ta nhắn tin " tỉnh tò " mà chẳng tỉnh ngủ
    nhưng mình ngủ ngon và mình luôn vui cười thì em cảm thấy không lo lắng và em cũng không buồn nữa.
    những lúc anh không vui hay anh lo lắng chuyện gì,nhất là khi anh lo lắng về chuyện em sẽ về hay em ở lại,
    mình yêu em,mình phải hiểu em là người thế nào mà!
    em đã nói và đã hứa với anh,em luôn bên anh,khi em học xong,mình sẽ không xa nhau nữa.dù ở đâu mình cũng sẽ ở bên nhau,mình sẽ làm đc điều đó mà anh.
    Anh tin em và luôn tin vào tình yêu của tụi mình anh nhé!
    Khi anh lo lắng về chuyện chúng mình,em buồn và em bực lắm.
    anh mà nghĩ linh tinh,em " oánh " anh đấy .
    ông già đừng có làm bà già bực mình mà bị "ăn đòn "đấy.
    Ông già phải yêu em,tin em.
    Anh không thể có người con gái nào yêu anh như em yêu anh đâu ( em tự tin nhỉ )
    em nhớ anh quá,em nhớ đôi mắt,nhớ nụ cười,nhớ hơi ấm của anh nhiều lắm.
    xoxoxo
    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 30/04/2006
  5. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hnay em ngồi học bài,quên mất giờ gọi mình dậy đi làm,không biết mình có dậy muộn ko?
    tự dưng em thấy nhớ khi em ở VN,mỗi sáng mình đi làm,em gọi mình dậy,khi mình đi đánh răng thì em chui vào chăn của mình ngủ tiếp .rùi lại đến lượt mình gọi em dậy đi ăn sáng.
    có hôm em lười không chịu dậy,mình fải đi mua đồ ăn sáng về cho em.Mình thì fải đi làm,còn em thì ở nhà ngủ tiếp!
    Em thích ngủ trong chăn của mình vì có hơi ấm của mình,em ngủ ngon lắm
    hic hic,bi giờ xa mình rùi,em chẳng đc mình ôm mỗi sáng khi em ngủ dậy,chẳng đc đi ăn sáng cùng mình.
    em nhớ mình quá,mình oiiiiiiiiiiiiiiiiii
  6. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    anh nho minh qua
    tu hom anh ve van phong , bi sep ngoi canh anh anh ko vao dc mang ,chang dc chat nhieu voi minh, chan the minh a. anh nho minh lam.
    em oi moi hom nay anh thay minh lam vat va qua , anh thuong em lam , moi lan em noi em di lam anh lo lam anh ko muon minh lam nhieu nhu the dau em. nhung cung do hoan canh gio anh chua giup dc minh nhieu , khi nao ben anh, anh se ko cho em lam nhieu nhu the dau , vi suc khoe em khong tot , anh yeu minh lam minh a .ong xa hu that anh cu de em vat va, bay gio anh cu thay the nao y . anh biet muc sinh hoat va nhu cau ben do khac voi o nha, anh biet minh thieu tien . nhieu luc anh chang biet lam dc gi cho minh nhieu . anh chi muon minh ve vn voi anh luon thoi ,vi ve vn ....
    minh oi gio minh co gang con 2 nam nua em se ve voi anh em co gang nhanh nhe minh ,em ve minh se cuoi luon, minh se dc ben nhau luon, anh so xa minh lam em ah anh muon ben em cham soc em nhieu hon .
    Minh oi . vo chong minh hanh phuc lam lam y . co em anh vui anh hanh phuc lam. anh can minh quaaaaaaaaa.
    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 07/05/2006
  7. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    dạo này anh chẳng lãng mạn như trước nữa
    em biết anh đi làm,anh bận,anh không có nhiều thời gian.ngoài việc ở công ty,anh còn làm thêm ở ngoài nữa...
    nhưng em vẫn cảm thấy hình như anh không hiểu em và quan tâm đến những gì em đang nghĩ như trước nữa.
    em nhớ anh nhiều lắm,hay tại vì phải xa anh,nhớ anh quá nên em hay suy nghĩ linh tinh...

    lonely,sad
  8. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ông xã yêu ơi,1 tuần mới lại bắt đầu rùi.
    Bây giờ anh đi làm cả tuần,em cũng đi học và đi làm nên mình cảm thấy thời gian trôi cũng nhanh ,anh nhỉ!
    Em mong thời gian cứ trôi nhanh,thật nhanh,để em học nhanh,em về em trói mình ,ko cho mình tự do nữa.
    Em nhớ mình lắm,mình ơi...
    EM muốn về bên mình,lem muốn úc nào cũng có mình bên cạnh cơ...nhớ mình kinh khủng
  9. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu của em,
    Mình đã yêu nhau đc 29 tháng rùi.
    Thời gian chưa thực sự dài,nhưng cũng không phải là ngắn nữa.Khoảng thời gian mình yêu nhau,mình đã thật hạnh phúc,nhưng mình cũng đã buồn thật nhiều khi mình yêu nhau mà cứ fải xa nhau suốt.
    đã có biết bao nhiêu chuyện đã đến với tụi mình.
    Và rồi để cho chúng mình được ở bên nhau,sẽ còn nhiều chuyện nữa.
    Em cầu mong chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua tất cả để mình đc sống bên nhau hạnh phúc.
    Nhưng thời gian mình xa nhau còn nhiều nữa,và chuyện gia đình,mình sẽ mãi bên em và cùng em cố gắng đc không mình?
    Em sợ đến khi mình cảm thấy mệt mỏi....
    Em nhớ mình lắm mình ạ.
    Em muốn đc bên mình,đc mình ôm,đc ở trong vòng tay ấm áp của mình.............
  10. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh đến phát điên lên rùi,
    ước gì em có cánh cửa thần kì của Doremon,để em được đến bên anh,ôm lấy anh và nói rằng em yêu anh,yêu anh và nhớ anh nhiều lắm.
    Càng yêu anh,em càng cảm thấy mình thật nhỏ bé so với anh.
    So với những suy nghĩ của anh,những lo lắng của anh và những gì anh đang làm...
    em thấy mình là 1 đứa thật ích kỉ và vô tâm,
    cảm ơn trời phật đã mang anh đến cho em,
    em yêu anh ,yêu anh nhiều lắm ông xã của em ạ

Chia sẻ trang này