1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những ngày mình xa nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhavit03, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong nhật ký của vợ chồng bác em thấy ngưỡng mộ lắm! Tự dưng em nhớ đến lời bài hát "Điều giản dị"---> "Càng xa anh em càng thấy yêu anh! "
    Oài, sau nhiều ngày đọc thật nhiều topic của box Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Hạnh phúc gia đình, thậm chí cả box SE....nhiều lúc em đã thấy mất niềm tin vào tình yêu, khi mà có quá nhiều bài kiểu xin tư vấn nên chọn ai,một kiểu tình yêu thực dụng, rồi tâm sự những người bị lừa dối, bị phản bội...Nhưng đọc topic của hai bác em vẫn thấy còn niềm tin vào tình yêu thực sự.
    Chúc hai bác hạnh phúc, và mãi yêu nhau như thế này nhé!!!!
    Được chipchit sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 09/02/2006
  2. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn. chúc bạn luôn hạnh phúc
  3. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 ngày nữa thôi là em lên máy bay về với anh rùi!
    nhật kí này sẽ đc nghỉ 1 thời gian anh nhỉ!
    em về,có 1 người sẽ mất tự do,
    em về,có 1 người sẽ bị bắt nạt
    em về,có 1 người sẽ phải làm xe ôm
    em về,sẽ có nhiều chuyện để nói với anh
    em về,mình sẽ thật vui ,thật hạnh phúc
    em yêu anh quá ông xã uiiiiiiiiiiii
  4. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    10-02-2006,2 năm và 2 tháng mình yêu nhau.
    tình yêu của chúng mình đc 2 tuổi rùi anh à!
    mình yêu nhau đc hơn 2 năm mà thời gian mình ở bên nhau thì chỉ đc 1/5 thời gian mình phải xa nhau!
    nhưng niềm tin vào tình yêu của chúng mình giúp chúng mình vượt qua đc tất cả anh nhỉ!
    tối nay em sẽ đc về với anh.nghĩ đến giây phút đc gặp anh,em thấy hạnh phúc lắm.em mong chờ giây phút đc gặp anh,đc bên anh sau 1 thời gian dài phải xa anh...........
    cầu mong mọi chuyện may mắn và tốt đẹp sẽ luôn đến với chúng mình,cầu mong cho tình yêu của chúng mình sẽ mãi mãi đẹp,mãi mãi hạnh phúc.
    EM YÊU ANH........ xoxoxo.............
  5. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    EM YÊU
    TỪ HÔM EM VỀ BÊN ANH , ANH THẤY MÌNH HẠNH PHÚC LĂM, LÚC NÀO ANH CŨNG ĐƯỢC EM QUAN TÂM CHĂM SÓC ,, MÀ CÓ E BÊN CẠNH ANH HAY LÀM NŨNG QUÁ . MỌI LẦN ANH PHẢI DẬY SỚM HƠN ĐỂ ĐI LÀM NHƯNG TỪ NGÀY EM VỀ , ANH CỨ LÀM NŨNG ANH CỐ NGỦ THÊM MỘT CHÚT RÙI ĐÒI EM ÔM ANH NỮA , EM VỀ ÔNG XÃ ĐUỢC ĂN NHƯNG BỮA CƠM MÀ LÂU LẮM RỒI ANH KO ĐƯỢC ĂN NHƯ THẾ ,
    MỌI LẦN ANH ĐI LÀM VỀ ĂNUỐNG LINH TINH CHO QUA BỮA CƠM , NHƯNG BXÃ VỀ ÔNG XÃ ĐƯỌC BXÃ CHĂM SÓC CẢ NGÀY ANH VUI LẮM ,
    EM ƠI EM CÓ BIÊT ANH HẠNH PHÚC NHƯỜNG NÀO KHI CÓ E KHÔNG EM , EM LÀ TẤT CẢ CỦA ANH , CHỈ CÓ EM MỚI LÀ NIỀM VUI NIỀM HANH PHÚC ĐỂ ANH SỐNG , ANH CẦN EM LẮM EM AH. VỢ CHỒNG MÌNH SẼ MÃI HANH PHÚC VÀ MÃI MÃI YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀY EM NHÉ ,
    ANH YÊU EM RẤT.................. NHIỀU
  6. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    bxa yeu
    anh di lam anh nho em lam nhieuluc anh chang muon lam nua chi muon dc ve voi em . hom qua anh da cai nhau voi thang quan li. anh buc qua , vi anh ko dc ve som voi em . anh yeu em lam em ah , gio anh sap het gio lam rui anh dc ve voi em nho em qua nho quaaaaaaaaaaaaaa
  7. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    tròn 1 tháng bên anh,giờ em lại xa anh!
    em sẽ không buồn và không khóc nữa.em sẽ cố gắng để anh yên tâm.
    em không bên anh để quan tâm đến những bữa ăn,giấc ngủ của anh.....đc nữa,nên anh cố gắng tự chăm sóc mình anh nhé!Em lại xa anh trong lúc công việc của anh đang bận và căng thẳng.Em biết để lo cho tương lai của chúng mình anh phải vất vả nhiều lắm!
    em thương anh,lo lắng cho anh,nhưng bây giờ em chỉ biết viết những dòng chữ này đây để động viên anh,để cho ông xã của em biết rằng em luôn bên anh,luôn ủng hộ mọi quyết định của anh và sẽ mãi mãi là của mình anh thôi.
    EM YÊU ANH,YÊU ANH VÀ NHỚ ANH NHIỀU LẮM ANH Ạ!
  8. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    EM YEU
    ANH NHO EM NHIEU LAM EM AH . NHUNG LUC DC BEN EM ANH HANH PHUC LAM ,GIO ANH LAI QUA VE VOI CUOC SONG 1 MINH DI LAM VE ANH LAI KO DC NHIN EM KO DC OM EM KO DC EM CHAM SOC QUAN TAM NHU MOI HOM NUA ANH CU NGHI DEN DIEU DO ANH LAI KHOC ANH CU KHOC THOI VI ANH CHANG BIET LAM GI NUA , ANH YEU DUOI LAM NHUNG BXA AH CHUNG MINH YEU NHAU NHIEU YEU NHAU KO NHU MOI NG MA EM . MINH SE MAI MAI YEU NHAU THE NAY NHE EM MINH THAT HANH PHUC KHI DC BEN NHAU .
    ANH CHI CAU MONG THOI GIAN TROI THAT NHANH DE EM DC VE VOI ANH ANH SO CAM GIAC XA EM MOI LAN TIEN EM DI NHIN EM XA KHUAT DAN SAU NHUNG HANG CUA NHA GA , ANH KO CON NHIN DC EM ANH CHI BIET KHOC VA KHOC . CU NGHI DEN EM DC BEN EM NHU MOI NGAY NGU DAY AN COM MOI THU DC EM CHAM SOC VA QUAN TAM ANH . GIO MOI THU ANH PHAI TU MINH ANH NHO EM LAM , VI DC BEN EM ANH DC LAM NUNG DC EM CHIEU , EM OI EM GANG HOC NHANH VE VOI ANH NHE .
    1 KI HOC MOI LAI DEN VOI EM EM SE CO GANG VI ANH VE ME VA CA GIA DINH . EM GANGHOC NHE , ANH YEU EM ANH LUON BEN CANH EM UNG HO MOI QUYET DINH CUA EM , NIEM VUI NOI BUON ANH SE MAI BEN CANH ,
    DIEU QUAN TRONG EM HAY TIN VAO TINH YEU CHAN THANH ANH DANH CHO EM , MAI MAI CA CUOC DOI ANH CHI CO EM , EM LA TAT CA CUA ANH , TIN ANH NHE EM
    ANH RAT YEU EM
  9. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Tôi biết yêu nhau mà phải xa nhau nó khổ sở thế nào. Còn 45 ngày nữa tôi mới được gặp lại em yêu. Vui mừng với hạnh phúc của hai người, và cho tôi đếm ngược cùng mình một tý. Hôm nay còn 45, ngày mai là 44 ....
  10. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hụt hẫng quá!cảm giác phải xa những người mình yêu thương thật đáng sợ anh à!
    đc bên anh 1 thời gian thật ngắn ngủi,rồi lại phải xa anh 1 khoảng thời gian dài đằng đẵng,xa anh rồi,em lại ít cười,lại ít nói,lại lủi thủi 1 mình!
    em nhớ anh nhiều quá anh ơi,bây giờ dù em muốn đc anh ôm chỉ trong 1 phút thôi cũng không thể đc nữa!

Chia sẻ trang này