1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ( những suy nghĩ chưa bao giờ nói ra ) bí mật sẽ được bật mí

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    1h01, ngày 27 tháng 11 năm 2002..trời mưa rả rích, học bài mãi cũng chán, mò vào box coi sự thể thế nào rồi, mọi người ko hiểu còn sống hay đã về cõi thiên thu cả.. Mừng thay, mừng thay, ai cũng khỏe như vâm, post bài nhiều vật vã, mừng thay mừng thay..
    Dừng lại ở cái topic nhật kí, đọc seri bài tình củm của sư huynh, chợt thấy ngứa ngáy quá chừng, cũng vội vàng log on, viết vài dòng hồi kí..... (đú đởn).
    Ngẫm thấy mình thật may mắn hơn chị dâu hduybăng nhiều, ngay lần đầu tiên hẹn với sư huynh đã gặp được hắn ta ngay (dù cái tật đến muộn của hắn ta thì vẫn thế, dẫu sao đến còn hơn không). Lòng bàng hoàng thấy hắn ta đẹp trai phết, trông có vẻ ga lăng tợn, dáng thì cao cao...Đến lúc hắn ta đèo mình vi vu trên cái future xanh xanh của hắn, mình thấy cảm phục hắn ta quá chừng, hắn ta đi xe giỏi quá, cứ vù vù phải đến hơn ....40km/h (tại lúc đấy mình vẫn chưa biết đi bình bịch mà) ==> ngất ngây con gà tây, lòng tự hỏi vì sao trên đời này lại có người dũng cảm và tài năng đến thế, lạng qua mặt ô tô, vượt qua xe máy, phụt khói vào xe đạp....==>ngẫm lại thấy mình ngu thật sự...
    Hắn ta tốt bụng lắm cơ, đi đâu cũng dắt mình đi, tại mình là thành viên mới, chẳng quen ai ngoài hắn cả. Mình thấy xúc động ghê gớm, bởi con trai bây giờ hiếm ai tử tế như hắn ==> nâng cấp mức độ cảm phục. Đi theo hắn ta đến nhà chiqui, thấy hắn ta cãi nhau với cô nàng, rồi lại thấy hắn ta dặn dò, chăm sóc cô nàng, mình ngạc nhiên thật sự. Lòng vởn vơ một câu hỏi : hắn ta có phải một cao tăng ko nhỉ, có lẽ có họ xa với trụ trì Thích Tuệ chăng, nếu ko làm sao hắn ta có thể kiên nhẫn đến thế với một con bé cứ nhấm nhẳn suốt ngày, lại chửi hắn ta mới khiếp chứ (dù rằng hắn ta chửi lại cũng chẳng kém phân nào). Chỉ có lòng bao dung và kiên trì của một cao tăng đắc đạo mới có thể làm được điều phi phàm ấy....====> ko nói ra nhưng vô vô cùng cảm phục...
    Buôn chuyện với hắn qua telephone, thấy hắn ta giống mình phết, kể từ quan điểm yêu đương đến bạn bè, chơi bời....Mình thích thú quá chừng, hì hì, đã chắc mẩm phen này kiếm được một tên bạn tri giao thú vị....Mừng mãi đến tận vài hôm sau mới hết...
    Ngày diễn ra trận thư hùng oanh liệt của 82 với Anti cũng là ngày mà mình trở thành tiểu sư muội của hắn. Gọi hắn ta bằng sư huynh, hắn ta gọi mình là muội muội ==> chợt thấy hắn ta thành một người anh thật sự, sướng quá, hì hì, từ bé đến giờ ko có anh trai ==> thích thật. Từ đó, ai dụ mình làm em, mình cũng ko đồng ý, lòng tự hứa rằng có một sư huynh như thế là quá đủ rồi..
    Bất chợt, một hôm đọc bài, thấy hắn ta liệt kê thêm vài đứa em gái, híc, vừa buồn vừa cáu, nhưng thôi, chẳng nói gì cả.....có lẽ sau này hắn ta sẽ hối hận cũng nên...==> thâm phết..
    Đùng một phát, thấy rộ lên chuyện yêu đương với hduybăng, mình ngỡ ngàng bởi hai huynh muội đã thống nhất với nhau rằng ko yêu người trong box để tránh đến lúc chia tay làm ảnh hưởng đến box, ấy thế mà...Lúc gặp hắn ta qua net, hỏi hắn ta, hắn ta chỉ nói một câu "Nhưng huynh yêu băng mà....". Sì tóp, chả còn gì để nói, ngoài câu chúc hạnh phúc cho hai người...
    Từ lúc có người yêu, sư huynh vẫn hay hỏi han, quan tâm đến mình, quan tâm chuyện tình cảm của mình và mình thật sự rất cảm động.. Cám ơn sư huynh vô cùng vì những tình cảm và sự quan tâm mà sư huynh dành cho muội, muội sẽ luôn hãnh diện được làm tiểu sư muội của sư huynh...
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  2. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    ... Mấy ngày chưa nói chuyện với anh ... nhớ quá !
    Anh đi làm bận thế chẳng nhớ mình gì cả... ghét thật ...
    Hờ mà tại vì sáng mai mình ko có giờ, tối nay lại ko có homework , nếu bận thì mình có nhớ anh đâu nhỉ ???

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  3. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đã từng được nghe-chuyện tình yêu trên khắp thế gian
    Chắc sẽ không gì so sánh, lòng thuỷ chung tình yêu Chí Phèo
    Đôi uyên ương xưa, lò gạch cũ những đêm lạnh giá
    Hai con tim yêu sưởi ấm lòng ( tèo teo teo téo teo tèo teo)
    Kẻ luôn hết lòng vì người vợ thân yêu, hết mình với Rock và hết tiền với những đam mê
  4. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Còn 15 phút để huy động nội công viết mấy dòng... Kể ra mình cũng chăm chỉ đóng góp xây dựng box đấy chứ. Sao chúng nó cứ chửi mình lười, mất tích, bốc hơi.... v...v... với cả ko chịu tham gia 82 club nhì ?? Bất công oé .. Mỗi tội dạo này lười gõ nhiều nên post toàn cái ngắn ngắn, củ chuối một tí .. nhưng cũng có tí giá trị đấy chứ ..hèm... Tối qua ở nhà cùng với đứa housemate làm sushi .. cũng đú đởn bắt chiếc bọn Japanese ... tưởng là ko ra gì nhưng lúc ăn thì cũng zống Japanese food ra phết. Thế mà sao bây giờ lại hơi đau bụng ko bít ... 12 tiếng rồi chắc ko phải tại Sushi đâu ... Có ai muốn làm sushi không để tớ truyền bí quyết cho .. he he ...
    Giờ hoá sáng nay học toàn những cái lạ hoắc .. ko thể tưởng tượng được lại có những cái lạ đời thế ... thế mà cũng bắt mình học .. chẹp... mai sau chắc cũng chẳng dùng gì đâu .. vô tích sự oé...
    Hôm trước vớ được lão VTB trên YM, chat với lão để hỏi tình hình hội hè ở nhà đến đâu... ặc... lâu ko gặp thế mà nó cũng chẳng hỏi thăm ta sống chết thế nào, chỉ toe toe cái mồm đòi quà là nhanh ... Hè về ta sẽ cho mi 1 penny làm quà nhé. Của ít lòng nhiều...hehe... Cả Vịt nữa, đòi quà lém thế.. tớ cóc có xiền mà về VN này, mang cái gì về làm quà nhỉ ? chẹp ... nước anh có cái quái gì ngoài mưa và sương mù đâu... Tra***ional food thì chỉ có fish and chip thôi, cái này về VN mua nguyên liệu tớ nấu cho còn hơn chúng nó nấu ý chứ .. low fat nữa nhé... Thôi thế đã, đi học bài đây ...
    Ớ... có cái bus 2 tầng chúng nó bảo chỉ có mỗi ở London thôi, hay mua 1 cái secondhand về rồi chở anh em đi chơi phát nhì ...

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  5. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần tự nói với mình rằng sẽ ko nhớ ko yêu em nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn nhớ và yêu em đến thế mặc dù tôi và em mỗi người 1 phương trời. Đã bao lần tự nói với mình rằng sẽ ko nhắn sms và gọi điện cho em nữa, nhưng sao máy vẫn hết tiền, mạng điên thoại vẫn hỏng để tôi có cơ hội gọi điện cho em. Như vậy là tôi vẫn yêu em mặc dù có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có em được nữa vì tôi và em 2 đứa đã chia 2 đường, mỗi đứa 1 đất nước, 1cuộc sống và chẳng biết bao giờ mới gặp lại.
    Nỗi buồn và cô đơn đang chìm ngập trong tôi, ở 1 xứ sở buồn lạnh lẽo lúc nào cũng có tuyết rơi. Tuyết rơi đẹp nhưng cũng thật buồn.
    Love sought is good, but given unsought is better.
  6. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối hôm qua đi thi về gặp 1 bạn gái, bạn ý gọi mình mà mình cứ ngơ ngác, vì trời tối nên mình chả nhận ra là ai thế có chết không cơ chứ, bạn ý lại nói là :?Vợ chồng mà không nhận ra nhau à ??.Mình lại càng ngạc nhiên mình làm gì có vợ gì đâu.Mãi cuối cùng mới nhận ra đó là bạn Dragon lady(Thùy Dương) của box82 mình cũ.Chết thật dạo này mình già rồi đãng trí quá không còn minh mẫn như ngày xưa
    Kỷ niệm có là gì
    Khi thời gian vội xoá
    Nhưng sẽ là tất cả
    Khi lòng ta còn ghi
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ngày...............
    Đi dạy!
    Học sinh thì chẳng chịu học, mà có muốn học cũng khó với cái gia đình ấy chứ, bố thì suốt ngày đề đóm, mẹ thì cứ đi làm về là ngồi mắng con xơi xơi, học sinh chán ----> lây chán sang cả mình. Đã vậy dạy xong lại còn bị ông bố học sinh gọi lại để hoạnh hoẹ, tại sao người ta lại cứ tự cho mình cái quyền xen vào chuyện đời tư của người khác nhỉ, mình đi dạy đúng giờ, dạy đủ là xong , tại sao lại hoạnh hoẹ về đời tư của mình, thật là...............
    Ngày..............
    Sáng học CAD, thầy dạy chuối ko tả nổi, ngồi cắn hạt dưa và buôn chiện với hduybang, 10h30', thầy thả cho về, thầy cũng chán. Chờ 45' à, mình sẽ viết bài vậy, nhưng vừa xuống chân cầu thang đã thấy cái áo màu da cam sáng rực, hơ hơ, tan sớm à???. TỨC QUÁ! . Tại sao lại về đón mình giữa giờ thế, mình có thể chờ mà, tại sao giờ ra chơi ko ngồi nghỉ lại phải đi như thế cho khổ ra? Thật là........
    Bé ko muốn anh phải vất vả vì bé nhiều như thế đâu, anh cứ lo học cho tốt là bé vui rồi, cái gì khắc phục được bé sẽ cố gắng mà!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ít gặp chú quá, có nhiều điều mình cần một sự tư vấn từ chú, vậy mà, chú cứ như con lươn, lẩn như chạch, nhìn thấy mình là tránh, ko thể hiểu nổi.
    Có những hôm mất đến nửa tiếng ngồi nghe học sinh than thở, nó hỏi ý kiến mình, mình cũng chịu chết, giá mà có chú........
    Rồi lại những hôm buồn, cãi nhau với bé, mình muốn gặp chú để trút giận, để nhờ chú giúp mình bình tĩnh lại nhưng cũng ko được.................
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  9. CAUBEBUTCHI

    CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại post lên 82, từ hồi 82 hoạt động rầm rộ đến giờ tôi chỉ rút vào hoạt động "xoá bài âm thầm" và giải quyết than phiền Nhưng hôm nay vào đọc topic này của hduybang thấy...hay
    Tôi ngồi đọc liên tục các bài viết của hduybang và shogun vì thấy giống chuyện của tôi đến...lạ lùng Từ tính tình cho đến "những chuyện xảy ra" đều thấy giống (không biết có phải copy mình không ) , hihi... Nhưng quả thực tôi như đang được xem lại chuyện của mình vậy....Chúc hai người yêu nhau mãi, hạnh phúc và...cười suốt ngày

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Thanks for all ! CAUBEBUTCHI
    he he thế chuyện của bác dạo này thía nào rùi ạ ???
    [​IMG]
    To live is to struggle.

Chia sẻ trang này