1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những ngày mình xa nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhavit03, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    có chuyện gì đang xảy ra với mình vậy anh?
    em buồn quá ..............
  2. em_thich_vespa

    em_thich_vespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chắc đã có người khác rồi.
    Đàn ông mà....
  3. gacongnghiep79

    gacongnghiep79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ko biết giờ này ở phương xa ấy anh còn nhớ tới em??!!
    Có nhiều lúc em buồn và nhớ anh da diết,anh ko gọi điện cho em làm em càng nhớ anh nhiều hơn....mặc dù đã xa nhau nhg tới giờ em vẫn ko thể hiểu tình cảm của anh dành cho em là thật lòng hay giả dối.
    Thời gian trôi qua thật nhanh....mối tình đầu của em...em cô đơn quá....
    Cái mất đi mới đáng quý??
  4. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 05/02/2006
    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 05/02/2006
  5. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    không bao giờ có chuyện đó xảy ra với chúng tôi!!!!!
    làm ơn đừng bàn luận và nói linh tinh như thế này .
    khi yêu nhau ai cũng có lúc giận nhau,chúng tôi giận nhau để hiểu nhau hơn.với chúng tôi,càng giận nhau thì càng yêu nhau nhiều hơn.
    không fải đàn ông ai cũng chủng thuỷ
    ko có gì tuyệt đối cả,nhưng trong cuộc sống còn rất nhiều người tốt,nhiều người chung thuỷ
    tôi yêu và tôi tin ông xã của tôi
  6. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0


    Hôm qua em ngủ quên rùi lại đi làm nữa nên không chat đc với anh. em hư quá anh nhỉ...anh gọi em hơn 1 tiếng đồng hồ mà em ngủ ko biết trời đất là gì nữa
    em còn 1 môn thi nữa thui ,em thi nốt môn này rùi em sẽ đc về với anh,đc ở bên anh,trong vòng tay ấm áp của anh .
    từ ngày mình yêu nhau,chúng mình chưa bao giờ giận nhau được đến ngày thứ 2
    em đố anh biết anh tại sao đấy???
    hôm nay em đi làm cũng mệt ,lúc đi làm em chỉ muốn về nhà ngủ luôn thui!nhưng bây giờ em cứ nghĩ đến anh,nghĩ đến chủ nhật tuần sau em đc về bên anh,em thấy háo hức và hồi hộp kinh khủng nên bi giờ em không sao ngủ đc!!!!!!!!!!
    em nhớ anh,nhớ anh quá ông xã uiiiiiiiiiiiii
  7. em_thich_vespa

    em_thich_vespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ừa,thật lòng xin lỗi 2 bạn nhiều nhé.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc...
  8. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi bà xã
    Mấy hôm nay anh thấy anh cứ làm sao. anh hay làm bxã buồn và giận quá.
    Bxã ah dù thế nào em hãy nghĩ anh rất yêu em , anh cần em lắm ,.mình sẽ không giân nhau như ngày hôm nay nữa nhé em.
    lúc nào trong suy nghĩ của anh,anh cũng chỉ có em , .anh sẽ không hư và không làm bà xã buồn nữa, những lúc nhớ em quá anh hay nghĩi linh tinh va nói linh tinh làm em buồn .
    bxã ơi ông xã ngoan rùi ,khi yêu minh cũng giận cũng dỗi nhau nhưng như thế để mình hiểu nhau hơn.
    mình mãi yêu nhau. mãi mãi như thế nhé em . anh yêu em

    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 05/02/2006
  9. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bà xã ơi anh vui quá anh nghĩ đến ngày em sắp về với anh , anh sắp được ôm em rồi,anh nhớ em nhiều lắm em ạ
    6 ngày nữa anh được ôm em
  10. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,chúng mình cùng đang đếm ngược thời gian...
    em sắp về bên anh rùi,chỉ còn 1 vài ngày nữa thôi anh.Thật vui khi 14-2 này chúng mình đc ở bên nhau.
    em đang mong chờ từng giây phút đc về bên anh!
    anh đi làm,anh lại bắt đầu những ngày làm việc vất vả và bận rộn của mình.em biết em có về thì cũng chẳng đc bên anh nhiều,anh đi làm cả ngày đến 7,8h tối anh mới về
    em thương anh lắm,em biết anh đang cố gắng làm,làm để chứng minh những lời hứa của anh với mẹ.
    em nhớ anh quá anh ơi.
    em sẽ cố gắng học thật nhanh để về bên anh,để cùng anh chia sẻ mọi chuyện
    em nhớ anh quá,em nhớ vòng tay ấm áp của anh kinh khủng ông xã của em ạ!
    hôn anh

Chia sẻ trang này