1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ( những suy nghĩ chưa bao giờ nói ra ) bí mật sẽ được bật mí

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt rơi lặng lẽ, nó ko biết là tại sao mọi thứ lại phủ lên đầu nó, tại sao khi mọi người được sống yên ấm và vui vẻ với những mối tình lãng mạn thì nó lại phải lăn mình ngoài đời để bán từng tờ kết quả, sống với cuộc sống mà đồng tiền làm chủ, lô đề, cá cược....
    Nó chạy từng bữa.....sống trong lo lắng và đau khổ, có những lúc nó thấy sợ....Trước mặt mọi người nó vẫn chỉ là một con bé ngây thơ, nhưng nó lõi đời và từng trải đến ko thể tưởng tượng được....Đua xe...Rượu.....tất cả trở nên bình thường với cuộc sống của nó...
    Nó mất lòng tin với tất cả mọi người, mọi thứ......Đối với nó, sống chỉ là vì để trả nợ đời, trả nợ những người thân sinh ra nó...Bố mẹ nó sắp chia tay, và nó thật sự suy sụp, anh kết nghĩa của nó chỉ ở bên nó được đôi khi, và anh lạnh lùng đến vô tình khi nó cần nhất.......Ko phải anh ko tốt , mà có lẽ anh thật sự ko thể, nó phải tự cứu mình....ko còn cách nào khác cả...
    Đôi khi...ta bước đi giữa cuộc đời này....ta nhìn thấy mà ko nghe thấy những tâm sự nhỏ bé, vì ta đã đi quá nhanh chăng ??? Đời vẫn trôi, và cuộc đời nó vẫn tiếp diễn như thế, nó đang trượt dốc, và ko ai níu kéo lại được, nó phải làm gì ??? Nó vừa kiếm đưọc một chỗ dạy mới, ko biết có nên đi ko ? Nó cảm thấy ghê sợ đồng tiền, nhưng cũng ngày càng cảm thấy gắn bó hơn với nó, thật sự sợ....Nó vẫn chỉ là một con nhóc con mà, nhưng nó đang trượt dốc, có lúc nó đã suýt gắn với.."thứ đó"...Nó sợ tất cả, nó ước có một ai đó ở bên nó, đừng lừa dối nó như tất cả những người khác, che chở và bảo vệ nó, và cho nó được một lần cười mà ko có nước mắt rơi lặng lẽ bên trong....

    Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình
  2. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Trong nhưng ngày này tôi đang làm 1 việc mà tôi ko muốn cho ai biết và chỉ khi nào thành công tôi mới dám nói lên. Đó là 1 việc làm mà tôi cho là việc làm có ích nhất từ khi được sinh ra. Đó là 1 việc giúp tôi cảm thấy có sức sống và í nghĩa nhất trong đời 1 thằng con trai vô dụng như tôi. Nó giúp tôi vượt lên để sống trong nhưng ngay cô đơn lạc lõng trong lúc tôi cảm thấy bất lực và vô vọng trước mọi sự việc giữa nơi xa lạ này. Việc làm đó thật sự ko to tát gì nhưng chính nó sẽ quyết định cả cuộc đời hiện tại và sau này của tôi. Tôi sẽ phải nỗ lực quyết tâm trên cả nhưng gì tôi làm được và vượt qua chính mình để thành công,và tôi tin tưởng là nó sẽ thành công. Đây là 1 lời tâm sự nhưng cũng là 1 điều bí mật mà tôi muốn giữ cho riêng mình, một việc làm âm thầm nhưng đầy khát khao va quyết tâm của tôi một kẻ đang cô đơn và bất lực trong cuộc sống hiện tại.
    Love sought is good, but given unsought is better.
  3. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    buồn chán nhất trong một ngày là khi ngồi một mình trong phòng, không biết làm gì, không muốn làm gì và không nghĩ ra gì để làm... Muốn được ở nhà, có bạn bè, có người thân. Đôi khi không hiểu sao mình lại chịu sang cái xứ quanh năm sương mù, mưa gió rét mướt đến hai phần ba của 12 tháng ... Mùa hè đẹp nhưng được có 60 ngày ngắn ngủi... Khi muốn đi chơi cho thư giãn đầu óc thì cũng chẳng kiếm được cái quán nào kiểu như những cái quán thường lê la ở Hà Nội, quán ăn vỉa hè thì có nằm mơ cũng không gặp được... đồ ăn thì nổi tiếng là tệ nhất thế giới - chủ yếu là khoai tây . Đường phố thì vắng tanh, người ta chỉ ra đường trong những cái ô tô - phương tiện mà người ta cho rằng hiện đại, tiện lợi và tự hào về nó - không biết rằng thứ đó chỉ làm con người xa cách nhau hơn, sợi dây liên hệ mang tính gắn kết cộng đồng lỏng lẻo hơn. Mình đã hiểu thế nào là Lạnh lùng - kiểu người ANh. ... Nếu bây giờ được ở Hà Nội ... biết bao chỗ để chơi, bao bạn bè, người thân... Nơi mà không bao giờ biết đến cảm giác đơn độc, nơi luôn có những vòng tay bạn bè thân thương luôn mở rộng ...
    Hu hu ...

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  4. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sao ở chỗ bạn giống ở chỗ tôi vậy. Chẳng có gì làm chẳng biết đi đâu ra đường thì lạnh lẽo vắng tanh chỉ ngồi trong phòng rồi ngày qua ngày tẻ nhạt và buồn chán. Giá như bây giờ mà được ở Hn nhỉ, suốt ngày được ở ngoài đường đi chơi với bạn bè chẳng sợ đói lại còn được ăn ngon nữa. Nghĩ đến đã thấy sướng rồi.
    Buồn quá!!!
    Love sought is good, but given unsought is better.
  5. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hì.... vừa chat với mấy đứa bạn thân ở VN xong... vui quá !
    Cảm thấy một ngày đỡ buồn chán... Con người sống đúng là không thể thiếu bạn bè được ... Zui wá ...

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  6. nothings

    nothings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    bạn bè rất quan trọng...
    yeah....
    tui yêu bạn bè tui
    đọc những dòng chữ này mới thấy được tình cảm của bạn bè mình, để mà hiểu họ hơn, yêu quý họ hơn.....
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ngày 16 /11 / 02

    Sáng
    Nghe tin mới đầu rất vênh nói không hề sốc nhưng cho đến khi vào lớp học thì sốc thực sự , cảm tưởng như mình không thể thở được , đau , tim đập mạnh mà lại không thể nói điều đó với ai cả ----> càng đau hơn
    Chiều :
    Nghe tin thứ hai sốc again , lần này thì nó không còn biết nên tin vào đâu, bấu víu vào đâu nữa , cảm thấy hụt hẫng kinh khủng
    Thù ư ??? Hận ư ??? Hay là chỉ ghét thôi ??? Liệu cái con người đó có đáng để cho nó làm như thế hay không ??? Ai sẽ trả lời được cho nó những câu hỏi này ??? Vết thương cũ chưa lành sao đã có vết thương mới ??? ha ha ha .... có những tiếng cười mà như dao cứa vào tim , nó cảm thấy hận chính mình hơn là hận cái con người kia ha.... ha... ha ... Cho đáng đời mày mà .... Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
    Biết ! Dẫu có biết cũng thay đổi được gì

    To live is to struggle
    Ta tin người sao người nỡ lừa dối ta
  8. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Nó biết là nó phải đứng dậy và làm người lại, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế và ko ai dừng lại để chờ nó bình tĩnh và hồi phục lại cả. Nó phải cố gắng hết sức mình để vượt qua, nếu chỉ ngồi đó và kêu than thì ko có ích gì, ko có ai ở đằng sau để đỡ nó khi nó ngã cả.....Hãy luôn nhớ điều đó !!!
    Dù điều gì xảy ra thì em vẫn phải là em !!!

    Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình
  9. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Nó và em : một câu chuyện dài , hì hì .....
    30/3 hay 31/3 : ( cũng chả nhớ được )
    82HN đi chơi chùa Trầm : trước hôm đó thấy nhoc_cj bảo là hôm đấy lớp của nhóc cũng đi <== chả thèm quan tâm , kệ ... hix .. đến đấy mới biết thêm tin là thằng Matrix đã từ bỏ anh em để đi cùng cái con nhóc đấy ==> cú , càng kệ xác tụi bay ...
    Đến chùa Trầm , tự nhiên thấy em lớp trưởng lớp đấy ra bắt tay thằng 3ti , tưởng giao lưu giao liếc gì ai ngờ cũng chả phải ... ==> lại đường ai nấy đi .... chối ...
    Lên đến đỉnh cái núi gì đấy ( chắc chỉ nên gọi là cái đồi thôi ) thấy cái lớp của nhóc đã lên đến nơi rồi , hehe ... 82 cú quá trèo lên cái đỉnh cao hơn , ngồi đấy hú hét một lúc rồi lại đi xuống (quyết định ăn ở dưới núi ( đồi) ) ... trước khi xuống thì thấy chú Matrix cứ lon ton chạy sang cả 2 bên nhìn ngứa cả mắt ... Nhìn sang bên lớp của nhóc thì thấy toàn em cứ đú đú .. nhìn ghét cả mắt ( chả hiểu lúc đấy bé ở đâu nhỉ ??? Sao anh lại không nhìn thấy bé chứ ), ==> chả thèm quan tâm mấy em đấy ( tính em nó thế ) ...
    Thế rồi cái hôm đi chùa Trầm đấy cũng qua :: chả có ấn tượng gì về cái lớp của nhóc cả ....
    ... Ngay ngày hôm sau , trên 82 có một cái topic , chả nhớ rõ tên nhưng đại ý là nói con trai 82 không galăng ( lại vẫn đề galăng , cái galăng đấy có nói lên được cái gì đâu ??? cái bọn đểu đểu nó vẫn galăng được cơ mà ) ... chỉ nhớ là nó bảo 82 mình thì con trai cứ tèn tèn leo lên núi , để mấy bà già lọ mọ đằng sau ...
    Nó chỉ đích danh là Chiqui phải trèo lên một mình mới ghét chứ , trong khi có phải như thế đâu .. em đi cùng với Chiqui đấy chứ ... Thế là nói nhau om xòm ở trong đấy ( chẳng nhẽ bọn mày điên à ???? có thế mà phải cãi nhau , tao làm thì tao phải biết chứ , cần bọn mày xía vào ah ??? ) ==> cái topic đấy bị khoá ===> ngay lập tức một Topic khác được lập ra với chủ đề : "Tôi phản đối ( về cái việc khoá topic kia lại ý mà )??? " nhìn nick mới biết đấy là hduybang ( ơ, cái con ranh này hay nhỉ , mày đã không biết gì rồi lại con to mồm , lại còn viết hẳn một Topic mới nữa chứ , ông mày là người trong cuộc mà lại không biết rõ bằng mày àh ??? ờ mà mày cũng khá phết không ngại gì cả nhể , đúng là cái kiểu người dám nghĩ dám làm đấy , nhưng mà hơi nóng nhé , biết gì đâu mà cứ sồn sồn cả lên , từ từ , để ông nhớ cái nick này đã , hduybang à ...)
    Hờ , thế là từ đó mỗi khi thấy nick hduybang viết bài thì nó lại để ý , xem cái con bé này viết cái quái gì ???
    ............ lâu lâu lâu lâu ... rất lâu lâu sau ...... .......
    Hôm đấy đến nhà Chiqui , nhìn Chiqui vào YM thì thấy cái status của KhungLong13 gọi mình , hix bà già Chiqui không cho mình nói chuyện hix hix , ( cay chảy nước mũi ) ... bà ý hẹn bé nói chuyện với mình lúc khác mới sợ chứ ... dám đuổi mình ra ngoài hàng mà chat ....
    Buổi tối ... he eh he ... định mệnh .... hi hi hi .... lên mạng .... gặp bé ..... hi hi hi ... thấy vui vui ... thế là cứ nói chuyện linh tinh với bé .... hi hi hi .. rùi đòi gặp mặt bé .... ( để xem cái con đấy mặt mũi nó thế nào mà ... hi hi hi ) .... thấy bé bảo là bé đang ở Đê La Thành ... hí hửng ( vì ở gần nhà mình mà ) thế là 2 đứa quyết định gặp mặt nhau ..
    Lúc đấy đang cố làm nốt cái gì ý nên đến hơi muộn , hix chả thấy ai , hix tự nhủ số mình đen , tại mình ngu nên mới chậm , lượn lờ vài vòng chả thấy ai ==> hơi cú , về nhà gọi điện ngay để hỏi cho ra nhẽ ==> nghe thấy giọng bé ==> chả thèm nổi cáu vì dù sao cũng tại mình đến muộn ặc ặc ... nói chuyện với bé biết là con người bé không phải như là bé tự nhận , không phải lạnh lùng như thế ... thấy con bé này nói chuyện cũng hay ... tự nhiên .... vô tư .. thấy cũng giống mình ... tèn ten... hẹn lần sau gọi điện tiếp .....
    Lần hẹn tiếp theo lại chậm , mình gọi điện đến chậm mất 2 tiếng thì phải , may mà bé vẫn có nhà hix , thế là chỉ nói chuyện thôi , chả gặp mặt được ==> thấy tiếc tiếc vì rất muốn gặp mặt cái con bé đấy ....
    Lần tiếp theo nữa ... ặc ặc .... chả nhớ nó thế nào .. vì vẫn trễ hẹn ... chó .... nếu gặp được thì có phải tốt hơn không ... đến bây giờ vẫn tự trách mình khiến cho bé phải đợi , đáng lý ra mình không nên như thế mới phải chứ ... vẫn ân hận .....
    Lần thứ 4 : ... vẫn chậm ( 30 phút vì mẹ bắt ăn cơm ở nhà híc, sao nó lại phải ăn cơm ở nhà cơ chứ ??? nó hẹn đi ăn với bé rùi mà ... ngậm ngùi ăn qua loa rùi té ) nhưng dù sao nó vẫn gặp được bé .. phù ... thật là may mắn ... phù .. biết là bé hay chat ở 917 ... hà .. thế là có nhiều cơ hội gặp mặt rồi .... mà bé bị ngã xe àh ??? tại chở nhóc à ??? khổ thân ( Nhóc nhá , tất cả .. tất cả ... là lỗi tại nhà ngươi .. tối nay trù ếm cho nhóc gặp ác mộng , sáng dậy muộn , WC bị tắc hà hà hà .... ) ... Ơ , mà cái thằng quái nào thế này ??? tự nhiên mò vào .. Ơ vô duyên thế .... thế bé không đi ăn nữa à ??? về nhà thì ăn cái gì ??? thế á ??? thôi hẹn lần khác vậy nhá !!! Ngậm ngùi ra về trong sự tiếc nuối vô bờ .... dù sao thì cũng tại mình .... NGU ...
    shogun82vnhduybang
    Từ đấy chuyển sang giai đoạn mới ... he he ... coming soon ....

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Nó yêu em : ​
    Nó với em nói chuyện nhiều với nhau hơn , nhưng những lúc nó chat với em thì chỉ toàn là chửi nhau không thôi ... Nó nhìn thấy cái status của em ở trên YM : " Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình anh thôi " ... và nó thấy hơi tức tức , có lẽ nó cảm thấy ghen tức với cái thằng được em viết như thế .... cũng chỉ vì nó cảm thấy người mà có thể viết được một câu như thế thì không tầm thường chút nào cả ... cũng chỉ vì nó mong được một người nào đó nói với nó một câu như thế .... và một lúc nào đó hi vọng em sẽ nói với nó câu đấy ...Nó trêu .. nó chọc tức .. nó nói chuyện mà không nể nang một chút gì cả .... không lịch sự .... không mềm mỏng .. nó nghĩ gì thì nó cứ nói thẳng toẹt với em như thế ...
    Thế rồi : một hôm chat với em , thấy em nhận nó làm anh trai ...==> choáng ... vì nó không muốn nhận em làm em gái nó ... ( mặc dù nó rất muốn được gần em để quan tâm , chăm sóc và lo lắng cho em ) với lại nó có nguyên tắc của nó ... vợ là vợ , chị là chị , em là em , bạn thân là bạn thân , người yêu là người yêu ... cái nào ra cái đấy, không thể nào nhập nhằng với nhau được .... nó cố vớt vát lấy cái tình thế hiện thời của nó .... nó không muốn quan tâm đến em với tư cách là một đứa anh trai .... nếu là anh trai , thì có nghĩa là nó sẽ phải tự mình tạo nên một vách ngăn giữa em và nó , sẽ chỉ là anh trai thôi , sẽ không thể nói ra được tình cảm của mình .... sẽ phải giấu mãi ở trong lòng ... sẽ khó chịu lắm .... bởi vì .. nếu như nó yêu một người nào đó thì cả thế giới này đều sẽ phải biết ... bởi vì ... nó không thể nào che giấu tình cảm của mình được...
    .............
    " Sao bà lại nhận tôi làm anh ??? ..."
    ...............
    " tôi không làm anh bà đâu .... nhỡ sau này tôi yêu bà thì sao ??? "
    " ông điên à ??? tôi với ông không hợp nhau đâu "
    .......................
    ............ sau này mới biết là anh với bé cũng hợp nhau đấy chứ nhỉ ??? suy nghĩ cũng nhiều cái giống nhau phết .....

    Chịu ... đành nhận em làm em gái vậy ........ lòng đau như cắt ... tối ăn 3 bát cơm rùi đi ngủ ... đến tận sáng hôm sau ... vẫn thấy đói ... lại nhớ ... ngủ tiếp đến 10h .... mãi .... mới ... nguôi ngoai .....
    ................ Lên mạng , thấy cái Topic của bé .... ... cảm thấy mình có lỗi vì không thể quan tâm nhiều đến em như mình đã dự tính ... về nhà gọi điện ngay cho bé .... hai đứa nói chuyện với nhau và bé kể cho anh nghe ... từ đấy bắt đầu hiểu nhau hơn ... cảm thấy yêu bé hơn ....
    ...... Từ đấy chăm lên 917 hơn , để có thế gặp được bé nhiều hơn , để nghe bé kể chuyện nhiều hơn .... hic hic hic ... Đi họp 82 rủ bé cùng đi , cùng nói chuyện , muốn bé quên đi những gì đen tối , muốn bé hoà nhập cùng mọi người ...
    ..... ĐHTTVNOline .... nó lao đầu vào cái công việc mà nó đã nhận ... nó ít nói chuyện với bé hơn ... ( dại thật ) ..... Cái ngày đại hội đấy rồi cũng đến ... nó qua nhà bé để rủ bé cùng đi ... hì hì hì ...
    Hôm đấy bé làm nó lo gần chết .... : 3h ... bé với thằng Matrix , nhóc_cj đi chơi .... ( mèng ơi , người ta còn bao nhiêu là việc mà lại bỏ đi chơi ... ) hix hix .... 4h ... vẫn chưa về ... làm cái quái gì mà lâu thế ... qua một tiếng rùi ... đi ăn thì cũng phải về rồi chứ ... ăn gì mà kĩ thế ( sau này mới thấy bé ăn kĩ thật ) ... 4h30 ... sốt ruột rồi đấy ... nhìn cái đầu ngựa thằng Matrix làm chỉ muốn vặn cổ nó ra làm 2 ... làm qua loa rồi té đi chơi thế này à ??? Lại còn dụ dỗ em tao đi đâu nữa đây ??? Xe của tao có phải ai cũng đi quen đâu ??? .... 5h30 ... à ... xôi về đến nơi rùi .. ăn chút cho đỡ đói ... ối trời ơi .. tận 5h30 rồi cơ à ... cái thằng Matrix kia vẫn chưa chịu về à ??? Về mà chuẩn bị đi chứ ... mày làm cái trò gì thế ??? Có ai diễn thay cho mày được đâu ??? Trả em gái cho tao đi chứ ... bắt nó đi suốt từ 3h mà vẫn chưa về à ??? .... măm ... măm ... măm ... cầm nắm xôi đi tung tăng khắp đại sảnh ... 5h45 .. sốt ruột ... về chỗ 82-83 ngồi đợi vậy ..... cay rồi đấy ..... 6h ... ặc ... ặc .... phù ... phù ... may quá .. cái trán bướng kia là của nó ... phù .. bớt được gánh nặng .... " Đi đâu mà giờ này mới về hả , ranh con ! ( có biết là anh lo cho mày lắm không .... câu này chả dám nói ... ) " ... cốc cho nó một phát ( sướng cả tay ) ... hé hé .... .....
    .......... Đến một hôm ... nó với bé với cả thằng LHS đi chơi ... : " thôi chết anh rồi Băng ơi ................. ( tác chiến chiến lược ... ngượng chả dám lói ) " ......
    ............. Rồi nó nói với bé .... he eh ... cái đấy mọi người biết rồi .. chả kể đâu .. một người kể là đủ rồi ..... cái gì ....

    Bây giờ ... nó cảm thấy rất rất hạnh phúc ... yêu và được yêu là hạnh phúc mà ... đối với nó ... bé trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời ... nó sẽ cưới bé làm vợ .. dù không thể nói trước được tương lai nhưng nó nghĩ thế và nó sẽ làm như thế ... sẽ không một ai có thể ngăn cản nó được . Nó đã nói với bé là : " Chỉ có duy nhất 2 người có thể làm thay đổi được quyết định của nó , hồi trước thì là mẹ , còn bây giờ có thêm một người nữa ... người đấy chính là bé đấy " .
    shogun82vnhduybang
    .... ...... ....... ........ Coming soon ..... ..... .... .... .....

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

Chia sẻ trang này