1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những ngày mình xa nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhavit03, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh không giữ lời hứa với em


  2. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!Em nhớ và iu anh nhiều lắm anh có biết không ạ????Càng giận lại càng yêu đúng là lạ quá anh nhỉ????Hôm nay anh có nhớ em không?
    Được siro-ngot-ngao sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 26/01/2006
  3. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Anh đang nghĩ đến em, nghĩ nhiều lắm, không nhớ... chỉ buồn thôi! Năm mới sắp đến rồi, anh sẽ nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất! Dù có chuyện gì thì cũng sẽ luôn vui vẻ em nhé!
  4. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đức thì đúng
    nhưng Bremen thì ko!
    tớ đoán lại nhé,bạn đang ở Bremen và có 1người bạn cũng có người yêu ở xa ?
    anyway cảm ơn bạn rất nhiều vì lời chúc,chúc bạn sang năm mới mọi chuyện tốt đẹp nhé!mong rằng sang năm mới bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc với tình yêu của mình!
    chuyện tình củm của tớ ko phải lúc nào cũng suôn sẻ đâu bạn ạ,nhưng bọn tớ đều cảm thấy hạnh phúc với tình yêu của mình.Nên bọn tớ cùng nhau chăm sóc và giữ gìn thui.
    ------------------------------------
    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 27/01/2006
  5. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc là mình ko học ở Bremen. Có lẽ mình đoán nhầm nhưng mà ko sao. Dù sao cũng rất vui cho dù chúng ta có wen nhau hay ko thì cũng ko phải là vấn đề j to tát.
    Chuyện tình cảm đúng là chẳng bao h là suôn sẻ cả nhưng mà mình đã từng nghe nói rằng: Tình yêu như 1 sợi dây chun đc căng ra bởi 2 người ở 2 đầu dây giữ. 1 trong 2 người mà thả ra giữa chừng thì người kia sẽ đau lắm đấy. 2 bạn đã cùng nhau cố gắng để cho sợi dây ràng buộc giữa 2 người ko bao h bị đứt giữa chừng cho dù cách biệt về không gian và thời gian nhưng cái chính là cả 2 luôn cùng hướng về nhau. Thế là đã mĩ mãn lắm rồi.
    Mình cũng chúc bạn năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đặc biệt chúc cho tình yêu của 2 bạn luôn đẹp nhé!!!
  6. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ông xaf yêu buô?n em cufng buô?n lắm biết không???
  7. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    oh ! yeah ! Dzậy là ông xã của bạn đã tìm đc đúng topic roài he he .
    GOOD LUCK . Hiện giờ mình chưa có người iu lên ko thể ... rùi .
  8. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, giờ này anh đang ngủ say rồi,ngày hôm nay anh đã quá mệt rồi phải không anh?
    em muốn đc chăm sóc anh,đc cùng anh đi mua đồ biếu bố mẹ,đc mua quần áo mới cho anh,đc bên anh giây phút đón giao thừa...
    nhưng xa anh,em chẳng thể làm đc gì cả
    em chỉ có thể ngồi nghĩ về anh và nhớ anh
    ngày hôm qua em đã giận anh nhiều lắm,nhưng nhìn anh vất vả,em lại thương anh,lại nhớ anh ,lại lo lắng cho anh và chẳng thể giận anh đc nữa.
    ngày hôm nay anh chỉ có 1 buổi chiều để làm tất cả mọi việc mà mọi người làm trong cả tuần!giá như em đc bên anh,đc giúp anh!
    em nhớ anh,nhớ anh quá anh ơi..........
    em nhớ giọng nói ấm áp của anh,nhớ nụ cười của anh......
    đến khi nào em mới có thể bên anh giờ phút đón giao thừa anh nhỉ?
    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 28/01/2006
  9. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    chỉ một chút nữa anh sẽ về với bố mẹ và các anh chị.anh tranh thủ những ngày về nhà với mẹ để anh đc nghỉ ngơi,đc ăn cơm cùng bố mẹ,cùng gia đình anh nhé!
    hôm nay em sẽ đón cái Tết đầu tiên xa nhà
    bây giờ em đang cảm thấy trống trải,lẻ loi,em không thể ngủ đc.
    em nhớ anh
    nhớ mẹ
    nhớ bố
    nhớ V
    em muốn đc về nhà...................
  10. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới ông xã yêu của em!
    1 năm mới đến rùi,cầu mong mọi chuyện tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với chúng mình,
    cầu mong tình yêu của chúng mình sẽ là mãi mãi,cầu mong chúng mình sẽ luôn hạnh phúc bên nhau!
    càng ngày chúng mình sẽ càng yêu nhau hơn anh nhé!
    thời gian và không gian sẽ không thể làm ảnh hưởng đc đến tình yêu của chúng mình anh nhỉ!
    niềm tin của chúng mình vào nhau,vào tình yêu của chúng mình,sẽ là sức mạnh cho mình vượt qua đc tất cả để đc bên nhau !
    em yêu anh.mãi mãi yêu anh và chỉ là của anh thôi!
    em nhớ anh quá ông xã ơiiiiiiiiiiiiiiiiii........

Chia sẻ trang này