1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ( những suy nghĩ chưa bao giờ nói ra ) bí mật sẽ được bật mí

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao nhỉ? Tình yêu là gì? Chẳng lẽ ở đời người ta lại cứ phải lừa dối nhau như vậy? Chẳng lẽ người ta lại cứ phải tham lam như vậy? ?oTôi yêu cả hai người, tôi cần cả hai người!???? Tình yêu là như thế sao??? Ko, ko thể chấp nhận được! Và nó đã ra đi. Hận!!!
    Sống ko ý chí, ko nghị lực, ko biết đến ngày mai, chỉ biết đến ngày hôm nay, vui chơi và chơi vui.
    Và rồi xuất hiện, ko có điểm gì nổi bật, cùng với em gái của nó, lôi cổ nó ra khỏi hàng điện tử. Hic, đang ?ođỉnh mạng?, hic? Đối với nó, lúc đó cũng giống như bao người con gái khác, chẳng thân thiện, cũng chẳng ác cảm, lỡ mồm, gọi . Sinh nhật con em gái, lần đầu tiên, nó được nói chuyện với . Choáng, nó thực sự choáng ngợp trước tính cách thẳng băng, mạnh mẽ của . Sinh nhật . Lần thứ hai, choáng, nó thực sự choáng ngợp trước hình ảnh của , thơ ngây, trong sáng nhưng rất mạnh mẽ, tự tin. Và từ bao giờ ko biết nữa, đã bước chân vào trái tim nó, vào cuộc đời của nó, giúp cho nó có ý chí, có nghị lực và thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn. Cám ơn !
    Chúng ta sẽ mãi bên nhau, nhé!!! Yêu bé nhiều!!!
    [​IMG]
    Never say Never
    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 03/11/2002
  2. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    úi,nhật kí là điều mãi mãi mình ghét,vì khi lăm le viết nhật kí hồi lớp 7,bị ..đọc trộm!
    nhưng mà,có những điều tự nó đã xảy ra trong đầu mình rồi.....
    mình cũng đặc biệt lắm chứ,bởi mình là một con được sinh ba cơ mà(chỉ tiếc là chỉ còn mình sống sót,còn hai anh trai mình đã mất vài ngày sau khi chào đời...)
    suốt cả thời đi học,mình luôn là đứa ít nói và lặng lẽ(bởi ở nhà mình quá được bao bọc,còn mọi thành viên trong gia đình cũng đều ít nói và trầm tính)
    lên đại học,mình vào ngoại ngữ,có lẽ môi trường này đã làm mình thay đổi rất nhiều(dù chưa bao giờ mình thích học môn tiếng anh này và tự nhận thấy cho đến bây giờ học cũng kô hề giỏi),mình kô còn sợ đám đông,kô còn nhút nhát,kô còn sợ khi nói chuyện với bọn con trai nữa....mình thấy vui vẻ và yêu đời
    nhưng..mọi chuyện dường như kô suôn sẻ:gia đình xảy ra nhiều chuyện lớn:
    chồng dì mình mất(do chú ấy bị đánh)
    cậu mình ra đi đột ngột do bị cảm khi mới 39 tuổi,đúng vào thời điểm mình biết còn thiếu 2 điểm nữa để vào ngoại ngữ(sau này khi hạ điểm mới được vào) chú ấy mất là một cú sốc quá lớn đối với mình cũng như mọi người trong gia đình,hai chú cháu hợp nhau,mình quí chú ấy lắm!đến khi chú ấy mất rồi.đã được đưa vào nhà tang lễ thì mình ở nhà đun nước tiếp mọi người,nhưng mình kô ý thức được...mình đang làm gì thế nhỉ???có chuyện gì xảy ra,chú NGỌC làm sao cơ chứ???thế mà đến buổi tối,khi vào nhà tang lễ,vừa nhìn thấy ảnh chú trên bàn thờ,mình bật khóc như chưa bao giờ được khóc..tất cả những nghi hoặc trong lòng,cảm giác mơ hồ giờ đã được định hình,thế là chú ấy mất thật rồi......
    buổi tối thứ sáu hôm ấy,có một con chim màu đen bay vào nhà mình,mình kêu ầm lên,đòi bắt dù mẹ mình canngăn,mấy đứa em bắt được nó...
    sáng hôm sau đang ngồi ăn sáng,có tiếng điện thoại reo,giọng chú huy,chú ruộtmình trầm trầm qua điện thoại..."cho chú gặp bố". bố nghe điện..mặt tái đi....."BỘ chết rồi,HẢO đang cấp cứu...'
    nhà mình kô ai tin nổi vào tai mình,mấy h sau,cô mình cũng trút hơi thở cuối cùng trên đường đi bệnh viện..chết ư??/tại sao????
    tuần trước còn gặp chú ấy chú ấy còn trêu mình mà....?thế mà chỉ sau một tainạn,tất cả đã thay đổi,một gia đình tan nát,3 đứa con bơ vơ...
    mình khủng hoảng mất một thời gia và luôn tự đổ lỗi cho mình,giá như mình đừng thích bắt con chim ấy..lỗi có fải do mình kô???/
    chuyệntình cảm của mình ư,mình cũng đau đớn đấy,nhưng những mất mát lớn hơn đã làm mình quên nó nhanh hơn bao giờ hết ,anh ấy luôn hứa với mình những điều to tát lắm" kô bao giờ làm embuồn khổ,sẽ làm tất cả vì em, mang hạnh fúc đến cho em..nhưng anh chỉ nói thôi,anh chỉ hứa mà anh kô làm gì cả..anh đã làm em tin là anh rất yêu em,nhưng..em đã hiểu ra anh kô yêu em nhiều đếnthế...rồi anh từ biệt em kô nói lời nào,em thật chẳng còn tin vào ai nữa,chẳng biết dựa vào ai nữa..
    em ghét bọn con trai.sao nhiều đứa đểu giả đếnthế??em thường hay nghi ngờ và trở nên lẫn lộn...
    nhưgn em vượt qua nhanh lắm,bởi em ý thức được fải trântrọng cuộc sống này,sống kô fải là để sống được bao lâu mà fải là sống thế nào để hạnh fúc vàvuivẻ nhất!
    bây giờ em kô ghét ai nữa rồi,em hi vọng là ANH sẽ chính là người em em mong muốn ở cạnh mình,anh rất tốt với em,em trân trọng lắm,anh có thể chờ em đượckô???chờ em đến lúc em biết chắc là em chỉ muốn ở bên một người duy nhất,là ANH đấy anh à.........

    dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    anh nắm tay em bước dọc con đường vắng...
  3. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nó tự hỏi mình đang làm cái gì thế này? Không biết nữa hình như càng ngày nó càng sống yếu đuối hơn nó làm cho người khác lo cho nó nhiều hơn. Nó cần thay đổi cần tìm lại chính mình đứa con gái của hai năm về trước. Điều trước tiên cần làm ở tuổi 21này là thế!
    ' Cause I'm your lady and you are my man whenever you reach for me I will do all that I can.
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    +++ Quá khứ : Vẫn năm thứ nhất ĐH .
    + Nó , vẫn lại là nó , lần này nó sẽ viết cho hết những gì mà nó vẫn giữ kín bấy lâu nay . Nhưng mà thế thì cũng dài chết đi được , ít một ít một vậy ...
    + Ngày nào nó cũng qua nhà Đ.Linh để rủ Đ.Linh đi học cùng , cái con bạn thân mà mẹ cứ trêu là khi đi với nó thì cứ như là chị với em .. cay ... Hồi đó , may cũng có ĐL nói chuyện với nó khi ở trường , chứ không nó cũng chả muốn đến trường nữa , có tuần nó phải học ở trên lớp của ĐL đến 3 ngày . Hai đứa cứ ngồi buôn chuyện với nhau , đủ mọi thứ trên trời dưới biển , chả ngại bất cứ một chủ đề nào cả ...
    + Mặc dù nó với ĐL tính tình khác nhau một trời một vực ::: Nó : một đứa nhiệt tình sôi nổi hay cười >< ĐL : một đứa lạnh lùng và rất hiếm khi cười . Nhưng vẫn có thể chơi với nhau suốt 3 năm học cấp 3 và đến tận bây giờ. Hơi lạ nhưng có lẽ là khi một đứa cáu thì đứa kia sẽ im thế nên là chẳng bao giờ cãi nhau đến quá 1 ngày cả .
    + Hầu như ngày nào đi học về , nó với ĐL cũng qua nhà một đứa bạn thân cả cả hai đứa và buôn chuyện đến 6h30 mới mò về nhà ....
    + Đi đâu ĐL cũng rủ nó đi cùng , đi đâu cũng thế ... Có lần nó nhớ , ĐL và nó đến nhà vợ nó ... ĐL và con vợ yêu quái của hắn ngồi bói bài với nhau ... còn nó ... sau 30 phút quan sát chăm chú thì bắt đầu ngủ ... nó ngủ ngon lành đến tận 5h chiều ... và khi tỉnh dậy thì vẫn thấy 2 nhân vật chính của buổi chiều ngày hôm đấy ngồi bói bài ...
    + Nó cảm thấy nó như thế là nó có lỗi với mọi người , có lỗi với những người yêu quí nó , có lỗi ngay với chính cả bản thân nó vì nó cũng chả phải là một người như vậy ... happy ...
    + Và dần dần thì nó cũng bắt đầu quên và bắt đầu thay đổi ... một sự thay đổi thực sự .... một sự thay đổi khiến bây giờ nó vô cùng hạnh phúc ..... vì nếu không thay đổi thì bây giờ nó sẽ không bao giờ gặp được bé ...... happy ......


    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/12/2001
    Ngày đầu tiên tập trung học ôn CĐBK, chơ vơ, chả quen ai, bắt gặp nụ cười của một đứa trông có vẻ đanh đá, cười lại ==>quen.
    Biết nó tên Mai, quê ở Sơn La, lần đầu quen bạn ngoại tỉnh.
    Nói chuyện dông dài một lúc, phát hiện ra anh họ nó chính là kẻ mua hộ hồ sơ cho mình, thắc mắc, muốn biết cái người giúp mình mặt mũi tròn méo ra sao?( theo mẹ nói là mặt mũi thông minh, morning gâu gâu (sáng sủa í mà), ko cao lắm, học võ)
    Xong xuôi thủ tục thì mới có 8h30, Mai lại ko thuộc đường trong BK, dẫn nó đi tìm vậy. Lạy chúa tôi, anh nó đang "phê" điện tử (mình ghét con trai thích chơi điện tử, dù mình cũng thích chơi ). Đứng chờ hơn 1 tiếng, cái đồ ... đồ con trai ko galăng.
    Anh nó ra, ấn tượng đầu tiên, ghét, ghét ko để đâu cho hết, hắn có một nụ cười đến Diêm Vương cũng phải .... khóc, nhạt hơn nước lã. Và, trời ơi, sao trên đời lại có thằng con trai ... lùn đến thế cơ chứ, đứng đến mang tai mình, ặc ặc. Hắn tên gì, Châu à, mình ko ưa con trai tên vậy lắm, nhớ lại kẻ hồi lớp 10 từng làm mình mất vía cũng tên như vậy. Dù sao cũng phải nhờ hắn đèo về trường lấy xe chứ, tội gì ko nhờ cho bõ 1 tiếng chờ
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  6. kysu_dien

    kysu_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bài được xoá vì không phù hợp với topic này.
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    +++Tự cảm+++ ​
    Nó vẫn sống , vẫn sống tốt , vẫn như BT , nhưng nó nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ yêu ai nữa . Nó sẽ nghĩ về con gái như nó vẫn thường nghĩ , vẫn sẽ ghi nhớ câu nói mà mẹ nó dạy nó :
    " Sinh ra làm con gái đã là khổ rồi thì mày đừng làm người con gái nào yêu mày phải khổ cả. "​
    +Nó cảm thấy không tự tin vào chính bản thân mình , nó không nghĩ là người nào yêu nó sẽ hạnh phúc , nó đã vấp ngã một lần và không muốn mình phạm sai lầm một lần nữa . Nó nghĩ khi chia tay thì dù lỗi ở ai , do ai , thì người con gái bao giờ cũng chịu thiệt thòi , mang tiếng nhiều nhất , nó không muốn ai phải đau khổ vì nó nữa . Nó muốn vô tư ,không nghĩ ngợi về chuyện này nữa , như thế thì sẽ tốt hơn .
    +Nó sẽ tốt với tất cả mọi người như nó vẫn từng như thế , sẽ làm tất cả mọi việc mà nó có thể làm được để những người ở bên cạnh nó cảm thấy hạnh phúc . Nó làm như thế chẳng vì mục đích nào cả , nó làm thế vì bản thân nó là như thế , vì nó cảm thấy vui khi nhìn thấy mọi người vui ...
    +Không phải là không có người con gái nào thích nó , nó rất tự tin vào bản thân , nhưng nó muốn lẩn tránh , nó không muốn ai thích nó cả , mặc dù nó đã từng nói là : " Bây giờ tao chả thèm cưa ai hết , không thèm yêu ai đâu , nhưng mà đừng có ai cưa tao , vì tao sẽ đổ luôn đấy ."
    +Bởi nó không muốn phải chịu sự chia tay thêm một lần nữa , bởi nó thật sự không chịu nổi như thế , bởi học ĐH xong là nó phải đi , bởi vì nó muốn lấy vợ khi 29 tuổi , bởi nó muốn có sự nghiệp rồi mới muốn có gia đình , bởi vì nó muốn người nó yêu phải hạnh phúc , bởi nó muốn có những điều kiện thực tế để chăm lo cho tình yêu của nó ...


    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

    Được shogun82vn sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 05/11/2002
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    +++ Nó : ĐH : hè năm thứ nhất :​
    + Nó đã thay đổi , nó đã không nghĩ ngợi nhiều nữa , nó đã trở lại là chính nó .. và nó đã gặp 3 người ... 3 người góp phần làm thay đổi nó ... 3 đứa em của nó ... 3 con yêu quái ...
    + Đi sinh nhật con bạn thân : ... Có 3 cái đầu từ trên tầng 2 thò xuống chỗ cầu thang ... nhìn nó... và bắt đầu ... cười một cách thô bỉ mà nó chưa bao giờ mấy con gái cười ... ờ ... ờ ... chúng mày dám trêu ông ... thế là nó cười lại bằng cái kiểu cười thô bỉ nhất mà nó có thể .... quen nhau từ đấy ....
    +++ Chân dung 3 con yêu quái , 3 em gái của nó :
    + Học trường Việt Đức : tóc dài , cận , nghịch , vô cùng thô bỉ ...
    + Học trường Trần Phú : tóc dài , trắng , nghịch , giống nó kinh khủng về đủ mọi thứ ...
    + Học trường quốc tế : tóc ngắn , hơi đen , thô bỉ dã man ...

    + Cả 4 anh em hồi đấy đều thô bỉ như nhau vậy .... lần đầu nó nói chuyện với con gái mà chẳng phải kiêng dè bất cứ một từ gì cả ... Lúc nghỉ hè một tuần thì sang đấy tận 5 ngày ... Mẹ đi chợ bắt ở nhà trông thằng Đức thì lại vác nó sang nhà chị My chơi ... he he he ...
    + Rồi tự nhiên được ra nhập vào nhóm của bọn nó , nó vui lắm vì nó cảm thấy mình được công nhận là một người tốt , được bọn nó lấy ra để làm mẫu người yêu lý tưởng , được bọn nó tin tưởng để sau này nếu có sẽ dẫn người yêu đến cho anh Nhân xem mặt ... ... ...
    +4 anh em nói chuyện với nhau không chừa ra bất cứ một từ thô bỉ nào , lần đầu tiên nó để cho một người kém tuổi gọi nó là " mày " , vì có lẽ nó không muốn mình lớn lên , nó cứ muốn nó vô tư mãi ...
    + Nó thức đêm đến tận 5h sáng chỉ để nói chuyện , tán phét , nấu cháo điện thoại với Trinh , sáng thứ 4 , 6 nào cũng đèo My đi lấy báo , mua đủ thứ lăng nhăng cho Trâm ... vô tư ... nó cảm thấy mình vẫn thiếu một cái gì đấy ... nó không hiểu ... có lẽ là tình yêu ...nhưng nó vẫn kệ ... nó đã có những cái khác ... nó cảm thấy vui và không hề hối hận ...


    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    ngày 2/12/2001
    Ngày đầu tiên học ôn môn hoá, thày dạy cũng tạm được, thua xa chú Cường. Nhìn thấy một con nhỏ mặt mũi hầm hầm ngồi phịch ngay bàn trên. Trông nó có vẻ hay (nhưng dữ), nó là đứa lúc nãy ngoắc tay bắt một thằng con trai đứng dậy nhường chỗ, chà chà, cũng hero đó chứ, muốn biết tên nó?-----------------------------------------------------------------------
    ngày 3/12/2001
    Con nhỏ hôm qua ngồi cạnh mình, nói chuyện tương đối hợp. Ơ nhưng mà chả bít tên nó là gì, trông nó hay hay, trắng trẻo, vui tính. Nó là đệ tử của chú Cường, chà, hợp cạ đây!
    Cuối giờ định lấy xe đưa Mai về thì gặp anh nó. Dám hỏi mình "Bé ơi, nhà bé ở đâu?" Tức cười quá, hắn lùn hơn mình mà, hê hê!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/12/2001
    Hoá ra hero tên Tuyết _ Nguyễn Bạch Tuyết, tên hay mà cũng hợp với người đó chứ, may mà nó trắng
    Bi giờ thân nhau rùi thì mình chỉ thích gọi nó là Toét thui.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này