1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những ngày mình xa nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhavit03, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi,em nhớ mình quá.
    đã mấy ngày rồi em không viết nhật kí cho mình,mình cũng bận quá ......
    dạo này em hay mệt rùi ốm linh tinh,người em cảm thấy ko dễ chịu nên em chẳng muốn làm gì cả.
    không hiểu sao khi về bên mình,em cảm thấy em vui vẻ và chẳng bao giờ thấy mệt mỏi.
    xa mình rồi,em cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt....
    mình quan trọng với em lắm mình có biết không?
    mình là người hiểu em,hiểu tất cả những gì em nghĩ,em cảm thấy...
    mình là người bạn,người yêu,là ông xã ,là tất cả của em mình ạ!
    khi em buồn,chỉ cần đc mình ở bên,ôm em thật chặt thật chặt trong vòng tay của mình,chỉ thế thôi mình ạ ,là em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    Mình yêu em,mình phải lo lắng mọi thứ cho em,mình vất vả vì em,nhưng mình đừng cảm thấy mệt mỏi vì điều đó và mình đừng chán em,mình nhé!
    vì em sẽ luôn bên mình và em sẽ cố gắng cùng mình.em sẽ mãi là của mình thôi.
    cuộc sống của chúng mình sẽ tràn đầy tình yêu và tiếng cười.
    em yêu mình,yêu mình với tất cả tình yêu của em
    xoxoxo...
    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 30/03/2006
  2. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là 1 ngày thật tệ của em, buồn,chán,thất vọng,em chỉ muốn mình ko còn tồn tại nữa!
    nếu không có những lời nói an ủi và động viên của anh,có lẽ em đã không bình tĩnh và làm gì đó ngu ngốc rồi.
    sao thời gian gần đây em cảm thấy tệ quá,may là em còn có anh luôn ở bên và chia sẻ với em.
    em cảm ơn ông trời,cảm ơn số phận đã mang anh đến cho em,em thật may mắn khi đc anh yêu và hiểu em.
    em yêu anh,yêu anh và cần anh lắm anh ạ.
    em sẽ cố gắng vượt qua thời gian này,em sẽ cố gắng làm quen với những gì đang xảy ra với em,em sẽ cố gắng vui vẻ để anh không phải lo lắng cho em quá nhiều nữa.
    Một ngày mới bắt đầu rồi,em sẽ đi ngủ,khi thức dậy em sẽ không buồn,ko suy nghĩ những điều linh tinh nữa.
    Have a nice day,my honey!
  3. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh quá anh ạ,em muốn đc anh ôm em bây giờ
    Bây giờ em chỉ cần đc ở trong vòng tay của anh thôi...
  4. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    em thuong nho cua anh
    anh nho em nhieu lam em ah .anh hieu bxa nhung luc em buon, nhung luc do , anh se ben em luon luon ben e .a se gang bu dap tat ca nhung noi buon trong em .
    gio em co anh , anh muon bxa mai mai hanh phuc , a muon em mai mai vui ve. yeu,em gang giu suc khoe va hoc nhanh ve voi anh nhe, anh yeu em rat nhieu em ah .
    mai mai mai mai chi co em.
    hay tin anh,em la tat ca cua anh, tat ca anh se vi em ,vi em la ng quan trong nhat trong anh .
    anh rat nho em
    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 01/04/2006
  5. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    anh thuong em qua
    anh thuong em nhieu lam em ah . may ngay hom nay em biet em buon nhieu lam . em co gang guong cuoi de noi chuyen quen di nhung dieu do , anh chi muon dc ben em dc mai ben em minh se cham soc cho nhau , boi em la tat ca cua anh , anh hieu dc hoan canh em da va dang nghi gi . Em ah gio em hay co gang song vui ve hoc tap vi anh vi anh can co em can e lam minh se mai mai ben nhau anh se ben em de em ko buon va khong khocnua , anh rat yeu em . mai mai chi chi co em thoi
    Em oi minh hoc nhanh roi ve voi anh di em . vo chon gminh se dc ben nhau se ko bao gio xa nhau nua , se ko dieu gi lam em buon khi ben anh nua . anh rat nho em
  6. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  7. kiemnusitinh

    kiemnusitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    híc tớ có thừa kinh nghiệm đau thương trong những ngày xa người yêu dấu. cảm giác nhớ nhung thì khỏi nói nữa hi các bác
  8. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu của em,
    em nhớ mình quá.giá như bây giờ em có mình ở bên....
    mấy hôm nay em cứ sao ý,lúc vui,lúc buồn
    khi em đc chat với mình,đc trò chuyện với mình,em cảm thấy vui,thấy ấm áp...nhưng khi em fải đi làm,khi mình fải về đi ngủ,khi em 1 mình,em cảm thấy cô đơn và em lại bắt đầu nghĩ đến những chuyện mà em muốn quên đi.
    Mình có biết nhiều lúc em chỉ muốn bỏ hết tất cả để về với mình,để đc ở bên cạnh mình...
    mình có biết,trước khi em yêu mình,em cứng rắn hơn rất nhiều không?em không hay khóc như bây giờ,em tự cố gắng vượt qua đc.
    nhưng từ khi yêu mình,có mình là chỗ dựa,là nguồn an ủi,động viên,em cảm giác em trở nên yếu đuối,lúc nào có chuyện ko vui,em luôn cần đến mình.Không có mình,em chẳng thể làm đc gì cả.em càng ngày càng dựa dẫm vào mình.
    Em thật hư mình nhỉ...
    em làm mình phải lo lắng tất cả mọi thứ cho em.
    Nhưng em yêu mình,mình là người duy nhất có thể hiểu và chia sẻ với em mọi chuyện.em cần mình lắm mình ạ.
    càng ngày em càng cảm thấy yêu mình và cần mình hơn
    càng ngày mình càng trở nên quan trọng đối với cuộc sống của em.
    Mình ơi...EM YÊU MÌNH...xoxoxo...
  9. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    2 năm và 4 tháng,28 tháng và 840 ngày.......
    em nhớ anh quá anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    em nhớ anh đến phát điên lên mất
    giá như ngày hôm nay mình đc ở bên nhau,em đc nấu cơm cho anh ăn,đc anh ôm thật chặt trong vòng tay ấm áp của anh
    em nhớ anh lắm anh có biết ko???
    ÔNG XÃ ƠI..... EM YÊU ANH .................
  10. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    em yeu dao nay anh hu qua anh cam gian anh nogn tinh va hay buc lam , anh hieu nhung gi em da nghi e nghi ve nhung hang dong cua anh , cang ngay anh cang kho tinh cang lam em buon lam dung ko em
    anh chi mong em hieu chi mong em mai mai yeu anh hieu va thong cam anh

Chia sẻ trang này